Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thể Thao | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Thể Thao |
Chủ đề: Sự sống trong tháng Giêng | |
Người gởi | Nội dung |
Guests
Guest |
Chủ đề: Sự sống trong tháng Giêng Gởi ngày: 13/Jan/2011 lúc 6:44am |
Chelsea đang sống trong những thời khắc quyết định của mùa giải. Nếu chuyển nhượng có thể cứu vớt còn tàu đang chìm, bằng không điều ngược lại sẽ đến.
>> Chelsea chi đậm gia cố hàng thủ >> Chelsea trả 20 triệu bảng mua Richards >> Terry "ngán ngẩm" với phong độ của Chelsea >> Hãy ký séc đi, ngài Roman Abramovich! Sự sa sút được báo trước Người ta đã nói nhiều đến gánh nặng tuổi tác của phần lớn các trụ cột Chelsea. Thực trạng ấy hoàn toàn đúng. Nhưng bây giờ, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi sự già nua đã kéo theo chấn thương, với nhiều ngôi sao tại Stamford Bridge đã, đang và sẽ không thể trở lại trạng thái thể lực tốt nhất cho đến cuối sự nghiệp. Những trụ cột như Drogba, Lampard hay Terry đều đã qua thời đỉnh cao Đội phó Frank Lampard là một điển hình trong số đó. Đã qua rồi cái thời tuyển thủ ĐT Anh đá 50 trận/mùa cho Chelsea để được người ta ví là “Người không phổi”. Thực tại với Lampard là vừa đau vừa đá. Trở lại sân cỏ sau 4 tháng dưỡng thương, Lampard thú nhận anh sẽ không thể lấy lại sự sung mãn. Đội phó của Chelsea đã bước sang tuổi 32. Ở tuổi này, đa phần giới cầu thủ đều đã qua thời đỉnh cao. Huống hồ một Lampard vẫn chưa dứt hẳn chấn thương dai dẳng. Ngoài Lampard thì Terry, A.Cole, Essien, Drogba… cũng đang chịu chung hoàn cảnh. Đây đều là những cá nhân không thể thay thế trong đội hình Chelsea nhiều năm qua. Đáng lẽ, với một đội bóng lớn, giàu tham vọng, The Blues luôn phải có giải pháp thay thế xứng đáng. Đáng buồn là Chelsea vẫn đang phải sống dựa vào những chiến binh cũ kỹ, dần già cỗi và bệnh tật này. Các tân binh như Benayoun, Ramires… chỉ chứng tỏ mùa chuyển nhượng Hè 2010 của Chelsea đã thất bại. Với đội hình mỏng, mong manh và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ khủng hoảng chấn thương, việc Chelsea thất thế trong cuộc đua Premiership là hoàn toàn dễ hiểu. Tháng 1 này còn những trận đấu tưởng chừng dễ thở với Blackburn, Bolton và Sunderland. Song cũng rất khó tin Chelsea sẽ hồi sinh nếu quyết định ngủ Đông. Còn thời gian, còn cơ hội Vị trợ lý gạo cội Ray Wilkins ra đi để lại một khoảng trống lớn tại Stamford Bridge. Khâu chuyển nhượng bây giờ thuộc quyền Frank Arnesen. Trước áp lực của nhiều trụ cột như Terry, Lampard, Drogba…, liệu Arnesen có thuyết phục được ông chủ Roman Abramovich rót tiền để nâng cấp lực lượng? Cái khó nhất bây giờ nằm ở chỗ, bản thân Arnesen ít qua lại với HLV trưởng Carlo Ancelotti. Nên thực tế Carletto cần gì, muốn gì và Chelsea thiếu gì bản thân Arnesen không nắm vững. Mang sứ mệnh điều phối viên giữa đội bóng và ông chủ, kể như Arnesen đang chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thực trạng này lý giải vì sao cho đến giờ, Chelsea vẫn im ắng trên TTCN. Tất nhiên, vẫn dễ dàng dự đoán khu vực Chelsea cần nâng cấp. Đó là trung vệ và tiền vệ tấn công. Thương vụ Pienaar đã thất bại, khi tiền vệ của Everton đã chọn Tottenham từ mùa tới. Chelsea giờ chuyển sang tài năng trẻ Miralem Pjanic của Lyon , với mức giá dự kiến 15 triệu bảng. Nhưng Lyon đã vào vòng knock out Champions League, ít có chuyện chịu “nhả” ngôi sao 20 tuổi ngay trong tháng Giêng. Nhưng có lẽ, điều kiện tiên quyết vẫn phải là tiền. Man City mạnh tay, có ngay Edin Dzeko. Còn nhà ĐKVĐ Chelsea? >> Chelsea chi đậm gia cố hàng thủ >> Chelsea trả 20 triệu bảng mua Richards >> Terry "ngán ngẩm" với phong độ của Chelsea >> Hãy ký séc đi, ngài Roman Abramovich! Theo Dungnt5 Xem thêm:benh vien mat mua ban xe may cu mua ban xe oto ban dien thoai cu may tinh xach tay cu ket qua xo so |
|
IP Logged | |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |