Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: CHỮ NGHĨA CHỨA KHÔNG ĐẦY LÁ MÍT Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Chủ đề: CHỮ NGHĨA CHỨA KHÔNG ĐẦY LÁ MÍT
    Gởi ngày: 02/Apr/2010 lúc 11:33pm

Chuyện phiếm

 

CHỮ NGHĨA CHỨA KHÔNG ĐẦY LÁ MÍT

 

Biển học mênh-mông vô-tận, người càng học, càng thấy nhiều điều mình không biết và lại càng muốn tìm hiểu thêm. Trong bất-cứ thời-đại nào, bất-cứ quốc-gia nào, người có văn-hóa luôn-luôn được trọng-dụng và kính-trọng, những kẽ kém văn-hóa đều bị xem thường. Sự cao thấp trong việc học ngày nay đã có những bằng-cấp để chứng-minh. Nhưng khi phân-biệt về sự hiểu biết để đánh giá giữa một người có văn-hóa cao và một người kém văn-hóa, chúng ta sẽ lấy gì để làm đơn-vị đo-lường ?? Cổ-nhân ta đã có một  câu nói để ám-chỉ cho những người kém văn-hóa :” CHỮ NGHĨA CHỨA KHÔNG ĐẦY LÁ MÍT.” Quả thật, một cái lá mít chiều dài chừng 10 đến 15cm (tương-đương 3.93 đến 5.9 inches) chiều ngang chừng 5 đến 7cm ( tương-đương 1.97 đến 2.76 inches) vậy mà gom hết sự hiểu biết của một người để viết lên một lá mít vẩn  chưa đầy thì người nầy đúng là :” DỐT  ĐẶC CÁN MAI “. Nếu chỉ đem một chiếc lá mít thật ra để so-sánh thì quả là không có gì để nói, nhưng nếu chúng ta lại đem một vật nhỏ có kích thước như chiếc lá mít, và muốn đem tất cả trình-độ văn-hóa và sự hiểu biết của một người để viết ra và cất vào cho đầy vật đó, trong thời-đại nầy, trong chúng ta không biết có bao người sẽ làm được. Xin mời quí-vị hãy cùng tôi theo-dõi câu chuyện dưới đây.

Có một chị nọ rất tự-hào về trình-độ học-vấn của mình nên luôn xem thường những người xung-quanh là kém văn-hóa. Đôi khi trong những buổi đàm-thoại, chị thường dùng những lời rất khó nghe để mắng người ta là vô học thức. Một hôm, trong lúc thảo-luận về một đề-tài với một anh chàng có tánh hay nói ngang, quá bực mình vì bị đuối-lý, chị ta mắng cho anh chàng nọ một câu:

-         Chú mầy CHỮ NGHĨA VIẾT KHÔNG ĐẦY LÁ MÍT mà hay lý-sự quá!!

Bất chợt bị mắng, anh chàng sững người nhìn chị ta một hồi rồi bỗng bật cười khanh-khách

-         Cười cái gì?? Tôi nói không phải sao? Chú mầy học-hành được bao nhiêu mà đòi lý-luận với tôi.

-         Tôi đồng-ý với chị là trình-độ học-vấn của tôi không được bao nhiêu. Nhưng có phải ý của chị là ngay cả đến những vật có kích-thước nhỏ như chiếc lá mít cũng còn thừa chỗ khi chứa hết tất cả sự hiểu biết của tôi?

-         Hừ! Nếu tôi nói như vậy thì sao ?

-         “Chị ơi, nếu chị nghĩ như vậy tôi cũng đoán ra là cái lá mít của chị nhỏ lắm”. Anh chàng hóm-hĩnh trả lời .

-         Nầy, chú mầy nói bậy gì đó?  Chị ta đỏ mặt gằn giọng

-         Ấy, chị đừng có giận, để tôi chứng-minh cho chị thấy điều tôi muốn nói. Đây, chị thấy cái máy vi-tính xách tay của tôi chứ, bên trong cái máy nầy có một đĩa cứng (HD) mà tôi gọi nó là lá mít, bề dài của nó là 4 inches (10.16cm) bề ngang 2.75 inches (6.98cm) như vậy kích-thước của nó cũng tương-đương với một chiếc lá mít cở lớn có phải không??

-         Thì cứ cho là như vậy đi, rồi sao ??

-         Tôi vừa nâng cấp cái lá mít nầy, sức chứa của nó là 500 GB.tức là 500 tỹ bytes. Chị có biết là khi tôi dùng MS Word 2003 để đánh máy với loại chữ Arial cở số 11 loại thường không đậm nét , mỗi trang giấy chừng 200 từ-ngữ, chị biết nó chiếm bao nhiêu ký-lô byte(Kb.) không?

-         Bao nhiêu? Nói tiếp đi.

-         Trung-bình từ 25 đến 40 Kb ( 25 ngàn đến 40 ngàn bytes), nhưng thôi, tôi cứ cho là  mỗi trang giấy sẽ chiếm mất 50 ngàn bytes (50Kb.) trong cái lá mít nầy. Như vậy cứ 20 trang giấy sẽ chiếm 1 MB ( một triệu bytes).Trong đơn-vị đo-lường của ngành vi-tính, người ta dùng hệ-thống số của Mỹ nên 1000 MB được gọi là 1GB(một tỷ bytes) và cứ như vậy mà nhân lên thì 1GB chứa được 20 ngàn trang giấy, tương-đương với 20 quyển sách, mỗi quyển 1 ngàn trang giấy.

            Bởi vì chị đã nói là chữ nghĩa, và chị cũng đã cho phép tôi được goi đĩa cứng (HD)trong máy nầy là lá mít nên tôi đã không nói đến hình ảnh, vì trong thời-đại kỹ-thuật số nây, hình ảnh sẽ chiếm rất nhiều chỗ trong đĩa cứng. Như tôi đã nói, sức chứa của nó là 500GB. tương-đương với mười ngàn (10000) quyễn sách, mổi quyển một ngàn trang giấy, chị có-thể đem hết trình-độ học-vấn và sự hiểu của chị để viết cho đầy cái lá mít trong máy vi-tính nầy không??

-         ……..!?!?

Cười hóm-hĩnh, tay chỉ vào máy vi-tính xách tay của chị ta anh nói tiếp:

-         Tôi nghĩ là chị nên nâng-cấp cái lá mít đó….. của chị đi, vì nó quá old rồi đó.

-         Hừm…ai tranh-luận được với mấy người nói ngang…..hừm…đồ xỏ lá..

                     ……………………………………………………

      Nhờ các bạn xem lại dùm anh chàng nầy tính có đúng không? Vì thật ra, chính tôi đây chữ nghĩa cũng viết chưa đầy lá mít nên chưa biết hư thực như thế nào.

Tiện đây, tôi cũng xin ghi lại một vài so-sánh về sự khác-biệt trong cách dùng từ-ngữ của Mỹ và Âu-châu khi gọi về các cụm số trong bãng hệ-thống số (number system). Tài-liệu nầy được lấy từ Tự-điển Webster’s New Encyclopedic.

 

US NUMBERING SYSTEMS:

 

One                             =0 zeros                     =1

One hundred              =2 zeros                     =100

One thousand            =3 zeros                     =1000

One million                 =6 zeros                     =1000000

One billion                =9 zeros                    =1000000000

One trillion                  =12 zeros                   =1000000000000

One quadrillion          =15 zeros                   =1000000000000000

One quintillion            =18 zeros                   =1000000000000000000

 

            WORDWIDE (BRITISH) NUMBERING SYSTEMS:

 

One                             =0 zeros                     =1

One hundred              =2 zeros                     =100

One thousand            =3 zeros                     =1000

One million                 =6 zeros                     =1000000

One milliard               =9 zeros                     =1000000000

One billion                =12 zeros                  =1000000000000

One thousand billion=15 zeros                    =1000000000000000

One trillion                  =18 zeros                   =1000000000000000000

 

            Các bạn đã thấy sự khác biệt giữa 1 billion của Mỹ và 1 billion của Âu-châu chưa? Nếu chúng ta gọi billion là tỷ thì như vậy một tỷ-phú của Âu-châu họ giàu hơn môt tỷ-phú của Mỹ đến một ngàn (1000) lần.

 

                                                                        Huy-Tường



Chỉnh sửa lại bởi Huy-Tưởng - 02/Apr/2010 lúc 11:43pm
mhth
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.223 seconds.