Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công  
Message Icon Chủ đề: GÒ CÔNG...VỀ TẤT CẢ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 201 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/May/2014 lúc 6:50am
NGON CO GIO DUA
Ho Bieu Chanh


Phim%20Ngon%20Co%20Gio%20Dua%20-%20Phim%20Viet%20Nam%20Tron%20Bo%2012%20DVDs

Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_01.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mmktq2jw0md
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_02.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/dmnziwjtyzz
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_03.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/jtnyowgiezn
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_04.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/nmynydnymz2
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_05.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/5nyunzmxqek
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_06.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hztw1idmtdv
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_07.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/irtmzkrtmrn
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_08.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/jzimgdjmnuj
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_09.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/yg2vmgdhyxm
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_10.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/in5ydymkvhm
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_11.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/cmcmmmq5mnm
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_12.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/monnm4ymnzn
Ngon Co Gio Dua_Ho Bieu Chanh 1926_13.wma -- >Download link: http://www.mediafire.com/file/3tznytg03wz
Ngon_Co_Gio_Dua_14.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/okzn3mtzzyv
Ngon_Co_Gio_Dua_15.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hwjqqdotn2j
Ngon_Co_Gio_Dua_16.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mwjgycmzx0m
Ngon_Co_Gio_Dua_17.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/kxjouzwvzyk
Ngon_Co_Gio_Dua_18.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/jmjjzz1wtnn
Ngon_Co_Gio_Dua_19.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/ddo1zmiujz2
Ngon_Co_Gio_Dua_20.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hymmmrgyjvm
Ngon_Co_Gio_Dua_21.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/mywwl2htjz0
Ngon_Co_Gio_Dua_22.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/hitvtdtwtmy
Ngon_Co_Gio_Dua_23.wma-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/nzdnyt4wfzu
Ngon_Co_Gio_Dua_24.wma (end)-- >Download link: http://www.mediafire.com/file/ewtti4dmzyq



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 16/May/2014 lúc 6:50am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/May/2014 lúc 7:13am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 22/May/2014 lúc 10:58am
Chuyện Ba Mùa MưaBài%20này%20có%20nhạc%20nghe
Tác giả: Lê Minh Bằng
Ca sĩ thể hiện: Diễm Thu

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/May/2014 lúc 7:44am
Tám Điệp Khúc <<<<<
Mộng Thi



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/May/2014 lúc 7:45am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/May/2014 lúc 8:39pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/May/2014 lúc 6:37am
Việt Nam    <<<<
Trần Thành Mỹ



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 28/May/2014 lúc 6:59am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/May/2014 lúc 9:15am
Người mang tâm sự   <<<<
Hạ Vy
Autumn%20sunset%20at%20the%20lakeside%20house%20wallpaper


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 30/May/2014 lúc 9:22am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Jun/2014 lúc 9:54pm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 03/Jun/2014 lúc 3:24am
Mấy nhịp cầu tre  <<<<
Ha Vy



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 03/Jun/2014 lúc 3:31am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Jun/2014 lúc 12:12pm
Gò CôngVà Những Trận Cầu Mồng Ba Tết
 


ảnh minh họa


Hôm 28 Tết (1970), gặp nhau ở Phở Gia Long, Tam Lang rủ tôi, ngày mồng hai Tết về thăm quê Gò Công. Nó sợ tôi từ chối, nên bảo đảm chỉ ở lại một đêm và sáng mồng ba trở lại Sàigòn. Tôi đồng ý ngay, bởi vì từ trước, thỉnh thoảng tôi cũng theo các đội cầu xuống Gò Công đấu giao hữu. Đến rồi đi như cái thú giang hồ vặt của người cầu thủ. Lần này, thử lưu lại một đêm ở tỉnh lị bé nhỏ này, xem nó ra thế nào.

Dưới cái nắng chói chang, nung người của tháng giêng nhiệt đới, chúng tôi di chuyển bằng xe Honda. Đường xá vắng lặng, không có vẻ ồn ào, náo nhiệt như thường nhật. Xác pháo toàn hồng nhuộm đỏ hai bên đường phố, tôi có cảm tưởng như không còn dấu vết chiến tranh. Vào đến khu Chợ Lớn, có vẻ sống động hơn, những tiếng nổ bất chợt của những tiếng pháo đại hay một dây pháo con ròn tan, tất cả những hình ảnh tượng trưng cho ngày Tết, tượng trưng cho sự xum họp làm người ta quên hẳn đi nỗi kinh hoàng, máu, lửa, nước mắt, điêu tàn của cái Tết Mậu Thân, trước đó mới hai năm.

Qua cầu Chà Và, cầu Xóm Củi, chúng tôi dùng liên tỉnh lộ Cần Giuộc, Cần Đước hướng về Gò Công. Càng rời xa thành phố, càng thấy không khí ngày Tết đơn giản hơn, nên không thể khoả lấp đi được những vết tích của cuộc chiến.

Con lộ nhỏ, lồi lõm, đầy ổ gà, có những đoạn được vá bằng đất, nên nắng thì bụi, mưa thì lầy. Những cây cầu nhịp sắt dã chiến, lót ván, chỉ được lưu thông theo chiều tấm bảng xoay của người lính Địa Phương gác cầu, làm chúng tôi vất vả và tốn nhiều thì giờ cho đoạn đường chỉ non sáu mươi cây số. Đến phà Cầu Nổi, vì là ngày Tết nên ít khách, chúng tôi lại phải cố gắng kiên nhẫn thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa để chờ đò, trong một quán giải khát bên bến đò. Một vài người nhận ra được Tam Lang, đến chào hỏi, chuyện vãn.

Những em bé bán dạo "sơ-ri" mảng cầu cuối mùa, ngạc nhiên nhìn Tam Lang không chớp mắt, một tí ngây thơ, một tí thèm muốn, chúng chẳng còn nghĩ gì đến buôn bán nữa, xì xầm bàn tán với nhau: "Tam Lang chồng Bạch Tuyết đó!"

Một vài cô gái đi qua, liếc nhanh Tam Lang, rồi mỉm cười. Và tôi chợt nhận ra, tôi đang ngồi cạnh ngôi sao Bắc Đẩu.

Sang bên kia sông Soai Rạp là đất Gò Công, đường khá tốt và nắng cũng đã dịu, nên chúng tôi thấy thoải mái hơn. Dọc hai bên đường, những cánh đồng, ngút mắt. Lúa đã được gặt xong, nay chỉ còn trơ những gốc rạ. Dưới cái nắng đầu năm, đất đã khô và nứt nẻ, nứt nẻ như da thịt của cái đất nước bé bỏng mà đa sự, chịu nhiều tang tóc, điêu linh. Khu mộ Hoàng Gia hiện ra trước mắt bên phải, tôi chợt nhớ lại, Gò Công là quê hương của bà Từ Dũ, dòng dõi Phạm Đăng.

Chúng tôi vào đến tỉnh lị, tuy đã xế chiều nhưng ánh nắng vẫn còn gay gắt. Cái không khí mồng hai Tết im vắng, làm cho cái vẻ mặt của thị trấn như vẫn còn mệt mỏi trong giấc ngủ trưa. Bà mẹ Tam Lang và hai đứa em đón chúng tôi, với nỗi vui của gia đình đoàn tụ nhân ngày Tết. Tôi cũng được chia xẻ cái nỗi vui đó, bởi vì, trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng là kẻ xa nhà quanh năm, về trong dịp Tết. Bà cụ hối chúng tôi tắm rửa, rồi ăn cơm. Một vài người bạn nghe tin Tam Lang về, đến thăm. Câu chuyện chỉ xoay quanh gia đình, sức khỏe và tin tức về bóng tròn.

Lần đầu tiên, tôi được uống rượu "sơ-ri", một loại trái cây đặc biệt chỉ có ở Gò Công.

Buổi tối, trong lúc chúng tôi đang ngồi uống trà cùng một vài người bạn, thì có một ông, trạc ngoài năm mươi, đi xe đạp đến. Sau lời chào hỏi và chúc Tết như thông lệ, vài người bạn giới thiệu, tôi biết được, đó là ông Nhan Văn Kiều, Trưởng Đài Bưu Điện Gò Công và là Hội Trưởng đội bóng Gò Công. Sau hồi chuyện vãn, ông Năm Kiều ngỏ lời yêu cầu Tam Lang tăng cường cho Gò Công trong trận banh chiều mai, mồng ba Tết, đấu với Sư Đoàn 3 Không Quân. Có Tam Lang, khán giả sẽ thêm đông, khán giả được dịp xem lại tài nghệ của đứa con cưng của làng bóng Việt Nam, sinh trưởng từ Gò Công.

Tam Lang từ chối, vì lý do gia đình. Tôi biết tánh nó, ít chịu "đá chầu" như đám tụi tôi. Tam Lang quay sang giới thiệu tôi với ông Nhan Văn Kiều:

- Thằng bạn tôi đá cho Tổng Tham Mưu, nó cũng đá vai Trung Vệ, nó có thể tăng cường giúp Gò Công.

Ông Năm Kiều khẩn khoản yêu cầu tôi ở lại đá giúp. Thật cũng khó xử, chúng tôi cùng về bằng chiếc Honda, giầy, vớ không mang theo. Ông hứa sẽ tìm mượn giày cho tôi và giải quyết chuyện di chuyển, là Tam Lang sẽ đi về Sàigòn bằng xe Honda và mồng bốn, tôi sẽ về bằng xe đò.

Trong tình huống đó, tôi nhận lời. Và cái duyên của tôi với Gò Công bắt đầu từ đó. Ông Năm Kiều hẹn sáng mai sẽ đến đón tôi và kiếu từ ra về.

Sáng sớm hôm sau, ông đến đón tôi. Tôi kiếu từ bà mẹ Tam Lang và gia đình. Hẹn với Tam Lang tại phở Gia Long mồng 6 Tết, rồi theo ông Năm Kiều ra quán cà-phê. Trên tường quán, tôi thấy dán tấm bích chương quảng cáo cho tận cầu chiều mồng ba Tết, với tên tôi, cầu thủ Tổng Tham Mưu tăng cường cho Gò Công. Ông giới thiệu tôi với nhiều người trong quán cà-phê.

Thật cũng khá khó khăn cho tôi trong buổi chiều nay, vì đội bóng Sư Đoàn 3 Không Quân là một trong những đội cầu mạnh của giải vô địch Việt Nam, mà ông Năm Kiều lại "quảng cáo" khá nhiều về tôi.

Ông đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Cảnh nhà thanh bạch trong khuôn viên của Ty Bưu Điện Gò Công (Tôi sẽ có dịp nói nhiều về ông, một người đã suốt đời tận tụy với quả banh, sanh con trai, ông muốn sau này nó sẽ trở thành cầu thủ).

Buổi trưa, ông đưa tôi đến một tiệm cơm Tàu, ở đó, tôi gặp lại những anh em cầu thủ của Hội Sư Đoàn 3 Không Quân. Cái vui nhộn trong một bữa ăn của cầu thủ, cho đến bây giờ, ngồi viết những dòng này, tôi vẫn thèm thuồng, tiếc nuối cái không khí ấy. Ôi! nay còn đâu.

Từ hai giờ trưa, cầu thủ Gò Công đã lần lượt kéo đến nhà ông Năm Kiều. Ông giới thiệu tôi với tất cả cầu thủ cũng như những nhân viên trong Ban Chấp Hành Hội Gò Công. Ngoài đường đã thấy khán giả đổ dồn về phía sân vận động. Họ đi bộ từng nhóm, xe đạp hoặc xe gắn máy. Họ đến từ bốn Quận của Tỉnh: Hòa Đồng, Hòa Lạc, Hòa Bình và Hòa Tân, ngay cả từ những cù lao trên dòng cửa Tiểu.

Sân vận động nằm bên hông dinh Tỉnh Trưởng, đối diện là trường Trung Học Phổ Thông. Chúng tôi đi bộ ra sân, trên đường đi, một số em bé tháp tùng theo và xin vào coi "cọp", như hoàn cảnh của tôi thuở nào. Tôi hiểu hoàn cảnh của các em lắm, vì tôi đã trải qua. Một số khán giả xầm xì về tôi, vì tôi là khuôn mặt khá xa lạ, lần đầu tiên mặc áo hội Gò Công.

Sau trận cầu mở màn giữa quận Hòa Đồng và Hòa Bình, những thủ tục thông thường của một trận cầu như chào khán giả, trao cờ kỷ niệm...Trận cầu bắt đầu dưới tiếng còi thưởng phạt của trọng tài Toản (không biết là tôi có nhớ lộn tên không?) Với lối đá quy củ của đội cầu Sư Đoàn 3 Không Quân, nên đội khách thường nắm phần chủ động. Tuy nhiên, cũng có những hồi phản công của Nguyễn Chí Bửu, của Khưu Quốc Hưng, làm cho trận cầu có phần sôi nổi. Áp lực của đội cầu khách khá mạnh đã vô tình làm cho tôi và thủ môn Hoàng là anh hùng của đội chủ. Kết quả, đội chủ đã thủ huề được với đội Sư Đoàn 3 Không Quân, trong đó, cũng có sự đóng góp của trọng tài Toản. Tan trận đấu, khán giả ra về, trả lại cái yên lặng cho khoảng trống mênh mông. Những dư âm của những lời bàn tán của khán giả về tôi...

Và, từ đó, Gò Công có trận banh giao hữu là tôi có mặt, và ngày mồng ba Tết nào cũng có tôi trong màu áo Gò Công để tiếp các đội cầu như Quan Thuế, Công Binh, Quân Cụ, Không Đoàn Kỹ Thuật Tiếp Vận, Hải Xưởng, Việt Nam Thương Tín, Biệt Động Quân, Vận Tải, Sư Đoàn Dù, Truyền Tin...hay những tỉnh như Mỹ Tho, Vũng Tàu, Kiến Phong, Biên Hòa...Tôi cũng theo hội Gò Công tham dự Đại Hội Thể Thao Quân Khu IV Tiền Giang....

Những kỷ niệm đẹp được sắp xếp không thứ tự trong ngăn tủ ký ức và tôi cũng không đủ ngôn từ để diễn tả lại những tình cảm đầy ăm ắp đó, nó như hương vị ngọt của trái mảng cầu dai nước lợ, thấm từ đầu môi, chót lưỡi đến từng thớ thịt, làn da.

Cuối năm 1977, tôi trở lại Gò Công, với cái thế của kẻ ngã ngựa. Người Gò Công, đất Gò Công đã giang tay đón tôi, che chở tôi như đứa con lạc loài, tả tơi trở về trong cơn thất cơ, lỡ vận. Một số bạn bè cũ vẫn còn trong trại học tập cải tạo, một số vì sinh kế, nên không còn có mặt đầy đủ như ngày nào.

Ở đây, tôi trở thành một huấn luyện viên "bất đắc dĩ". Trong sự bàng hoàng của cuộc đổi đời, những giao động về đời sống kinh tế ngày càng khó khăn, những thấp thỏm, lo âu về số phận không được biết trước, về ngày mai trong sự cai trị khắt nghiệt của những người Cộng Sản, dù vậy, cảm tình của Gò Công đối với tôi vẫn như xưa. Tôi ghi nhớ mãi những hình ảnh này.

Tôi nhớ lăng vị anh hùng Trương Công Định và chiến khu Đám Lá Tối Trời của ông, tôi nhớ Ao Trường Đua, tôi nhớ tô bánh canh ở Xóm Cầu Tàu, nhớ chiếc bánh bao ngọt, thật đặc biệt của Gò Công, tôi nhớ tiệm cơm Chú Cưng, với món canh chua cá Dứa, món cá chim hấp tương.

Tôi nhớ bác Năm Kiều, bác Tám Hoàng Vũ, bác Hai Phước Thành...những người đã đóng góp khá nhiều cho nền bóng đá Gò Công.

Tôi nhớ Nghiệp, Thoại, Tuấn, Hoàng, Bửu, Trung, Kiệt, Dần, Hưng, Nghĩa, Quốc Anh....Tôi nhớ những trận cầu chiều mồng ba Tết ở nơi nước mặn, đồng chua này.

Tôi xin cám ơn tất cả...nhất là với anh bạn Võ Văn Tấn, người đã giúp tôi xuống bến Vàm Láng để tìm Tự Do:

"....Quê nhà xa lắc, xa lơ đó,

Trông lại, tha hồ mây trắng bay...."

(Nguyễn Bính)

PHẠM VĂN KIỂM


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Jun/2014 lúc 12:56pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 201 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.336 seconds.