Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Chuyện Linh Tinh | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh |
Chủ đề: Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen... | |
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung | |||||||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 17/Jul/2010 lúc 1:08pm | |||||||||
10 món ăn đắt nhất thế giới
15/06/2010 12:07:17
1. Nấm Matsutake - 1000 đô/pound (~38 triệu đồng/1 kg) Loại nấm Matsutake này rất đắt tiền chủ yếu là do nó rất hiếm. Trước đây, loại nấm này rất phổ biến vào mùa thu ở Nhật Bản, tuy nhiên ngày càng xuất hiện nhiều loại thuốc trừ sâu trên các thân cây nơi nấm Matsutake sinh sống. Vì vậy số lượng nấm đã bị giảm đi đáng kể. Hiện nay nông dân Nhật Bản vẫn chưa tìm ra được cách nuôi trồng Matsutake. Loại nấm này rất quý hiếm... 2. Bánh Bagel đắt nhất thế giới - 1000 đô/1 cái (~19 triệu đồng/1 cái) Loại bánh Bagel này được làm bởi bếp trưởng khách sạn Tây New York, ông Frank Tujague. Loại bánh này được phủ lên trên nấm Truýp trắng, quả Goji, pho mát, kem tươi tất cả đều là loại đắt tiền. Cái giá 19 triệu đồng cho 1 chiếc bánh Bagel đặc biệt này thực ra không phải là quá khó hiểu, nếu chúng ta nhìn vào những nguyên liệu làm nên nó. Trong đó thì Nấm Truýp trắng là loại nấm quý và đắt nhất trên thế giới. Nó chính là loại thực phẩm đắt nhất trên thế giới. Toàn những nguyên liệu đắt tiền.
3. Bánh Frittata - 1000 đô/1 cái (~19 triệu đồng/1 cái) Món ăn sáng đắt tiền này bao gồm trứng, tôm hùm và 10 ounces (khoảng 3 lạng) trứng cá muối mà mỗi ounce trứng cá muối có giá khoảng 1,2 triệu đồng. Trong menu của nhà hàng món còn rất nhiều món đắt tiền khác nữa... Liệu ăn có ngon không nhỉ??? 4. Bò bít tết Wagyu - 2.800 đô/1 suất (~53 triệu đồng/1 suất) Đây là món ăn đến từ Nhật Bản, được làm từ loại bò vô cùng đặc biệt tại Nhật Bản. Loại bò này được chăn nuôi hết sức kì công. Được nuôi dưỡng bằng bia, và được mát xa bằng tay để đảm bảo những thớ thịt đúng tiêu chuẩn không có mỡ thừa... Bạn có thể thưởng thức món ăn này tại nhà hàng Craftsteak, New York, nước Mỹ với giá là 2800 đô la Mỹ (khoảng hơn 53 triệu đồng). Thịt bò Wagyu tươi... Đến khi đã được chế biến. 5. Samundari Khazana, món cà ri đắt nhất thế giới - 3200 đô/1 suất (~60 triệu đồng/1 suất) 1 nhà hàng ở Bombay, Ấn Độ đã làm ra món ăn này với tất cả các nguyên liệu đắt nhất mà họ có. Món ăn gồm có cua Devon, nấm truýp trắng, cà chua, trứng cá muối Beluga. Ngoài ra còn có tôm hùm Scotland, bào ngư... Tất cả những nguyên liệu đó dễ dàng làm cho chúng ta hiểu được rằng vì sao món ăn này đắt đến vậy. Trang trí khá hấp dẫn. 6. "Pizza Hoàng gia 007" - 4200 đô/1 cái (~80 triệu đồng/1 cái) Có thể nói chiếc pizza đường kính 30cm này là loại bánh pizza đắt nhất thế giới. Với những nguyên liệu đắt như là tôm hùm được ướp trong rượu Cognac, trứng cá muối ngâm trong rượu sâm banh, cá hồi hun khói, thịt nai rừng... Ngoài những thành phần đó ra còn có những lá vàng 24 cara được dát mỏng. Không biết có ăn được những lá vàng này không nhỉ? Pizza mới ra lò nè !!! Có cả những miếng vàng dát mỏng kìa! 7. Dưa hấu Dansuke - 6100 đô/1 quả (~115 triệu đồng/ 1quả (7 kg)) 1 quả dưa hấu Dansuke ở Nhật Bản đã trở thành quả dưa hấu đắt nhất thế giới với giá 6.100 đô la Mỹ (khoảng 115 triệu đồng). Đây là loại dưa hấu đen chỉ trồng được trên đảo Hokkaido ở Nhật Bản. Trong mỗi vụ thu hoạch chỉ có khoảng 65 quả trên khắp cả đảo. Những người trồng loại dưa này nói rằng nó có độ ngọt lớn gấp nhiều lần dưa hấu thường. Không hiểu loại dưa này ngọt như thế nào nhỉ? 8. Dưa vàng Yubari - 22.782 đô/2 quả (~435 triệu đồng/2 quả) Không biết chất lượng ra sao nhưng sở dĩ giá của nó đắt vậy là do nó được bán trong 1 cuộc đấu giá tại Nhật Bản, năm 2008. Trông cũng không có gì đặc biệt... 9. Trứng cá muối Almas - 25.000 đô/1kg (~475 triệu đồng/1 kg) Đây là món ăn rất hiếm và đắt tiền đến từ Iran, trong tiếng Iran thì Almas nghĩa là kim cương. Loại trứng này lấy từ loài cá tầm trắng hơn trăm năm tuổi rất quý hiếm. Vì vậy không khó hiểu khi tại Anh món ăn được bán với giá khoảng 25.000 đô la Mỹ (475 triệu đồng)/1 kg. Trứng cá và loài cá tầm trắng quý hiếm. 10. Nấm trắng Truýp - 160.406 đô/1,5kg (~3 tỷ đồng/1,5kg) Đây là loại nấm vô cùng quý giá. Nó rất hiếm có và vì thế được gọi là vua của các loài nấm. Báo chí đã đăng tải thông tin 1 ông trùm bất động sản tại Hồng Kông đã bỏ ra 125.000 Euro (khoảng 3 tỷ đồng) để mua được 1 cây nấm truýp trắng khổng lồ. Nói là khổng lồ nhưng cây nấm đó chỉ nặng khoảng 1,5kg thôi! Cây nấm Truýp quý giá... Ông bà chủ giàu có người Hồng Kông. |
||||||||||
mk
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
van phan
Senior Member Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
Gởi ngày: 19/Jul/2010 lúc 4:32am | |||||||||
Công viên giải trí Disneyland mở cửa với công chúng lần đầu tiên cách đây 55 năm tại California, Mỹ và kể từ đó đã có thêm 4 công viên khác ra đời trên khắp thế giới, thu hút hàng triệu khách thăm quan. |
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 21/Jul/2010 lúc 10:15pm | |||||||||
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 21/Jul/2010 lúc 10:18pm |
||||||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 21/Jul/2010 lúc 10:33pm | |||||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
van phan
Senior Member Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
Gởi ngày: 22/Jul/2010 lúc 3:30am | |||||||||
Những món đồ cổ quý và đắt nhất Việt NamPosted by drewnianedomy39 on Jul 19th, 2010 // No Comment Chiêm ngưỡng bộ cổ ngọc “hiếm có trong thiên hạ” Giới chơi cổ vật thường kháo nhau về người sở hữu nhiều cổ vật nhất Việt Nam, ông Dương Phú Hiến. Đến nhà ông, như lạc vào mê cung trong thế giới cổ tích. Với trên 4.000 đồ vật, bộ cổ ngọc được ông bày xen những cổ vật khác, chật kín cả ngôi nhà 5 tầng lớn. Ông bảo: “Chỉ cần bán 1 cổ vật, tôi đủ tiền mua nửa phố Hàng Ngang, Hàng Đào”. Dù chưa có sự kiểm chứng, nhưng có thể thấy sự si mê cổ vật qua cách ông ngắm nhìn, nâng niu từng cổ vật. Ông Phú Hiến còn có những cổ ngọc có giá trị cao hơn đó là bộ ấn triện các triều đại thuộc thế kỷ 14-15 và các thẻ bài. Ấn triện của các đời vua phong kiến có lẽ không nhiều, nhưng đây là những thứ không thể có cái thứ hai. Các thẻ bài cũng vậy, đều không thể đánh giá được hết thông qua thước đo tiền bạc. Ông Dương Phú Hiến Tuy vậy, loạt sản phẩm ấn tượng nhất trong bộ sưu tập cổ ngọc của ông Hiến có lẽ là các sản phẩm làm từ ngọc trai tự nhiên và ngọc phỉ thuý – một loại ngọc màu xanh cực kỳ quý hiếm. Theo giá thị trường, một viên ngọc trai tự nhiên có giá từ 30.000 đến 40.000 USD hay một chiếc vòng phỉ thuý nước xanh bí cũng có trị giá cả chục triệu USD (định giá của tạp chí Arts of Asia). Bộ cổ ngọc chúng tôi được chiêm ngưỡng còn có những chiếc vòng phỉ thuý nước xanh lý (màu đậm và có giá trị cao hơn xanh bí). Ngoài ra, sản phẩm được xem là nặng nhất trong bộ sưu tập có lẽ thuộc về khối phỉ thuý chạm khắc tinh xảo nặng 12,5kg. Cả chủ nhân và nhiều người cũng chưa định giá được khối phỉ thúy này, chỉ biết rằng, một cuộc đấu giá tại Hồng Kông năm 1998, một khối phỉ thuý xanh bí đã được trả giá lên tới 350 triệu USD. Đặc biệt, linh hồn của bộ sưu tập có lẽ là chiếc lắc đeo tay ngọc mắt mèo giát vàng. Chủ nhân bộ sưu tập cho rằng, đây là chiếc lắc số 1 trên thế giới mà trị giá của nó là vô cùng, không thể đoán định được ở mức tiền cụ thể nào. Mời bạn chiêm ngưỡng bộ cổ ngọc tuyệt vời của ông Dương Phú Hiến:
Trâu ngọc trắng đời nhà Minh (Trung Quốc) Vòng ngọc Mắt mèo giát vàng – được coi là linh hồn của bộ cổ ngọc Bình đá ngọc lan và cẩu vàng gắn trên sừng tê giác – có tác dụng chống độc khi đựng rượu Cây cải bạch ngọc Hổ phách Bát mã não thế kỷ 14-15 Cóc mã não đỏ đời nhà Thanh (Trung Quốc) Bát ngọc đời nhà Thanh (Trung Quốc) Bộ chén ngọc lam điền
Hổ phách Cóc ngọc thạch đời nhà Minh thể hiện cho “Ngũ phúc” Cua làm từ mã não Voi ngọc thạch vân hồng Đào ngọc thạch hồng – trắng thể hiện Phúc – Lộc Đào ngọc phỉ thúy Vịt ngọc thạch báo mạng VN |
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
van phan
Senior Member Tham gia ngày: 12/Mar/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 173 |
Gởi ngày: 23/Jul/2010 lúc 9:44am | |||||||||
Pháp cũng có người kiếm ăn từ... thùng rác(TT&VH) - Trong hoàn cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái, tại Pháp đã xuất hiện những con người chuyên sống dựa vào thùng rác với đồ ăn hàng ngày là các loại thực phẩm thải loại đã bị các trung tâm mua sắm, cửa hàng, siêu thị... ném bỏ.
Sống khỏe nhờ bới rác Bất chấp việc chỉ được nhận tiền trợ cấp xã hội khoảng 90 euro/tháng, Pierrick Goujon vẫn luôn được thưởng thức những bữa ăn ngon lành, đầy đủ chất. “Vấn đề của tôi là ăn nhiều quá" - Goujon nói - "Tôi cứ bị ợ chua suốt". Goujon chẳng có bí quyết gì to tát trong chuyện này. Anh chàng 26 tuổi này là một người chuyên sục sạo thùng rác ở các siêu thị để mang về nhà các sản phẩm "quá đát" hoặc không còn đủ chất lượng kinh doanh. "Bạn có thể tìm thấy đủ thứ trong đó. Thịt này, rau này, hoa quả, bánh trái, đồ hộp, gạo, mì và đủ thứ khác. Tôi đi bới rác hai tuần một lần và khi về nhà, tôi có đủ đồ ăn cho bản thân, bạn bè cùng hàng xóm" - Goujon tâm sự cởi mở. Thực phẩm bị các siêu thị ném bỏ chất đầy thùng rác
Anh không phải là người Pháp duy nhất làm như vậy. Theo một báo cáo mới được chính phủ Pháp công bố, ngày càng có nhiều người kiếm ăn và đưa vào dạ dày những thứ mà xã hội coi là rác. Tất cả chỉ vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến thu nhập của ai cũng teo tóp đi, buộc họ phải hạ chất lượng sống xuống một chút. Đồ thải loại chất lượng cao Goujon hiện đang sống trong một chiếc xe tải. Anh cho biết đã bắt đầu nghề kiếm ăn hiện nay bằng việc bới các thùng rác ngoài tiệm bán bánh pizza khi mới 20 tuổi. “Thế rồi tôi phát hiện ra rằng bạn có thể kiếm được nhiều thứ ngon lành từ các thùng rác của siêu thị. Đó là thịt chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn. Đó là các đồ hộp có một vài chấm bẩn bên ngoài” - anh nói. Đủ loại đồ ăn ngon lành, thành quả sau một chuyến bới rác
Goujon cho hay anh đã tiếp thu ý tưởng của Freegan, một phong trào Mỹ cổ súy việc ăn các đồ ăn thải loại này nhằm chống lại tệ lãng phí và chủ nghĩa tiêu dùng. "Tôi phát hiện rằng mình có thể ăn hoàn toàn ngon lành những thứ như thế" - Goujon nói -"Tôi chưa bao giờ ốm vì ăn phải thứ gì đó sắp hư. Tất cả đều là thực phẩm bị thải loại khi đang trong tình trạng hoàn hảo. Nhưng bạn phải biết mình nên đi siêu thị nào. Một số sẽ hủy các đồ ăn thải loại thay vì ném chúng vào sọt rác”. Có rất nhiều người khác nhau trong xã hội Pháp tham gia đội ngũ bới rác này. Một số là người thất nghiệp hoặc vô gia cư. Số khác là sinh viên, người hưu trí hoặc các bà mẹ với thu nhập quá thấp không đủ để mua đồ ăn tử tế cho con. Rất nhiều người hổ thẹn vì phải bới thùng rác để kiếm ăn. Nhưng số khác lại cho biết họ làm như vậy để chống lại tệ lãng phí của các cửa hàng, siêu thị trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Theo các chuyên gia, chuyện bới rác kiếm ăn không có gì là mới. Đây chỉ là "phiên bản hiện đại" của một truyền thống có từ xa xưa ở Pháp. Từ thời Trung cổ, người nghèo đã có một quyền hợp pháp gọi là glanage (lượm lặt). Theo đó họ có thể thu gom lúa mì hoặc hoa màu còn sót lại trên các cánh đồng, sau khi chủ nhân đã hoàn tất việc thu hoạch. Việc bới thùng rác để thu hoạch các đồ ăn siêu thị vứt đi có thể được xem là một hình thức khác của truyền thống này. Một xã hội đang nghèo đi Vừa qua ông Martin Hirsc, Cao ủy phụ trách hoạt động chống đói nghèo của Pháp, đã công bố một báo cáo cho biết việc bới thùng rác để lấy đồ ăn hiện đã diễn ra tại hầu hết các trung tâm mua sắm ở Pháp. "Ai mà không bị sốc khi nghe chuyện này chứ" - ông Hirsch nói. Ông Hirsc đánh giá, việc có nhiều người chấp nhận đi bới thùng rác cho thấy người Pháp đang nghèo đi khi cơn bão suy giảm kinh tế tràn tới. Trong khi đó thói quen bới thùng rác lượm đồ ăn đã lan tới cả một số siêu thị quanh Paris. Bà Marie, 70 tuổi, một người thường xuyên moi thùng rác ở siêu thị Barbès tại phía bắc thủ đô cho biết: "Tất cả hoa quả và rau xanh họ ném đi rất có ích với tôi. Tôi từng làm nghề khuân vác với lương hưu chỉ 700 euro/tháng. Chồng tôi hơn một chút, khoảng 900 euro/tháng. Chúng tôi trả phí thuê nhà 900 euro/tháng và vẫn đang phải nuôi hai con dù chúng đã hơn 30 cả rồi". Ngừng lại một chút để với tay lấy một túm tỏi tây, bà Marie bộc bạch nỗi lòng: "Cuộc sống rất khó khăn với chúng tôi. Nên thay vì bị tống cổ khỏi căn hộ đi thuê hiện nay do không có tiền trả, tôi thà ăn rác như thế này còn hơn". Gia Bảo THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM trang ThểThao &Văn Hóa |
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 23/Jul/2010 lúc 7:42pm | |||||||||
Hãy Nhìn Bản Đồ Của Nước Tàu ! Vì không thể post hình được, vui lòng vào link nguồn bên dưới xem hình.
1)
2)
3)
Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 24/Jul/2010 lúc 7:39am |
||||||||||
mk
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 24/Jul/2010 lúc 7:46am | |||||||||
Thứ Bảy, 24/07/2010, 07:08 (GMT+7)
Người mù chạy xe gắn máy TT - Mười năm qua, có một người mù đã dùng xe máy chở vợ mình từ Quỳnh Lưu (Nghệ An) ra đến Thanh Hóa, vào tận Lâm Đồng vì kế mưu sinh. Câu chuyện kỳ lạ của anh để lại nhiều suy nghĩ trái chiều.
Bị mù bẩm sinh từ năm 4 tuổi, thế nhưng anh tập đi xe đạp rồi đi xe máy. Không chỉ đi trong đường làng mà còn đi trên quốc lộ 1A ra Bắc vào Nam. Anh là Lê Đình Hậu, trú tại xóm 4, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Rong ruổi mưu sinh Chiều 23-7, chúng tôi đến nhà anh Hậu được một lúc thì bà con láng giềng lần lượt đến. Nghe chúng tôi hỏi chuyện chị Trần Thị Lợi (vợ anh Hậu) về cách gì mà anh Hậu có thể đi được xe máy, bà con cứ bưng miệng cười rưng rức bởi câu chuyện nào cũng hết sức ngạc nhiên đến kỳ lạ. Chị Lợi cho hay: “Năm nay tôi 36 tuổi nhưng chồng chỉ mới 30 tuổi thôi. Tôi ở xóm 3B cách nhà anh Hậu một cây số. Hồi đầu đi “cưa” tôi anh Hậu còn cuốc bộ, sau đó tôi bất ngờ thấy anh ấy đi xe đạp đến. Tôi ngạc nhiên quá nhưng hỏi mãi anh mới nói sở dĩ đi được xe đạp là anh nhờ một người bạn đi xe đạp phía trước. Bánh sau xe anh này có buộc một thanh nứa mềm. Thanh nứa này luôn bật vào nan hoa nên phát tiếng kêu. Anh Hậu cứ bám theo tiếng kêu đó để đi. Tôi phục quá nên chỉ yêu nhau một năm là tôi xin cưới anh làm chồng vào năm 2000. Nay tôi đã có bốn con”. Chị Lợi vừa kể đến đó thì anh Hậu và con thứ hai đi bán tăm từ TP Vinh vừa về. Trông anh già dặn hơn tuổi, nước da rám nắng nhưng lộ vẻ khá linh lợi. Hỏi chuyện đi xe máy, anh cười thật tươi: “Lúc đầu tôi tập với đứa cháu con anh trai theo kiểu tôi làm “động cơ”, cháu dẫn đường. Sau đó, tôi tự tập nhưng đứa cháu phải ngồi sau dùng tay điều khiển, báo cho tôi biết chướng ngại vật phía trước. Chỉ cần đi được một vòng trong làng là tôi đi mãi cho đến nay”. Chị Lợi góp chuyện: “Đi được xe máy rồi anh Hậu bắt đầu tập cho tôi. Anh bày cho tôi vào số, tăng giảm ga và phanh. Thế là tôi cũng đi được. Hồi đó gia đình khó khăn lắm, anh Hậu bàn cách hai vợ chồng rời làng đi bán tăm, bán đũa. Để bán được nhiều tăm và đũa phải đi xa hơn 70km vào TP Vinh, rồi vào huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, ra Thanh Hóa. Muốn đi được xa như vậy anh Hậu bảo tôi phải ngồi phía sau có cách điều khiển để anh ấy lái xe”. Không ngờ sáng rời làng ra đến Bỉm Sơn (Thanh Hóa) xa 80km rồi chiều quay về làng vẫn kịp. Từ đây, hai vợ chồng bàn cách vào các tỉnh phía Nam hành nghề. Năm 2002, hai vợ chồng gửi đứa con đầu lòng cho bà nội rồi đón xe vào Nam. Lúc ấy với chiếc xe máy cọc cạch mà hai vợ chồng đèo nhau đi khắp các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu. Về quê được một thời gian, năm 2006 hai vợ chồng mang theo ba đứa con lại vào Nam hành nghề.
Thấy đường bằng... bàn tay vợ Rong ruổi trên chiếc xe ấy, anh Hậu luôn là người lái chính. Chị Lợi ngồi sau nhưng làm nhiệm vụ dẫn đường. Chị tiết lộ: “Tôi dẫn đường bằng hai ngón trỏ của hai bàn tay ôm chặt lấy hông chồng. Nếu cần lách nhẹ xe sang phải thì tôi bấm ngón tay phải và ngược lại. Nếu gặp chướng ngại vật nguy hiểm thì tôi bấm mạnh cả hai tay để chồng giảm tốc độ cho xe dừng lại. Khi cần phanh gấp thì giật mạnh hai tay ra phía sau. Khi cần đi, hai tay đẩy mạnh lên phía trước. Nói chung kiểu đi nào cũng có thể điều khiển được, miễn là vợ chồng hiểu ý nhau chứ không cần phải nói vì đi xe nói không thể nghe được đâu”. Cứ thế chiếc xe của anh Hậu chưa một lần bị cảnh sát giao thông các huyện, tỉnh phát hiện vì người lạ mấy ai biết người mù như anh Hậu lại có thể đi xe máy như thế. Duy nhất một lần anh bị Công an xã Quỳnh Lâm bắt. Lần ấy, thấy chị Lợi giật mạnh hai tay, anh Hậu dừng xe hỏi lý do. Chị Lợi bảo thay lái vì thấy công an xã thổi còi phía trước. Thay vì phạt tiền, công an cảnh cáo và yêu cầu anh Hậu viết bản cam kết không được đi xe máy nữa. Nhưng rồi vì cảnh mưu sinh nên anh Hậu mới nghĩ cách đi vào các tỉnh phía Nam hành nghề. Và hai vợ chồng đều thở phào vì đã mười năm vào Nam ra Bắc như vậy nhưng chưa một lần vợ chồng anh Hậu gặp tai nạn rủi ro. Câu chuyện của anh Hậu khiến những ai trong làng biết đến cũng cho anh là người đặc biệt, là chuyện hi hữu, chuyện lạ có thật. Nhưng trao đổi với chúng tôi về chuyện người mù lái xe máy, trung tá Lê Sĩ Quang - đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu - cho biết: “Theo luật, người nào có giấy phép lái môtô thì mới được điều khiển phương tiện. Tôi nghĩ người mù thì không đảm bảo sức khỏe nên không thể được cấp giấy phép lái xe”. Dĩ nhiên cũng mới chỉ nghe nói về trường hợp hi hữu của anh Hậu nên khi được hỏi về cách xử lý của cảnh sát giao thông nếu bắt gặp anh Hậu lái xe trên đường, trung tá Quang nói: “Trường hợp này rất tế nhị. Vợ chồng anh Hậu có bốn con, thuộc hộ nghèo của xã. Nhưng chúng tôi sẽ nhắc nhở anh hậu không nên đi xe ra ngoài đường”. VŨ TOÀN Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 24/Jul/2010 lúc 7:49am |
||||||||||
mk
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 31/Jul/2010 lúc 12:26am | |||||||||
Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 31/Jul/2010 lúc 12:29am |
||||||||||
Lộ Công Mười Lăm
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 01/Aug/2010 lúc 1:56pm | |||||||||
THẬT TUYỆT !
MK
KỸ NGHỆ LÀM ĐƯỜNG XE LỬA NGÀY NAY
HAY VÀO LINK NÀY :
|
||||||||||
mk
|
||||||||||
IP Logged | ||||||||||
<< phần trước Trang of 34 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |