Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: DIỆN ĂN THEO Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Chủ đề: DIỆN ĂN THEO
    Gởi ngày: 04/Jul/2007 lúc 12:21pm
 
 
   "Diện ăn theo",ba chữ nầy tôi mới học được sau khi thề nguyện kết cỏ ngậm vành,làm thân trâu ngựa để đền đáp sự khoan hồng độ lượng của nhà nước,không còn bắt tôi làm trâu kéo cày,không còn bắt tôi đào kinh giữa vùng Đồng Tháp hoang vu,chỉ có đưng,tràm và một cánh đồng năng.
   Vậy là tôi trở về sau một chuyến đi xa.Bảy năm.Bỏ đi bảy năm quên mình đang làm con người.Vậy là tôi đã trở về với tôi.
 
            Tôi trở về giữa đời
            Những ánh mắt nhìn nhau lạ lẫm
            Bạn hay thù chưa rõ ràng biên giới
            Nhưng,
            Độc lập tự do rồi
            Sung sướng quá bà con ơi.
 
      Tôi lại bỏ đi,bỏ cái sung sướng cho người,bỏ cái độc lập tự do cho đời.Đến nay,25 năm,tôi chưa một lần trở về để coi cái sung sướng đó bây giờ thăng hoa cở nào.Còn cái độc lập tự do,tôi có coi rồi,nhưng coi ở đây.Mỹ quốc!
 
      Hôm nay,ngày 4 tháng 7 Tây,tức là theo lịch dương,còn lịch âm thì 20 tháng 5.Có nghĩa là những con còng lột nếu không bị bắt làm mắm thì đã cứng cáp và cũng có nghĩa là ngày Tết Đoan Ngọ đã qua.Tôi thiệt mong sau nầy,ngày Tết Đoan Ngọ sẽ được sửa lại.Khuất Nguyên là một trung thần,vì nước,vì dân,đã tự tử để tỏ lòng trung liệt.Đáng tôn trọng.Nhưng ông ta ở tuốt bên Tàu,xa lắc xa lơ.Viêt Nam ta thiếu gì anh hùng như vậy,nhiều hơn là khác,sao dân Việt ta lại không thờ.
 
        Ngày 4 tháng 7,dân Mỹ rộn ràng mừng ngày ĐỘC LẬP TỰ DO của một quốc gia không có bốn ngàn năm văn hiến,không có một chiều dài lịch sử oai hùng.Vậy mà họ độc lập thiệt,tự do thiệt mới làm mình tức.Tức thì không theo,không rộn ràng như họ.Nhưng trời vưa xâm xẩm tối,mọi thành phố nước Mỹ đều bắn pháo màu,dân Mỹ đàn đúm đi coi.
 
        Hầu hết các cơ sở buôn bán đều đóng cửa,nhưng đường xá thì kẹt cứng.Muốn đi xa xa một chút để trốn cảnh xôn xao đó cũng không được,thôi thì chỉ còn cách ngước mặt nhìn trời nói chuyện thế gian đầy bất công cho Trời nghe.Trời có nghe thiệt.Trời sáng trưng,đủ màu sắc.Người Mỹ đang đốt pháo mừng ngày ĐỘC LẬP TỰ DO của nước họ.Và họ muốn mọi người chung niềm vui với,cho dù chỉ là diện ăn theo.
 
         Họ đang làm một chuyện tàn ác với tôi mà họ không hiểu.Mà làm sao họ hiểu tâm tư của một người tị nạn,lìa xa Tổ Quốc phần tư thế kỹ,luôn ước mơ ngày quê hương mình thật sự có ĐỘC LẬP TỰ DO.Và làm sao để công dân Mỹ hiểu,Tư Do là quyền mà luật pháp đã dành cho họ,còn với chúng tôi,hiện giờ,chỉ là một mơ ước quá xa xôi,nhưng lại chỡ theo nhiều cay đắng và máu xương.
bx
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.145 seconds.