Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Lượm Trên NET Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 13/Feb/2014 lúc 11:30am







Kỳ tích của 2 anh em gốc Việt sống trong khu “ổ chuột” Mỹ


Câu chuyện về kỳ tích của hai anh em gốc Việt Johnny và George Huỳnh đã khiến cộng đồng người Việt QG trên toàn thế giới khâm phục.


"Những cậu bé này là minh chứng gần gũi nhất mà tôi gặp về thứ mà chúng ta gọi là "giấc mơ Mỹ"", nhà báo Baker chia sẻ: Cha qua đời, mẹ bị bệnh thần kinh, phải vật lộn giữa "khu ổ chuột" Dorchester (thành phố Boston, bang M***achusetts, Hoa Kỳ) để kiếm sống nhưng cả hai đã cùng đỗ vào những trường đại học danh tiếng bậc nhất cường quốc này.

Nói như lời Billy Baker - phóng viên báo The Boston Globe, một trong những phóng viên đầu tiên viết bài về hai anh em:
"Bạn thấy đó, vấn đề không nằm ở chỗ bạn từ đâu đến, mà là bạn sẽ tiến xa được đến đâu".


Hành trình bước ra từ bùn lầy


Johnny và George Huỳnh sinh ra ở khu phố ổ chuột Dorchester (thành phốBoston, bang M***achusetts, Hoa Kỳ), nơi 42% trẻ em phải sống trong đói nghèo và 85% chỉ còn cha hoặc mẹ. Cả hai may mắn hơn những đứa trẻ khác được sinh ra có cả cha lẫn mẹ, thế nhưng "ngày vui ngắn chẳng qua mau", cha của Jonny và George bị chứng rối loạn tâm thần, trong khi mẹ phải thường xuyên chống chọi với bệnh thần kinh. Khi hai anh em biết cảm nhận được cuộc sống xung quanh cũng là lúc tai họa ập xuống. Người cha bỗng dưng lên cơn, sau đó bỏ nhà ra đi, rồi một ngày cả nhà nghe tin ông nhảy cầu tự vẫn.



Từ ngày người chủ gia đình qua đời, cả gia đình phải sống trong một ngôi nhà xập xệ, nơi từng là nhà kho, với thu nhập mỗi tháng 1.257 USD, là tổng giá trị các món trợ cấp. Giữa cái khu ổ chuột ngập cảnh cơ hàn, đầy rẫy các tệ nạn xã hội, hầu hết trẻ em không có đầy đủ cha mẹ đều bị sa vào nghiện ngập, trộm cắp.

Với những con người bình thường và thiếu bản lĩnh, họ có thể trượt ngã bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, hai anh em George luôn tỏ ra khác biệt so với những đứa trẻ ở khu ổ chuột này. Vượt lên số phận, trong đầu hai anh em luôn ý thức và tâm niệm rằng: "Giáo dục là nền tảng để có cuộc sống tốt hơn", Johnny nói.


Emmett Folgert, đại diện Hiệp hội Dorchester Youth Collaborative, người đã hỗ trợ cho hai cậu bé chia sẻ: "Với kinh nghiệm 30 năm làm việc với những đứa trẻ ở đây, tôi biết rằng George và Johnny đều đang sống trên mép vực và có thể trượt ngã bất kỳ lúc nào".

Thế nhưng cả hai đã cùng đương đầu và tìm cách vượt lên số phận. "Ước mơ của em là có thể vào một trường đại học tốt, không phải phụ thuộc vào số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng nữa và có thể sống theo cách riêng mà mình mong muốn", cậu bé George tâm sự.

Và niềm hy vọng của hai anh em chính là mái trường Boston Latin School, trường công lập đầu tiên và lâu đời nhất vẫn tồn tại ở Mỹ với những thành tích học tập xuất sắc. Đây cũng chính là ngôi trường mà Tổng thống thứ hai của Mỹ John Adams và Benjamin Franklin, một trong những người lập quốc, từng theo học. Ở cái nơi mà xã hội phân biệt giàu nghèo vô cùng ghê gớm, may mắn thay anh em George được nhận vào học. Hành trình đến lớp bắt đầu. Từ năm lớp 7, hai cậu bé đều đặn bắt xe buýt số 19 đến trường Boston Latin để theo học.


Chương trình học tại Boston Latin đạt chuẩn chất lượng cao và đòi hỏi học sinh phải vô cùng nỗ lực. Vậy mà cả hai đều là những học sinh giỏi nhất trong lớp, đơn giản vì đó là cách duy nhất giúp các em có thể nhận được các hỗ trợ tài chính để duy trì việc học. Ngoài giờ học, cả hai còn đi làm gia sư cho những đứa trẻ gốc Việt trong khu vực kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Thành tích đặc biệt này đã lọt vào "mắt xanh" của Billy Baker - phóng viên báo The Boston Globe, một trong những nhà báo đầu tiên viết về Jonny và George từ cách đây 2 năm. Trong khi đang lang thang trên những chuyến xe buýt xuyên thành phố Boston để viết về những mảnh đời cùng khổ, Baker đã gặp hai cậu bé tại "khu ổ chuột" Dorchester. "Tôi bắt đầu quan tâm sâu hơn đến các cậu bé. Tôi cảm thấy chúng cần tôi, nhưng hóa ra tôi cần chúng hơn" Baker nói.

Kỳ tích "chạm tay" vào "giấc mơ Mỹ"

Cũng từ đó, Baker trở thành người cố vấn cho hai anh em trong học tập cũng như cuộc sống. Chàng phóng viên yêu nghề chẳng khác gì người cha, đã ở bên Jonny và George, cố gắng khỏa lấp những rạn nứt trong cuộc đời hai cậu bé bằng những việc nhỏ nhoi. Anh mua những món quà hoặc những chiếc vé dự tiệc cho hai cậu bé.

Baker cũng hỗ trợ hai anh em trong việc học và động viên họ đạt đến mục tiêu cao nhất mà cậu có thể. Ngay sau khi câu chuyện về hai cậu bé gốc Việt được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ các độc giả. Baker thậm chí mất hàng tuần để trả lời những email bày tỏ sự cảm thông với hai anh em gốc Việt.

Theo lời kể của Baker, cách đây ít lâu, tròn 2 năm sau ngày bài báo đầu tiên lên trang, anh đã nhận được tin nhắn của George (17 tuổi) thông báo mình đã được nhận vào học tại đại học Yale, một trong những viện đại học lâu đời nhất Hoa Kỳ. "Khoảng sau 5h chiều thứ hai, điện thoại tôi có tin nhắn mới: Cháu đỗ rồi. Tôi đang ngồi trong phòng tin tức và mừng phát khóc", Baker kể. Anh tiết lộ sau đó đã đưa cậu bé đi ăn một bữa no nê để chúc mừng.


Yale là một trong những trường đại học thuộc tốp 8 trường danh tiếng nhất cường quốc này, sánh ngang cùng Harvard hay Princeton. Những nhân vật nổi tiếng xuất thân từ Yale có 5 Tổng thống Hoa Kỳ, 19 thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, và nhiều nguyên thủ quốc gia nước ngoài. Yale cũng được mệnh danh là trường tuyển sinh gắt gao nhất nước Mỹ. Thế nhưng, cậu bé gốc Việt George đã đường hoàng bước vào bằng chính nỗ lực phi thường của mình.

Năm ngoái, anh trai của George là Jonny (19 tuổi) cũng trở thành một tân sinh viên của đại học danh giá M***achusetts Amherst (top 40 trường đại học công lập tại Mỹ - theo U.S. News & World Report's Best Colleges 2014). Khi đó, Baker đã mang một chiếc tủ lạnh đến ký túc xá của Jonny tặng cậu.

"Những cậu bé này là minh chứng gần gũi nhất mà tôi gặp về thứ mà chúng ta gọi là "giấc mơ Mỹ", Baker nói. "Tôi tự hào được là một nhân chứng của câu chuyện này. Một điều gì đó thật khó tin đã xảy ra. Nhìn những đứa trẻ thành công từ hai bàn tay trắng là điều đặc biệt nhất mà tôi từng được chứng kiến với tư cách một phóng viên. Đúng thế, cháu đã làm được, chàng trai", Baker nói thêm.



Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 13/Feb/2014 lúc 11:34am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HongLan
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 12/Jan/2014
Đến từ: Switzerland
Thành viên: OffLine
Số bài: 170
Quote HongLan Replybullet Gởi ngày: 04/Mar/2014 lúc 1:51am
-

Chỉnh sửa lại bởi HongLan - 22/Apr/2014 lúc 12:54am
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 04/Mar/2014 lúc 9:31pm

Hé lộ vận mệnh Internet nằm trong tay 14 hiệp sĩ

Tuổi%20TrẻBởi TRÍ VƯƠNG | Tuổi Trẻ – Thứ hai, ngày 03 tháng ba năm 2014


TTO - Mạng toàn cầu Internet đang được sử dụng bởi hơn 2 tỉ người trên hành tinh lại có vận mệnh tùy thuộc vào... 14 người. Vì sao? và Họ là ai?

>> Cuộc đấu bất ngờ giữa Samsung và Apple tại giải Oscarc
>> Microsoft cho dùng thử miễn phí Windows 8.1


Câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim này vừa được tờ The Guardian hé lộ trong một bài viết. Nhịp Sống Số xin trích lược đăng tải để bạn đọc cùng biết về những "hiệp sĩ" giấu mặt này.


"Hiệp sĩ" giấu mặt và những chiếc chìa khóa "vàng"

Ảnh minh họa cho những "hiệp sĩ giữ khóa" – Ảnh: The Guardian

Địa chỉ của các trang web chúng ta nhập vào trình duyệt mỗi ngày thực chất là những dãy số, gọi là địa chỉ IP (Internet Protocol).

Chẳng hạn, địa chỉ IP của báo Tuổi Trẻ Online tuoitre.vn là 123.30.128.10, được đặt tên bằng dòng chữ tuoitre.vn giúp người dùng dễ nhớ hơn.

Và tổ chức duy nhất trên thế giới có thẩm quyền cấp phát và "biên dịch" các tên miền này chính là Tổ chức Quản lý tên miền và địa chỉ Internet toàn cầu (CANN).

Như vậy, tất cả tên miền và địa chỉ IP của mọi trang web trên toàn thế giới đều nằm trong tay của ICANN. Nói cách khác, người nào kiểm soát được cơ sở dữ liệu khổng lồ này của ICANN, người đó sẽ kiểm soát toàn bộ Internet theo đúng nghĩa đen.

Hãy tưởng tượng, nếu đó là một kẻ xấu, hắn chỉ cần điều chỉnh vài con số để người dùng thay vì truy cập vào một trang web quen thuộc chẳng hạn tài khoản ngân hàng trực tuyến, lại bị chuyển hướng sang bất cứ trang web giả mạo nào khác để đánh cắp thông tin...

Dĩ nhiên, hơn ai hết, ICANN hiểu rõ nguy cơ của việc "bỏ hết trứng vào một giỏ" này. Và họ đã có một giải pháp an toàn: ICANN tạo ra bảy chiếc chìa khóa thực sự, trao chúng cho bảy người được "chọn mặt gửi vàng" trên khắp hành tinh.

Ngoài ra, ICANN còn chọn thêm một đội hình dự bị gồm bảy người cùng bảy chiếc chìa khóa dự phòng khác.

Các chìa khóa này dùng để mở bảy chiếc két sắt đặt tại các vị trí trên khắp thế giới tương ứng với vị trí của bảy người.

Trong mỗi két sắt là một chiếc thẻ thông minh đặc biệt. Khi và chỉ khi bảy chiếc thẻ thông minh này được kết hợp lại với nhau, sẽ có một chiếc chìa khóa "mẹ" (master key) được tạo ra, tức một dãy mật mã dùng để truy cập vào chính cơ sở dữ liệu của ICANN, hoặc cũng có thể dùng để tạo ra một máy tạo mật khẩu mới.

Quy trình an ninh hơn cả phim điện ảnh

Chiếc thẻ thông minh nằm trong những két sắt (hình dưới), vốn chỉ có thể được mở cùng một lúc bởi 07 chiếc chìa khóa của những người giữa khóa chính – Ảnh: The Guardian

Theo bài viết của phóng viên tờ The Guardian được Business Insider, tuy quốc tịch và thân thế của tổng cộng 14 con người này không được tiết lộ, song đó đều là những chuyên gia bảo mật hàng đầu, đều sở hữu lý lịch làm việc trong ngành bảo mật điện toán và đều là nhân viên của những tổ chức bảo mật lớn trên thế giới.

Họ được lựa chọn dựa trên xuất thân địa lý cũng như kinh nghiệm cá nhân – không một nước nào được phép có quá hai người giữ khóa.

Kinh phí cho việc đến dự buổi lễ – được tổ chức bốn năm một lần – bằng kinh phí tự túc hoặc của nhà tuyển dụng nơi họ làm việc.

Lynn Lipinski, đại diện ICANN, ký vào biên bản chính thức của buổi lễ trao chìa khóa, vốn được tổ chức 4 năm một lần với mục đích tạo ra chìa khóa "vàng" mới – Ảnh: The Guardian

Như đã nói ở trên, chiếc chìa khóa "mẹ" (master key) là cách mà ICANN – một tổ chức phi lợi nhuận và không thuộc kiểm soát và điều hành của bất cứ chính phủ nước nào – duy trì tính ổn định và an toàn cho toàn bộ thế giới mạng toàn cầu Internet.

Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra cho Internet, họ luôn có thể triệu tập bảy "hiệp sĩ" đã được chọn để phục hồi cơ sở dữ liệu của ICANN, đồng nghĩa với phục hồi tên miền cho hàng tỷ trang web.

Và nếu chẳng may bảy người này gặp sự cố, ICANN vẫn có thể triệu hồi bảy người "dự bị" để khôi phục Internet toàn cầu.

Theo lời phóng viên tờ The Guardian, an ninh của buổi lễ trao chìa khóa - được tổ chức 4 năm một lần với mục đích tạo ra chìa khóa vạn năng mới - vô cùng bảo mật, một điều không quá ngạc nhiên với tầm quan trọng của sự kiện.

Người tham dự phải đi qua nhiều lớp cửa, sử dụng mật mã và máy quét vân tay và "chen chúc" trong một căn phòng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" với một cửa ra vào duy nhất.

Đặc biệt, mã an ninh (security pin) cấp phát cho từng người tham dự được thay đổi liên tục... ngay trong buổi họp.

Nếu nhiệm vụ chính của những chiếc chìa khóa trao cho bảy "chiến binh" là để tạo ra chìa khóa "mẹ", thì nhiệm vụ của bảy "lính dự bị" có hơi khác một chút: 7 chiếc chìa khóa của họ chỉ dùng để mở những két sắt chứa 7 chiếc thẻ thông minh, với mỗi thẻ chứa một phần mật mã riêng để khi kết hợp lại với nhau sẽ giúp tạo ra một chiếc máy tạo mã số (key-generating machine) mới.

Cứ mỗi năm một lần, 7 người dự bị này cần gửi cho ICANN một tấm ảnh chụp họ đang cầm trên tay một tờ báo và chiếc chìa khóa, để đảm bảo mọi việc vẫn tốt.

Những chiếc két sắt chứa thẻ thông minh – Ảnh: The Guardian

ICANN là tên viết tắt của Internet Corporation for ***igned Names and Numbers (Tổ chức quản lý số liệu và tên miền Internet quốc tế). Là một tổ chức phi lợi nhuận, ICANN nhận trách nhiệm phân phối địa chỉ theo giao thức mạng (Internet Protocol), chỉ định nhận dạng thể thức, hệ thống quản lý tên miền cao cấp của mã số tổng quát (gTLD) và quốc gia (ccTLD – Generic and Country Code Top Level Domain).

Vai trò của ICANN: nhận lãnh trách nhiệm phối hợp quản lý các thành phần kỹ thuật của DNS để bảo đảm tính phân giải toàn cầu, nhờ đó tất cả người sử dụng mạng Internet đều có thể tìm ra địa chỉ mong muốn. ICANN thực hiện điều này bằng cách giám sát sự phân bố các nhận dạng kỹ thuật sử dụng trong hoạt động của mạng toàn cầu (Internet), và giao quyền các tên miền cao cấp (như .com, ,info…)

TRÍ VƯƠNG


http://vn.news.yahoo.com/h%C3%A9-l%E1%BB%99-v%E1%BA%ADn-m%E1%BB%87nh-internet-n%E1%BA%B1m-trong-tay-125505938.html





mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2014 lúc 4:53pm
 
 
Comment les loups changent les rivières
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 25/Dec/2014 lúc 2:57pm
 
 
 
Hình ảnh Giáng Sinh ở Sài Gòn.
 
                        Mời Quý Làng xem cho biết, không phải quảng cáo du lịch :  Một xứ ăn chơi hay hơn làm việc !!!

 
            Dù đêm 24/12 mới chính thức là ngày Giáng sinh, nhưng trước đó, hầu hết tất cả các con phố ở Sài Gòn đều ngập tràn sắc đỏ, những khuôn mặt xinh tươi để đón nhận sự an lành...
 
          TP. Sài Gòn được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn đông", trung tâm thương mại lớn bậc nhất đất nước. Cứ đến những dịp lễ lớn, thành phố này lại được trang trí rực rỡ đèn hoa. Đặc biệt, mùa Giáng Sinh nào cũng vậy, những con phố luôn rực rỡ sắc màu với cây thông, ông già Noel, hoa ...
 


 
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%201
Một góc Diamond plaza được trang trí vô cùng đẹp và rực rỡ. Đây cũng là khu vực thu hút nhiều người dân Sài Gòn đến ngắm, chụp hình, lưu niệm trong những ngày này.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%202
 Một Ông già Noel, biểu tượng của Giáng sinh .
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%203
Những căn nhà được trang trí  với những hình chú tuần lộc, ông già Noel... là hình ảnh dễ dàng bắt gặp .


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%204
Một khu mua sắm được trang trí bằng những hộp quà khiến người dân thích thú.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%205
Những bức tường được trang trí bằng những ô cửa sổ bằng tranh là  không thể thiếu của Sài Gòn trong đêm Giáng Sinh. Nhiều người dân chọn những góc đẹp như thế để chụp ảnh cùng bạn bè, người thân.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%206
Những căn nhà, những con đường được trang trí  sự thu hút mãnh liệt. Nhiều người dân chọn cách gửi xe máy để đi bộ, thưởng thức không khí an lành nhưng vui vẻ.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%207
Chợ Bến Thành, biểu tượng của Sài Gòn cũng được thắp sáng rực rỡ.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%208
Cây thông là một vật không thể thiếu trong mùa Giáng Sinh. Tuy nhiên, người dân Sài Gòn đã sáng tạo nên những cây thông đặc biệt và khác lạ.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%209
Chỉ cần những dây đèn led cũng tạo nên một cây thông sáng đẹp.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2010
Cây thông Thịnh Vượng thu hút khá nhiều người dân Sài Gòn đến cầu may.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2011
Một cây thông đẹp thu hút khá nhiều bạn trẻ chụp hình làm lưu niệm.
 


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2012
Cả gia đình đi chơi, chụp hình cho nhau là cảnh quen thuộc, dễ dàng bắt gặp trong những ngày này.
 
Đón Noel và năm mới, đường phố Sài Gòn được trang trí khá ngoạn mục.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2014
Đường Phạm Ngọc Thạch  là một trong những nơi được trang trí cầu kỳ và đẹp nhất.


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2015
Những cánh hoa mai bằng đèn khoe sắc.


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2016
Đường hoa Nguyễn Huệ bao giờ cũng là điểm hấp dẫn của "Hòn ngọc Viễn đông" trong những ngày cuối năm.


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2017
Cảnh những cánh hoa bằng đèn khoe sắc.


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2018
Những bình hoa đào "nở" rực, sáng chói là nơi thu hút người dân, đặc biệt là các bạn trẻ.


.
Sài%20Gòn%20khoe%20sắc%20trước%20đêm%20Giáng%20sinh%20-%2019
Hoa mai rực rỡ khoe sắc.
 

.


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 25/Dec/2014 lúc 2:59pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 04/Jan/2015 lúc 11:51am



VỎ QUÍT DÀY...CHUYỆN XẢY RA BÊN TÂY





*VỎ QUÍT DÀY, MÓNG TAY NHỌN*
    Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm

Toa hạng nhất chẳng có mấy hành khách. Pierre Joli chọn cho mình một cupe
trống. Hắn hy vọng sẽ được ngồi một mình, không ai quấy rầy trong suốt cuộc
hành trình. Thế nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh thì cửa cupe bật mở và
một cô gái tóc vàng lịch sự, tay xách chiếc va-li da, bước vào.Cô ta cố
kiễng chân nâng chiếc va-li lên giá để hành lý, tuy nhiên việc đó rõ ràng
là quá sức đối với cộ Pierre đứng dậy nhiệt tình giúp cô gái.

- Rất cám ơn! - Cô mỉm cười và trong một thoáng, mắt họ gặp nhau. Ánh mắt
của cô gây cho hắn cảm giác rằng cô có ý ve vãn đôi chút. Nhưng nếu quả như
vậy thật thì cô đã không gặp may.

Sau một ngày khá nặng nề, hắn đã mệt rã rời và chỉ mong ước một điều duy
nhất: Chợp mắt vài tiếng để trước khi tàu đến Lyon có thể lấy lại sức lực
và chỉnh đốn tư thế. Hắn hy vọng Virginia sẽ ra tận ga đón. Đã 5 năm trời
họ không gặp nhau và trong suốt thời gian đằng đẵng đó, hắn đã buồn nhớ cô
biết bao.

Cô gái tóc vàng ngồi xuống, châm thuốc hút và rút từ túi ra một cuốn sách.
Hắn thầm nhận xét rằng cô ta có đôi chân thật đẹp và rõ ràng cô ta cũng rất
ý thức được điều đó. Lát sau, hắn cố thu xếp chỗ ngủ sao cho thật thoải
mái, đoạn tắt đèn nhỏ đầu giường mình và thiếp đi.

Khi hắn tỉnh dậy, cô gái tóc vàng vẫn ngồi và đang tuyệt vọng lục lọi, tìm
kiếm chiếc túi xách của mình.

- Ôi thật kinh khủng, - cô thốt lên, - tôi bị mất ví rồi! Biết làm sao đây?
Bây giờ tôi không còn một xu nào hết, mà tôi cần phải có 200 phờ-răng để
mua vé máy bay.

Cô gái nhìn vào mắt hắn:

- Anh có thể cho tôi vay 200 phờ-răng được không?

Cô hỏi thẳng thừng, ráo hoảnh cứ như đang hỏi xin vài que diêm vậy. Dù thế
nào thì tiền nong trong người Pierre giờ đây cũng chẳng có nhiều nhặn gì.
Và tất cả những gì hiện có trong ví hắn, hắn đã phải khó nhọc tích cóp
trong suốt 5 năm trời.
- Không, đáng tiếc là không có, - vì thế hắn trả lời.

Cô gái nở một nụ cười quyến rũ:
- Đưa tôi 200 phờ-răng, anh sẽ dễ dàng thoát thân.
Hắn nhìn cô không hiểu:
- Tôi sẽ dễ dàng thoát thân? Cô ngụ ý gì vậy?
- À, đơn giản là tôi muốn nói rằng tôi cần phải kiếm được 200 phờ-răng
trước khi tàu chúng ta tới Dijon. Nhưng, có lẽ anh không có đủ 200 phờ-răng.
- Ô không, cô nói gì vậy, - Pierre gật đầu - tất nhiên là tôi có. Nhưng tôi
hoàn toàn không biết cô là ai! Thậm chí cô cũng chưa tự giới thiệu. Mà đây
là cả một việc...
Thoáng vài giây cô gái ngồi im, không nói lời nào. Sau đó cô hơi cúi người
về phía trước, cố nắm bắt ánh mắt của hắn.
- Anh hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu như bây giờ tôi bắt đầu
gào lên, giật cần hãm “đề phòng sự cố” và kể với trưởng toa rằng anh định
cưỡng hiếp tôi. Bởi vì trước đây đã từng có những trường hợp các hành khách
đàn ông đi đêm một mình trong cùng cupe với phụ nữ trẻ đã giở những trò như
thế. Tất cả những chuyện đó sẽ đưa lại cho anh nhiều điều khó chịu đấy. Nào
là cảnh sát đường sắt ư, nào là hỏi cung ư, rồi lại còn các nhà báo đang
khao khát những tin giật gân nữa chứ! Để thoát khỏi một vụ bê bối kiểu như
thế, tôi nghĩ, anh sẽ không tiếc 200 phờ-răng đâu.
- Tôi nghĩ rằng, với tôi, vở diễn đấy của cô sẽ không thành đâu, cô bạn quý
mến ạ, - hắn thờ ơ nói và rít thuốc.
- Anh hãy nghe đây này, - cô gái mỉm cười tự tin, - tôi có cảm tưởng anh
chưa tính được rằng tôi hoàn toàn không có ý định đùa đâu nhé. Nếu tôi làm
bù đầu tóc lên, xé toạc áo ra, rồi chạy ra hành lang gào ầm lên, thì anh sẽ
rất khó thuyết phục những người khác rằng anh không dính dáng gì đến chuyện
này cả. Mà như tôi được biết, ở đất nước này, người ta trừng phạt rất
nghiêm khắc những ai có những hành vi vô lại đối với phụ nữ!
- Cô quả là đê tiện hết sức...
Cô gái cắt ngang lời hắn:
- Chẳng lẽ không đáng trả 200 phờ-răng để thoát khỏi tất cả những điều khó
chịu đó sao! Tôi nhìn thấy anh đeo nhẫn cưới. Vợ anh sẽ nói gì khi cô ấy
đọc trên báo rằng chồng cô ấy đã...
- Cô thật là ghê tởm.
Cô gái mỉm cười:
- Ồ không hẳn vậy đâu! Tôi rất hiền lành với anh đấy. Bởi tôi chỉ đòi anh
vẻn vẹn có 200 phờ-răng thôi, phải vậy không? Có những trường hợp tôi còn
moi được nhiều hơn gấp bội cợ Chẳng hạn 500, 1.000, đôi khi thậm chí còn
xoay được vài nghìn ấy chứ! Các chính trị gia với tiếng tăm không mấy trong
sạch thường vui lòng “ứng” cho tôi những khoản tiền không nhỏ để phòng ngừa
những vụ xì-căng- đan. Tôi thường bao giờ cũng nhắm trước cho mình con mồi.
Tôi đánh giá anh khoảng 200 - 300, thậm chí có thể tới 500 phờ-răng, nhưng
tôi chỉ xin anh có 200 thôi.
- Cô thôi đi được rồi đấy! - Pierre đứng dậy chụp lấy va-li của mình và
muốn nhanh chóng thoát khỏi cupe.
- Hãy ngồi xuống đấy! - Cô gái ra lệnh và ngay tức khắc quay ra ngáng đường
hắn, - hay là để tôi kêu lên bây giờ! Trong chuyện này thì tôi lão luyện
lắm. Anh hãy tin rằng tôi rất lành nghề trong công việc của mình!
Pierre quẳng va-li xuống ghế và ngồi phịch xuống. Hắn tin rằng cô ta rất
dám thực thi những lời đe dọa đó nếu như hắn mưu toan chống lại cô tạ Liếc
nhìn sang, hắn thấy trên cườm tay cô ta những đồ trang sức đắt tiền. Đó là
một bằng chứng hùng hồn cho thấy cô ta không hề cường điệu khi nói rằng cô
ta rất lão luyện trong nghề.
Cô gái ngó nhìn đồng hồ đeo tay bằng vàng của mình.
- Còn năm phút nữa chúng ta sẽ tới Dijon, mà tôi thì phải xuống bến đó, -
cô nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng sự vụ, - tôi cho anh đúng một phút
nữa để quyết định. Phanh hãm phòng sự cố nằm ngay dưới cửa cupe đây. Tôi
chỉ cần vài giây là đủ để xé áo, vò tóc mình, cào mặt anh và kêu cứu. Tôi
có thể gào chói tai đến mức...
- Còn tôi thì sẽ lập tức kể với mọi người sự việc trên thực tế ra sao và cô
là kẻ lừa bịp thế nào. Cô đừng tưởng rằng...
Cô gái phì cười khinh bỉ:
- Những kẻ cưỡng dâm bao giờ chẳng nặn ra những điều thanh minh ngu xuẩn,
nhưng ai mà tin chúng được. Nhất là trong những trường hợp nghiêm trọng như
thế này!
Pierre nhổm dậy, dụi đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn và sau vài giây lưỡng
lự tiến đến trước mặt cô gái. Cô ta vẫn đứng chắn ngang cửa, một tay nắm
lấy cổ chiếc áo sơ mi trắng của mình để sẵn sàng xé toạc nó trong chớp mắt.
Những móng tay nhọn hoắt sơn đỏ của cô ta, rõ ràng chỉ cần vài giây là đủ
để làm biến dạng khuôn mặt hắn - để “tự vệ” mà.
- Thôi được, - hắn nói, đồng thời nhún vai khuất phục, rút từ ví ra mấy tờ
giấy bạc, - nhưng để bù lại khoản này tôi đề nghị phải trả lại tôi lãi suất
bằng hiện vật.
- Bằng hiện vật? Thế nghĩa là thế nào?
- Tôi đề nghị cho phép tôi hôn cô, để sau này còn có thể vỗ ngực khoe
khoang rằng đã được hôn một nữ quái tống tiền trâng tráo nhất thế giới! Cô
sẽ nhận 200 phờ-răng, còn tôi thì được cái hôn. Như vậy theo tôi, có lẽ
công bằng hơn. Cô thấy thế nào, hay là cô có ý kiến khác?
Cô gái tóc vàng thoáng chút lưỡng lự. Sau đó cô chụp lấy mấy tờ giấy bạc,
còn hắn thì kéo cô về phía mình, ôm hôn say đắm. Đó là một chiếc hôn rất
dài.
- Thôi đủ rồi, - cô gái thốt lên rồi quẫy ra.
Đúng lúc đó đoàn tàu dừng lại. Cô gái lôi va-li của mình khỏi giá và bước
ra. Pierre đứng ở cửa cupe dõi theo bước chân cô dọc hành lang cho đến khi
cô bước ra khỏi toa tàu. Đoạn, hắn trở lại, ngồi xuống chỗ của mình, châm
một điếu thuốc mới và rút ra một tờ báo. Đã vài phút trôi qua, đoàn tàu lại
chuyển mình đi về hướng Lyon.
- Cô nhóc thật ranh ma, quỷ quyệt, - hắn lẩm bẩm không giấu vẻ khâm phục, -
nhưng thật không may cho cô ta là đã gặp phải mình.
Nói đoạn hắn đút chiếc đồng hồ và chiếc xuyến vàng của cô ta vào túi áo.
Lật qua mấy trang báo, hắn cẩn thận cắt ra một mẩu tin, trong đó có nói
rằng ngày hôm nay, sau khi hết hạn 5 năm tù, trùm móc túi Pierre Joli vừa
được phóng thích.

 


 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 04/Jan/2015 lúc 2:06pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2015 lúc 12:17am

Thứ năm, 11/12/2014 | 09:57 GMT+7

10 bức ảnh ấn tượng năm 2014

Những khoảnh khắc vui mừng, đau đớn và cả hi vọng được các nhiếp ảnh gia ghi lại suốt năm qua trên toàn thế giới, từ Mỹ tới Ukraine, Gaza cho tới Liberia.
 

10 bức ảnh do tạp chí danh tiếng Time bình chọn từ hàng ngàn bức ảnh của năm 2014. Đây là ảnh các ngôi sao Hollywood chụp ảnh "tự sướng" trong lễ trao giải Oscar ngày 2/3. Ảnh nhận được hơn 1 triệu lượt chia sẻ chỉ trong vòng một giờ sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Twitter.

 
 

Rashaad Davis, 23 tuổi, giơ tay đầu hàng, khi đối đầu với một nhóm cảnh sát trong cuộc biểu tình sau cái chết của thiếu niên da màu Michael Brown ở thành phố Ferguson, Mỹ, ngày 11/8. Davis bị cảnh sát khống chế và bắt giữ vào tối đó. Ảnh: New York Times

 
 

Cậu bé James Dobor, 8 tuổi, người Liberia, được các nhân viên y tế đưa vào một trung tâm điều trị Ebola ngày 5/9. Suốt nhiều giờ liền trước đó, cha của James đã cố gắng cứu con trai nhưng em đã qua đời ngay sau khi được đưa đi. Ảnh: New York Times

 
 

Lửa cháy âm ỉ dưới những mảng băng trong nhiệt độ -20 độ C, sau vụ đụng độ vào đêm hôm trước giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ ở trung tâm Kiev ngày 25/1. Ảnh: Time

 
 

Những chiếc nhà thuyền trên hồ Oroville, Califronia, Mỹ, vào thời điểm 70% diện tích hồ bị cạn nước do hạn hán nặng ngày 25/11. Ảnh: Time

 
 

Hàng trăm người nhập cư ngước nhìn lên một trực thăng hải quân Italy cầu cứu, khi con thuyền chở họ lênh đênh giữa biển Địa Trung Hải ngày 7/6. Ảnh: Time

 
 

Trẻ em thiệt mạng sau một vụ đánh bom của Israel trên bãi biển ở dải Gaza ngày 16/7. Ảnh: New York Times

 
 

Những người Yazidi nằm la liệt trên một trực thăng cứu hộ của quân đội Iraq vào ngày 12/8, sau khi gặp nạn ở một máy bay khác tại núi Sinjar. Khi đó, hàng nghìn người thuộc tộc này đang chạy trốn phiến quân Nhà nước Hồi giáo. 

 
 

Trận mưa đá giữa một ngày nắng nóng bất thường ở vùng Siberia, Nga, hồi tháng 7. Ảnh: AP

 
 

Một nam hành khách bị bắn ra từ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Malaysia Airlines khi nó lao xuống và phát nổ trên cánh đồng ở Donetsk, đông Ukraine ngày 17/7. Thi thể anh vẫn còn nguyên vẹn và mắc vào ghế ngồi. Ảnh: Time 

 

Anh Ngọc


http://vnexpress.net/photo/anh/10-buc-anh-an-tuong-nam-2014-3118909.html



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 20/Jan/2015 lúc 7:48pm

Thứ hai, 8/12/2014 | 14:34 GMT+7

Những câu chuyện cảm động khắp thế giới

Bé sơ sinh bốn ngày tuổi qua đời vài giờ sau khi nghe cha đàn, chú ngựa cúi xuống hôn vĩnh biệt chủ trên giường bệnh, người đàn ông luôn mang theo di ảnh vợ là những câu chuyện làm lay động lòng người khắp thế giới.

Bức ảnh lay động người Mỹ

9-1840-1418013074.jpg

Cảnh sát Bret Barnum và cậu bé Devonte Hart, 12 tuổi, ôm chầm lấy nhau tại một cuộc biểu tình liên quan tới vụ Ferguson, ở Portland. Ảnh: Johnny Nguyen/AP.

Hôm 25/11, cậu bé người Mỹ gốc Phi Devonte Hart, 12 tuổi, tay cầm tấm biển "ôm tự do", tham gia cuộc biểu tình, nhằm phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn khi tha bổng cho cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da màu ở Ferguson, hồi tháng 8, tại thành phố Portland, bang Oregon.

Telegraph đưa tin, Devonte đứng khóc trước hàng rào chắn của cảnh sát tại thành phố Portland. Một cảnh sát da trắng tên là Bret Barnum đã đề nghị được ôm cậu. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Khuôn mặt Devonte khi ấy ướt nhòe vì nước mắt. Bức hình trên, do một nhiếp ảnh gia gốc Việt chụp, trở thành hình ảnh của niềm hy vọng trong bối cảnh bạo loạn sắc tộc bùng phát ở Mỹ.


Mang thân làm 'bao cát sống' kiếm tiền chữa bệnh cho con

8-5820-1418013074.jpg

Xia đứng làm "bao cát sống" ở bến tàu điện ngầm tại Bắc Kinh. Ảnh: Shanghaiist.

Hôm 27/11, người đàn ông tên là Xia Jun, khoảng 30 tuổi, đến từ tỉnh Tứ Xuyên, đứng phía ngoài bến đàu điện ngầm đông đúc ở trung tâm Bắc Kinh, kiếm tiền chữa bệnh cho con bị ung thư máu bằng cách để người khác đấm vào mình. Mỗi lần đấm, khách phải trả Xia khoảng hơn một USD, Cri đưa tin.

Theo ông bố này, tiền bán căn nhà ở quê và vay mượn bạn bè, người thân, vẫn không đủ cho quá trình điều trị tốn kém. Hàng ngày, trước khi "đi làm", Xia tới chào vợ con qua cửa kính bệnh viện. Xia thừa nhận từng suy nghĩ rất nhiều về việc tìm cách kiếm tiền và cuối cùng chọn làm bao cát sống.


Cha gảy đàn hát cho đứa con sơ sinh đang nguy kịch

5_1418007814.jpg

Chris vừa gảy đàn, vừa hát bên cạnh lồng kính, nơi con trai đang nằm. Đáp lại tiếng đàn hát của anh chỉ có tiếng máy kêu. Ảnh: CNN.

Ngồi cạnh lồng ấp đứa con mới bốn ngày tuổi, người bố gảy đàn hát bài Blackbird của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Giọng người đàn ông ấy trầm ấm, run lên xúc động cạnh lồng kính với con nằm bên trong cùng nhiều dây, ống chằng chịt. Vài giờ sau, em bé qua đời trong vòng tay cha, CNN đưa tin.

Hôm 11/11, video quay lại khoảnh khắc Chris Picco ở bang California, Mỹ, hát cho cậu con trai mới sinh gây xúc động cộng đồng mạng, và nhận được hơn 200.000 lượt xem chỉ trong vòng 16 tiếng sau khi được đưa lên Youtube một ngày sau đó.


Chàng trai bỏ việc để chăm sóc bạn gái bị ung thư

11-3992-1418013075.jpg

Yu ở bên chăm sóc cho bạn gái từ miếng ăn tới giấc ngủ. Ảnh: Shanghaiist.

Yu Haining, 24 tuổi, và Fan Huixiang, 25 tuổi, yêu nhau đã năm năm. Hồi tháng 6, Fan bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Muốn được ở bên người yêu những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Yu quyết định nghỉ việc ở quê, tỉnh Sơn Đông, để tới Hà Nam chăm sóc Fan. Chàng trai này nhất định muốn cưới cô gái bị ung thư càng sớm càng tốt.

"Anh sẽ nắm tay em thật chặt bằng tất cả tình yêu của mình và hy vọng có điều kỳ diệu xảy ra. Hãy cho phép anh mặc váy cưới cho em", Yu cầu hôn bạn gái mình.

Chuyện tình của Yu và Fan làm rung động trái tim của cộng đồng mạng Trung Quốc.


Ngựa hôn vĩnh biệt chủ trên giường bệnh

6_1418007821.jpg

Bronwe hôn vĩnh biệt chủ nhân đang nằm trên giường bệnh. Ảnh: Manchester Evening News.

Trong cơn nguy kịch, bà Sheila Marsh, 77 tuổi, bệnh nhân ung thư sống ở làng Bickershaw, thị trấn Wigan, Anh, có nguyện vọng được gặp chú ngựa yêu quý lần cuối trước lúc nhắm mắt. Bệnh viện đã chiều theo tâm nguyện của bệnh nhân, để bà nằm nguyên trên giường bệnh rồi đưa tới gặp con ngựa, theo Manchester Evening News.

Chú ngựa Bronwen tiến lại gần, quỳ xuống và hôn lên má bà Marsh đang nằm trên giường. Vài tiếng sau cuộc gặp ấy, bà Marsh qua đời. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp giữa bà Marsh và Bronwe được các y tá ở bệnh viện Wigan Royal chia sẻ nhiều trên Twitter.


Người đàn ông đi ăn cùng di ảnh vợ

7.jpg

Bức ảnh cũ của vợ luôn được người đàn ông này mang theo bên mình suốt nhiều năm. Ảnh: Mirror.

Bức ảnh chụp một người đàn ông lớn tuổi ngồi ăn với di ảnh của vợ hồi tháng 10 được người dân ở khu vực vịnh San Francisco, bang California, Mỹ, chia sẻ với sự xúc động và tình cảm yêu mến. Người chồng luôn mang theo hình vợ đi khắp nơi và thường đặt nó trước mặt mỗi khi ăn.

Theo NY Daily News, người đàn ông gặp cô gái trong ảnh năm 17 tuổi. Không lâu sau, cả hai hẹn hò rồi mất liên lạc vì ông phải ra mặt trận, còn gia đình cô gái lại chuyển nhà. Ông nghĩ về cô gái suốt những năm tháng chiến tranh và quyết định đi tìm "tình trong mộng" sau khi phục viên. Suốt 10 năm tìm kiếm, ông chưa từng hẹn hò với ai khác. Cuối cùng, cả hai gặp lại nhau trong một lần tình cờ ông tới California.

Ông và vợ kết hôn năm 1944 và sống với nhau suốt 55 năm đến khi bà qua đời năm 2009.


Đám cưới trên giường bệnh của cảnh sát bị ung thư 

13-5757-1418013075.jpg

Chú rể Joseph qua đời sau khi kết hôn chỉ 8 ngày. Ảnh: The New Paper.

Joseph Koh, 45 tuổi, ở Singapore và vợ, Edma, 44 tuổi, lên kế hoạch kết hôn vào 13/10, đúng ngày sinh nhật của cô. Tháng 3 năm nay, Joseph biết tin mình bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Ban đầu, sĩ quan cảnh sát giấu không cho vợ sắp cưới biết vì sợ cô lo lắng, nhưng một tháng sau anh cũng tiết lộ mọi chuyện.

Nhận thấy tình hình sức khỏe sa sút nghiêm trọng, Joseph cầu xin các bác sĩ giúp anh cầm cự đến ngày cưới. Ước nguyện của Joseph cuối cùng cũng trở thành sự thật khi anh được trao nhẫn cưới và lời thề nguyện với vợ ngay trên giường bệnh hôm 14/10. Lễ cưới diễn ra đơn giản, cô dâu Edma mặc chiếc váy mà cả hai cùng đi mua trước đó, trong khi chú rể Joseph bảnh bao trong bộ đồng phục cảnh sát. Chỉ mấy tiếng sau, Joseph rơi vào tình trạng hôn mê và 8 ngày sau thì qua đời.


Con cừu nổi tiếng của Việt kiều Australia qua đời

14-7714-1418013075.jpg

Ông Ho và cừu Baa. Ảnh: Herald Sun.

Năm 2000, Baa, tên con cừu 17 tuổi, được ông Vu Ho, làm nghề cơ khí ở ngoại ô thành phố Melbourne, Australia, mua lại với giá 60 USD. Năm 2011, Hội đồng thành phố Greater Dandenong đe dọa sẽ tịch thu Baa và phạt ông Ho 220 USD vì vi phạm luật nuôi vật nuôi. Baa trở thành tâm điểm của vụ kiện tụng pháp lý suốt nhiều năm ở Australia.

Từ cuối tháng 8 năm ngoái, Baa phải chiến đấu với căn bệnh ung thư và hồi đầu năm nay, "cô cừu" ấy đã phải đi cắt bỏ khối u ở cổ. Không lâu sau, một khối u khác xuất hiện và lần này, các sĩ thú y khuyên không nên phẫu thuật nữa.

Sức khỏe của Baa thay đổi nhanh chóng vào tháng 7 sau khi "cô cừu" nhất quyết không ăn món khoái khẩu là khoai tây chiên. Thương Baa, ông Ho tự chữa trị cho cừu bằng cách dán hạt vừng sống lên khối u nhưng cũng không thể cứu nổi con vật yêu quý. Baa ra đi trong vòng tay chủ nhân hôm 15/8.


Bình Minh



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 05/Mar/2015 lúc 8:56pm


Những Phi Cơ Tư Nhân Sang Trọng & Đắt Giá Nhất Thế Giới.


Một trong những chiếc phi cơ riêng đắt nhất thế giới là chiếc Airbus A380 của Hoàng tử Ả rập Saudi Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud với mức giá kỷ lục – trên 500 triệu USD. 
alt
Vị hoàng tử này bỏ ra 380 triệu USD để mua chiếc Airbus A380 và chi thêm 176 triệu USD tân trang nội thất, trong đó 60 triệu USD để dát vàng bên trong máy bay. “Siêu phi cơ” của Hoàng tử Ả rập Saudi có garage chứa hai xe Rolla-Royce, một chuồng ngựa, một chuồng lạc đà. Trong ảnh là bàn ăn xa hoa dành cho 14 người.
alt
Điều đặc biệt nhất trên chiếc máy bay là phòng cầu nguyện có thể xoay tròn để chủ nhân luôn hướng được về phía thánh địa Mecca.

Hoàng tử Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Al-Saud, chủ nhân của chiếc máy bay đắt đỏ này cũng là người giàu nhất Trung Đông và xếp thứ 29 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. 
 
Nhiều ngôi sao của Hollywood lại chuộng máy bay Bombardier Global Express XRS có giá trị khoảng 42 triệu USD. Trong ảnh là chiếc máy bay của nữ hoàng talkshow Mỹ Opera Winfrey. Ca sĩ Celine Dion và đạo diễn lừng danh Spielberg cũng sở hữu một chiếc tương tự.

alt
Một chiếc Bombardier Global Express XRS thường có nội thất bọc da sang trọng, có thể chở được 8-14 hành khách và được trang bị phòng tắm, bếp, phòng ngủ, phòng khách riêng đầy đủ tiện nghi.
 
alt
Tỉ phú Mỹ Donald Trump sở hữu chiếc phi cơ riêng Boeing 757 có giá 95,8 triệu USD. Ông cũng có 2 đường băng riêng ngay tại tư gia ở Florida.

Cận cảnh phòng điều khiển hiện đại của chiếc Boeing 757.

alt
Trong ảnh là phòng khách rộng rãi và đầy đủ tiện nghi trên máy bay của tỉ phú Trump. Ngoài ra, trên chiếc máy bay này còn  có giường đôi, phòng khách dát vàng, nhà tắm ốp đá cẩm thạch.
 
alt
Chiếc phi cơ 747-8 VIP trị giá 153 triệu USD của tỷ phú bất động sản người Hong Kong Joseph Lau lại có thiết kế độc đáo và được ứng dụng các công nghệ mới nhất, bao gồm trần hình mái vòm, tường nhà có gắn thiết bị phát video và cầu thang xoắn ốc.
 
alt
Tỉ phú người Nga Roman Abramovich sở hữu chiếc phi cơ Boeing 767-300 có giá trị khoảng 80 triệu USD với nội thất sang trọng. Thậm chí, chiếc máy bay này còn có phòng ăn đủ sức chứa tới 30 người.
 
alt
 Quốc vương Brunei là chủ nhân chiếc Boeing 747-430 giá 100 triệu USD. Đức vua Brunei còn chi thêm 30 triệu USD để thiết kế lại nội thất với những chi tiết bằng vàng.
 
alt
Phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm đều được dát vàng, thậm chí chiếc bồn rửa còn được làm 100% bằng vàng



Nguồn :

Khám phá những phi cơ riêng siêu sang đắt nhất thế giới ...




Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 05/Mar/2015 lúc 9:01pm
mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 13/Mar/2015 lúc 9:14pm
 
 


Giải Oscar...

Tom Cross, một người Mỹ có mẹ Việt Nam vừa đoạt giải Oscar 2015. Ông đã dành được giải Oscar dành cho "Biên tập phim xuất sắc nhất" với phim Whiplash - một trong những bộ phim xuất sắc nhất năm 2014.


Tom Cross, tên đầy đủ là Thomas Cross, tên Việt là Minh Tâm, là con trai độc nhất của bà Võ Hồng Lộc và ông James Cross. Anh tốt nghiệp ngành điện ảnh tại Đại học Purchase College, tiểu Bang New York. Anh đã có gần 20 năm trong nghề với trên 40 phim.

 



Bà Võ Hồng Lộc, người Huế, là một họa sĩ, trước năm 1975 làm việc tại Thư Viện Abraham Lincoln ở Sài Gòn, gặp gỡ và kết hôn với ông James Cross, khi ông đến làm việc tại Việt Nam theo một hợp đồng với cơ quan Viện trợ Văn hóa Mỹ USAID, trong cương vị một huấn luyện viên cho đội tuyển bơi lội của VNCH. Ông Cross tốt nghiêp ngành Thể dục thể Thao tại Đại Học Wisconsin, và là một trong những nhà bơi lội có tiếng ở cấp đại học vào thời đó. Hai ông bà gặp nhau tại thư viện Abraham Lincoln và thành hôn tại Saigon vào năm 1967.



Tom Cross đã đoạt giải Oscar về "Dựng phim hay nhất" với phim "Whiplash - Khát vọng nhịp điệu" trong buổi trao giải Oscar lần thứ 87, diễn ra tại Hollywood ngày 22 tháng Hai năm 2015 vừa qua.




Chúc mừng anh Tom Cross với giải thưởng cao quý nhất trong ngành điện ảnh thế giới.
Chúc mừng gia đình Võ Hồng Lộc - James Cross.
Chúc mừng cộng đồng người Việt hải ngoại có thêm một tin vui sáng ngời trong năm mới Ất Mùi.

 

 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 12 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.252 seconds.