Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Quê Hương Gò Công | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công |
Chủ đề: ĐẤT LÀNH GÒ CÔNG | |
Người gởi | Nội dung | |
mai phan
Newbie Tham gia ngày: 21/Dec/2009 Đến từ: France Thành viên: OffLine Số bài: 17 |
Chủ đề: ĐẤT LÀNH GÒ CÔNG Gởi ngày: 23/Jan/2010 lúc 7:15am |
|
Món ngon chợ GòĐến Gò Công, bạn đừng quên ghé thăm chợ Gò. Đây là một chợ rất nhộn nhịp, đầu mối bán buôn các loại đặc sản như hải sản, mắm tôm, các loại cây đất giồng. Thú vị nhất là bạn có thể thưởng thức nhiều món đặc sản nổi tiếng xứ Gò ở đây với giá cả rất bình dân. Chợ nào vui bằng chợ Gò Ngon và nổi tiếng nhất xưa nay là món bánh giá. Nguyên liệu và cách chế biến của loại bánh này cũng na ná như bánh cống ở Cần Thơ nhưng chiếc bánh giá ở Gò Công được chiên trong một chiếc vá to gần gấp đôi bánh cống. Xưa kia, bánh giá hay được dùng làm quà biếu, thường thấy trong bữa tiệc của người giàu xứ Gò. Vỏ bánh được làm bằng bột gạo với một công thức khá cầu kỳ và phải được khuấy liên tục để đảm bảo độ giòn, xốp cho chiếc bánh. Người ta ướp thịt, gan heo, tôm với tỏi, muối, bột ngọt cho thật thấm, chọn nấm rơm thật tươi bằm nhỏ trộn với giá sống để làm nhân sau đó múc bột và chiếc vá lần lượt bỏ nhân vào rồi đặt tôm, gan heo lên mặt thả vào chảo mỡ đang sôi sùng sục. Khi chiếc bánh vừa chín nổi lên chảo mỡ, mùi bánh thơm lừng lan tỏa nơi đầu mũi và con tôm đất đỏ au trên nền bánh vàng sậm khiến bạn nhìn mà phát thèm. Hạ Lan (Báo Cần Thơ) |
||
maiphan
|
||
IP Logged | ||
Lan Huynh
Senior Member Tham gia ngày: 05/Aug/2009 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22144 |
Gởi ngày: 23/Jan/2010 lúc 9:06am | |
ĐÂY MÓN NGON GÒ CÔNG ĐÂY NÈ....hihihi CÁM ƠN THẦY HNH... Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Jan/2010 lúc 9:08am |
||
IP Logged | ||
mai phan
Newbie Tham gia ngày: 21/Dec/2009 Đến từ: France Thành viên: OffLine Số bài: 17 |
Gởi ngày: 24/Jan/2010 lúc 8:32am | |
NHỮNG NGÔI LẦU BÀ Ở GÒ CÔNG
* Những “Lầu bà”
Ở xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang hiện còn 3 ngôi nhà lầu được xây dựng cách nay khoảng 90 năm. Điều rất đặc biệt là chủ nhân của những cổ lâu trên đều là phụ nữ. Mảnh đất này cũng chính là quê hương sinh ra vị Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam - Nam Phương Hoàng Hậu. Vùng Đồng Thạnh, Đồng Sơn huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang xưa kia là trung tâm của huyện lỵ Hòa Lạc Thượng, tỉnh Gò Công - là nơi tập trung sinh sống của những gia đình giàu có, những danh gia thế tộc. Ba ngôi lầu cổ ở xã Đồng Thạnh là vật chứng còn lại của vùng đất một thời hoàng kim của địa phương. Đó là Lầu bà Năm nằm trong khuôn viên của Trường THCS Đồng Thạnh; Lầu bà Chín Đào hiện là Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Thạnh; Lầu bà Tám Huê đang được cơ quan quân sự quản lý. Các ngôi nhà trên dưới 90 tuổi này đều được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp. Nổi tiếng nhất trong những ngôi lầu của các bà ở xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là lầu bà Tám Huê - là ngôi nhà có kiến trúc độc đáo, kết hợp nét Đông Tây. Tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà này khoảng 2.000m2. Ngoài những vật liệu mới được nhập từ Pháp thời đó, ngôi nhà còn sử dụng những vật liệu truyền thống như hồ ô dước và sỏi trứng để xây dựng. Nền nhà là một hồ nước lớn. Người dân địa phương kể lại, ngày xưa chưa có nước ngọt, gặp những năm hạn hán, mưa muộn, hầm nước mưa nhà bà Tám Huê cung cấp đủ nước uống cho dân cả vùng. Được biết, chủ nhân xưa kia của những ngôi cổ lâu này là ba chị em, con gái của ông phủ Huỳnh Đình Khiêm - người Việt Nam đầu tiên mở ngân hàng. Vốn là người giàu có nhưng không có con trai, gia sản kếch sù của ông được chia cho những người con gái. Bà Năm, bà Tám Huê, bà Chín Đào đều là những phụ nữ nhân hậu. Lại một mùa Xuân đã đến. Những ngôi lầu cổ như những vật chứng cho bao nhiêu thăng trầm thế sự nhưng sẽ tồn tại đến bao giờ không ai trả lời được. THỦY HÀ Báo CẦN THƠ |
||
maiphan
|
||
IP Logged | ||
mai phan
Newbie Tham gia ngày: 21/Dec/2009 Đến từ: France Thành viên: OffLine Số bài: 17 |
Gởi ngày: 25/Jan/2010 lúc 3:58am | |
Cám ơn Thầy Hoàng Ngọc Hùng và quí Thân Hữu , rất nặng tình Quê hương Gò Công mình....
|
||
maiphan
|
||
IP Logged | ||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |