Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thông Báo
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Thông Báo
Message Icon Chủ đề: Xin lỗi Hội Gò Công. Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Chủ đề: Xin lỗi Hội Gò Công.
    Gởi ngày: 30/Oct/2007 lúc 6:08am
Tăng hòa phạm nội qui đoàn kết của hội nhà, làm mích lòng chị Tehat, xin được tự ý rút lui. Anh Gò Công làm ơn xòa dùm hết những bài còn mang tên của Tăng Hòa dùm. Hẹn gặp nhau ở quê hương thân yêu.
IP IP Logged
Tu Vui
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 31/Oct/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 3
Quote Tu Vui Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2007 lúc 6:40am
Dừng di anh Tanghoa! Anh không có lổi với ai hết. Tôi làm khách mấy tháng nay, đọc bài anh mỗi dêm nhớ nhà. Nay ngứa miệng vào dây tâm tình cho sáng chuyện.
Cám ơn hội nhà cho chúng tôi có nơi dừng chân, hàn huyên tâm sự, nhưng nơi nầy là công cộng. Văn thơ để vào đây thì tất cả đều xem, như chị Tehat vạch áo cho ngừoi xem tim thì phải chấp nhận chuyện phê phán tim tròn hay tim méo. Cả anh Thảo cũng vậy, đọc lời anh thấy anh có vẻ bực bội trong lòng. Với tôi, vậy là sai. Tại sao anh chị muốn nói chuyện riêng lại không tìm nơi vắng vẻ? chẳng hạn như mướn một web site, dặt tên là thothylanthao.com rồi mặc sức tù ti tú tí, có ai nói gì đâu. Còn nơi đây là chổ cho dân gò công vui vầy, tại sao lại trách móc anh tanghoa. Bây giờ thì mất một người bạn, các anh vui lắm hả? tanghoa văn thơ mộc mạc, chân tình như người dân Gò công, ngay cả lúc vui đùa tôi cũng chưa thấy ảnh nói bậy bao giờ, rất lịch sự và kính trọng đàn anh, vậy mà... Kính thưa thầy Trần kim Báu, em là dân Bồ Đề sau anh tanghoa 1 năm, dù không học thầy nhưng biết thầy nhiều lắm, cias thòi thầy Ba Răng dạy Pháp văn, thầy nhớ không? Hồi đo', mỗi mùa cắm trại, mấy anh chị lớp lớn điêu đứng với tụi em lớp nhỏ, nơi cắm trại là công cộng mà, đâu có chổ nào kín đáo cho anh chị tù ti, thôi thì nép vào đám bông bụp bên dãi lớp ngói cạnh nhà dân bên ngoài đẻ tỉ tê tâm sự, không sớm thì muộn, tụi lớp nhỏ rắn mắc thế nào cũng chốp được 1, 2 đôi guốc, vài cái quần tây, và đôi khi còn có 1 cái quần tà... lỏn làm chiến lợi phẩm nửa. Thôi thì phải năn nỉ tụi nhỏ hết nước miếng, nào là 1 chầu Ya Ua Bà hai, hay mổi đứa 2 cây kem đậu xanh Xuân Trường của anh Nha, hay tạt qua tiệm hột vịt lộn cạnh Bác Hai Xín cho mỗi thằng 2 trứng, vậy rồi mới buông tha. Sáng vào học, có ai mích lòng ai đâu, vẫn chị em thân tình, chia nhau trái ổi, cóc ngâm, muối ớt, chùm ruột hái trộm nhà anh Giảng văn Y đó, thầy nhớ ảnh không?
Chị Tehat chưa hiểu được tâm tình của dân Gò công thì thôi đừng chơi, chớ chị làm tụi nầy mất bạn, buồn vô cùng.
Nhớ về thăm nhà nha anh Tanghoa, chúc anh vui.
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2007 lúc 7:56am
 
 
          Tu Vui,
 
   Tôi cố hình dung lại những gì em diễn tả, nhưng buồn một chút, không thể kết luận em là ai. Hơi nghi nghi một người. Dầu sao, tôi cũng biết chắc chắn em là người Gò Công. Vậy là quí, vậy là mừng.
 
    Em nói đúng. Tăng Hòa văn thơ mộc mạc, chân tình như dân Gò Công mình. Ngoài ra, Tăng Hòa còn có tâm tình rất đặc biệt với quê hương, tâm tình nầy không phải ai cũng có được. Vì vậy, tôi cũng rất mong Tăng Hòa đừng bỏ đi, bởi lòng tôi không muốn có sự mất mát lớn.
 
    Tu Vui,
 
    Từ niềm cảm xúc của riêng em, em thấy Tăng Hòa không có lỗi với ai hết. Từ sự trân quí Tăng Hòa của riêng tôi, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng chưa chắc cái nhìn của mình là đúng.ĐÚNG và SAI không bao giờ có giá trị tuyệt đối trên cõi đời nầy mà tùy theo quan niệm của mỗi người. Nhân loại vì lý lẽ nầy mà tạo ra chiến tranh không bao giờ dứt. Vì vậy, ở đây, chúng ta không đặt vấn đề đúng sai nữa. Ở đây, tôi muốn nói đến tình người, nhất là TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ. Ở đây, tôi muốn nói đến sự yêu thương, sự yêu thương của những người cùng lưu lạc nơi đất khách, tình cờ được tương ngộ, dù tương ngộ qua một diễn đàn. Chính vì TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ nầy mà tôi không muốn mất đi bất kỳ ai trong mỗi chúng ta.
 
      Nguyễn Thị Tê Hát đến với Diễn Đàn Gò Công là do Thy Lan Thảo. Ngay bài đầu tiên của Tê Hát xuất hiện trên diễn đàn, có rất nhiều anh chị em Gò Công hoan nghinh và vui mừng chào đón, trong đó có Tăng Hòa. Hôm qua, tôi đọc lại đoạn đó, bỗng dưng lòng dâng lên niềm cảm khái. Chuyện tang thương dâu bể, bèo mây tan hợp dường như lúc nào cũng có thể xãy ra. Nguyễn Thị Tê Hát cất đi bài của mình, Tê Hát có nghĩ đến cảm giác người khác không, giống như Tăng Hòa đang lúc cao hứng đã quên đi cảm giác của Tê Hát. Vấn đề ở chỗ nầy. Nhỏ như tơ. Tôi thương Tăng Hòa ở chỗ biết mình làm người khác buồn lòng đã nhanh chóng xin lỗi và tự phạt mình rút lui khỏi Diễn Đàn. Nhưng rút lui như vậy, Tăng Hòa có nghĩ đến cảm giác người khác không, của em, của tôi chẳng hạn. Ý tôi muốn nói, không bao giờ CON NGƯỜI MUỐN LÀM CHO KẺ KHÁC BUỒN LÒNG. Cho nên nếu chúng ta chậm nóng giận một chút, chúng ta có thể quên và có thể tha thứ cho nhau. Phải không?
 
       Tu Vui,
 
       Em hãy viết lại những kỷ niệm ngày xưa lúc còn ở quê nhà như một hồi tưởng đẹp, đưa lên Diễn Đàn để chia xẻ cùng nhau. Cảm ơn em còn nhớ đến tôi và thoáng nhắc lại vùng sâu ký ức của một thời mật ngọt đã qua.
kb
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2007 lúc 10:06am
Xin chào tái ngộ Diễn đàn Gò công và chào các bạn thân !
Sau nhiều ngày vắng mặt vì bận rộn và vì về Việt Nam thăm gia đình nên PT không có mặt trên diễn đàn. Hôm nay PT vừa trở về đúng 1 ngày và mở ra xem , đọc qua 1 số bài PT thấy xốn xang quá nên dù còn rất mệt nhọc sau chuyến đi cũng phải cố gắng viết lên vài dòng mong góp ý kiến của mình chớ không lòng bứt rứt quá.
PT thấy những bài thơ của anh Tăng Hòa rất hay , rất hồn nhiên, rất đậm tình quê hương, dù dí dỏm nhưng vẫn với lòng vui vẻ chân thành rất tình cảm vậy mà không hiểu sao chị Tê Hát lại hờn giận và rồi xảy ra chuyện không vui cho anh Tăng Hòa và cho những người trong diễn đàn chúng ta?
PT vừa về VN và vừa thăm quê Gò Công trở lại , lòng nhớ nhung đã vơi bớt nhưng những bài thơ của Tăng Hòa vẫn làm PT hứng thú , nhớ nhà và vui lây cái hồn nhiên đi thăm khắp làng quê của anh. PT trộm nghĩ nếu mình được anh Tăng Hòa tình nguyện còng lưng già đạp xe chở đi khắp các địa danh mà xem ra Tăng Hòa là thổ địa ở đó thì hân hạnh và vui thích quá đi chớ sao lại hờn? Đúng như 2 bạn Tu Vui và Trần Kim Báu viết ở trên ,PT thật đồng ý vì tình văn nghệ mà , mình nên đồng cảm với những ý tưởng chứ có phải sự thật đâu. Từ lâu mình mến văn thơ chị Tê Hát lắm , mong chị đừng quá nhạy cảm mà hờn giận để bỏ DĐGC, please ! Và Tăng Hòa ơi , nhiều người mến thơ văn và tấm lòng anh lắm , đừng hờn giận mà bỏ đi nhé ! PT sẽ viết thêm nhiều vài ngày nữa sau khi hết mệt. Rất mong đừng ai bỏ đi nhé !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
ut13
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 12/Jul/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22
Quote ut13 Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2007 lúc 10:21am
Thưa Thầy Báu,
Anh Tư Vui ngứa miệng làm cái mồm của út em nó ngứa nên có đôi lời xin thầy hoặc các sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội gỡ rối tơ lòng....Bây giờ thì chị Tehat đã giả từ cái phố-rùm và anh Tanghoa cũng hô biến mà út em thì còn đây với thắc mắc trong lòng. Thầy bảo, em đồng ý "ĐÚNG và SAI không bao giờ có giá trị tuyệt đối trên cõi đời nầy mà tùy theo quan niệm của mỗi người." Có điều em hổng thông là; Chị Tehat tâm tình "tất cả chúng ta đều hiểu thơ, văn viết ra không có nghĩa phản ảnh cuộc sồng bên ngoài, chỉ là hứng thú đối đáp qua lại cho vui khi đọc một bài thơ dễ thương mà thôi." Nếu đối đáp qua lại cho vui thì lý do gì mà chị Tehat says guốc-bay. Cái chử gì? câu thơ nào? của anh Tănghoa làm cho chị Tehat không hiểu, hổng thương và anh Tănghoa mắc cái chứng ôn gì mà phải nói lời xin lỗi? Xin thầy và các sư huynh, tỷ, đệ, muội làm ơn, làm phước chỉ cho út em sáng con mắt.
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2007 lúc 11:43am
 
 
   UT13,
 
 
   Cái không thông của ut13 chính là chỗ đó, chỗ SAI là ĐÚNG và chỗ ĐÚNG là Sai. Nếu ta cứ nhắm vào chỗ đó mà tranh luận thì biết bao giờ mới xong, sao ta không lấy cái TÌNH NGƯỜI mà đối xử với nhau. Thơ của Trần Dần hay quá, diễn tả cảnh đoạn trường của đồng bào ta đúng quá, sao bị ở tù, sao bị trù dập. Và ai sẽ giải thích cho chúng ta cái thắc mắc nầy.
    Chuyện Tăng Hòa xin lỗi vì Tăng Hòa có tư cách của người nghệ sĩ, tôi không hiểu những người khác nghĩ ra sao, nhưng với tôi, Tăng Hòa làm như vậy là chuyện đáng phục, đáng mến. Cho nên, nếu Tăng Hòa bỏ Diễn Đàn mà đi thì quả thật, một mất mát lớn cho chung ta. Phải không?


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 31/Oct/2007 lúc 11:44am
kb
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2007 lúc 12:15pm
 
 
   PT,
 
  Mừng chị đi đường bình an. Dường như chị không có ăn GÀ NƯỚNG ĐẤT SÉT của Thầy HoangNgocHung phải không, uổng quá. Và cũng dường như chị không thể kể lại cho nhau nghe hương vị GÀ NƯỚNG ĐẤT SÉT như thế nào phải không. Thôi thì kể thứ khác vậy.
 
  Thân kết.
kb
IP IP Logged
ut13
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 12/Jul/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22
Quote ut13 Replybullet Gởi ngày: 01/Nov/2007 lúc 7:33am
Thưa Thầy,
Út xin cảm ơn thầy.
 Kính,
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 01/Nov/2007 lúc 10:32pm
Em Ut'13 bi nhiêu tuổi mà nghĩ vậy cũng đung' đo' chứ cần gì hỏi ý kiến các sư huynh sư tỉ. Nếu co' chút lòng với Diễn Đàn Gò công thì ai lại chẳng nghĩ và tiếc như Ut13 chứ?
Anh Bau' ơi , đung' là PT rất tiếc không được nếm mùi gà nướng đất sét và rượu sim của thầy Hoàng Ngọc Hùng mà trước khi về Việt Nam PT đã nhất quyết tìm tới cho được , nhưng quả là lực bất tòng tâm , PT co' về Gò công nhưng không có dịp đi thăm nhiều nơi mà chỉ quanh quẩn ở Chợ Giồng( Hòa Đồng) và làng Đồng Sơn mà thôi . Chắc cũng vì không có người hướng đạo nên không biết đâu mà đi bây giờ? Giờ lại càng tiếc , giá mà được Tăng Hòa chở đi khắp nơi như thơ của anh ấy tả thì cám ơn biết mấy !
Chị Tê hát ơi , đừng hờn mà , chắc tại chị cứ nghĩ chúng ta còn đang thời năm 1960,70 và bọn mình còn trong tuổi 15, 17 nên chị mích lòng là phải . Chứ PT nghĩ 1 ông già chở bà già đi ngắm cảnh xưa làng cũ thì vui chứ ! Tưởng tượng thì lại càng vui hơn mà , phải không? Ước gì có ngày nào bọn già chúng ta họp mặt nhau để cùng tán gẫu chuyện làng cũ trường xưa thì hay biết bao nhiêu ! Anh Tăng Hòa ơi , làm thơ tả nữa đi mà ! Có nhiều người ủng hộ ông lắm đấy !
PhanThuy-CA
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 02/Nov/2007 lúc 6:51am
 
 
         PT,
 
      Tại chị quên món GÀ NƯỚNG ĐẤT SÉT đó thôi, chứ Thầy HoangNgocHung dễ tìm gần chết. Chị chỉ cần lên Web bên đó mà rao:"Bổn Cô Nương đã giá lâm đây rồi, cần tìm Thầy "PHÙ THỦY" gấp", lập tức, Thầy hiện ra ngay. Dễ ợt mà không biết, không làm. Hay chị sợ ăn gà nhiều quá rồi bị CÚM chăng? Có gặp Bác Sĩ khi trở về chưa?
kb
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.