![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Quê Hương Gò Công | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Người gởi | Nội dung | |||
gcvn95
Groupie ![]() ![]() Tham gia ngày: 19/Jun/2007 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 60 |
![]() ![]() ![]() Gởi ngày: 23/Aug/2010 lúc 8:39am |
|||
Ðồng hương Gò Công tổ chức: Lễ giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Công Trương Công Ðịnh Nguyên Huy/Người Việt “Hàng năm cứ vào tháng 8, đồng hương Gò Công chúng ta lại họp mặt làm lễ giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Công Trương Công Ðịnh. Năm nay là năm thứ 146, con dân Gò Công làm lễ kỷ niệm tưởng nhớ đến công đức của Ngài với tinh thần yêu nước cao độ. Chúng ta quyết noi gương tinh thần chống ngoại xâm của Ngài”. Ðó là lời mở đầu của ông hội trưởng Hội Ái Hữu Gò Công, dược sĩ Trần Nghĩa Ðời trước hơn ba trăm đồng hương dâu rể Gò Công và những thân hữu từng có thời gian sinh sống và làm việc tại miền đất này trong buổi lễ giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh lần thứ 146.
Một số thành viên trong ban chấp hành cùng các niên trưởng trong hội làm lễ dâng hương trước bàn thờ Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt) Sơ lược về tiểu sử của vị anh hùng chống Pháp Trương Công Ðịnh, cựu tỉnh trưởng tỉnh Gò Công Lê Thiện Tùng đã nhắc đến những chiến công hiển hách của vị anh hùng chống Pháp Trương Công Ðịnh đã quy tụ được người dân miền Nam thành những đoàn Nghĩa Binh gây nhiều thiệt hại cho quân Pháp bằng những vũ khí thô sơ nhưng với lòng yêu nước cao độ. Ðược triều đình Huế phong chức Quản Cơ khi ông đứng ra mộ dân binh để khai khẩn rộng đất Gò Công. Sau đó ông tòng quân đi đánh giặc Pháp được thăng chức phó lãnh binh đóng đồn ở Gò Công cùng với Ðiền Nông Sứ Phan Trung và Võ Duy Dương tại vùng Ðồng Tháp chiêu mộ dân binh nương dựa nhau đánh Pháp thanh thế rất lừng lẫy. Chiến tích oai hùng là trận phục kích vào một đồn quân Pháp tại chùa Khải Tường (nay là góc đường Trần Quý Cáp và Lê Quý Ðôn) đốt phá tan hoang và giết được viên chỉ huy là Ðại Úy Barbé. Năm 1861, khi đồn Kỳ Hòa thất thủ, Nguyễn Tri Phương bị thương phải rút quân, ông đã về Gò Công chiêu mộ thêm nghĩa quân, tổ chức những trận tập kích lớn tại Gò Công, Tân An, Cần Giuộc và Cầu Nổi... gây cho quân viễn chinh Pháp nhiều thiệt hại. Sau cùng Thiếu Tướng Bonard của Pháp phải huy động toàn lực lượng quân Pháp tới Gò Công bao vây bốn mặt mới bắt được ông nhưng ông đã tự sát không chịu để quân Pháp bắt. Vua Tự Ðức xét thấy công trạng lớn lao của ông nên đã sai dựng đền thờ ông tại Gò Công và người dân Gò Công thường gọi một cách thân yêu là Ðền Ðức Ông. Tiến hành buổi lễ giỗ, các thành phần trong ban chấp hành Hội Ái Hữu Gò Công và các niên trưởng trong Hội Gò Công đã lên làm lễ trước bàn thờ có di ảnh của Bình Tây Ðại Nguyên Soái Trương Công Ðịnh. Một bài văn tế nhắc đến công đức của Ngài đã được ban tế lễ xướng lên trong tiếng chiêng trống đổ hồi trước tất cả mọi người đều đứng nghiêm chỉnh trong suốt buổi lễ. Bản văn tế sau đó đã được đốt cháy để gửi về thế giới vĩnh hằng mong Ðức Bình Tây Ðại Nguyên Soái nhận lãnh những tấm lòng biết ơn của con dân Gò Công mà phù hộ cho đất nước Việt Nam trong đó có Gò Công sớm thoát khỏi quốc nạn Cộng Sản. Trong dịp này cựu Ðại Tá Vũ Lộ, nguyên tỉnh trưởng Gò Công cũng phát biểu rằng: “Chúng ta, con dân và thân hữu Gò Công mỗi năm gặp nhau trong lễ giỗ Ðức Bình Tây Ðại Tướng Quân Trương Công Ðịnh, trước hết là để tưởng nhớ đến một vị tướng quân đã tận tụy chiến đấu bảo vệ đất nước, bảo vệ con dân Việt Nam trước quân Pháp đến xâm lăng đất nước, quê hương xứ sở. Sau là để nhắc nhở những thế hệ sau luôn nhớ đến công ơn tiên tổ đã hết lòng bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm. Ðạo nghĩa uống nước nhớ nguồn đó chính là một truyền thống của dân tộc Việt Cựu Ðại Tá Vũ Lộ cũng tâm tình rằng: “Chúng ta là những kẻ tha hương lưu lạc vì vận nước. Hàng năm có được những buổi gặp mặt nhau như thế này, chúng ta đã làm sống lại được biết bao kỷ niệm ở Gò Công mà chúng ta đã mất biết bao công sức để cùng nhau làm cho miền đất Gò Công phong phú. Gặp nhau để chúng ta cùng tự hào về Gò Công, giáo dục cho con cháu biết đến tinh thần Gò Công qua những anh hùng liệt nữ. Gò Công với những danh tướng Võ Tánh, Trương Công Ðịnh, Võ Quốc Công... Gò Công cũng là quê hương của bà Từ Dũ, của Nam Phương Hoàng Hậu, của luật gia danh tiếng Vương Quang Nhường trong thời Ðệ I Cộng Hòa... Gò Công còn là ‘miệt vườn’ với những giồng cây trái sum xuê, thóc lúa đầy bồ và những đặc sản mà người dân Gò Công thường gọi là ‘Tam Bảo Vị’. Ðó là ‘Nham’ tức là gỏi cua được pha chế rất đặc thù chỉ riêng người dân Gò Công mới làm được. Thứ Hai là ‘Mắm Còng’, tức là mắm làm từ con còng, loại cua nhỏ mảnh mai hơn cua. Và ba là ‘Mắm tôm chà’ là một món chấm nay đã trở thành phổ thông trong các bữa ăn ở nhiều nơi.” Gò Công là một miền đất nằm giữa Saigon và biển nhưng người dân Gò Công lại thường không bị thành thị hóa để “hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều”. Một điều khác nữa mà ít người biết đến là Gò Công có một phần đất thuộc Hoàng Triều Cương Thổ, tức là phần đất của vua triều Nguyễn mà người Pháp phải tôn trọng khi đã chiếm được toàn thể 6 tỉnh miền Nam Việt Nam và sau đó đặt thành đất thuộc địa của Pháp. Ðó là phần đất Giồng Sơn Quí có một từ đường để Ðức Từ Dũ thân mẫu Vua Tự Ðức làm nơi cúng tế thân phụ của bà là Danh thần Phạm Ðăng Hưng. Sau khi buổi lễ hoàn tất, chủ tịch ban chấp hành đương nhiệm là dược sĩ Trần Nghĩa Ðời đã thay mặt ban chấp hành báo cáo công tác của hội trong nhiệm kỳ vừa qua và xin gửi lời từ giã vì đã đáo nhiệm. Nhưng một ban bầu cử gồm các trưởng lão trong hội chủ trì cuộc bầu cử tân ban chấp hành đã công bố lưu nhiệm ban chấp hành đương nhiệm theo như yêu cầu của tuyệt đại đa số đồng hương Gò Công có mặt trong buổi bầu cử này. Ðược biết ban chấp hành đương nhiệm được tái tín nhiệm gồm có 12 vị sau: Dược sĩ Trần Nghĩa Ðời hội trưởng, ông Ðặng Văn Thinh phó nội vụ, ông Trần Mẫn Sam phó ngoại vụ, ông Ðào Kim Sơn tổng thư ký, ông Võ Văn Lít phó tổng thư ký, ông Lê Văn Trang, thủ quỹ, ông Trần Ngọc Thượng, giám sát viên, ông Nguyễn Phước Hải ủy viên tài chính, ông Ðoàn Văn Tư, ủy viên kế hoạch, ông Kiều Hoa ủy viên văn nghệ, ông Nguyễn Hồng Phấn ủy viên liên lạc, bà Huỳnh Ánh Nguyệt ủy viên xã hội. Nguồn từ Báo Người Việt Online |
||||
![]() |
||||
![]() ![]() |
||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |