Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Lượm Trên NET Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Jan/2012 lúc 8:08am

   Nguồn gốc của 7 ngày trong tuần

                                        ************************************************************
image

T
ại sao tuần lễ lại có 7 ngày? Vì sao số 7 lại được coi là con số "mầu nhiệm"? Bởi vì nó được xuất phát từ quan niệm của người châu Âu và liên quan đến hiểu biết của các nhà khoa học thời ấy về vũ trụ.
Theo họ, trái đất là trung tâm của vũ trụ, có 7 hành tinh quay xung quanh nó là Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và ngày ấy con người cũng mới biết đến 7 nguyên tố kim loại là vàng, bạc, đồng, sắt, chì, kẽm và thủy ngân. Họ coi 7 nguyên tố đó tương ứng với 7 hành tinh trong hệ mặt Trời, nên đã lấy mỗi ngày tượng trưng cho một hành tinh mà theo thế giới quan của họ mỗi hành tinh là một vị thần và được đặc trưng bởi nguyên tố kim loại với những tính chất nhất định.
image
Ngày đầu tiên trong tuần lễ được coi là ngày của vị thần thân thiết nhất, quan trọng nhất là Mặt Trời và ứng với thứ kim loại quý nhất là VÀNG. Đó là ngày Chủ Nhật. Tiếng Anh gọi là Sunday, tiếng Đức là Sonntag có nghĩa là ngày Mặt Trời.
image
Ngày thứ Hai được giành cho vị thần canh giấc ngủ đêm đêm của con người, đó là Mặt Trăng và tương ứng với nó là nguyên tố kim loại BẠC, thứ kim loại quý thứ hai sau vàng. Tiếng Anh là Monday, tiếng Đức là Montag có nghĩa là ngày Mặt Trăng.
image
Ngày thứ Ba được ứng với sao Hỏa và nguyên tố tương ứng là SẮT. Bởi sao Hỏa được coi là thần của chiến tranh mà vũ khí, áo giáp đều làm bằng sắt. Ngày nay người Pháp gọi là Mardy, còn người Tây Ban Nha gọi là Martes. Tiếng Anh là Tuesday, đây được coi là ngày của những chiến binh, của nam giới.
image
Ngày thứ Tư tiếng Anh là Wednesday, tiếng Pháp gọi là Mercredi, tiếng Tây Ban Nha là Mercoles có nghĩa là ngày của sao Thủy. Sao Thủy được coi là vị thần của thương mại. Theo hình dung của người xưa, đây là vị thần thường xuyên phải đi nhiều nên nguyên tố tương ứng là THỦY NGÂN. Thứ kim loại nặng, dễ di động.
image
Ngày thứ Năm người Pháp gọi là Jeudi, người Tây Ban Nha gọi là Juebes là ngày dành cho chúa tể của các vị thần linh, ứng với đó là sao Mộc và kim loại đi kèm là KẼM. Bởi kẽm có tính chất không gỉ nên nó đặc trưng cho sức mạnh của khôn cùng sao Mộc - vị thần sấm chớp. Có lẽ vì vậy mà ngày thứ Năm người Đức gọi là Donnerstag, nghĩa là ngày sấm chớp. Còn trong tiếng Anh nó là Thursday.
image
Ngày thứ Sáu người Pháp gọi là Vendredi, người Tây Ban Nha gọi là Biernes có nghĩa là ngày của sao Kim. Hành tinh này được coi là tượng trưng cho nữ thần của tình yêu. Ứng với sao Kim là nguyên tố kim loại ĐỒNG, một kim loại mềm dẻo, phản xạ những tia sáng lấp lánh. Các dân tộc ở Bắc Âu gọi nữ thần tình yêu là Fray, vì thế người Đức gọi thứ Sáu là Freitag và người Anh gọi là Friday. Đây được coi là ngày của nữ giới.
image
Còn ngày cuối cùng trong tuần được coi là của sao Thổ, vị thần mà theo quan niệm của người xưa là gây ra các nỗi bất hạnh, đau khổ về mặt tinh thần cho con người. Nên ứng với nó là nguyên tố CHÌ, một kim loại độc hại. Trong các ngôn ngữ ở châu Âu hiện nay chỉ còn tiếng Anh giữ nguyên được gốc tên gọi của sao Thổ (Saturn) để chỉ ngày thứ Bảy - Saturday.
image
Trên đây là khảo cứu nhỏ về nguồn gốc của các ngày trong tuần mà nguyên gốc tên gọi của nó còn giữ được trong ngôn ngữ của một số quốc gia châu Âu giúp chúng ta hiểu thêm về cách đặt tên ngày của người châu Âu cổ.
 
(Net)


mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Jan/2012 lúc 5:58pm


Mục sở thị tàu hỏa “siêu sang” nhất Ấn Độ


 
Ấn Độ là nơi có những con tàu nguy hiểm nhất thế giới với 25.000 người chết mỗi năm trên những con tàu nhồi chặt người. Nhưng với những người giàu có, tại đây cũng có những con tàu với tiện nghi cao cấp xa xỉ nhất thế giới.

Tàu Maharajas’ Express, với 24 toa đi vào hoạt động trên đường ray xe lửa Ấn Độ vào cuối năm 2010, là một trong số đó.

 

Hành khách có thể đặt các chuyến tham quan trên một số tuyến đường. Chuyến du ngoạn 8 ngày từ Mumbai đến Delhi trải ngang miền tây Ấn Độ, đi qua các điểm dừng tại Vododara, các lâu đài Udaipur, trận đấu polo gần Jaipur và chuyến safari xuyên rừng quốc gia Ranthambore.

 

Còn chuyến du lịch Delhi-Delhi kéo dài 7 ngày sẽ đi qua hàng chục địa điểm tham quan tại miền Trung và miền Đông Ấn Độ, trong đó có đền Khajuraho, rừng quốc gia Bandhavgarh và những con hẻm linh thiêng dẫn xuống bến sông Hằng.

 

Tiện nghi trên tàu Maharajas’ Express gồm có 2 nhà hàng với trần kiểu mái vòm, 1 phòng quan sát và 43 cabin.

 

Để được đi trên con tàu xa xỉ này, hành khách phải bỏ ra không ít tiền. Một vé trọn gói thường có giá từ 4.725 USD, còn cabin hạng tổng thống có giá đến 20.000 USD. Vé tàu đã bao gồm phục vụ đồ ăn (trừ bia, rượu) và các dịch vụ khác.

 

Mỗi cabin đều được trang trí độc đáo, có một phòng tắm, TV, đầu DVD, Internet …  và cửa sổ trông ra cảnh đẹp bên ngoài. Trên tàu có rất nhiều khu vực cho hành khách nghỉ ngơi và giải trí. Thậm chí người ta còn tổ chức đám cưới trên tàu Maharajas’ Express.

 

 
Đây là hình ảnh bên ngoài của con tàu xa xỉ bậc nhất Maharajas’ Express
 

Hai nhà hàng trên tàu là Rang Mahal và Mayur Mahal

 

Mayur Mahal, “nhà hàng chim công” với chủ đề là các loài chim. Tại Ấn Độ, chim công được coi là quốc điểu.

 

Thực đơn trên tàu gồm có các món ăn truyền thống của Ấn Độ và những món ăn Trung Hoa.

 

Khu vực sảnh có trải thảm dày và những chiếc ghế da sang trọng.

 

Mỗi phòng đều có trang trí nội thất hết sức độc đáo.

 

Con tàu có 14 toa khách nhưng chỉ có thể chở đến 88 hành khách.

 

Mỗi cabin đều được trang trí khác nhau theo các thứ hạng.

 

Cabin tổng thống chiếm trọn một toa

 

Khu dùng bữa tối sang trọng và xa hoa.
Theo Business Insider


http://netcon.vn/index.vip?page=Service&id=21&ma=290&lang=1












































mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Feb/2012 lúc 9:21am


Cập nhật 18/02/2012 02:23:50 PM (GMT+7)

Lộ diện con trai bí mật của Hitler

Theo các bằng chứng mới đây, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã có con trai với một thiếu nữ người Pháp khi đang đi lính trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.



Jean-Marie Loret (trái) có nét tương
đồng đáng kinh ngạc với Hitler(phải).
(Ảnh: france3)



Jean-Marie Loret, mất năm 1985, thọ 67 tuổi, chưa bao giờ được gặp mặt cha mình nhưng ông đã chiến đấu chống lại lực lượng Đức Quốc xã trong suốt Thế chiến II.
Câu chuyện đặc biệt về thân phận của ông đã được chứng minh bởi một loạt các bằng chứng thuyết phục, ở cả Pháp và Đức, được công bố trong ấn bản mới nhất của tạp chí Le Point tại Paris.
Hitler được cho là đã có quan hệ tình cảm với mẹ của ông Loret, bà Charlotte Lobjoie (khi đó 16 tuổi) vào tháng 6 năm 1917.
Mặc dù chiến đấu chống lại quân Pháp ở gần  Seboncourt, phía bắc khu Picardy nhưng Hitler thường xuyên tới Fournes-in-Weppe, một ngôi làng nhỏ ở phía tây Lille để nghỉ ngơi.
Đây cũng chính là nơi mà Hitler gặp Lobjoie, người sau này nói với con trai mình rằng: "Trong một lần cắt cỏ với những người phụ nữ khác, ta nhìn thấy một người lính Đức ở bên kia đường...Ông ta mang theo giá vẽ và dường như đang miệt mài với tác phẩm của mình. Tất cả những người phụ nữ đều lấy làm thích thú và rất tò mò xem ông ta đang vẽ gì...Ta đã được chỉ định để tiếp cận ông ấy".
Kết quả của mối quan hệ thân thiết ngắn ngủi giữa Lobjoie và Hitler chính là sự ra đời của Jean-Marie vào tháng 3năm 1918.
Lobjoie cũng nói với con trai mình rằng: "Ông ấy không nói tiếng Pháp nhưng lại huênh hoang bằng tiếng Đức với những khán giả tưởng tượng. Thậm chí nếu ta nói tiếng Đức, ta cũng không thể theo kịp ông ấy khi nhắc tới lịch sử của Phổ, Áo và Bavaria, những nơi xa lạ với ta."
"Và cách mà ta thường dùng để chọc giận cha con đó là không phản ứng gì."
Jean-Marie, cũng giống như hàng ngàn đứa trẻ Pháp có cha là lính Đức khác, đều bị đối xử tồi tệ khi ở trường.
Ông thường bị giới thiệu là "con trai của Bosh" và thường phải gây gổ đánh nhau khi cố gắng bảo vệ cha mình, người đã mãi biến mất qua biên giới để trở lại Đức.
Trong khi đó, bà Lobjoie từ chối tiết lộ thêm về cha đẻ Jean-Marie và quyết định đem con trai mình cho gia đình Loret nuôi vào những năm 1930.
Hitler vẫn tiếp tục giữ liên lạc với bà Lobjoie nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biết tới có sự tồn tại của cậu bé Jean-Marie.
Trớ trêu thay, khi lớn lên, Loret lại tham gia vào cuộc chiến chống Đức năm 1939 để bảo vệ tuyến Maginot trước sự xâm lược của Đức Quốc xã.
Loret thậm chí còn tham gia Phong trào Kháng chiến Pháp và có bí danh là "Clement".
Chỉ trước khi qua đời vào đầu những năm 1950, bà Lobjoie mới nói với Jean-Marie rằng cha đẻ của ông là một nhà độc tài khét tiếng nhất trong lịch sử nhân loại.
"Để không chán nản, tôi đã phải làm việc không ngừng, không bao giờ có một kỳ nghỉ và không có bất kỳ sở thích nào, thậm chí tôi còn không đi tới rạp chiếu phim."-Loret nói.
Mãi cho tới sau này ông Loret mới bắt đầu điều tra chi tiết về quá khứ của mình, ông đã thuê các nhà khoa học chứng minh rằng ông có cùng nhóm máu với Hitler và thậm chí họ có nét chữ tương tự nhau.
So sánh hai bức ảnh chân dung của Hitler và ông Loret cũng dễ dàng nhận thấy một sự tương đồng đáng kinh ngạc.
Theo những tài liệu chính thức của Wehrmacth hoặc quân đội Đức, các sỹ quan đã mang những phong bình đựng tiền mặt để gửi cho bà Lobjoie trong suốt Thế chiến II. Đây cũng là bằng chứng thuyết phục để chứng minh câu chuyện của ông Loret.
Khi bài Lobjoie mất, ông Loret cũng đã tìm thấy các bức tranh trên gác mái có ký tên Hitler.
Trong khi đó, tại Đức, bức chân dung một người phụ nữ do Hitler vẽ cũng giống hệt bà Lobjoie.
Francois Gibault, luật sư của ông Loret cho biết: "Lần đầu ông ấy tới tìm tôi là vào năm 1979 nhưng tôi không chắc liệu ông ấy muốn mọi người công nhận ông là con trai Hitler hay là xóa bỏ tất cả."
"Ông ấy có cảm xúc như nhiều đứa trẻ ngoài giá thú khác: mong muốn tìm về quá khứ, vừa nặng nề vừa lo sợ sẽ trở về thói quen cũ".
Ông Loret đã viết một cuốn sách có tựa đề “Your Father's Name Was Hitler” vào năm 1981, và cuốn sách giờ đây dự kiến sẽ được tái bản với tất cả những bằng chứng mới.
Hitler, sinh tại một ngôi làng ở Áo và thường nói về tình yêu đối với nước Pháp, đặc biệt là Paris. Ông ta đã kết hôn với người tình của mình và Eva Braun. Cặp đôi này đã tự sát khi Hồng Quân nã pháo vào boong-ke của y tại Berlin vào năm 1945.

Sầm Hoa
(Theo Telegraph)


http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/60736/lo-dien-con-trai-bi-mat-cua-hitler.html





Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 18/Feb/2012 lúc 9:47am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 23/Feb/2012 lúc 6:48pm

Bottle Bombs

 
Trả lời vắn tắt:
 
bọn ma qủi nó lấy cái chai nước uống plastic, cho thuốc drano là loại thông ống cống và mấy miếng giấy bạc (giấy nhôm xé nhỏ) vào chung trong đó. rồi lắc cái chai cho có réaction chimique. Rồi để trên bãi có trước nhà mình. Mình tưởng là chai nước thường nhặt vứt đi, khi cầm lên nó nổ làm đứt cánh tay, mù mắt hay bị phỏng…
Cho nên khi thấy chai nước trước nhà mình, chớ có đụng vào, không may là bom chai là chết tươi !
 
Vào đây đọc cho biết
 



Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 02/Mar/2012 lúc 7:04pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 02/Mar/2012 lúc 7:06pm


Thứ Năm, 01/03/2012 - 08:45

Kỳ lạ cô gái thích ăn xà bông và miếng rửa bát

(Dân trí) - Cô Kerry Trebilcock, 21 tuổi ở Mylor, tây nam nước Anh có một sở thích kỳ lạ đó là ăn xà bông và miếng rửa bát. Ước tính Kerry đã ăn hết khoảng 4.000 miếng giẻ rửa bát và hơn 100 miếng xà bông các loại.
 
Kerry ăn miếng rửa bát chấm nước xốt cà chua
 
Theo chẩn đoán của các bác sĩ thì Kerry bị một chứng rối loại tiêu hóa hiếm gặp gọi là chứng Pica, chứng bệnh này đã khiến cho những ai mắc phải đều có cảm giác thèm ăn những vật thể lạ mà không phải là thức ăn.

Kerry tâm sự: “Một ngày tôi có thể không ăn thức ăn nhưng có thể tắm giặt và làm nhiều thứ mà không cảm thấy đói vì tôi có xà bông và miếng rửa bát”.

Kerry thưởng thức món ăn quái dị này bằng cách lấy miếng rửa bát rồi chấm với một số gia vị để làm đậm đà thêm sau đó ăn một cách ngon lành. Đôi khi Kerry không chấm với gia vị mắm ớt mà cô nhúng giẻ lau trong nước trà hoặc trong Sô-cô-la loảng giống như bánh bích quy rồi mới ăn.

Đối với những miếng xà bông, Kerry ăn chúng giống như ăn bánh kẹo. Tuy nhiên, cô chỉ thích ăn những loại xà bông có mùi hương hoa quả đặc trưng như hương chanh, vì Kerry thích chanh cũng như rất thích ăn chua.

Kerry cho biết: “Tôi nhận thấy mình có gì đó kỳ lạ khi thích ăn xà bông và miếng rửa bát. Tôi đã ăn rất nhiều và luôn chuẩn bị sẵn sàng những thứ này trong nhà. Mỗi khi đi xa nhà vài ngày, tôi phải mang theo một túi ni-lông chứa đầy các miếng rửa bát và xà bông đã thái lát cùng với một ít cà chua và nước xốt thịt quay Tupperware. Tôi chưa bào giờ rời nhà mà không mang theo những thứ đồ ăn này”.

Thế giới từng biết đến những người thích ăn các thứ bất thường kim loại, cát xây nhà, than củi, phấn viết bảng và thậm chí là cả bóng đèn và đồ đạc trong nhà.

Từ khi ăn những thứ kỳ quặc, Kerry đã phải chịu chứng bệnh khác nhau như chứng co thắt dạ dày, táo bón và tiêu chảy.
 
Miếng rửa bát là loại vật dụng gia đình được làm từ sợi Xen-lu-lô hoặc bọt nhựa Pô-ly-me, chất rất khó tiêu hóa. Còn xà bông chứa một số chất như tinh dầu cọ, tinh dầu Ô-liu, chất Gli-xê-rin và mùi hương thảo mộc nhân tạo cộng thêm một ít bột yến mạch để có tác dụng loại bỏ những tế bào chết trên da. Mặc dù đây là những thứ không tốt cho sức khỏe, nhưng Kerry lại xem đó là những món ăn khoái khẩu.
 
Xà bông và miếng rửa bát là món ăn khoái khẩu của Kerry.

Thói quen ăn uống của Kerry bị thay đổi kể từ sau kỳ nghỉ ở Ma-rốc vào năm 2008.  Trong suốt kỳ nghỉ này, Kerry đã bị nhiễm giun móc, một loại ký sinh trùng sống ở thành ruột. Để xoa dịu chứng nhiễm giun, đầu tiên Kerry thường ăn các món ăn nhẹ, tuy nhiên sau đó hiện tượng ngày một nặng hơn và thói quen ăn uống của Kerry đã bị thay đổi hoàn toàn.

Kerry nhớ lại: “Sau khi ăn tối với một ít bánh mỳ nướng và một chầu kem, tôi vẫn cảm thấy rất đói. Để quên đi cơn đói, tôi đã quyết định đi rửa bát. Tôi lấy trong túi ra miếng rửa bát còn mới, và bổng dưng mùi hương của nó làm cho tôi muốn ăn. Tôi đã ngồi xuống và nhai ngấu nghiến miếng rửa bát cho tới khi ăn hết nó”.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy rửa mặt, Kerry đã dùng xà bông có mùi hương chanh để rửa mặt, chính mùi hương của chanh đã khơi dậy sự ham muốn thèm ăn và Kerry đã nhai ngấu nghiến cục xà bông rồi nuốt chửng.

Một chương trình tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng đang giúp đỡ Kerry khôi phục lại tình trạng ban đầu, Kerry khẳng định cô sẽ thành công, tuy nhiên quá trình hồi phục này đòi hỏi thời gian lâu dài và kiên trì điều trị.

Hiện tại, Kerry đang kiềm chế cơn nghiện ăn xà bông bằng cách nhai các loại kẹo cao su hương thảo mộc.

Lê Kiên - Minh Thùy
Tổng hợp

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2012 lúc 5:48pm

Thứ ba, 13/3/2012, 16:53 GMT+7

'Đập hộp' iPad thế hệ thứ ba tại Việt Nam


Phải ba ngày nữa, the new iPad mới bán ra, nhưng một phiên bản 4G 16 GB đã có mặt tại TP HCM hôm nay. Máy có kiểu dáng tương tự iPad 2 nhưng dày và nặng hơn, màn hình đẹp hơn.

Màn%20hình%20iPad%203%20đẹp%20và%20mịn.%20Ảnh:%20Quốc%20Huy.
Màn hình iPad 3 đẹp và mịn. Ảnh: Quốc Huy.


Hình ảnh "đập hộp" iPad mới tại Sài Gòn

Video dùng thử iPad mới tại Sài Gòn


Theo cửa hàng Muaban iPhone, đây là model phiên bản đặc biệt được Apple tặng cho các khách hàng VIP trong sự kiện ra mắt sản phẩm. Máy kích hoạt từ ngày 7/3, đúng thời điểm với buổi trình diễn sản phẩm mới của Apple.

Nhìn từ bên ngoài, người sử dụng không nhận thấy sự khác biệt giữa iPad 2 với phiên bản mới. Tuy nhiên, khi cầm cả hai trên tay, iPad mới nặng hơn so với thế hệ trước. Màn hình là điểm thu hút nhất của model này, với độ nét cao, các điểm ảnh trên máy dày, cho hình ảnh rất mịn. Độ sáng so với iPad 2 gần như tương đương.

Nâng cấp thứ hai của sản phẩm là camera với 5 megapixel. Máy ảnh phía sau lớn hơn, chất lượng ảnh chụp cũng được cải thiện. Đặc biệt, model này hỗ trợ quay phim Full HD. Các thử nghiệm về tốc độ web, game cho thấy, sản phẩm chạy nhanh hơn nhiều nhờ Apple đã trang bị chip A5X lõi kép với khả năng xử lý đồ họa 4 nhân.

Cửa hàng trên cho biết họ chưa bán ra phiên bản này. Tuy nhiên, bản 16 GB Wi-Fi có thể khởi điểm ở mức 13,68 triệu đồng, trong khi các model 3G ở mức cao hơn.

Quốc Huy


http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2012/03/dap-hop-ipad-the-he-thu-ba-tai-viet-nam/



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2012 lúc 6:46pm
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 20/Mar/2012 lúc 5:51pm


18-3-2012



Máy git mi ch cn 1 cúp nước


Trong mt tương lai rt gn vic s dng nước cho git giũ s gim 90% nh mt phát minh mi ca nước Anh: Máy git đ khi cn nước và khi cn đến máy sy. Nhng th nghim tiết kim đin nước đã din ra 4 năm qua ti trường Đi Hc Leeds, Anh quc và giáo sư Stephen Burkinshaw.
Hãng Cambridge Consultants Group ch
ế to nhng ht nha do đc bit na ná ht go, và máy hút các ht go do này sau khi git xong. Và hãng Xeros đm trách vic sn xut máy git .
Thay vì lãng phí n
ước các go do này được dùng đi dùng li ti 100 ln.

Khi s dng: b qun áo vào máy như bình thường, cùng vi bt git hòa tan trong mt cúp nước, và thêm lượng “go do” cn thiết.
Trong khi máy ch
y, nước xà bông được hâm nóng, bc hơi, to ra mt môi trường m ướt, giúp ty sch qun áo. Sau đó các ht “go do” s hút hết cht bi và thm nước dơ đi.

 

 

Máy mi s dng ch 20% lượng nước so vi trước kia s bt đi nhiu t lít nước hàng năm. Qun áo git xong không b ướt bn khi cn máy sy nên li ct gim thêm lượng khí thi carbon rt ln cho toàn cu.
Hãng Xeros v
a công b máy git dùng go do đu tiên s ra mt người tiêu dùng Anh quc vào năm ti và không lâu s đến khp thế gii.



Nguồn : Máy giặt mới chỉ cần 1 cúp nước




mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 20/Mar/2012 lúc 5:59pm
.
 
 
Cần bao nhiêu nước và năng lượng để chế ra "gạo dẻo"?
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 20/Mar/2012 lúc 6:23pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ lo cong

.
 
 
Cần bao nhiêu nước và năng lượng để chế ra "gạo dẻo"?
 
 


Anh Mười Lăm ơi, em hy vọng (tin tưởng ?) các khoa học gia quan tâm đến câu hỏi của anh Mười Lăm trước khi chế ra máy giặt ít hao nước này Tongue .

Trên thế giới, nhiều nơi khan hiếm nước đến thảm hại ! tội nghiệp làm sao !
Gò Công mình, có thể xem là vùng
của Miền Nam hiếm nước ngọt sinh hoạt , nhưng so với những nơi khác vẫn còn ...hạnh phúc lắm !
mk


Vài hình ảnh nơi thiếu nước



Nạn khan hiếm nước tại châu Phi đang rất
 nghiêm trọng




Khan hiếm nước đang là nỗi lo toàn cầu (Quảng Bình)



Hạn hán kéo dài đang khiến Uganda lâm vào tình trạng khan hiếm nước trầm trọng.


(Ảnh Demotix)




Nguồn nước khan hiếm có khả năng gây ra những cuộc xung đột trên thế giới.



http://www.khoahoc.com.vn/timkiem/thi%E1%BA%BFu+n%C6%B0%E1%BB%9Bc/index.aspx








Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 20/Mar/2012 lúc 8:17pm
mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.277 seconds.