Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: CƯỜI ! Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 16 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 14/Sep/2011 lúc 4:22pm
 

KHI PHỤ NỮ MỸ DU LỊCH VN
 
Năm 1998, tui về thăm VN, tình cờ tât cả cac xe
đều phải rời bỏ xa lộ mà đi vào 1 con đuờng đất đỏ
hình chữ U vuông (detour) vì giáo dân Hố Nai
biểu tình phản đối mãnh liệt vụ VC đoi chiếm
1 vùng đất của nhà thờ cho xây 1 bịnh viện....
 đuờng nhỏ hẹp và bụi bay mù mịt đa hành hạ
cac ông tây bà Mỹ lắm rồi... Ai dè trong xe 12 chỗ
có 1 bà Mỹ trắng (65t) đoi đi vệ sinh lần thứ 2
Lần đầu ,xe còn chạy trên xa lộ, tui đả phải xung phong
dẫn bả vào 1 nhà dân Bắc Kỳ di cu xin cho dùng
cái nhà cầu cá tra lộ thiên, có lẽ bả đa chửi thầm trong bụng rồi...
 
Lần này bà ta phải làm trong rừng cây cao su, là loại
cây khg có lá cành duới gốc, nên từ đằng xa, cả 12
du khach đều nhìn thấy cái mông trắng hếu ...
 
Tội nghiệp bả cung biết đi càng xa, càng it bị nhìn rõ.
Nhung càng có co hội dẫm nhằm 1 con rắn lục
màu nó tiệp với màu cây cỏ. Bả buớc đi nó chỉ
cắn vào cổ chân là cao... Đằng này bả phải ngồi xuống
bằng ngọn cỏ thì rất có thể nó táp vào chỗ nhậy cảm.
 
Tui trông thấy bả nhăn nhó nhìn 360 độ mà ngao ngán vì
tại chỗ xe dừng này nhằm ngay giừa rừng cây cao su.
 
Túng qua', tui bèn năn nỷ 1 phu nữ VN ngồi gần, đi theo
mà che cho bả bằng 1 cái áo khoac mà bả cầm theo.
 
Coi bộ bà Mỹ an tâm khi lò dò buớc theo bà VN.
Khi bà Mỹ ngồi xuống, bà VN rất thông minh cung
ngồi xuống theo, 2 cái lung huớng vào nhau. nhung bà VN
không có nhu cầu giải quyêt vệ sinh, nên thỉnh thoảng
bà VN lại nhìn về phía tui, mỉm cuời mà khg ra tiếng hì hì
 
Tui muốn nói với mọi nguời xin đừng nhìn về phía đó nữa,
nhung tui lại nín thinh, vì bà Mỹ đâu có thấy đuợc
ai đang nhìn mình hay không nhìn.
 
Tui nói với nguời thân cùng đi chung với tui rằng:
 
- Du lịch VN mà chỉ quanh quẩn Saigon, Hanoi
thì có khac chi bên Mỹ, phải đi xa cac thành phố lớn
thì mới thấy cảnh non xanh nuoc biếc của VN , ai dè
noi đồng quê có nhiều hoa thom cỏ lạ ngoài sức
tuởng tuợng đến độ thề sẽ không bao giờ tái hồi nữa.
 
Đỗ Hung kể


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 14/Sep/2011 lúc 4:24pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 20/Sep/2011 lúc 6:05pm
.
 
 
 

<> #yiv1416555461 .yiv1416555461ExternalCl*** .yiv1416555461ecxhmmessage P {padding:0px;} #yiv1416555461 .yiv1416555461ExternalCl*** body.yiv1416555461ecxhmmessage {font-size:10pt;font-family:Tahoma;}
Các loại Cười

1.Cười chê, 2. Cười cợt, 3. Cười duyên, 4. Cười gằn, 5. Cười góp, 6. Cười khà, 7. Cười khẩy, 8. Cười khì, 9. Cười mát, 10. Cười miếng chi (mỉm chi), 11. Cười mũi, 12. Cười nắc nẻ, 13. Cười ngất, 14. Cười nhạt, 15. Cười như nắc nẻ, 16. Cười nịnh, 17. Cười nụ, 18. Cười ồ, 19. Cười phá, 20. Cười ra nước mắt, 21. Cười rộ, 22. Cười ruồi, 23. Cười sặc, 24. Cười sằng sặc, 25. Cười tình, 26. Cười trừ, 27. Cười tủm, 28. Cười vỡ bụng, 29. Cười xoà. 30. Cười buồn (khác buồn cười), 31.Cười vu vơ, 32. Cười lặng lẻ; 33. Cười vô duyên; 34. Cười nhạt (cười lạt), 35. Cười Mơn (cầu tài),
36. Cười ha hả, 37. Cười hồng hộc, 38. Cười khành khạch, 39. Cười ngặt nghẽo, 40. Cười ằng ặc, 41.. Cười thầm, 42. Cười khô (cười khan), 43. Cười lạnh, 44. Cười cười, 45. Cười ngượng ngập (ngượng nghịu), 46. Cười té đái (vãi đái), 47. Cười thủy tinh, 48. Cười trịch thượng, 49. Cười hạ bệ, 50. Cười the thé, 51. Cười e thẹn, 52. Cười khinh bỉ (khinh miệt), 53. Cười khục khục (nín cười), 54. Cười chua cay, 55. Cười ranh mãnh, 56. Cười bí ẩn, 57. Cười độc, 58. Cười đón, 59. Cười đưa, 60. Cười rập khuôn, 61. Cười bằng mắt, 62. Cười khúc khích, 63. Cười cuồng loạn, 64. Cười dòn, 65. Cười chúm chím, 66. Cười xã giao, 67. Cười thoả mãn (mãn nguyện), 68. Cười đau khổ, 69. Cười ngô nghê (ngờ nghệch), 70. Cười hì hì, 71.. Cười nửa miệng, 72. Cười thành thật, 73.. Cười vang, 74. Cười toe toét, 75. Cười đểu, 76. Cười xảo trá, 77. Cười ngạo nghễ, 78. Cười chanh chua, 79. Cười ý nhị, 80. Cười tuyệt vọng; 81. Cười sang sảng ( rổn rảng), 82. Cười hô hố, 83. Cười tự phụ, 84. Cười đắc thắng, 85. Cười đú đởn, 86. Cười hóm hỉnh, 87. Cười nhí nhảnh, 88. Cười châm biếm, 89. Cười hiền, 90. Cười phớt tỉnh, 91. Cười trây trúa (nham nhở), 92. Cười như mếu, 93. Cười bò kàng, 94. Cười hồn nhiên, 95. Cười ô trọc, 96. Cười đồng loã, 97. Cười thú nhận, 98. Cười rũ rượi, 99. Cười bằng thích, 100. Cười ba lơn, 101. Cười lém lỉnh, 102. Cười chúm chím, 103. Cười hồ hởi, 104. Cười tiếp thị, 105. Cười lẳng lơ, 106. Cười bù khú, 107. Cười hềnh hệch, 108. Cười khinh khỉnh, 109. Cười nhếch mép, 110. Cười xúy xoá, 111. Cười ré, 112. Cười khanh khách, 113. Cười dâm đãng, 114. Cười xách mé, 115. Cười lở trôn, 116. Cười miểng chai.
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2011 lúc 7:36pm


Anh Mười Lăm kính,
Còn câu chuyện "tiếu lâm" có thật  này  là cười kiểu gì ?  Có thân hữu gửi bản tin này với subject " Sẽ có người bị tử hình ?" . Mykieu nghĩ, có thể mình ghi "cười ra ...nước mắt !" được hay không ??Smile


Mời cả nhà đọc cho vui .
mk



Thứ Sáu, 30 tháng 9 2011

Mừng thành tích không gian, Trung Quốc phát nhầm bài ca yêu nước Mỹ!

 


Hỏa%20tiễn%20Trường%20Chinh%202F%20mang%20theo%20mudule%20Thiên%20cung-1%20được%20phóng%20lên%20không%20gian%20từ%20trung%20tâm%20không%20gian%20trong%20tỉnh%20Cam%20Túc%20thuộc%20tây%20bắc%20Trung%20Quốc
Hình: ***OCIATED PRESS


Bài 'America the Beautiful' vang lên tiếp theo sau vụ phóng mô đuyn thử nghiệm Thiên Cung-1 của Trung Quốc
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc tiếp tục giữ im lặng, không giải thích lý do vì sao đài đã phát đi bài ca yêu nước của Mỹ “America the Beautiful- Nước Mỹ tươi đẹp” trong chương trình phát hình trực tiếp vụ phóng phi thuyền không gian mới nhất của Trung Quốc.

Những giai điệu của bài hùng ca Mỹ vang lên tiếp theo sau vụ phóng mô đuyn thử nghiệm mới nhất cho trạm không gian Thiên Cung-1 của Trung Quốc ngày hôm qua.

Hiện chưa rõ vì sao bản nhạc đó đã được chọn, hoặc liệu các nhà sản xuất tại Đài Truyền Hình Nhà nước Trung Quốc có biết về ý nghĩa hay nguồn gốc của nhạc phẩm này hay không.

Trong bản nhạc này có câu: “Hoa Kỳ! Hoa Kỳ! Xin Thượng Đế ban phước lành cho đất nước này”.


http://www.voanews.com/vietnamese/news/us-china-song-9-30-11-130869653.html



mk
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2011 lúc 11:04pm
 
 
Ha Ha Ha
 
TongueTongueTongueTongueTongue
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 01/Oct/2011 lúc 9:59am

-

Chuyện  !
 
 
 gọi  Dương
to lớn quốc tịch Pháp gọi  Đại tây dương
không thích đánh nhau gọi  Thái bình dương
số nghèo không may mắn gọi  Dương cực
Lịch khoả thân gọi  Dương lịch
Hai con cao hứng gọi  Dương Dương tự đắc
Oai phong của  gọi Dương oai
đi nước ngoài gọi Xuất Dương
Cuộc đời của  gọi Dương thế
không mặc áo gọi Dương trần
Bạn của đực gọi  cái
cao niên gọi  già
già thích gái trẻ gọi Già
Đàn  gọi Dương cầm
Tiếng của  gọi Âm dương
không ngay thẳng gọi Dương gian
hay nghĩ ngơi gọi Dương suy
không đàng hoàng gọi  bậy
nói năng tùm lum gọi Dương sảng
manh khoẻ gọi Cường dương
ngồi xe lăn gọi Liệt dương
biển gọi Hải dương
núi gọi Sơn dương
đồng bằng gọi Bình dương
rừng gọi Dương lâm
kéo xe gọi Dương vận hạm
chạy dzòng quanh mấy nàng cái gọi Tuần dương hạm
Ăn thịt  gọi Hưởng dương
đực  Nam dương
mắc bịnh giang mai gọi Dương liểu
..vất vả  Dương cực
Cơm của  gọi Dương châu
Đồ ... chơi của  gọi Dương vật ... (cấm cười )
cha làm lớn gọi Dương gia tướng
mắt nhỏ híu gọi Dương
hay đi chơi xa gọi Du Dương
chỉ một móngchân gọi Nhất Dương chỉ
thái giám gọi Thái Dương
Phở nấu thịt  gọi phở tái  (xin đừng nói lái... )
Thái Lan gọiThái Dương
 Thái Lan liên hệ với nơi khác gọiThái Dương Hệ ...
 


Chỉnh sửa lại bởi huong cerise - 01/Oct/2011 lúc 10:03am
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 03/Oct/2011 lúc 5:45pm
.
Senior Wedding
 
SmileSmileSmileSmileSmile
Jacob, age 92, and Rebecca, age 89, living in Miami , are all excited about their decision to get married. They go for a stroll to discuss the wedding, and on the way they pas s a drugstore.. Jacob suggests they go in.

Jacob addresses the man behind the counter: 

"Are you the owner?"

The pharmacist answers, "Yes."

Jacob: "We're about to get married. Do you sell heart medication?" 

Pharmacist: "Of course, we do."

Jacob: "How about medicine for circulation?"

Pharmacist: "All kinds."

Jacob: "Medicine for rheumatism?"

Pharmacist: "Definitely."

Jacob: "How about suppositories?"

Pharmacist: "You bet!"

Jacob: "Medicine for memory problems, arthritis and Alzheimer's?"

Pharmacist: "Yes, a large variety. The 
works."

Jacob: "What about vitamins, sleeping pills, Geritol, antidotes for Parkinson's disease?"

Pharmacist: "Absolutely."
Jacob: "Everything for heartburn and indigestion?"

Pharmacist: "We sure do."

Jacob: "You sell wheelchairs and walkers and canes?"

Pharmacist: "All speeds and sizes."

Jacob: "Adult diapers?"

Pharmacist: "Sure."

Jacob: 
"We'd like to use this store as our Bridal Registry." 

SmileTongueTongueTongue
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 03/Oct/2011 lúc 5:49pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 11/Oct/2011 lúc 3:20am


Con dâu tt
 
Làm vui lòng con trai ca m !!!!!!!?????
 
Ti nhà ca chú R, mi người đang nhit lit đón tiếp nàng Dâu mi v.
 
Cô Dâu bt đu lên tiếng:
 
 Mến chào tt cngười nhà thân thương ca con , con rt cám ơn mi người đã đón tiếp con vào gia đình mi mt cách nng nhit ... Trước hết con xin mi người hãy an tâm là sgia nhp ca con quyết skhông làm thay đi đi sng và nhng công vic bình thường hng ngày ca qúi v.

Bố chồng hỏi:
- Con dâu cưng ơi ! ý c
a con là...???? "

Con dâu trả
lời :
- Ý con muốn nói là nh
ng người ra chén nên tiếp tc ra chén . Nhng người git áo qun cũng xin giyên như vy . Còn ai ph trách nu cơm thì xin đng vì s mt ca con mà ngưng nu cơm . Còn ai lo chuyn quét dn thì vn tiếp tc quét dn .

Mẹ chồng hỏi:
- Thế thì cô đ
ến đây đlàm gì?

Nàng đâu bình tĩnh trả lời:
- Con ấy à? Công vi
c ca con là đến đây làm vui lòng con trai ca Me!

(Internet)



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 18/Oct/2011 lúc 5:52am


Tại sao ???  Tại !!!
     (SANG NGUYEN)

 
1. Tại sao gọi ông Trăng (ông trời, ông sao) không gọi Trăng?
Câu trả lời: tại con trai đẹp hơn con gái!
 
Tại sao "Thằng Cuội" lại không "Con Cuội"?
Tại các ông tính hay ăn vụng, cơm thì chê phở thì , nên thường hay nói láo để chạy tội, ngay khi bị bắt quả tang tại trận nhưng cũng vẫn cứ chối ... trắng án!
 
(Một đều)
 
2. Tại sao phù thủy không ông phù thủy? 
Câu trả lời: không người đàn ông nào độc ác hơn đàn !
 
Tại sao gọi "Ông Kẹ" không gọi " Kẹ"?
Tại trên thế gian này không người đàn xấu, chỉ mấy ông xấu , gớm ghiếc nên mới được dùng để nhát ma con nít!
 
(Hai đều)

3. Tại sao chỉ mỹ nhân kế không nam nhân kế? 
Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!
 
Tại sao chỉ "Thằng Sở Khanh" chứ không "Con Sở Khanh"?
Tại đàn ông chung tình thì rất khó, nhưng chun giường người khác thì rất dễ! Tiger Wood thí dụ điển hình.
 
(Ba đều)

4. Tại sao ông Noel không Noel? 
Câu trả lời: Tại đàn ông nhân hậu hơn đàn !
 
Tại sao lại gọi "Ông Già (Dịch)" không ai gọi " Già (Dịch)"?
Tai phụ của mấy ông con be he nên chi lúc nào máu 35 trong người cũng chạy rần rần, con lợn lòng thì lồng lộn chỉ muốn sút chuồng ... do đó già không bỏ nhỏ không tha viagra thì lận đầy túi!
 
(Bốn đều)

5. Tại sao gọi phụ nữ lại không ... phụ nam? 
Câu trả lời: Tại con gái chỉ phụ thôi!!!
 
Tại sao chỉ "Cậu Cả Con Quan" lại không " Cả Con Quan"?
Tại chỉ các cậumình con nhà quan hay khoe khoang, nổ điếc con ráy, ra đường thì chỉ biết cua gái, về nhà thì làm biếng ... dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, chẳng làm nên cái tích sự hết!
 
(Năm đều)

6. Tại sao không Cậu Hồn lại Hồn
Câu trả lời: tại các cậu không thành "Ma" sẽ thành "Phật"   
 
Tại sao "Anh Hùng Sợ Vợ" lại không "Em Hùng Sợ Chồng"?
Tại các ông miệng hùm gan sứa, khôn (ngoài) đàng dại vợ, bị quý nắm đầu quay như dế, đánh te tua, bầm dập, tơi như cái mền rách ... nhưng vẫn không bỏ được cái tánh khoác lác, không dẹp được cái thùng tự ái nam nhi chi chí do đó để vừa khỏi bị mất mặt với con, bạn , hàng xóm vừa để bày tỏ sự kính nể làm vui lòng vợ nên các ông mới luôn luôn vỗ ngực: "Sợ vợ mới anh hùng"!
 
(Sáu đều)
 
7. ?!?!?!
 
Tại sao gọi "Thằng Hề" không gọi "Con Hề"?
Tại các ông cái mặt như "Ông Kẹ" cứ tưởng mình trai, lúc còn "Cậu Cả Con Quan" thì chỉ biết cua gái, bắt một lúc 2, 3 tay, 4, 5 chân cho nên được phong tước "Thằng Sở Khanh”. Rồi sau khi lấy được vợ thì lại thích ăn vụng nên chi bịnh nói láo kinh niên như "Thằng Cuội", nhưng đức tính nể vợ nên được vinh danh "Anh Hùng Sợ Vợ". Tuy nhiên mang giòng máu 35 trong người ... trẻ không tha già không thèm, cặp bồ nhí, lấy vợ tuổi chỉ bằng các cháu, chắt ... nên thường được gọi "Ông Già (Dịch)". Tóm lại các ông một "Thằng Hề" - Men are just a joke!
 
(Sáu-Bảy  (6-7) Chỉ cần gác 1 điểm thôi để cho các ông tức ói máu chơi ... ha ha ha :-)

 
     SANG NGUYEN

mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 23/Oct/2011 lúc 2:31am



Đi ăn nhà hàng


Buổi tối đi ăn nhà hàng có thực-sự là những giờ phút thảnh-thơi thoải-mái không nhỉ?
    Có sẵn người nấu nướng, bày-biện, lau chùi, dọn dẹp.
    Mình chỉ cần đến đó nhai, nuốt và trả tiền; thế là xong. Khỏi cần phải bận tâm suy-nghĩ gì nữa cả cho thêm mệt óc.
Nghĩ thế nên tôi bèn chở bà xã chạy ra Fairview Marriott Hotel ăn buổi tối nay cho vừa tiện, vừa gần nhà. Gia dĩ lâu lâu cũng muốn tạo dịp hâm nóng lại chút tình già cho nó romantic!
 
    Vừa bước đến cửa nhà hàng thì gặp ngay người Sếp Bồi (Maitre) đon đả:
    - Dạ xin chào quí ngài! Bàn cho hai người, thưa phải không ạ?
    - Vâng! Cám ơn anh!
    - Dạ thưa, khu-vực hút thuốc hay không hút thuốc ạ?
    - Không hút thuốc.
    - Dạ thưa, quí ông bà thích ngồi phía bên trong nhà hàng hay phía ngoài lộ thiên ạ?
    - Tôi nghĩ có lẽ ngồi bên trong thì tốt hơn.
    - Thế thì tuyệt! Nhưng bên trong là bên trong của sảnh đường, bên trong của khu che mái vải hay là bên trong của khu mái lợp bằng kính ạ?
    - Ừ! Để tôi nghĩ một tí nhé!
    - Dạ thưa, chúng tôi có thể sắp một chiếc bàn ngay trong khu nhà lợp kính, để quí ông bà vừa thưởng-thức món ăn, vừa ngắm cảnh.
    - Ý-kiến hay đấy!
    Thế là vợ chồng chúng tôi theo chân anh ta bước ra khu nhà lợp kính.
    - Dạ thưa, quí ông bà thích ngồi hướng nào ạ? Hướng để có thể nhìn ra sân đánh golf, hướng để có thể nhìn ánh nắng hoàng-hôn rơi xuống mặt hồ hay là hướng để nhìn về ngọn núi hùng vĩ nằm xa xa kia ạ?
    - Tùy anh sắp xếp thế nào cũng được cả mà!
 
    Rốt cục thì anh ta sắp cho chúng ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ.
    Chúng tôi thật tình cũng không biết là từ cái cửa sổ này thì chúng tôi sẽ nhìn thấy sân golf, hoàng hôn trên hồ hay rặng núi xa xa nữa. Vì lúc bấy giờ thì bên ngoài trời đã tối mờ tối mịt rồi!
 
    Lát sau, một thanh-niên ăn mặc rất tươm-tất, mặt mũi rất sáng sủa dễ nhìn, bước đến bàn tự giới-thiệu:
    - Chào quí ông bà! Tôi tên Paul, phụ-trách bàn của quí ông bà tối nay. Ông bà muốn gọi thức ăn ngay bây giờ hay chờ vài ba phút nữa ạ?
    - Khỏi! Khỏi! Chúng tôi ăn uống giản-dị lắm. Anh cho tôi một cái phi-lê mi-nhông và khoai tây nướng nhé!
    - Thưa, Ngài dùng soup hay salade ạ?
    - Salade!
    - Chúng tôi có mixed-green salade, xalade củ-hủ dừa, sadale xoắn trộn tôm ...
    - Mixed-green salade được rồi, OK? 
    - Dạ, ngài bảo thế nào thì chúng tôi xin làm theo thế ấy ạ! Thế còn dầu dấm thì sao ạ?
 
    Tôi đã suy-nghĩ quá mệt rồi nên không muốn làm thêm quyết-định gì nữa cả. Tôi bảo anh ta:
    - Anh trộn với loại nào tôi cũng ăn được mà...
    - Chúng tôi có loại sền sệt  Creamy Italian, loai phô-mai Bleu Cheese, loại chua Vinaigrette, Thousand Island, loại mật ngọt Dijon, loại phổ-thông hiệu Ranch ...
    - Thì anh cứ dành cho tôi một sự ngạc-nhiên bằng cách đem ra cho tôi một thứ không cần báo trước đi!
    - Creamy Italian là đặc-sản của nhà hàng chúng tôi. Ngài chọn hiệu đó, phải không ạ?
    Tôi đã hết kiên-nhẫn giữ phép lịch-sự nên trả lời cộc-lốc:
    - Ừ!
    - Thưa, thế còn món khoai tây nướng thì sao ạ?
    Tôi thừa biết những câu hỏi sắp đến của hắn rồi nên nói luôn một tràng:
    - Tôi chỉ muốn khoai tây để nguyên vỏ, nướng thật ráo. Hiểu chưa? Tôi không muốn anh thêm bất cứ thứ gì vô củ khoai tây này cả.
    - Không phết bơ, không trét cả kem chua?
    - Không!
    - Không hành, không hẹ gì kèm theo?
    Tôi phát cáu:
    - Không! Anh có hiểu tiếng Anh không vậy? Tôi đã nói là tôi không muốn thêm vô bất cứ thứ gì cả. Anh đi vô mang ra cho tôi một dĩa khoai tây nướng với một miếng thịt bò bíp-tếch là đủ rồi, nghe chưa?
    - Thưa, Ngài thích miếng 6 ounce, 8 ounce hay 12 ounce ạ?
    - Miếng nào cũng đưọc hết!
    - Thưa Ngài thích nướng tái, nướng chín vừa hay Ngài thích nướng thật chín ạ?
    - Ê! Paul, rõ ràng là chú mày làm cho tao bắt đầu sôi lên như cái nồi hấp rồi đấy nhá!
    - Thưa Ngài định dùng món hấp gì ạ? Bông cải xanh hấp, bắp non hấp, măng tây hấp hay cà-rốt xắt con cờ hấp ạ?
    Thôi thế là quá đủ. Tôi vất chiếc khăn ăn xuống sàn nhà, đứng bật dậy chồm đến sát cái bản mặt đang hiu hiu tự đắc một cách đáng ghét của hắn, quát to:
    - Mày có ngon thì dám giải-quyết chuyện ngoài lề này không hả?
    - Thưa sao cũng được ạ! Thế ngài muốn ra ngoài lề bãi đậu xe, ra chỗ đầu con hẽm hay là ra ngay phía trước lề đường nhà hàng ạ?
    - Tao chỉ muốn ngay tại đây thôi!
 
    Vừa nói dứt lời, tôi đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn cúi người xuống né kịp, và lập-tức trả đòn bằng một cú thọi ngay vào dưới mắt  tôi. Từ đầu hôm đến giờ, đây là lần đầu tiên mà hắn không đưa ra cho tôi một sự lựa chọn, không hỏi trước xem tôi muốn bị hắn thọi vô chỗ nào. 
    Tôi ngã gục trên ghế, gần như bất tỉnh trong lúc đó thì nhiều nhân-viên thẩm-quyền của nhà hàng vội-vàng chạy đến rầy la anh bồi bàn.
    Tôi lơ-mơ cảm thấy cà-vạt của tôi được nới lỏng, nút áo cổ được mở ra và hình như có ai đó dùng bàn tay vả nhè nhẹ lên má tôi.
    Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy người Sếp Bồi - mà tôi mới gặp lúc ban chiều - đang đứng ngay trước mặt tôi. Ông ta rối rít xin lỗi và đưa ra đề-nghị mời tôi một ly rượu, kêu nhân-viên cứu thương, hoặc làm bất cứ cái gì mà tôi muốn.
    Tôi đáp:
    - Thôi! Khỏi, khỏi. Tôi không sao đâu! Chỉ cho tôi xin một ly nước  lạnh thôi đủ rồi.
    - Vâng! Vâng! Thưa ngài, sẽ có ngay ạ! Thế ngài chọn nước khoáng nhập-cảng, nước suối nguyên chất hay là nước soda có lát chanh tươi kèm theo ạ?
     - !?
 
 
 
HUYNH TRUNG-TRUC
dịch ... đại
(tnic)






mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Oct/2011 lúc 6:09pm


ĐỌC CHƠI THƯ GIÃN CUỐI TUẦN !
MK



Hóa ra thật đơn giản


1.
Một người đi tìm việc làm,
đi trên hành lang thuận tay
nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
Vị phụ trách tuyển người vô tình nhìn thấy,
thế là anh được nhận vào làm việc.

Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản,
chỉ cần tập tành thói quen tốt là được.

2. Có một cậu bé tập việc trong tiệm sửa xe,
một người khách đem đến chiếc xe đạp hư,
cậu bé không những sửa xe, lại lau chùi xe đẹp như mới,
bạn bè cười nhạo cậu đã làm một việc thừa.
Hai ngày sau, khách đến lấy xe đạp,
liền đón cậu về làm việc trong hãng của ông ta.

Hóa ra để thành công cũng đơn giản,
Hãy chứng tỏ mình thích làm nhiều hơn điều phải làm.


3. Một đứa bé nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp.”
Bà mẹ hỏi : “Tại sao ?”
Bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận.”

Hóa ra sắc đẹp trong mắt người khác cũng đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.


4. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.
Bạn bè nói với ông ta: - “Ông không cần phải bắt con trai
khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.
”Ông chủ nói: “ Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp.”

Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, để chúng nó chịu khổ chút xíu là có thể được.


5. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh :
“Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ ?
Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ.”
Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất.”
Kẻ khác lại nói : “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất.”
Đáp án huấn luyện viên đưa ra là : “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia.”

Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản,
từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.


6. Có một cửa hàng đèn thường sáng trưng,
có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền.”
Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi.”

Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi thôi.


7. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường:
“Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở.”
Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả.”
Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường,
nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.

Hóa ra phương pháp an toàn thật đơn giản, tránh xa lười biếng thì có thể được.


8. Có một con gà nhỏ khi phá vỏ trứng để chui ra,
Thấy con rùa đi ngang gánh chiếc mu nặng nề.
Con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng.

Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là có thể được.


9. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần,
thượng đế cho chúng mỗi đứa một chân đèn,
và dặn lau chùi chúng cho thật bóng sáng,
Một hai ngày trôi qua thượng đế không đến, tất cả các bé đều bỏ cuộc.
Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng
dù cho thượng đế không đến, dù mọi người chê nó dại,
kết quả chỉ có em được trở thành thiên thần.

Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần đem tấm lòng thật thà ra làm là được.


10. Một thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần.
Bỗng có con trâu nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn
Vị thần nói : “Con tắm rửa cho nó dùm ta.”
Cậu kinh ngạc : “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu ?”
Vị thần nói : “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”

Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra thì có thể được.”


11. Có một đoàn người đãi vàng đi trong sa mạc,
ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ,
người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?”
Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang đồ rất ít.”

Hóa ra vui vẻ thật đơn giản, thiếu chút ít thì có thể được.


12. Màu sắc của cuộc sống ở đâu ?
Buổi sáng thức dậy, màu sắc ánh sáng trên mặt, đón tiếp tương lai bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
Đến buổi trưa, màu sắc ánh sáng trên eo lưng, thẳng lưng để sống hiện tại.
Đến buổi tối, ánh sáng màu sắc trên chân, chân đạp đất làm tốt chính mình.

Hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản,
chỉ cần có thể hiểu được “trân quý, biết đủ, cám ơn”,
thì anh có đầy đủ màu sắc của cuộc sống.


Chúc Bạn luôn nhìn mọi sự thật giản đơn

mk
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 16 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.313 seconds.