Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Lượm Trên NET Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Hoàng Dũng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 08/Nov/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 592
Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 19/Mar/2011 lúc 11:37pm

Xấu hổ, viện trợ của VN cho Nhật trị giá không bằng một chiếc xe

Toàn thế giới đang chứng kiến thảm họa động đất và sóng thần khủng khiếp nhất trong lịch sử Nhật Bản từ 140 năm nay, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và hiện có hơn 10.000 người mất tích mà người ta sợ rằng đă bị sóng thần cuốn trôi từ ngày 11/3/2011. Hàng triệu người Nhật Bản đang thiếu lương thực, hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu điện nước… Nhiều thành phố bị sóng thần tàn phá hoàn toàn. Nguy cơ  rỉ hạt nhân khủng khiếp sau 3 vụ nổ tại các lò phản ứng hạt nhân ở thành phố Fukushima đang treo trên lơ lửng trên đầu nước Nhật. Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố: “Nhật đang phải gánh chịu thảm họa lớn nhất sau chiến tranh thế giới II”. Rất nhiều nước lập tức tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật, gửi các đội cứu nạn, y tế… đến Nhật để cứu các nạn nhân của thảm họa thiên tai quá sức tưởng tượng này.

Trong bối cảnh đó, ngày 13/3/2011 báo chí và TV Việt Nam đưa tin: “Chính phủ Việt Nam đă quyết định trợ giúp nhân dân Nhật Bản 200.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả do trận động đất và sóng thần gây ra.” Cùng lúc các báo cũng đăng tin tại quốc gia có nhiều khó khăn như Afghanistan, chính quyền tỉnh Kandahar đă gửi 50.000 USD giúp nhân dân Nhật Bản.

Theo báo chí, Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu tăng trưởng kinh tế. Năm 2008, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyên bố: “Dự trữ ngoại hối của Việt Nam là 20,7 tỉ USD”. Người ta nói đến con Hổ, con Rồng Việt Nam… Một Việt Nam đáng tự hào. Vậy mà Chính phủ Việt Nam quyết định trợ giúp nhân dân Nhật 200.000 USD?

200.000 USD, khoảng hơn 4 tỉ VNĐ. Chưa đủ tiền xây chỉ một trong nhiều cái tượng đài không đáng có mà chúng ta đang dựng tràn lan khắp nơi. Chỉ đủ tiền mua đúng 4m2 đất ở trung tâm Hà Nội. Chỉ là một con số lẻ so với số tiền người ta đổ vào lễ hội Ngàn Năm Thăng Long vừa qua. Còn ít hơn số tiền 262.000 USD mà Huỳnh Ngọc Sĩ nguyên giám đốc BQL dự án xây dựng Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước [nhận – BVN] từ một nhà thầu Nhật.

Vì sao lại 200.000 USD? Việt Nam chúng ta có quá nghèo đến cái mức chỉ có thể giúp nhân dân Nhật Bản anh em trong cơn hoạn nạn khủng khiếp này chỉ 200.000 USD? Quả thực cá nhân tôi và nhiều bạn bè của tôi đều cảm thấy xấu hổ, ngượng v́ không hiểu nhân dân Nhật Bản sẽ nghĩ gì khi họ nhận được thông tin trên. Xin đừng để người dân Nhật Bản hiểu lầm người Việt Nam vô ơn bạc nghĩa đối với bè bạn, với những người đă giúp Việt Nam tận tình những năm tháng khó khăn trong chiến tranh, trong xây dựng đất nước. Không ít anh chị bực tức: “Đă không giúp thì thôi, nếu giúp thì giúp cho tử tế!”, “Đừng để người ta cười coi khinh dân ḿnh .” Chiều nay, 15/3/2011, cháu Thanh, một thanh niên lái xe ô tô mà tôi hay thuê đi có công việc, bày tỏ: “200.000 USD, chưa mua nổi một cái xe ô tô xịn mà nhiều đại ca Việt Nam đang đi. Đúng là buồn cười !!!”

Nên nhớ, dù trực tiếp hay gián tiếp, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều phải cảm ơn nhân dân Nhật Bản đă tích cực phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và sau khi Việt Nam thống nhất, ngoài khoản viện trợ không hoàn lại rất lớn trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề… Nhật Bản là nước viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, chiếm 30% tổng vốn ODA của cộng đồng quốc tế cam kết giúp Việt Nam. Theo báo chí, tổng vốn ODA Nhật Bản giúp Việt Nam từ 1992 đến 2011 khoảng 15 tỉ USD! Chỉ riêng trong năm 2011 này là 1,76 tỉ USD. Đây là trợ giúp rất to lớn của nhân dân Nhật Bản để Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường, sân bay, nhà máy điện…

L. T. D

Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 22/Mar/2011 lúc 7:26pm

 

CIA Đã Lặng Lẽ Mở Trụ Sở Tại Hà Nội


VN Đồng Ý Vịnh Cam Ranh Sẽ Đón Tàu Mỹ


HANOI/WASHINGTON (VB) -- Một cách lặng lẽ, hai chính phủ Mỹ và  Việt Nam đang kết thân hơn, trong đó có những dấu hiệu không được loan tin nhưng đầy minh bạch: cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA đã mở một văn phòng liên lạc tại Hà Nội, và  chính phủ VN nói với Hoa Kỳ rằng Vịnh Cam Ranh có thể mở cửa đón tàu chiến Mỹ.

Các thông tin trên đăng trên bài viết nhan đề “A long reconciliation” (Một cuộc hòa giải lâu dài) của Richard Halloran trên báo Honolulu Star-Advertiser ngày 20-3-2011.

Bài báo cho biết Đaị Sứ Lê Công Phụng đã bay tới Hawaii mới 10 ngày trước để họp với Tư Lệnh Quân Lực Mỹ Vùng Thái Bình Dương, Đô Đốc Robert Willard, và mang thông điệp ngắn gọn, “Coi chừng Trung Quốc.”

Trong ngôn ngữ ngoaị giao hơn, theo lời tiết lộ của các viên chức Mỹ và Việt, ông Phụng nói, “VN và Hoa Kỳ nên hợp tác để chống lại việc TQ tranh lãnh thổ, lãnh hải và lộ ý đồ cản trở thông thương vùng Biển Đông.”

Đô Đốc Willard, người có nhiệm vụ an ninh vùng Biển Thái Bình Dương và giữ quan hệ quân sự với TQ (và sẽ ngăn cản TQ nếu quan hệ này bất ổn), được kể là  đón nhận rõ ràng lời của ông Phụng.

Để nhấn mạnh quan hệ an ninh VN-Mỹ, Không Đoàn 13 tại căn cứ không quân Hickam nơi đây dự định đưa một đơn vị công binh tuyến đầu có tên là “Red Horse” (Hồng Mã) sang VN mùa hè này để làm việc với công binh VN trong việc tái thiết trường học và bệnh viện.

Các viên chức Mỹ cũng tiết lộ về kế hoạch Không Quân Mỹ và các binh chủng Mỹ khác sẽ quan hệ với các đơn vị không tác chiến của VN, rồi từ từ tập trận huấn luyện cho các đơn vị tác chiến. Cụ thể, quân đội Mỹ  muốn sử dụng các căn cứ không quân tại VN.

Lực Lượng Mỹ Thái Bình Dương dự định đưa các đại diện khác từ VN và từ các nước Đông Nam Á khác vào một khóa thực tập về đáp ứng thiên tai. Kế hoạch sẽ mở rộng các khóa thực tập như thế trong 2 năm tới. Quân lực Mỹ cũng dự định yểm trợ các toán công binh và y tế trong các dịch vụ khác.

Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Trân Châu Cảng, nơi đã gửi khoảng nửa tá tàu chiến sang thăm các hải cảng VN các năm gần đây, dự định mở một hội nghị với các cấp chỉ huy tương nhiệm vào mùa xuân này để thu xếp thêm các chuyến tàu chiến Mỹ thăm VN. Trong một quyết định có tính đột phá, Việt Nam báo rằng hải cảng ở Vịnh Cam Ranh sẵn sàng mở ngõ đón tàu chiến hải quân nước ngoài.

Hình ảnh một hàng không mẫu hạm trang bị vũ khí nguyên tử, nặng 90,000 tấn, vào Vịnh Cam Ranh sẽ là biểu tưoọng minh bạch của sự hòa giải Mỹ-Việt, vì vịnh này là nơi hải quân Mỹ trú đóng thời chiến tranh. Việc taù chiến Mỹ vào Cam Ranh cũng là dấu hiệu cho các nước Châu Á rằng Mỹ muốn giữ an ninh khu vực và nhắc TQ rằng Mỹ sẽ là một đối thủ khổng lồ.

Năm ngoái, phi cơ từ mẫu hạm USS George Washington đã chở nhiều lãnh tụ quân sự và chính trị VN bay ra tàu chiến đậu ngoaì khơi. Mẫu hạm USS John Stennis cũng làm như thế trước đó cùng năm, cả 2 lần đều bị Bắc Kinh phản đối vì nói rằng vi phạm vùng Biển Đông của TQ.

Nhưng dấu hiệu rõ nhất là việc mở một văn phòng liên lạc tại Hà Nội bởi sở tình báo Mỹ CIA. Không ai nhầm lẫn nữa về các dấu hiệu hợp tác về an ninh.

 

http://www.vietbao.com/D_1-2_2-70_4-172265_15-2/

 

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 29/Mar/2011 lúc 7:05pm

 

Chú rể 100 tuổi và cô dâu 93 tuổi

Ông Forrest Lunsway và bà Rose Pollard, ở California, Mỹ, vừa tổ chức đám cưới nhân dịp sinh nhật ông Forrest tròn 100 tuổi.

Hai ông bà tại lễ cưới. Ảnh: Dailybunker.

Ngày 18/12/1983, hai ông bà gặp nhau lần đầu tiên tại một câu lạc bộ khiêu vũ. Sau đó hai người trở thành bạn nhảy của nhau. 28 năm tìm hiểu, hẹn hò, ông Forrest và bà Rose quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 19/3 vừa qua.

Bà Rose cho biết: "Ban đầu, tôi không định kết hôn, nhưng tới một hôm ông ấy hỏi tại sao chúng tôi không làm đám cưới và chuyển về sống cùng nhau, tôi liền trả lời, bởi vì ông chưa bao giờ nói đến chuyện đám cưới với tôi. Ngay khi tôi nói xong câu đó, ông Forrest quỳ xuống và cầu hôn tôi. Lúc đó, tôi không thể từ chối và nói sẽ tổ chức đám cưới vào sinh nhật lần thứ 100 của ông ấy. Và chúng tôi đã có một buổi lễ thật vui vẻ".

Ông bà cùng cắt bánh cưới và khiêu vũ bên nhau. Ảnh: Dailybunker.


Theo Allvoice, đám cưới của hai người được giữ bí mật cho tới tận phút chót. Tất cả những vị khách được mời đều bất ngờ vì nghĩ rằng họ tới tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 100 của ông Forrest nhưng hóa ra họ lại là nhân chứng cho tình yêu mãnh liệt của đôi bạn già. Sau đám cưới, đại diện tổ chức Guinness đã chính thức công nhận ông Forrest Lunsway, 100 tuổi và bà Rose Pollard, 93 tuổi, là cặp uyên ương cao tuổi nhất thế giới.

Linh Phạm

 

http://giadinh.net.vn/20110328102624168p0c1006/chu-re-100-tuoi-va-co-dau-93-tuoi.htm

 

 

 

mk
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2011 lúc 9:40pm
OCALA, Florida (AP) - Cảnh sát cho hay họ vừa bắt giam một cụ bà 92 tuổi vì đã dùng súng bắn người hàng xóm, sau khi người này từ chối yêu cầu được hôn.
Hình chụp làm biên bản cụ Helen Staudinger, 92 tuổi, sau khi bị bắt do cảnh sát Quận Marion, Florida cung cấp. (Hình: Reuters/Marion County Sheriffs)
Sự việc bắt đầu vào giữa trưa Thứ Hai khi cụ Staudinger vào nhà ông Bettner rồi ở nán mãi mà không chịu về. Sau đó cụ bà đòi được hôn rồi mới chịu ra khỏi nhà nhưng ông Bettner bảo là không.
Khi ông Bettner đang nói điện thoại với cha ông sau đó thì nghe liên tiếp bốn tiếng súng nổ, một viên đạn đi xuyên qua cửa sổ, khiến mảnh kiếng bay tung tóe.
Khi được Reuters phỏng vấn, ông Bettner kể: “Nếu tôi ló đầu lên hơi cao một tí chắc trúng đạn ngay sau ót rồi.”
Ông Bettner còn khai với cảnh sát, cụ bà bắn cả vào chiếc Mitsubishi 3000GT mới mua mà ông rất yêu quí.
Ông Bettner khai với cảnh sát rằng không rõ tại sao cụ Helen Staudinger sau này trở nên mặn nồng tình cảm với ông nhiều hơn, từ khi ông dọn về đây hồi sáu tháng trước. Ông nói ông thường hay đổ rác giúp cho cụ bà nên cụ bà mới suy diễn theo cách khác. Tuy nhiên, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Cụ Staudinger dọa bắn ông Bettner khi ông thú thật đã có bạn gái.
Cụ Staudinger bị truy tố với tội danh tấn công gây hấn và nổ súng vào nơi cư ngụ của người khác, hiện cụ đang bị giam ở nhà tù Quận Marion. Không rõ cụ có luật sư để bào chữa cho cụ không. (TP)

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Apr/2011 lúc 1:51am
 
 
 
Thứ tư, 16/3/2011, 14:58 GMT+7

Chó ngao Tây Tạng trị giá 1,6 triệu USD

Chú chó Tây Tạng có tên Big Splash trở thành thú cưng đắt giá nhất hành tinh khi được một tỉ phú ngành than mua với giá 1,6 triệu USD.

Chú chó Big Splash trở thành chú chó đắt giá nhất trên thế giới. Ảnh: Telegraph.

Theo Telegraph, chó chú có bờm như sư tử này mới 11 tháng tuổi nhưng đã nặng 81 kg. Chủ nhân của chó là ông Lu Liang, một người chơi chó cảnh ở Laoshan, thành phố Thanh Đảo, phía đông Trung Quốc. Mới đây, ông Lu đã bán chú chó ngao Tạng của mình cho một tỷ phú ngành than của Trung Quốc với giá 1,6 triệu USD.

"Đây là một chú chó hoàn hảo, có bộ gen tuyệt vời. Chó ngao Tây Tạng sống trên núi cao, chịu lạnh và các điều kiện khắc nghiệt khác rất giỏi. Chúng có lông xù như sư tử, và có thể có lông đen, nâu nhưng hiếm nhất là màu lông đỏ rực, thế nên Big Splash mới có giá như vậy", ông Lu nói.

Hiện chó ngao Tây Tạng trở thành thú chơi đắt tiền của các đại gia Trung Quốc. Ảnh: Telegraph.

Để nuôi được những chú chó này, chủ của nó phải có tiềm lực kinh tế lớn vì hàng ngày, chó ngao Tây Tạng ăn một lượng lớn thịt gà, thịt bò, dưa chuột và thậm chí cả bào ngư. Có như vậy, chúng mới có thể phát triển bình thường và đặc biệt bộ lông mới luôn bông xù, óng mượt. Với bản tính lì lợm và trung thành, loài chó này chỉ nghe lời một người chủ duy nhất.

Linh Phạm

 
 
Chó ngao Tây Tạng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chó ngao Tây Tạng là một loài chó được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng được cho là "Chúa tể của thảo nguyên” và được mô tả như "To hơn chó soí, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai". Có khả năng chó ngao Tây Tạng là tổ tiên của 1 số giống Mastiff ngày nay.


Phát hiện

Loài chó Tây Tạng được tình cờ phát hiện bởi hai nhà thám hiểm người Ý tại ngôi làng Jhangihe, toạ lạc ở độ cao 5200m so với mực nước biển giữa khu tự trị Tây Tạng. Trong thế kỷ 18, sau khi thám hiểm vùng núi Himalaya, các nhà thám hiểm thường mang chó ngao Tây Tạng về nước như là món quà quý cho Hoàng gia. Năm 1820, vua Anh Quốc là George IV được tặng 1 con; 14 năm sau, vua William IV được tặng một cặp khác; tiếp đến năm 1847, một con chó ngao Tây Tạng cũng được gửi tặng cho Nữ hoàng Victoria….

Hình dáng
Chó ngao Tây Tạng có kích thước khá đồ sộ. Cao ít nhất 71 cm đối với chó đực. Nặng khoảng từ 64-82kg. Lông : Với bộ bộ lông 2 lớp, lớp lông ngoài mềm và dài còn lớp lông trong bông như len. nó có thể thích nghi với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất. Chó ngao Tây Tạng có phần lông ở cổ đặc trưng trông như bờm sư tử. Màu: đen, đen -nâu, đen -vàng, xám hoặc vàng. Đuôi: luôn cuộn cao trên lưng. Đầu: phẳng, không có nếp nhăn. Hình thế cân đối và oai vệ.

Đặc điểm
Lì lợm, trung thành, đặc biệt chỉ nghe một chủ, chỉ trung thành tuyệt đối với 1 chủ nhân duy nhất. Chó ngao Tây Tạng cũng trưởng thành rất chậm. Con cái từ 3-4 năm mới bắt đầu chu kì sinh sản , còn con đực cũng từ 3-5 năm mới phát dục và có khả năng giao phối. Các nhà khoa học cho rằng đây chính là giống chó săn tinh khôn nhất hiện nay, từng bị giới động vật học hiện đại cho là đã tuyệt chủng. Loài chó này đã hiện hữu cách đây 5000 năm và được xem như là giống chó có bộ Gen cổ xưa nhất trên thế giới hiện nay.
Chó Ngao Tây Tạng được giới nuôi chó Trung Quốc và thế giới đặc biệt ưa thích.

Các loại Ngao tây tạng - sắp xếp theo đẳng cấp và độ quý hiếm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ngao Vương hổ đầu tuyết
Thuộc hàng thượng phẩm, lông tuyết bạc, có bờm sư tử. Là con đầu đàn trong đàn ngao. Thông minh và dũng mãnh, có thể chỉ huy các ngao khác canh giữ lãnh thổ, bảo vệ thú nuôi bằng cách phân chia vị trí, dàn trận chiến đấu chống lại sói và gấu ngựa.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Đại sư đầu
Lông đầu dài, có bờm. Đại sư đầu chỉ có 2 mầu: Nâu vàng và đen.




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tiểu sư đầu
Lông đầu ngắn (hói), có bờm. Đa phần có mầu nâu đỏ, rất hiếm con có mầu trắng.




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hổ đầu
Đầu giống đầu hổ, không có bờm. Chủ yếu là mầu đen và đen - nâu.



---------------------------------------------
Một vài hình ảnh đẹp về Ngao Tây Tạng:
















http://www.google.com.vn/search?hl=vi&source=hp&q=Ch%C3%B3+Ngao+T%C3%A2y+T%E1%BA%A1ng&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&rlz=1R2SKPB_enVN340&aq=f&aqi=&aql=&oq=
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/Apr/2011 lúc 2:00am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 13/Apr/2011 lúc 5:54pm
 
 
  • Thứ Bẩy, 09/04/2011 - 11:28

    “Đảo rác” sóng thần Nhật Bản trôi dạt đến Mỹ
     
     
    (Dân trí) - Các đảo rác khổng lồ, bị cuốn ra biển sau trận động đất/sóng thần Nhật Bản hôm 11/3, đang lênh đênh trên Thái Bình Dương, ảnh hưởng tới giao thông đường biển khi chúng tiến về bờ biển phía tây nước Mỹ.
     
    Hàng loạt xe cộ, cây cối, thi thể và đôi khi là toàn bộ một ngôi nhà đã bị những con sóng khổng lồ cuốn từ đất liền đổ vào đại dương.
     
    Các đảo rác khổng lồ đang dần dần trôi ra xa bờ biển Nhật Bản.
     
    Đảo rác lớn nhất dài tới 110km và trao trùm một diện tích rộng tới hơn 200.000m2, theo Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ, vốn đang theo dõi chặt chẽ các đảo rác trôi nổi.
     
    Ảnh mô phỏng các dòng chảy ở Thái Bình Dương vốn đẩy bãi rác từ Nhật Bản tới bờ biển phía tây nước Mỹ và sau đó quay trở lại. Các chuyên gia Mỹ dự đoán các đảo rác sẽ tấn công Hawaii sau 2 năm nữa và tới bờ biền phía tây nước Mỹ một năm sau đó.
     
    Đồ họa mô phỏng khối rác khổng lồ di chuyển tới bờ biển phía tây nước Mỹ.

    Hạm đội số 7 của Hải quân Mỹ cảnh báo rằng khối rác lớn tới nỗi có thể gây ra mối đe dọa đối với giao thông đường biển.
     
    Hải quân Mỹ hiện đang phối hợp với các công ty xây dựng từ Nhật Bản trong nỗ lực nhằm đưa rác ra khỏi đại dương.

    Trực thăng tìm kiếm và cứu nạn của Lực lượng phòng vệ của Nhật Bản bay bên trên một đảo rác ngoài khơi Kesennuma.
     

    Rác tràn ngập một con sông sau khi sóng thần tấn công thành phố Ofunato.
     
     Một khu vực cảng bị tàn phá gần thành phố Ishinomaki sau động đất/sóng thần hôm 11/3.



     



    An Bình
    Theo Telegraph
  •  
     
     
     
     


    Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 13/Apr/2011 lúc 5:54pm
    mk
    IP IP Logged
    mykieu
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 10/Jun/2009
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 3471
    Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 17/Apr/2011 lúc 9:57pm
     
     

    Một Chút Ấm Lòng

    Ngày Phở NÓNG Ở WATARI-CHO

    Vĩnh Trường tường thuật  

    Sau hai lần đi thăm t/p Ishinomaki và làng Watari, ngày 14/4 vừa qua Exryu Japan đã thay mặt anh em đến thăm 2 trung tâm tạm trú ở Watari-cho (Miyagi ken)  và gởi đến những người lánh nạn ở đây gần 900 tô phở Việt Nam. Đây là một trong những chương trình để đem đến tận tay người bị nạn vùng Tohoku, Nhật Bản những tấm lòng của gia đình cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật và thân hữu. Mời các anh chị cùng xem hình ảnh và bài tường thuật cuộc hành trình đến làng Watari-cho do anh Vĩnh Trường chia xẻ. (ERCT)

            

    Khởi hành lúc 12:30 từ Tokyo ngày 14/4, khoảng 5 giờ sáng đoàn đã đến gần Watari-cho

     

    Dừng lại ăn sáng ở cửa ngõ thành phố - Gyudon Yoshinoya.

    Từ trái sang : Anh Tô Bửu Lưỡng, Nguyễn Vĩnh Trường, Em Trần Văn Quang (Cựu DHS 92), em Phạm Đức Phong (thành viên nhóm Ryuki – DHS Khởi Nghiệp), ông Matsush*ta Hiroyuki (Cựu DHS 92) Phạm Đức Phong (thành viên nhóm Ryuki – DHS Khởi Nghiệp), Nguyễn Văn Duy (đầu bếp của VN-Garden), Ông Matsush*ta Hiroyuki (G/V Sakura) và em Nguyễn Văn Duy (đầu bếp của VN-Garden)

     Đoàn chúng tôi từ Tokyo có 6 người, ngồi co ro trên 1 chiếc xe chở hàng nhỏ có 5 ghế ngồi. Tôi được phân công lái xe cùng ông Matsush*ta nên được ngồi rộng rãi ở phía trước, 4 người còn lại chung nhau băng ghế dài 3 chỗ phía sau. Từ trái sang phải : Lưỡng, Trường, Quang, Phong, Matsush*ta, Duy. 

     

    Trên đường vào Watari-cho

     

            

     

             

    Đường sóng thần đi qua, tầng trệt chỉ còn là khung sắt .....

     

            

    Hoặc bị phá sập cả 1 tầng hay mất hết một bên ...

     

    Quét đi tất cả

     

    Trước 8 giờ sáng, chúng tôi đến Trung tâm lánh nạn Trường Trung học phổ thông Watari,
    n
    ơi đây có 650 người sơ tán. Đây là địa bàn hoạt động lần này của chúng tôi.

     

     

            

    Hôm nay trời nắng ấm, hoa Anh Đào đã bắt đầu nở nơi sân trường

     

    Cuộc sống ở Trung tâm còn thiếu thốn đủ thứ.
    Có người gặp chúng tôi hỏi xin chăn vì không đủ ấm. Rất tiếc là chúng tôi đã không nghĩ đến tình huống này

     

             

     Ăn thì ngày 2 bữa. Sáng : Cơm nắm với canh rau – Chiều : Canh rau và cơm nắm
    cộng thêm ổ bánh mì để dành cho khuya tối đói bụng.
    Thỉnh thoảng mới được 1 bữa ăn nóng như của chúng ta hôm nay. 

     

           

    Sáng nay cũng lại cơm nắm, mỗi người 1,2 cục cơm nắm và 1 chén canh rau cải trắng (hakusai)

     

    hôm nay đặc biệt sẽ có những tô phở nóng Việt Nam đem lại "Một Chút Ấm Lòng"

     

    Buổi sáng :

    Sau 10:00 sáng là giờ chuẩn bị của nhóm Phở nóng VN của chúng ta.

            

    Thiếu bếp trụng bánh phở nên phải rửa sạch nồi để làm. VN mình rất giỏi trong việc tùy cơ ứng biến.

     

           

    Nghĩa là đặt nồi trụng bên trong nồi nước lèo như thế này. May mắn cho chúng ta là mới có nước lại từ hôm qua để rửa nồi.
    Như thế là chỉ có 2 bếp chúng ta cũng có thể có đủ nước trụng bánh phở và 2 nồi nước lèo : 1 cho phở bò và 1 cho phở gà

     

           

    New Staffs – Sau khi được chỉ dẫn vài lần. Bây giờ thì : Trụng bánh phở, múc nước lèo, sắp xếp thịt-giá-hành.
    Còn Vĩnh Trường tôi - Chỉ biết nấu nước sôi để trụng phở

     

    Hướng dẫn các bạn đến hỗ trợ về cách giới thiệu Phở VN. Phở gà thì có thịt gà, phở bò thì có thịt bò. . .

     

    Mời các bạn ăn thử trước.

     

     Và dán bảng lên :

    Xin gửi đến quý vị những tô phở nóng mang tâm tình chia sẻ và lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi.

    Cựu Du Học Sinh VN tại NB và thân hữu – Những người đã từng được đất nước Nhật Bản giúp đỡ”

     

     

            

    Hàng dài đứng đợi phở

     

    Yatta ! Hai tô cũng OK (?)

     

    Bắt đầu múc phở. Có nhiều người phở gà 1 tô, phở bò 1 tô : Ăn cho biết !

    Sau đó còn trở lại, thêm 1 tô : Ăn cho đã thèm . . . Ngon ! Cám ơn !

     

     

    Cả tháng nay chưa bao giờ được ăn món ngon như hôm nay

     

           

    Ngon quá

     

            

    Oishii - Ngon quá

     

     

    Yeh ! Sugoku . . . “Ngon” !

     

     

             

    Những người thiện nguyện cũng rất vui vì không ngờ được "Một Chút Ấm Lòng"

     

     

     

     

    Hơn 12 giờ trưa : Một địa điểm đột xuất mới 

    Hội trường Ủy Ban Giáo Dục WATARI-CHO

    Cuối giờ buổi trưa chúng tôi được yêu cầu đến đây cung cấp 50 phần phở.
    Mới đầu 1 người mang nồi đến đề nghị xin 50 phần phở gà, nhưng đầu bếp chúng tôi nói là như thế sẽ nhũn hết phở.

    Chúng tôi quyết định cử người đi theo họ và ở đây chúng tôi đã cung cấp gần 100 tô.

     

            

     Xong buổi trưa, dọn dẹp xong, đoàn rời trường Trung học phổ thông Watari
    để đến trường Trung học cơ sở Watari cung cấp buổi phở chiều

     

    Hoàn thành xong tốt đẹp 1 nhiệm vụ, chụp chung 1 tấm hình trước khi rời địa điểm thứ nhất là Trường THPT Watari

     

    Buổi Chiều đoàn đến Trường trung học cơ sở WATARI

     

    Khoảng 15 giờ, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị

    Và 17:00 Bắt đầu chương trình Phở nóng buổi chiều

     

               

    Vì phải làm ở ngòai rồi đưa vào hội trường, nên ở đây anh em phải thao tác với 1 tốc độ rất nhanh,
    hai tay luôn luôn phải trụng phở không ngừng nghỉ (trái) . . . Hai người xếp thịt, giá, hành vào tô liền tay . . . (phải)

     

               

    Và bưng 1 lần 6 tô vào hội trường . . .    Rồi cuối cùng mới múc nước lèo vào cho nóng

     

     

    Có 350 người đang lánh nạn tại đây

     

    Gửi lời Thăm Hỏi :

    Anh Lưỡng thay mặt đoàn, gửi lời chia sẻ nỗi đau và nói lên tâm tình của những cựu du học sinh tại Nhật Bản và các thân hữu đang sinh sống trên toàn thế giới : “ Dù không là bao so với những điều cả thế giới này đang làm vì Nhật Bản, cũng chẳng là bao so với những gì đất nước Nhật Bản đã từng giúp đỡ cho chúng tôi. Nhưng anh em chúng tôi cũng muốn mang đến tận nơi đây, trao tận tay đến quý vị những tấm lòng biết ơn và chia sẻ của chúng tôi. Mong rằng những tô phở nóng này sẽ mang đến cho quý vị một chút ấm lòng “.

    Cuối cùng anh Lưỡng đã dí dỏm hướng dẫn bà con phát âm chữ NGON và CÁM ƠN tiếng Việt. hội trường có dịp rộn rã tiếng cười.

    Tuần tự đến chọn phở bò hay phở gà.

     

     

              

    Những hàng dài đợi nhận "Một chút ấm lòng"

     

    C dùng phở gà nhé.   

     

    Khác hẳn như dự đoán của chúng tôi, ở cả 3 nơi hôm nay, phở bò được chọn nhiều hơn phở gà.

     

    Ngon không hả Bố ? Một số ít hình ảnh chụp cận người hiếm hoi.
    Tôi rất ngại phải đưa ống kính về phía có cuộc sống riêng tư, dù chỉ riêng tư đó chỉ được ngăn bởi 1 tấm bìa cứng.

     

    Một cụ già ngồi ăn một mình cạnh gia đình 1 vợ chồng trẻ. Cặp mắt quá đăm chiêu.
    Tôi có cảm tưởng cụ vừa ăn vừa nghĩ đến những người thân giờ không biết phiêu bạt nơi nào

     

    Dáng cụ ăn, nao nao lòng chi lạ    Bát phở đầy - san sẻ, biết cùng ai ?

     

            

     

     

            

     

     

    Vài hình ảnh với những người đã giúp đỡ chúng tôi

     

           

    Những thành viên trong đoàn luôn luôn với tinh thần vui vẻ và nhiệt tình, lúc nào cũng tươi cười đáp lại bất cứ yêu cầu nào của những người đang lánh nạn, mặc dù bận rộn luôn tay. Chúng tôi hiểu không chỉ là 1 tô phở nóng – ngon, mà chính sự chia sẻ khó khăn bằng tấm lòng biết ơn đó mới là điều c/a/c muốn chúng tôi gửi gấm đến.

            

     

            

     

            

     

     

    Sau chương trình Phở Chiều. Đoàn khởi hành lên Sendai.
    Chị Lý, mặc áo Ca-rô, là người ở Sendai đã tích cực giúp đỡ đoàn. Cám ơn chị Lý và xin hẹn gặp lại.

    Của cho không bằng cách cho. Chúng tôi đã tâm niệm với nhau ngay từ lúc chuẩn bị, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm đúng được ý nghĩa “Của ít lòng nhiều” mà BTC và c/a/c đã đặt ra.

    Hy vọng những tấm lòng và đồng tiền chắt chiu đầy tình nghĩa của các anh chị và quý thân hữu đã một phần đi đến tận tay người bị nạn trong lúc khó khăn này và sẽ còn tiếp tục trong những chương trình kế tới.

    Giã từ những đồi cây Sugi đã làm cả đoàn sụt sùi nước mắt nước mũi vì phấn hoa. Chúng tôi ở Sendai đến đêm khuya và về đến Tokyo là 6 giờ sáng ngày 15/4/2011. Hẹn sẽ trở lại Miền Tohoku với 1 chuẩn bị chu đáo hơn. Xin cám ơn c/a/c đã bỏ thì giờ xem bài tường thuật khá dài này.

    Thân mến,

    vĩnhtrường,

     ...................

     

     

    http://www.erct.com/1-TinTuc/Japan-2011/Pho-04142011/Wataricho-04142011.htm
     
     
     
     
    mk
    IP IP Logged
    mykieu
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 10/Jun/2009
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 3471
    Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 23/Apr/2011 lúc 12:17am
     
     

    Khi động vật bị mắc kẹt

    Thứ Năm, ngày 14/04/2011, 01:55
     
     
    Đôi khi động vật cũng gặp phải những trường hợp dở khóc dở cười, bị mắc kẹt nhưng không biết làm sao để thoát ra.
     

    Ngựa bị mắc kẹt trong thân cây

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Một chú ngựa tên Gracie đã có một bài học đau thương nhớ đời sau khi rúc đầu vào một thân cây và bị… mắc kẹt trong đó. May mắn cho chú ngựa này là một vị khách đi trên đường nghe thấy tiếng kêu the thé nên đã tìm đến nơi và phát hiện ra chuyện này, cùng với sự giúp đỡ của mọi người, Gracie cuối cùng cũng đã thoát khỏi thân cây nhờ chiếc cưa xích.

    Chui đầu và lỗ sấy máy giặt

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Vì tò mò muốn biết bên trong lỗ sấy máy giặt chứa đựng thứ gì, chú bò này đã bị mắc kẹt khi chui đầu vào chiếc lỗ nhỏ. Mãi cho đến khi một người vô tình nhìn thấy và thông báo cho đội cứu hộ RSPCA, chú bò mới được thoát ra một cách an toàn.

    Hà mã bị chìm dưới bể nước

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Một chú hà mã ở Alkmaar, Nam Phi đã trèo qua bờ tường vì muốn được… tắm mát mẻ trong hồ chứa nước, nhưng không ngờ kích thước hồ quá sâu nên chú không thể tự mình bò ra ngoài. Cho đến khi một người nông dân vô tình phát hiện ra, hay nói đúng hơn là nhìn thấy hai chiếc mũi lớn của chú hà mã chĩa lên từ mặt nước để ngoi ngóp thở thì mọi người xung quanh mới hay biết về chuyện này.

    Kẹt đầu vào tường

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Chú chó giống Đức có tên Rebel đã khiến nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, tò mò vì không hiểu sao chú lại có thể chui đầu qua lỗ của một bức tường và bị kẹt luôn trong đó. Khi được phát hiện ra, phải mất khoảng 30 phút người ta mới có thể cứu lấy chú chó tội nghiệp này. Các nhân viên dịch vụ cứu hộ thú ý đã phân chia nhiệm vụ ở 2 bên tường để có thể giải thoát Rebel một cách an toàn. Chú chó này cũng biết cách nghe theo lời nhân viên cứu hộ khi nó quýnh hai chân sau lại trong lúc được mọi người kéo ra khỏi tường.

    Bị treo trên dây điện

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Chú cừu này quả là xui xẻo sau khi vô tình trượt chân xuống từ một ngọn đồi và bị mắc kẹt… sừng vào dây điện. Kết quả là chú bị treo lủng lẳng trên dây điện với chiều cao cách mặt đất hơn 4,5m. May mắn cho chú cừu này là khoảng cách bị vướng chiếc sừng cách xa cột điện cao thế nên không bị giật điện. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ được các nhân viên cứu hộ khéo léo cột chặt bằng dây thừng, chú cừu này đã được đưa xuống mặt đất mà không bị hề hấn gì.

    Bị kẹt giữa vách tường

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Trong lúc mải mê rượt đuổi một con côn trùng, chú chó Wally đã luồn mình vào vách tường hẹp để đuổi theo mục tiêu. Thế nhưng, đến khi chú chó phát hiện khoảng cách bức tường quá bé so với cơ thể của mình thì đã muộn. Để giải thoát Wally một cách an toàn, các nhân viên cứu hộ đã phải đập bể mỗ lỗ lớn ở tường và mất hơn nửa tiếng để cứu lấy chó chó tội nghiệp đang yếu sức và khát nước sau cả ngày dài bị mắc kẹt.

    Kẹt phía dưới thành cầu

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Không hiểu bằng cách nào mà hai chú dê này lại bị mắc kẹt ngay phía dưới thành cầu ở Montana trong suốt hai ngày liền không ăn không uống. Nhiều ý kiến cho rằng, chúng đã đi dọc theo gờ đường sắt vào đêm trước đó và bị đóng băng sau khi mặt trời lên, đến khi tỉnh dậy thì chúng đã ở nơi này.

    Ngoài ra, còn có một số trường hợp mắc kẹt khác cũng hài hước không kém:

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Một phút sai lầm vì chạy nhảy quá đà

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Bị kẹt qua khe yên xe

    Khi%20động%20vật%20bị%20mắc%20kẹt,%20Phi%20thường%20-%20kỳ%20quặc,%20mac%20ket,%20dong%20vat,%20chuyen%20la,%20hai%20huoc

    Lùi cũng chẳng được, tiến cũng không xong

     
     
     
     
     
     
     
    mk
    IP IP Logged
    mykieu
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 10/Jun/2009
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 3471
    Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2011 lúc 7:00pm
     
     

    Ảnh động vật dưới nước đẹp nhất 2011

     
    Năm nay, hơn 600 bức ảnh được gửi đến cuộc thi ảnh dưới nước do Đại học Khí quyển và Đại dương Miami (Mỹ) tổ chức hằng năm, trong đó hình ảnh chú cá bống trong ở MarsaAlam (Ai Cập) giành giải nhất.
    2104158089_1
    Đây là bức ảnh giành giải nhất của tác giả Tobias Friedrich (Đức) mô tả hai chú cá bống trong ở MarsaAlam (Ai Cập).
    1739789676_2
    Khó khăn lắm Michael Gallagher (Anh) mới phát hiện ra loài cá ngựa lùn này, vì nó rất dễ hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Tác phẩm đạt giải nhất thể loại ảnh Macro.
    318149503_3
    Bức ảnh sên biển mang trần ở biển Tây Ban Nha của nhiếp ảnh gia Jordi Benitez giành giải nhì thể loại macro.
    1249939267_5
    Bức ảnh giành giải nhất về ảnh góc rộng mô tả hai chú cá mực đang giao phối ở cửa Oosterschelde (Hà Lan) của tác giả Luc Rooman (Bỉ).
    2036729271_7
    Tác phẩm Con sứa ở Hồ Worth Lagoon, Florida (Mỹ) của Steven Kovacs giành giải nhất thể loại chân dung các loài cá hoặc sinh vật biển.
    1092974181_9
    Tác phẩm Cá nóc hàm gai ở hồ Worth Lagoon, Florida (Mỹ) của Susan Mears (Mỹ) đạt giải nhì thể loại chân dung cá hoặc sinh vật biển.
    67857443_122
    Giải nhất thể loại dành cho sinh viên được trao cho tác phẩm cá bò gai đốm cam ở đảo Yasawas (Mỹ) của Laura Rock.

    Hương Thu (Theo Discovery)
     
     
     
     
     
    mk
    IP IP Logged
    mykieu
    Senior Member
    Senior Member


    Tham gia ngày: 10/Jun/2009
    Thành viên: OffLine
    Số bài: 3471
    Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2011 lúc 9:39pm
     
     

    Ngắm vẻ đẹp thiên thần của siêu mẫu tuổi 14

    Thứ hai, 25/04/2011 09:02

    Sở hữu khuôn mặt biểu cảm, dáng vóc chuẩn và đôi mắt trong veo của cô đã hút hồn các nhiếp ảnh gia ngay từ khi còn nhỏ.

    Bởi thế nên cũng dễ hiểu khi cái duyên của nghề làm người mẫu đã đến với Debora Moura Lyra khi cô mới 8 tuổi và cô bắt đầu nhen nhóm ước mơ trở thành Hoa hậu Brazil lúc 12 tuổi.

    Dabora Lyra sinh ngày 26/9/1989 trong một gia đình bình dân và lớn lên tại Vitoria, bang Espirito Santos và cô đã từng trải qua hai năm sống ở thị trấn khai thác mỏ của Divinopolis, Minas Gerais. Năm 15 tuổi, Dabora đã phải nghỉ làm công việc người mẫu để đến làm cho một công ty xuất khẩu cafe trong 4 năm để giúp gia đình có tiền trang trải tiền thuê nhà.



    Ước mơ cộng với sự khuyến khích của người cha đã khuyến khích Dabora tham gia và giành chiến thắng trong một loạt cuộc thi sắc đẹp sau này. Năm 18 tuổi, nhờ mối duyên gặp gỡ với điều phối viên nhà nước của Minas Gerais, cô được mời tới Divinopolis để tham gia cuộc thi hoa hậu quốc tế.

    Debora Moura Lyra từng là cựu Hoa hậu của bang Espírito Santos và là Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất Brazil. Năm 2009, cô gái quyến rũ của Brazil đăng quang trong cuộc thi Top Model thế giới. Dabora đoạt tiếp Miss Minas Gerais trong năm 2010 và Hoa hậu Brazil năm 2010 đại diện cho Minas Gerais. Tháng 8 năm 2010, Debora Lyra tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ và được đánh giá là một trong 10 mỹ nhân đẹp nhất nhưng lại không được lọt vào top 15.

    Cao 1,8m và sở hữu số đo ba vòng 89-62-92, cô có thể nói thông thạo tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

    Đây là một bộ ảnh chụp Dabora năm cô 14 tuổi đã từng hút hồn nhiều người xem:

































    Theo PNT
     
     
     
     
     
     


    Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 26/Apr/2011 lúc 9:41pm
    mk
    IP IP Logged
    << phần trước Trang  of 12 phần sau >>
    Gởi trả lời Gởi bài mới
    Bản in ra Bản in ra

    Chuyển nhanh đến
    Bạn không được quyền gởi bài mới
    Bạn không được quyền gởi bài trả lời
    Bạn không được quyền xoá bài gởi
    Bạn không được quyền sửa lại bài
    Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
    Bạn không được quyền cho điểm đề tài

    Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
    Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

    This page was generated in 0.221 seconds.