Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: Tăng Hòa về đây nè... | |
Trang of 3 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
TangHoa
Groupie Tham gia ngày: 25/Jun/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 89 |
Chủ đề: Tăng Hòa về đây nè... Gởi ngày: 02/Nov/2007 lúc 7:18am |
Quớ mấy anh chị em, mấy ngày nay buồn quá đi bụi đời, nhớ nhà, nhớ mấy anh chị. Chị Thủy nè, anh Quyên, anh Báu, anh Thảo, thêm cái thằng tư Vui nữa. Lâu quá không gặp nhau, bác gái còn gánh chè thưng trước đầu hẻm đối diện với nhà máy xay lúa không, ngày xưa mình đâu có trộm chùm ruột nhà anh Y đâu, ai biểu cây chùm ruột của ảnh thòng nhánh ra khỏi hàng rào làm chi, phải không Vui. Cám ơn Út 13 nữa, cho gởi lời thăm 2 cô em út thôi và út đừng, luôn vui nha :-)
Cho Tăng Hòa một lần nữa xin lỗi chị Tehat, Tăng Hòa tập tành làm thơ, sơ xuất làm mính lòng chị, thành thật xin lổi, cho Tăng hòa làm quen lại nha...
Sẳn đây Tăng Hòa xin tặng bài thơ nầy cho tất cả anh chi em Gò Công mình, ai đã có một thời kỹ niệm không bao giờ quên, và xin tặng riêng cho chị Tehat làm quà mắc đền...
Tình xưa.
Ngày xưa em thích hoa cau, Trong, trắng như ngọc ngọt ngào hương thơm. Cây đàn anh bấm cung thương, Nhà chòi anh cất trong vườn chơi chung. Anh ơi, em bán nhản lồng Bán cặp bông bụp, ra đồng câu nha. Bắt được thì em bảo tha, Rưng rưng nước mắt về nhà nghỉ chơi, Anh pha mực tím mồng tơi Hái rổ chùm nụm, (đừng…) nghỉ chơi anh buồn. Bẻ nhánh điêng điểng bên đường Em chê vàng quá, thích hường hường thôi. Hường hường? Bông gì hường hường eo ơi! Chạy kiếm cho lẹ không thôi em hờn Ông trời làm phước làm ơn… Kìa hoa bông giấy hết hờn em tôi, Bông giấy lợp kín nhà chòi Cài hoa lên tóc, em đòi làm dâu. Ngẩn ngơ có biết gì đâu Lời nguyền năm củ bạc đầu nhớ nhau Xưa em má thắm môi đào Thương anh em sẽ giữ cho nhau hường nầy Bao giờ hoa đổi màu mây Anh biết rằng có em đây nhớ người. Mấy mươi năm xa xứ, lạc loài Gặp chùm bông giấy, anh nhớ hoài năm xưa (bày trong thương xá Đêm về nước mắt như mưa Em ơi bông giấy cũng vừa trở mây… |
|
IP Logged | |
đông quyên
Senior Member Tham gia ngày: 04/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 267 |
Gởi ngày: 02/Nov/2007 lúc 8:33am |
"Không, anh không chết đâu anh, người anh hùng nhỏng nhẻo tôi thương..."
"Người tưởng đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây..."
Ơi, sao bỏ được tình nầy. Quê hương còn lại mảnh vườn nho nhỏ, ai bỏ đi cho đành. Tăng Hòa, cảm ơn đã trở về, đã ở lại với Diễn Đàn. Lòng tôi có chút bồi hồi. Mắt tôi có thoáng rưng rưng. Vì vui quá chăng? Có lẽ vậy.
Nhưng vẫn chạnh lòng vì nhớ đến một người. Không biết bây giờ đang ở đâu? NGUYỄN THỊ TÊ HÁT. Có nghe tôi gọi không?
|
|
bx
|
|
IP Logged | |
TangHoa
Groupie Tham gia ngày: 25/Jun/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 89 |
Gởi ngày: 02/Nov/2007 lúc 10:42am |
Kính tặng mấy anh bạn... già... như anh Quyên :-) Tanghoa với mấy anh cũng cùng 1 bụng, mấy chị đừng cười nha... em thấy chị Thủy cười dử lắm đó... :-)
Nghĩa Củ.
Lủi thủi theo anh chơi tạt lon, Đầu trần dang nắng, tóc mai dòn, Leo tuốt ngọn cây cho em hái, Bần chua, ổi chát vẫn thấy ngon. Cây khế nhà ông đầy kiến vàng, Khăng khăng nhỏng nhẻo “hái cho em…” Thôi, ngồi dưới gốc chờ … sung… rụng “Anh hỏng nghe em… em chẳng thèm…” Khế cũng chua mà me cũng chua, Ê răng rùng mình, anh chịu thua, Chèn ơi! con gái đòi đá dế Ra ruộng anh bắt (chớ…) tiền đâu mua. Chơi trò đánh giặc cũng chạy theo, Cũng dành ống thụt với hột keo, Mặt mũi sưng vù, đừng mét má, Không cho đi thì cứ nhèo nheo… Mất hết em ơi chuyện năm nào, Anh về chốn củ quặn lòng đau, Đếm dấu chân em bên bờ ruộng vắng, Cách biệt phương trời, còn nhớ nhau? Vợ hỏi làm gì rơi nước mắt, Bụi xe hồi nãy… khói… xăng dầu… Sao muốn biến mình ra Từ Thức, Mơ cùng em nói chuyện cau trầu. Nghĩ chẳng lổi gì với vợ con. Xưa ai chẳng có chuyện tình son, Thôi thì kiếp nầy đành lổi hẹn, Mong đến đời sau, mộng vẫn còn... |
|
IP Logged | |
Tu Vui
Newbie Tham gia ngày: 31/Oct/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 3 |
Gởi ngày: 02/Nov/2007 lúc 11:37am |
Tới luôn Tăng Hòa. Rất vui khi thây anh trở lại.
Kính Thầy Báu, Lá rụng về cội... mà... |
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 02/Nov/2007 lúc 11:22pm |
Anh Tăng Hòa , Thủy vui vì anh làm thơ lại nhưng không cười đâu vì bài thơ làm PT nhớ nhà lắm , nhớ nao nao xao xuyến quá tuổi thơ , nhớ hồi còn bé sao mà giống những gì anh tả quá , cũng con bé lon ton láu táu dễ nhỏng nhẽo dễ cười dễ khóc hay bắt đền, ham ăn chua , ham trèo cây hái trái, bắt tổ chim.....Ngày xưa ơi hồn nhiên quá ! Cảm ơn anh Tăng Hòa. |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
Admin
Admin Group Tham gia ngày: 01/Jan/2006 Thành viên: OffLine Số bài: 199 |
Gởi ngày: 03/Nov/2007 lúc 11:21pm |
Mèn ơi! Thấy Anh Tanghoa dzìa lại phố nhà mừng quáxá. Thời gian gần đây GC lo đi mần quá hổng có chút gì cho phố nhà. Anh Tanghoa dzìa rùi đừng đi đâu nữa nhen. Hôm nay GC rảnh đi tìm cái gì dzui dzui đem dzìa cho phố xá xôm tụ. |
|
IP Logged | |
klan
Groupie Tham gia ngày: 05/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 40 |
Gởi ngày: 04/Nov/2007 lúc 12:36pm |
chèn ơi ,
lâu nay vẫn thích đọc thơ anh TăngHoà mà hổm dzìa trỡ lại nhà thấy anh
đòi rút lui...từ gĩa thân hữu GC mờ ra đi sao mà nước mắt chợt hoen mi...(bụi rớt đó ,vì lâu qúa quên phủi bụi máy )
nhưng mà không...nay anh đã được nghe bài...: VỀ ĐÂY NGHE ANH..là anh
quay về liền hay qúa vỗ tay hoan hô.....
|
|
Đường trần gian bụi mờ chân ,thiện , mỹ.
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu. |
|
IP Logged | |
TangHoa
Groupie Tham gia ngày: 25/Jun/2007 Thành viên: OffLine Số bài: 89 |
Gởi ngày: 05/Nov/2007 lúc 1:08pm |
Tăng hòa mà viết bài nầy lên thì đoán rằng anh Báu sẽ gọi Tăng hòa là thằng ôn dịch, thôi thì có "ôn dịch" cũng chịu chớ biết sao bây giờ há chị Thủy. Cám ơn tình cảm của anh chị em trong hội đã dành cho Tăng hòa...
Tái Ngộ.
Dọn buổi ăn chiều, tô canh bí
Lưng nồi cơm nóng, dĩa tôm rang, Mẹ già ngồi cạnh thương hai trẻ Tóc muối tiêu, duyên phận lở làng. Em gắp cho anh con tôm đất,
Riêm đường cát trắng, tựa năm xưa Thọc bông sua đủa tươi anh để Dành cho em húp mật bởi... em... ưa. Nhớ ngày xưa canh bí nấu đường
Anh ăn thấy "ghét" má thì thương, Bỏ chén cơm đầy em sanh nạnh... Sao má cứ ưa "ảnh..." hơn con? Giờ đây anh đã có gia đình,
Xưa mãi vẫn xưa chuyện chúng mình Xin giữ dùm em màu bông giấy, Hẹn đến đời sau, nối cuộc tình... |
|
IP Logged | |
GaiGiaGoCong
Newbie Tham gia ngày: 05/Nov/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 1 |
Gởi ngày: 05/Nov/2007 lúc 8:16pm |
Cái ông Tăng Hòa mắc gió... nghe gái già làm thơ đây:
Mắt chân chim, còn đâu dáng củ
Tóc bạc rồi, có rủ cũng không thèm theo...
Hông to, bụng mở, mất eo,
Người như bông phượng héo queo bên lề...
Ở bên đó đi, đừng có về...
Ông về lần nữa, tui thề trốn luôn...
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 06/Nov/2007 lúc 12:08am |
Ha ha ha ha! Chị Gái già GC hay quá ta. Chào chị thân mến ! Chị mới xuất hiện bữa nay mà chịu chơi quá xá , làm thơ vui ghê PT thich lắm tôn chị làm sư tỉ rồi đó ! He he , đáng đời cái thầy Tăng này ! Em thích gọi ảnh bằng thầy Tăng đó chị ! Ha ha, đáng đời ! Tóc muối tiêu , có vợ rồi mà còn ham !
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
Trang of 3 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |