Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Tiếu Lâm | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm |
Chủ đề: CHE MIỆNG THẾ GIAN | |
Người gởi | Nội dung |
trankimbau
Moderator Group Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
Chủ đề: CHE MIỆNG THẾ GIAN Gởi ngày: 10/Jul/2007 lúc 8:00am |
Ông Hội Đồng có người con du học bên Tây mới trở về. Chiều chiều, cậu ấm hay cỡi ngựa dạo mát quanh làng. Nhiều người không mấy ưa cung cách trưởng giả đó, họ muốn tìm cách phá chơi. Có người trong làng phát giác con ngựa cậu ấm đang cỡi là con ngựa cái.
Ngày hôm sau, đã nghe nhiều lời đồn: cậu ấm cởi ngựa cái. Từ đó, mỗi khi cỡi ngựa, gặp dân làng, họ nhìn cậu ấm rồi khúc khích cười hoặc chỉ chỏ. Cậu ấm cỡi ngựa cái.
Cậu ấm về kể lại với cha, ông Hội Đồng cười:
- Miệng thế gian mà con, kệ họ.
- Nhưng mà con chịu không được.
- Vậy thì bịt miệng họ lại.
- Miệng người ta, làm sao để bịt.
Ông HỘi Đồng cho người lấy cái mo cau bịt đít con ngựa lại.
- Xong rồi con cứ cỡi ngựa dạo chơi như thường, nếu có ai hỏi tại sao buộc mo cau che đít ngựa như vậy, con hãy nói: tôi muốn che miệng thế gian. Vậy thôi.
|
|
kb
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 12/Jul/2007 lúc 12:22am |
Thâm thiệt nha anh Báu ! Cám ơn đã cho 1 bài học hay ! |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |