Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 7 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 25/Oct/2010 lúc 10:22pm
 Tác hại của ăn tối muộn.

 

1. Béo phì 

Ăn muộn khiến nồng độ của các axit amin, axit béo và đường trong máu sẽ tăng lên, từ đó thúc đẩy tăng tiết insulin. Lúc này nếu bạn ít vận động, nhiệt năng ít tiêu hao sẽ khiến các chất béo được tích lũy và dần dần làm cho cơ thể béo lên.  

 

Ăn tối muộn hay ăn trước giờ đi ngủ đều không tốt cho sức khỏe

 

2. Tăng huyết áp

 

Ăn thịt nhiều không chỉ làm tăng “gánh nặng” cho dạ dày mà còn dễ gây tăng huyết áp.

Nếu ăn xong rồi ngủ luôn sẽ khiến sự lưu thông máu chậm lại, rất nhiều máu sẽ được “gửi vào” các thành mạch, gây xơ vữa động mạch.

 

3. Tiểu đường

Ăn tối muộn cùng với ăn quá nhiều sẽ giảm lượng insulin sinh ra.

Bình thường, đường trong máu được kiểm soát bằng insulin, nó có tác dụng làm giảm đường trong máu. Khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu đường.

 

4. Sỏi tiết niệu  

Nghiên cứu y học cho thấy, ăn tối muộn là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh ở đường tiết niệu.

Canxi trong thức ăn không được hấp thụ hết trong ruột, khoảng 70-80% sẽ bị đào thải qua đường bài tiết. Ăn tối quá muộn, không vận động mà lập tức đi ngủ luôn, nước tiểu sẽ tích lũy trong bàng quang, hàm lượng canxi trong nước tiểu không ngừng tăng lên, về lâu về dài sẽ hình thành sỏi tiết niệu.

 

5. Ung thư ruột kết  

Sau khi ăn đêm, các hoạt động giảm khiến cơ thể khó tiêu hóa thức ăn. Khi ngủ thức ăn “bám lại” lâu dài trong ruột, thúc đẩy nguy cơ mắc ung thư ruột kết.

 

6. Đột tử  

Ăn muộn kết hợp với uống nhiều rượu rất dễ gây viêm tụy cấp tính, gây “sốc” trong giấc ngủ, dẫn đến đột tử.





Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 25/Oct/2010 lúc 10:24pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 30/Oct/2010 lúc 11:46am
 
Cách thức kiểm soát sự ghen tị.
 
Ghen tị có thể khống chế cuộc sống của bạn và làm bạn đau khổ.

Thỉnh thoảng bất kỳ ai cũng cảm thấy không thích một người nào đó. Nhưng sự ghen tị cần được khống chế trước khi nó khống chế bạn.

Nguồn gốc vấn đề

Trước tiên, bạn hãy xác định mình ghen với ai hay về điều gì. Rồi bạn hãy tự hỏi sự ghen ấy có lý trí hay không. Một ví dụ của việc ghen có lý trí là khi bạn học của bạn được điểm cao hơn.

Một sự ghen phi lý thì sâu sắc hơn nhiều. Thí dụ, có thể bạn giận tím mặt khi bạn trai nói chuyện với người khác, hoặc bạn ghen với mọi điều mà chị bạn thực hiện.


Tại sao ghen?

Bạn cần tìm hiểu vì sao mình ghen. Nếu thỉnh thoảng bạn mới ghen thì đừng lo, ai cũng có lúc như thế. Ít khi nào ta lại hài lòng với điều mình có và đôi khi cảm giác ghen tị lại gây cảm hứng cho ta làm việc tốt hơn.

Nhưng nếu bạn ghen đến mức hơi “điên điên” về mọi thứ, mọi người, thì vấn đề trở nên phức tạp hơn.


Thiếu tự tin và ghen.

Ghen tị khiến bạn nghĩ những người khác là sai trái, trong khi đa phần trường hợp, vấn đề nằm trong đầu của bạn.

Bạn có thật sự nghĩ rằng mọi cô gái trên trái đất này mê mẩn bạn trai của bạn? Có thật bạn nghĩ chị gái bạn có mọi thứ mà bạn không có?

Có lẽ bạn nên đối diện điều này: ghen tị được gây ra bởi sự thiếu tự tin của chính bạn. Vì thế bạn mới ghen.


Đánh bại.

Cách hay nhất để dập tắt sự ghen tị là xây dựng lòng tự tin.

Nếu bạn hạnh phúc và cảm thấy tự tin trong cuộc sống, ghen tị sẽ không thể khống chế bạn.

Đừng che giấu. Nếu bạn ghen với một người cụ thể nào đó, hãy nói chuyện với họ. Nói với họ cảm giác của bạn. Và khả năng xảy ra sẽ là họ sẽ trấn an bạn và cả hai người có thể cùng giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, cũng hãy quyết tâm đạt điều bạn muốn. Ghen tị là một tình cảm tiêu cực, nhưng khát vọng, sự quyết tâm và thành công sẽ khiến cuộc sống của bạn vui hơn và giúp kiểm soát sự ghen tị.



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 30/Oct/2010 lúc 11:47am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2010 lúc 4:25am
 
 
Sức mạnh của ngôn từ
 
 

Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Một lời động viên dành cho người đang gặp khó khăn có thể mang đến một sức mạnh bất ngờ...

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng, bỗng có hai con ếch bị rơi xuống hố. Khi nhìn thấy cái hố quá sâu, những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng họ nên ngồi im mà chờ cái chết.

Hai con ếch cố tình lờ đi những lời nói bi quan đó và cố gắng nhảy ra khỏi cái hố. Những con ếch khác nhìn thấy thế bảo họ đừng cố gắng vô ích. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời đàn ếch đứng trên bờ mà buông xuôi tất cả và từ từ gục xuống chết vì kiệt sức.

Con ếch kia còn lại vẫn tiếp tục nhảy lên bờ. Một lần nữa, đàn ếch trên bờ lại khuyên nó hãy nằm mà chờ chết chứ đừng làm tổn thương mình như thế. Con ếch nọ càng cố gắng nhảy cao hơn nữa và cuối cùng nó cũng đã nhảy ra được khỏi cái hố.

Đàn ếch thấy thế liền hỏi: “Anh không nghe chúng tôi nói gì sao?”. Con ếch kia liền giải thích anh ta bị điếc, nên anh ta nghĩ mọi người đang động viên mình cố lên.

Bài học: Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Một lời động viên dành cho người đang gặp khó khăn có thể mang đến một sức mạnh bất ngờ, giúp họ vượt qua mọi khổ cực. Ngược lại, một lời nói tiêu cực có thể giết chết họ. Vì thế chúng ta hãy cẩn thận trong lời nói.


IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 05/Dec/2010 lúc 4:26am
 
 
Món quà quên lãng
 

Trong cuộc sống, đôi khi có những điều giản dị mà bạn chẳng thể nhận ra. Hãy dành ít phút để khám phá những món quà đặc biệt ấy nào!

Mẹ - luôn là một món quà kì công nhất của Thượng Đế ban tặng cho mỗi người. bạn luôn thầm nghĩ mẹ là một tạo vật tự nhiên và bắt buộc phải có, thế nhưng mẹ chính là một món quà không phải ai cũng được ở cạnh mãi !

Bố - cách yêu thương của bố không bao giờ bộc lộ cho bạn biết, như một món quà đơn sơ về vẻ bên ngoài và bên trong lại là yêu thương mà chỉ người bố có được. Mỗi người bố luôn có cách yêu thương riêng mình. Hãy trân trọng yêu thương của bố nhé!

Anh — mặc dù vẻ bên ngoài của “hắn” luôn lạnh lùng, nhưng tớ tin chắc “hắn” có một trái tim ấm áp, luôn sẵn sàng bảo vệ bạn hay tuyệt vời hơn nữa là những món ăn do “hắn” làm. Một người anh tuyệt vời như thế không dễ kiếm đâu nhá 

Bạn - một người bạn để lắng nghe mình nói, để ngồi bên an ủi mình, để chia sẻ niềm vui ,… và chỉ bạn mới có thể hiểu mình! Bạn được tạo ra với nhiệm vụ là chia sẻ và thật tuyệt khi ai cũng có một sứ mạng làm bạn. Đôi khi chính bạn sẽ là một món quà cho mọi người!

Bạn thấy đó, những người luôn bên cạnh ta tưởng chừng là bình dị - nhưng thật sự họ là những món quà gần như bị bỏ quên. Hãy ôm mẹ một cái thật chặt, tặng cho bố nụ hôn yêu thương, cho anh một bữa ăn vui vẻ và cho bạn một chiếc bánh kem thật xinh! Đơn giản thế thôi bạn nhé, nhưng đó là cách bày tỏ tình cảm chân thành nhất đấy!



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 05/Dec/2010 lúc 4:27am

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 12/Feb/2011 lúc 10:17am
 

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy !!!

Sáng hôm nay thức giấc, bỗng dưng tôi muốn nói: “Cám ơn đời…” 
Cám ơn đời...
… Vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi thật dồi dào: sức khoẻ, hạnh phúc, phồn vinh.
… Vì những bài học cam go, nhờ đó mà tôi hiểu rõ mình hơn và hiểu được tha nhân.
… Vì những thất bại tôi kinh qua, nhờ đó mà tôi học được lòng khiêm nhu, ý thức rằng mình không được ngủ say trên chiến thắng và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được nâng đỡ tiếp tay.

… Vì những cơ hội để vun trồng đức nhẫn nại, lòng bao dung và niềm hy vọng…
… Vì bao nhiêu khám phá về thực tại và về chân lý.
… Vì những những vận may tôi đã gặp, những vận rủi tôi đã tránh, những giải pháp tôi đã tìm ra, những tài năng tôi đã phát triển, những thành công tôi đã đạt, những ngày đẹp tôi đã sống.
… Vì cha mẹ mà tôi có mặt trong cuộc đời, bạn hữu tôi đã gặp, thầy cô tôi đã học, những cuốn sách tôi được đọc, những chuyến đi tôi đã thực hiện, những bữa ăn tôi đã dùng.
… Vì cảnh quan tôi chiêm ngưỡng, mặt trời tôi thấy kia, bông hoa tôi ngắm nhìn, khí trời tôi hít thở.
… Vì càng ngày càng ý thức hơn rằng khi mình làm điều tốt lành thì tâm hồn sẽ thanh thản, hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật như cơn gió mát muà xuân, khi mình thương yêu và được thương yêu.
… Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2011 lúc 1:39am
 
Tôi trong mắt ai
 
 
Khi người khác đặt câu hỏi: "Nếu có ai đó nói xấu bạn, bạn có để ý không?" thì bạn sẽ có 2 cách trả lời.

Nếu bạn nói: "Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì!" thì thực ra bạn đang nói rằng "Tôi không quan tâm đến người khác nhìn nhận và đánh giá tôi ra sao và vẫn ôm khư khư cái cách sống ích kỷ của riêng mình."

Một người biết suy nghĩ sẽ điềm đạm trả lời: "Tôi sẽ xem người khác nói gì về mình, nếu người ta đánh giá đúng rằng tôi có thói xấu đó, tôi sẽ sửa chữa! Nếu thấy vô lý, tôi sẽ không quan tâm!"

Bạn biết đấy, không có lửa làm sao có khói. Đa phần chúng ta hay cố chấp và luôn nghĩ bản thân mình là đúng nên không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì, cứ sống hăng hái cho riêng mình, đạt được cái cụ thể cho riêng mình. Bạn nên nhớ, sống trong xã hội này không phải chỉ có một mình bạn và bạn không phải lả "cái rốn của vũ trụ "nên bạn cần phải dung hòa với mọi người hơn.

Hãy luôn tự hỏi bản thân "Ta trong mắt ai thế nào" nếu bạn không muốn nảy sinh những điều dị hợm khó coi. Ngồi trong quán ăn đông người thì co chân lên ghế, đi ngoài đường khạc nhổ trúng cả vào người đi phía sau, ngồi học mở nhạc thật lớn để nổi bật, chen lấn xô đẩy trong lúc mua vé xem ca nhạc..và còn nhiều phong cách sống khiến bạn lập dị hơn nữa.

Một người bạn Mỹ sẽ rất băn khoăn sao bạn lại có thể vứt lon nước vừa uống xuống nắp cống nước thải. Bạn trai người Úc sẽ nhìn bạn bằng một con mắt khác khi bạn ăn uống thật tự nhiên và vô tư, đến nỗi tiếng chóp chép phát ra từ miệng vang khắp cả phòng ăn. Và khi đi chợ cùng người bạn Nhật họ sẽ nhạc nhiên khi chúng ta dùng quá nhiều túi nilon đựng. Đó không phải là vì kinh tế khác nhau, mà vì văn hoá và cách ứng xử đã không giống nhau.

Có những lúc bạn nên lắng nghe những lời góp ý hoặc cả những lời nói xấu sau lưng mình để bạn biết sống có người khác nữa, sống cho người khác nữa, và sống tôn trọng người khác nữa. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải thực hiện điều đó khẩn trương hơn nữa, để môi trường sinh thái dễ chịu, hài hòa, văn minh và thân thiện.

Bạn là một cá nhân nhưng không thể tồn tại ngoài sự vận động phát triển của xã hội. Bạn có ảnh hưởng và bị ảnh hưởng từ người khác. Bạn không tồn tại độc lập. Bạn sống có người khác.

Bạn không thể mong muốn và làm mọi thứ vì cá nhân bạn, như thế là ích kỷ. Vì bạn biết yêu thương và được yêu thương, nên bạn phải sống cho người khác.

Bạn có phong cách, tính cách riêng, bướng bỉnh, ngô nghê, quậy phá... Nhưng bạn không thể thể hiện tự nhiên quá phong cách sống của mình trước mặt người khác. Bạn không thể muốn làm gì thì làm vì ý thích của mình, như thế đôi khi bạn đã sống không tôn trọng người khác.

Đã đến lúc bạn phải trả lời câu hỏi "Tôi trong mắt người khác là như thế nào?". Hành trình trở thành một công dân tốt trong mắt người khác bao giờ cũng là mục đích hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người.

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 10/Apr/2011 lúc 12:24am
 

Mời xem câu chuyện ngụ ngôn sau đây



IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 23/Apr/2011 lúc 10:19am
  

Chuyện trong mưa



Gió thổi mạnh, cát bụi bay mù trời. Mưa rơi ào ạt. Tôi cố nhấn chân, gồng mình đạp nhưng chiếc xe như bất lực trước trận gió hung hãn cố tình đẩy ngược lại. Bỗng khực một tiếng, chiếc xe đứng khựng lại. Tôi lảo đảo suýt ngã, vội tấp vào lề đường.

Sau một lúc dắt xe, tôi cũng tìm được quán sửa xe. Như người chết đuối vớ được cọc, tôi mừng rỡ gọi to. Một lúc sau, một người đàn ông đi ra hất hàm hỏi:

- Có chuyện gì?

- Dạ cháu không may bị hỏng xe dọc đường, chú làm ơn sửa giúp cháu với. Chắc là xe nó bị trật cá chú ạ.

- Tao đóng cửa rồi, thôi đi hàng khác mà sửa.

- Chú ơi! Nhà cháu xa lắm. Chú giúp cháu – Tôi vừa nói vừa run lập cập.

- Thôi được, nể mày lắm đấy nhé! Chả ma nào nó sửa xe vào lúc này đầu. Mười nghìn có sửa thì sửa không thì thôi.

Tôi sờ tay vào túi áo, chỉ còn ba nghìn. Trời rét mà mồ hôi tôi vẫn toát ra. Tôi rơm rớm nước mắt:

- Chú ơi! Cháu là sinh viên nghèo, bình thường cháu chỉ sửa hết hai nghìn thôi.

Bỗng thấy hình như lỡ lời, tôi im lặng.

- Tao đã nói rồi, mười nghìn, không thì thôi, đi đi.

Tôi ngoảnh mặt ra đường giấu những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Mưa vẫn rơi như ném đá xuống mặt đường.

Tôi đang định dắt xe quay đi thì có một người nắm tôi lại, giúi vào tay tôi tờ giấy bạc mười ngàn.

- Cháu cầm lấy… cầm lấy mà trả cho người ta.

Người nói với tôi là một cụ già gầy yếu, một tay cụ chống gậy còn tay kia cầm một bị cói, bàn tay nổi chằng chịt gân xanh. Cụ không nói gì nữa, lặng lẽ quay đi.

Ông sửa xe mát mẻ:

- Sướng nhé! Tự dưng lại được người ta cho tiền.

Bà bán nước bên cạnh chép miệng nói sang:

- Tôi nghiệp bà lão, con cái bất hiếu, cứ tị nạnh nhau không đứa nào chịu nuôi mẹ. Bảy mươi tuổi mà còn phải chống gậy đi ăn xin. Xin bao nhiêu mà còn lấy tiền cho người dưng mười nghìn. Đúng là người đời.

Tôi bật khóc. Ngoài trời vẫn mưa. 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 14/May/2011 lúc 8:37am
 

Những lời nói đầy ý nghĩa


1. Câu nói đang trân trọng nhất: “Anh yêu em” (em yêu anh)

Khi bạn nghe đuợc câu nói này có nghĩa là bạn đã đuợc cuộc sống bạn tặng một món quà quý giá nhất : “Tình yêu của một con nguời”. Hãy tận huởng niềm hạnh phúc và kêu hãnh này! Còn nếu như bạn là nguời nói ra câu nói này có nghĩa là bạn đã tìm đuợc một nguời để yêu thương giữa cuộc sống bộn bề hối hả. Yêu là sẽ không còn cô đơn vô vọng, yêu sẽ không còn hoang mang trống rỗng nhưng yêu cũng là mất đi sự tự do tuyệt đối. Tình yêu là một sự lựa chọn, là sự tận huởng, là động lực nhưng mặt khác cũng là trách nhiệm, là muôn mặt của cuộc sống buồn vui

2. Câu nói là nguồn an ủi lớn lao nhất: “Tớ sẽ tới ngay!”

Trong cuộc đời mỗi nguời đều có những lúc rất cần đến sự giúp đỡ của ai đó. Khi bạn thất bại, mắc sai lầm, mất phương huớng điều cần nhất là một lời khuyên của một nguời tỉnh táo hay đơn giản là sự lắng nghe của một nguời bạn thân. Khi xe của bạn bị chết máy giữa đuờng phố đông đúc, những tiếng còi phía sau giục giã là bạn thêm rối trí, bạn rút điện thọai và vội vã bấm số máy của nguời bạn thân. “Ở yên đó tớ đến ngay”. Chỉ thể thôi bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm

3. Câu nói mang lại niềm tin : “Tôi tin là cậu có thể

Có một nhà giáo kể lại rằng một trong những bí quyết giảng dạy của ông là gieo niềm tin vào lòng học sinh. Không quá quan tâm đến thành tích, ông luôn luôn nói với học sinh của mình một cách đầu tin tưởng: “Em có thể làm được”. Những học sinh của ông tràn đầy niềm tin về bản thân. Rất nhiều người trong số đó thực sự thành công và cuối cùng tất cả đã tìm thấy con đường thành đạt của riêng mình. Cuộc sống luôn chứa đựng nhưng cơ hội, chỉ cần bạn có niềm tin, giữ vững lập trường, quyết tâm theo đuổi đến cùng, kiểu gì bạn cũng sẽ thành công hay chí ít cũng tìm ra con đường đi thích hợp của mình

4. Câu nói thanh thản nhất : “Hãy cứ sống như bạn vốn có, đừng quá bận tâm những gì người khác nói”

Một người cha đã nói với đứa con của mình: “Nếu muốn đạt được những thành công mà người khác không có được thì phải cố gắng bằng những điều người khác không làm được. Nếu như mọi người làm con mới làm, mọi người nghỉ con cũng nghỉ thì may mắn con cũng chỉ đạt được những gì mà người khác đạt được thôi”. Trong cuộc sống, những người thành đạt đều là những người nhìn xa trông rộng hơn người khác, nghĩ sâu sắc thấu đáo hơn, làm nhiều hơn người khác… lời ong tiếng ve trong cuộc sống cũng là những điều không tránh khỏi nhất là khi thành công của bạn đạt được ngày càng nhiều, mọi người sẽ chú ý đến bạn nhiều hơn. Khi nghe được những câu nói không vừa ý, hãy bình tĩnh xem xét lại bản thân nhưng hãy kiên trì những gì đúng đắn. Không ai có thể làm hài lòng tất cả, chỉ có thể tránh đến mức tối đa là tổn thương người khác để theo đuổi những mục tiêu cả cuộc đời bạn

5. Câu nói xoa dịu mâu thuẫn hiệu quả nhất: “Xin lỗi bạn nói đúng”

Đây là câu nói kết thúc êm đẹp mọi cuộc tranh luận vô ích. Chẳng có gì là tuyệt đốn nên mắc sai lầm không có gì là quá to tát. Quan trọng là bạn dám nhìn thẳng vào sự thật hay không. Có thể sẽ hơi xấu hổ khi thừa nhận mình sai nhưng sẽ mất mặt hơn nếu bạn cứ khăng khăng bảo vệ những điều vô lý của mình. Càng nhận sai sớm, càng tránh xa những căng thẳng không đáng có. Còn nếu bạn gặp phải người quá cứng đầu, cách tốt nhất là không động chạm đến cái tôi quá lớn của anh ta. Nếu kết quả của cuộc tranh luận không quá quan trọng, hãy bỏ qua nó. Cái đầu lạnh sẽ giúp bạn nhiều trong những tình huống nóng.

 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 15/Jun/2011 lúc 9:25am
 

Hãy nhìn vào những điều giản dị nhất



Có một người đàn ông nọ,quyết tâm đi khắp thế gian để nếm các món sơn hào hải vị trên đời này.Ông đã đi qua rất nhiều quốc gia,dừng chân lại ở nhiều xóm làng,gặp mặt nhiều người xa lạ...và cũng được nếm đủ mọi mùi vị của thế gian.Nhưng cuối cùng,ông cũng không hài lòng với bất kì món nào,dù ăn đã nhiều nhưng chỉ một thời gian là thấy chán. Và rồi,ông nhận ra rằng,chỉ có cơm là nguồn lương thực mà ăn không bao giờ ngán được. Chúng ta ăn cơm hằng ngày ba bữa,từ nhỏ cho đến lúc lớn lên,tuy có đôi lần bỏ bữa nhưng phải thừa nhận rằng không bao giờ từ chối cơm được. Chỉ có cơm là ta ăn suốt đời không bao giờ ngán...

Một người khác,cũng giống như vậy,nhưng ông ta lại thích những món đồ uống ngon và lạ mắt.Ông đã đi khắp mọi nhà hàng từ Đông sang Tây,nếm không biết bao nhiêu loại đồ ngon của lạ.....Rượu vang,nước ngọt,bia hơi....tất cả đều được ông trải qua cả.Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo và đọng lại thành một vị đắng chát đọng lại trên đầu lưỡi....Lúc ấy,ông mới nhận ra rằng,trên đời không có gì qua được nước trắng ta uống hàng ngày...Ngày nào cũng uống,vậy mà chưa một lần ta kêu chán ngán...Nước vẫn luôn cung cấp cho ta những điều cần thiết...Cả cuộc đời nước mãi gắn bó với ta...

Có một ông thương gia nọ đến chơi nhà bạn.Người bạn đưa ông ta đến một căn phòng
chứa đầy ngọc ngà châu báu và những thứ đồ lạ mắt quý hiếm nhất trên đời.Ông ta trầm trồ luôn miệng khen hết món này tới món kia.Bất chợt người bạn ông hỏi rằng:

-Theo ông,trong những thứ ở đây,thứ nào là quý nhất?

Ông ta đắn đo một chút rồi trả lời:

-Viên ngọc này,nhìn nó rất trong và sáng!

Người bạn lắc đầu.Ông suy nghĩ kĩ hơn rồi nói:

-Vậy chắc là chuỗi hạt này!Nhìn là biết đây là hàng hiếm có!

Người bạn lại lắc đầu.Ông ta nói một lần nữa với vẻ quả quyết:

-Thế thì chắc chắn là pho tượng này!Nhìn vẻ thanh khiết của nó,chắc hẳn không phải làm bằng chất liệu tầm thường!

Ông bạn vẫn lắc đầu.Ông khách thắc mắc:

-Thế là thứ gì?Ông nói thử xem nào!

-Không khí!-Ông bạn đáp.

-Không khí? Ông thật là khéo đùa đấy-Ông khách cười phá lên

-Tôi nói có gì là sai sao? -Ông bạn ngạc nhiên-Nếu không có không khí thì tôi với ông đã không còn đứng đây để mà nói chuyện với nhau nữa rồi.Không khí rất quan trọng nhưng lại thường bị mọi người quên lãng,bởi vì nó vô hình,vô tướng.Thế nhưng nó vẫn luôn cung cấp sự sống cho chúng ta từng giây,từng phút.Vàng bạc,của cải tuy quý thật nhưng không thể nào giúp chúng ta duy trì sự sống.Vậy không khí không phải là thứ quý nhất hay sao?


Ông khách cúi đầu bẽn lẽn.


Qua ba câu chuyện trên ,ta thấy rằng trong cuộc sống,có những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng quan trọng đối với mỗi người.Hạt cơm,giọt nước và không khí,tất cả đều giúp ta duy trì sự sống nhưng lại rất dễ bị lãng quên.Dường như rất ít ai nhớ đến sự có mặt của chúng trong cuộc sống hằng ngày nhưng chúng vẫn thủy chung với chúng ta.Một khi đã không ăn,không uống và không thở,thì tất cả mọi thứ quý báu quanh mình đều trở nên vô nghĩa.Vậy thì,ngay từ bây giờ,hãy nhìn vào những điều giản dị nhất để thêm yêu cuộc sống này hơn.


 

IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 7 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.