Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ |
Chủ đề: VÀO THU | |
Trang of 2 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Chủ đề: VÀO THU Gởi ngày: 21/Sep/2010 lúc 2:52pm |
Hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2010 Bắc bán cầu chánh thức vào Thu và Nam bán cầu bước vào mùa Xuân.
Thân chúc tất cả
mùa Thu (mùa Xuân) thật vui tươi.
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 21/Sep/2010 lúc 2:53pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 22/Sep/2010 lúc 6:39pm |
"THU ĐI TRÊN NHỮNG CÀNH BÀNG"
|
|
mk
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 22/Sep/2010 lúc 7:11pm |
.
Mấy tấm hình rất giản dị mà đẹp quá mykieu ơi. Cám ơn.
Theo dương lịch là vừa mới vào thu (đầu thu).
Mà theo âm lịch thì hôm nay là "TRUNG THU" đó.
Ngộ quá hén mykieu.
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 22/Sep/2010 lúc 7:13pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 22/Sep/2010 lúc 7:42pm |
Cám ơn anh LoCongMuoiLam thích mấy tấm hình "cây bàng vào thu" của mk .
Hôm qua mk về Gò Công ( Má muốn thăm quê ), mang bánh trung thu về cúng Ông Bà, rồi "ăn trung thu Gò Công" luôn .
Trên đường trở lên SG, trăng rằm sáng và đẹp quá. Cảnh đồng quê thanh bình làm sao.
(mk có gặp Thầy Phan Thanh Sắc, Thầy Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn thị Khen. Vui lắm.)
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 22/Sep/2010 lúc 7:43pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 22/Sep/2010 lúc 10:13pm |
VN hôm nay là ngày 16 tháng 8 AL
Nhưng Mỹ, Canada ,... còn ngày Rằm tháng 8 AL : TRUNG THU
Mời anh LC15 và cả nhà thưởng thức đặc sản quê hương Gò Công (mk đem từ GC về ).
Nếu bà con Gò Công nhìn đặc sản quê nhà, có nhớ, xin mau mau về thăm GC , về đi.... về đi... "về đây mặc áo the đi guốc mộc".
1/ Mắm tôm chua
2/ Mắm còng lột
3/ Xơ-ri
4/ Táo (có gói muối ớt. Hấp dẫn ! )
5/ Bánh dừa
6/ Bánh tét (loại chay : đậu đen+ nếp xào với nước cốt dừa , gói nấu chín.
Rất ngon, Saigon không thấy bán.
Ngày xưa, Tết , Má mk gói bánh tét như thế này. mk thích lắm )
7/ Hai trái khế ( hái tại nhà Thầy Phan Thanh Sắc )
8/ Xôi vò
9/ Cơm rượu
Đây là cây khế nhà Thầy Phan Thanh Sắc.
Thấy 2 trái đã chín và đep quá, mk ...hái (trộm!) ngay !
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Sep/2010 lúc 2:32pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 22/Sep/2010 lúc 10:33pm |
GIÁO SƯ PHAN THANH SẮC
VÀ TÁC PHẨM
"GÒ CÔNG... VỌNG TIẾNG ĐẤT LÀNH"
Ngày 22-9-2010 (Trung Thu 2010), mk được Thầy Duy
và chị Khen dẫn đến nhà thăm Thầy Phan Thanh Sắc.
Thầy Sắc tặng mk quyển "Gò Công...vọng tiếng đất lành"
Thầy Sắc đóng Ấn riêng lên sách
Thầy Sắc ghi tặng và ký tên
(sau lưng Thầy Sắc là "góc làm việc" của Thầy)
Thầy Duy say mê (!) ca ngợi quyển sách
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN THẦY SẮC, THẦY DUY VÀ CHỊ KHEN.
mykieu
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 11/Oct/2010 lúc 8:40am |
|
mk
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 25/Sep/2010 lúc 11:24am |
Hay quá mykieu ơi. Mấy tháng nay không thấy thầy Phan Thanh Sắc trên Web "Gò Công ngày củ" nên cũng định email hỏi thăm anh ấy. Nay thấy được hình anh Sắc trên diễn đàn nầy rât là vui.
Cuốn "Gò Công...vọng tiếng dất lành" đã nghe nói đến từ lâu. Bây giờ mới thấy. Tài liệu về Gò Công quý lắm. Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 25/Sep/2010 lúc 11:24am |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 25/Sep/2010 lúc 2:11pm |
Mời anh LoCong15 và diễn đàn xem thêm vài hình Thầy Phan Thanh Sắc.
Khi mk gặp Thầy Sắc, Thầy có nhắc vài người, trong đó có anh LC15.
Anh LC15 email cho Thầy Sắc đi, chắc Thầy vui lắm đó.
Quyển "Gò Công... vọng tiếng đất lành" , mk chưa được đọc , vì lúc đem về nhà, Má mk.... "dành" đọc trước !
Vườn xơ ri của Thầy Sắc (bên ngõ vào nhà Thầy sắc)
Còn vài trái chín đỏ rất đẹp, nhưng mk chưa học cách... "vượt rào dâm bụt"
nên không hái (trộm!) được
Vườn xoài trước nhà Thầy Sắc
Có lẽ qua mùa, hết trái , và mk cũng không hái (trộm!) được
Thầy Sắc đón khách
Pha trà mới khách
Giới thiệu "đứa con tinh thần" : GÒ CÔNG... VỌNG TIẾNG ĐẤT LÀNH
Chủ-Khách thật tương đắc !
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 25/Sep/2010 lúc 2:14pm |
|
mk
|
|
IP Logged | |
huong cerise
Senior Member Tham gia ngày: 23/Mar/2010 Thành viên: OffLine Số bài: 244 |
Gởi ngày: 30/Sep/2010 lúc 4:33am |
Cám ơn cô Mỹ Kiều về thăm Chùm khế ngọt ( quê hương ) Gò công , nếm lại hương đồng gió nội ,cái mùi quen thuộc của quê nhà.... chụp và gởi những hình ảnh đẹp của người quen thân coi thấy vui lắm... Lâu gặp Thầy Sắc , Tôi hay đọc lại Gò Công Vọng Tiếng Đất Lành ở trang đầu Thầy viết : Tặng Ông Bà....Để nhớ miền đất xưa gọi là Khổng Tước Nguyên nầy ... Lâu gặp Thầy Duy Tôi cũng không quên những lời ca có phần sáng chế văn nghệ , để tự phòng thân những năm 1975 , 1976....
Chúng thẳng tay thi hành động viên
Bắt dân ra chiến trường làm bia đở đạn
Để rồi phải chết..... cái mà thế Tây
Đui nó không chừa , câm nó cũng bắt ,điếc nó
cũng hốt càn...
Bắt cho đủ số.... cái mà lảnh lương
Ngày kia bắt ông lảo nọ
Ông rằng già đây còn có 1 cái răng
Chúng bảo : đi lính là bắn súng bóp cò
Nào phải đâu cắn lộn mà cần tới răng
Răng ông có rụng hết hai hàm..mặc kệ
Hân hạnh được biết Cô Mỹ Kiều qua ảnh , Cô Khen giáo viên nghỉ hưu ?
Chân thành chúc Thân hữu Gò công khắp nơi Một Mùa Thu mát mẻ , ấm áp , tốt lành và hạnh phúc.
|
|
IP Logged | |
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 30/Sep/2010 lúc 5:30pm |
Xin chào Huong Cerise ,
Được Hương Cerise thích và nhớ về ngày cũ qua hình ảnh người thân quen, mk gửi lên diễn đàn, mk cũng vui theo .
"Gò Công... vọng tiếng đất lành" là tác phẩm tâm huyết của Giáo Sư Phan Thanh Sắc . Người Gò Công có quyền hãnh diện về tác phẩm và Tác Giả !
Chị Khen , ngày xưa là học trò Thầy Duy, sau ra trường trở thành đồng nghiệp Thầy Duy.
Vì thời cuộc ( 30-4-1975 ) nên thời gian dạy học của chị Khen không dài.
Chị Khen đã hưu , hiện nay, chị cũng sinh hoạt trong Hội Cựu Giáo Chức TX Gò Công.
mk đã đọc nhiều bài hay và giá trị của Hương Cerise gửi lên DĐ.
Cám ơn và mong đọc thêm nhiều nữa.
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 12/Oct/2010 lúc 5:12am |
|
mk
|
|
IP Logged | |
Trang of 2 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |