Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Tội nghiệp, không đăng nhập được Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
an-khang
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Dec/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 11
Quote an-khang Replybullet Chủ đề: Tội nghiệp, không đăng nhập được
    Gởi ngày: 03/Dec/2009 lúc 11:37pm

Tội nghiệp, thành viên không đăng nhập đuợc

Nếu dí dõm lời tựa phải sửa lại là
Tội nghiệp, nguời Gò Công mà không vô đuợc web Gò Công

Cô Xuân Phuơng sinh đẻ tại Gò Công. Từ nhỏ đến lớn ở Sàigòn. Vào đạihọc thì học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt. Quen biết ở Gò Công chỉ vỏn vẹn vài nguời trong dòng họ.
Sau Tết năm nay để xúc tiến việc bắt cầu giữa nhóm cựu sinh viên Đà Lạt và Hội Khuyên Học Gò Công, tôi giới thiệu Xuân Phuơng với Lê Tua và trong những lần liên lạc các email đều có cc cho anh Trần Kim Báu. Lê Tua giới thiệu Xuân Phuong với thầy Duy, anh Báu giơí thiệu Xuân Phuơng với cô giáo Khen
Riêng phần mình, khi biết có trang web Gò Công, Xuân Phuơng đã tham gia ngay. Và sợ nếu để tên mình thì không ai biêt, nên Xuân Phương đã đăng ký với tên Bà Cụ. Má Xuân Phuơng đã ngoài tám muơi. Mấy năm truớc con trai đã bão lãnh bà sang Mỹ, nhưng bà nhớ con gái nên đã về Việt Nam ở luôn. Xuân Phuơng rất thuơng bà cụ. Bà cụ rất thuơng Gò Công. Mấy tháng truớc Xuân Phuơng về Gò Công họp trao đổi việc Khuyên Học, lúc chia tay một gia đình ở Gò Công tặng mấy trái bắp mới vừa nấu xong. Khi về tới Sài Gòn bắp vẫn còn nóng, bà cụ vừa ăn miếng bắp đầu tiên là bà đã nói ngay bắp này trồng tại vùng nào ở Gò Công.

Hồi mới tham gia vào trang web Gò Công Xuân phuơng cũng đã viết một bài. Mấy ngày nay thấy bài viết của tôi, Xuân Phuong cũng hăm hở định thêm chi tiết mà đăng nhập hoài không vô.

Xin xem email của Xuân Phuong gởi cho tôi
( anh Nhàn ơi,
em đã đọc bài của anh khi anh mới lên bài trên Web GC .
Nhưng bây giờ máy em không đăng nhập được , mấy ngày nay em nhờ admin giúp dùm . Anh Thông Lộ đã cho em p*** mới, vẫn không vào được .
(nhưng anh Thông Lô đăng nhập máy ảnh thì được => máy em bị sự cố ! )
Em gọi thợ đến sửa, nhưng vẫn không đăng nhập được .
Em đăng ký tên mới cũng không được .
Bây giờ ... bó tay !!
Thợ vừa về, em gõ thư cho anh ngay nè .
Tất cả đều OK ( MoCay, TNIC, cá nhân, web khác,... ) chỉ có web GC là ko vào được, chỉ là khách xem bài thì được .
Có lẽ em SAI MỘT ĐỘNG TÁC nào đó
Chắc click tầm bậy rồi hư luôn !?

Rầu quá ! Thợ về nghiên cứu thêm .
em 7xp)

Truơc tình trạng này, xin đề nghị với Xuân Phuong hai giãi pháp

1/ Giãi pháp 1: Xuân Phuơng xin admin delete số thứ tự của thành viên cũ, và đăng ký cho Xuân Phuong lại thàn thành viên mới với tên họ cũ. Trong khi admin đăng ký lại cho Xuân Phuơng thì yes ở chi tiết mỗi lân mở máy thì tự động đang nhập luôn
Nếu cách này không kết quả , thì cách thứ hai dễ hơn.

2/ Giãi pháp 2: Xuân Phuơng lại tiêm bán computer ở Sàigòn, biểu họ khui một máy mới trong thùng ra. Máy nào vô web Gò Công đuợc thì mua máy đó.
Máy cũ không vô Gò Công được nhưng vẫn vô MỏCày đuợc thì đem máy đó về cho MỏCày.
Nếu ý kiên này đuợc thực hiện thì kể như là Xuân Phuong đã cho MỏCày tất cả 12 bộ computers.
Trong đó hai máy là tiền túi của Xuân Phương còn muời máy kia là lấy của chùa cho miễu
Của chùa thì mặc của chùa, truớc sau anh vẫn ghi số là Xuân Phuong cho MỏCày 12 máy
Như vậy nha
Công việc sắp sửa vô mùa rôi, phải gấp rút mơi đực










Chỉnh sửa lại bởi an-khang - 04/Dec/2009 lúc 5:07am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 11:51am
 
ranvuive xin phép có thêm 1 giải pháp để giúp xuanphuong có thể trở lại diễn đàn Gò Công.
 
ranvuive không biết rõ computer của xuanphuong gặp sự cố gì, nhưng lúc trước ranvuive cũng ở trong trường hợp tương tự như vậy. Và ranvuive đã khắc phục được sự cố đó.
 
Đầu tiên, khi vào đến trang Diễn đàn, nhìn trên thanh công cụ có chữ "TOOLS" và click vào đó. Sau khi click vào sẽ hiện ra 1 cái bảng, tiếp tục click vào dòng đầu tiên "DELETE BROWSING HISTORY".
 
Tiếp tục click vào ô vuông có chữ "COOKIES" và tiếp tục click "DELETE" ở cuối bảng.
 
Chờ vài giây cho computer xử lý.
 
Và bây giờ xuanphuong có thể thử đăng nhập vào diễn đàn Gò Công.
 
Hy vọng xuanphuong sớm trở lại DĐGC.
 
Chúc thành công.
 

IP IP Logged
an-khang
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Dec/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 11
Quote an-khang Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 7:47pm
Làm thử chử đậm
Vậy thì nhờ anh ranvuive chỉ dùm

Tôi highlight câu mình viết rồi lần luọt click vào bold, italic, màu green , size 6
Cuối cùng update post mà câu chữ vẫn y nguyên
Be6nm trang web mocay.org tôi nhuyễn lắm mà sao qua bên này trật vuột hoai

Chỉnh sửa lại bởi an-khang - 04/Dec/2009 lúc 7:59pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 8:06pm

ranvuive ơi ,

Được rồi , cám ơn ranvuive nhiều lắm nhe .
Hôm qua XP đã gọi thợ đến re-install máy , nhưng không gặp
Định hôm nay gọi lại .
Bây giờ thì không cần nữa rồi .

Sẵn đây ,
XP xin chia xẻ với web GoCong :

Cách của ranvuive

Đầu tiên, khi vào đến trang Diễn đàn, nhìn trên thanh công cụ có chữ "TOOLS" và click vào đó. Sau khi click vào sẽ hiện ra 1 cái bảng, tiếp tục click vào dòng đầu tiên "DELETE BROWSING HISTORY".
 
Tiếp tục click vào ô vuông có chữ "COOKIES" và tiếp tục click "DELETE" ở cuối bảng.
 
Chờ vài giây cho computer xử lý.


Nhưng máy của XP không hiển thị như trên .
XP đã thực hiện trên máy như sau :



vào trang web xong vào tool -> Option -> Privacy
-> delete dấu check tại ô <accepted cookies from site>
-> OK



Tùy mỗi version firefox mà có cách hiển thị khác nhau



mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 8:17pm



"Rừng nào cọp nấy" anh Cả Nhàn ơi !
Khi nào anh về VN , mời  ghé thăm ..."Gò Gông quê em".
 Và , khi ấy, xin anh Nhàn cũng đừng quên câu trên nhe Tongue


Chạy lẹ ... !







Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 14/Dec/2009 lúc 7:07am
mk
IP IP Logged
an-khang
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Dec/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 11
Quote an-khang Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 8:45pm
Ụa! vậy là MỏCày hụt cái máy computer rồi hả? Xui quá
Sao Xuân Phuong làm chữ bự đụơc, chữ màu đuợc mà anh làm không đuợc


Chỉnh sửa lại bởi an-khang - 04/Dec/2009 lúc 8:49pm
IP IP Logged
an-khang
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Dec/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 11
Quote an-khang Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2009 lúc 8:51pm
Nhưng thôi lớn nhỏ màu mè không quan trọng

Xuân Phuong bổ túc lại dùm bài viết trên, lúc Bác ăn trái bắp Bác đã nói bắp trồng chổ nào anh quên rồi




Chỉnh sửa lại bởi an-khang - 04/Dec/2009 lúc 9:18pm
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 19/Dec/2009 lúc 7:09am


Tản mạn


Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa , Má  bước qua tuổi 90 .
Vào cái tuổi nhớ chuyện xưa nhiều hơn chuyện nay . 

Ngay cả chuyện mới vừa xảy ra , Má vẫn quên rất nhanh .
Chuyện xưa của Má gắn liền với quê hương Xứ Gò , gắn liền với những người đã khuất  hơn người hiện hữu .
Mà , trang lứa với Má còn bao nhiêu đâu !
 thường ... tự hào “ ‘cựu trào’ bây giờ chỉ còn Má đó nha con “ .



Nghe một bài nhạc về Gò Công , địa danh nào Má cũng biết , nghe tới đâu  Má "phụ đề" tới đó :
- Ngày xưa Bà Cố con hay dẫn Má đi chợ Dinh
- Mồ mã ông bà mình , Nội Ngoại , đa phần "nằm" ở Gò Tre
- Cánh bên ông Nội Chín tụi con bây giờ vẫn còn ở Đồng Sơn ( em ông nội )
- Mộ ông Nội con ở biển Tân Thành

- Ngày xưa con thường được Ba dẩn đi tắm biển Tân Thành
- Ngoài nước mưa , cả Gò Công mình xài nước Ao Trường Đua
- Thời kháng chiến đánh Tây, Ba con trốn về Đám Lá Tối Trời
- Không biết nhà Bác Năm Thầu tụi con còn ở Giồng Sơn Quy hay không ?
Rồi Cửa Đại, Cửa Tiểu, Vàm Láng, Xóm Đạo, Rạch Già , Tăng Hòa, Hòa Đồng, Giồng Nâu, ... , chợ Gò, nhà thuong ,trường học ... Má tuôn ra một tràng với những chuyện và nhân vật xưa cũ có liên quan !



Gia đình tôi lên Saigon sớm hơn họ hàng .
Xung quanh chỉ láng giềng mới. Không bà con thân thuộc .
Vì vậy, tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với Gò Công .
Bất cứ giỗ nào Ba Má cũng đưa cả nhà về Gò Công , Tết về Gò Công, Hè về Gò Công, thăm chơi bà con cũng về Gò Công ( SaiGon có ai đâu mà thăm viếng ! )



Sau ngày 30/4/1975, còn đâu “phú quý” mà bày đặt “sinh lễ nghĩa” !?
Họ hàng tan tác, người vào trại cải tạo, người thoát xa nữa vòng trái đất .
Quê hương Gò Công êm đềm tuổi thơ nằm khuất một góc nào đó trong ký ức . Nhường chỗ cho biết bao lo toan đời thường gần như  tầm thường của  cơm áo gạo tiền !



Má ít về Gò Công , giỗ Ông-Bà cũng làm tại SaiGon , ngoại trừ tang lễ - hôn sự, Má hay anh chị lớn phải về .


Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ  Xứ Gò , đó là những lúc đi công tác cơ quan , về vùng xa , bát ngát màu xanh  ruộng vườn ; hay khi bắt gặp , hai bên đường, những ngôi mộ giữa đồng vắng mênh mông, lòng bùi ngùi tôi nhớ mộ Ba , cô quạnh nép mình cuối biên nghĩa trang họ Nội nơi Gò Tre .

 

Xuân qua, Hạ đến , rồi Thu về . Mùa-Thu-Cuộc-Đời đến lúc nào không hay .

Đến  không  hẹn trước, không cần mời gọi  .

Tiền tài, danh vọng, chợt đến chợt đi, nhìn lại mới thắm thía hai chữ phù du ! mới hiểu thế nào là vô thường !

Cũng phải, nếu con người “thân chứng” quá sớm , làm sao có được biết bao … con thiêu thân đóng góp cho xã hội phát triển !?.


Lạ thật ! ký ức quê hương Xứ Gò giờ “sống” lại .

Tôi nhớ địa danh, nhớ cả con người .

Người còn sống,  gần như thuộc thế hệ anh chị tôi trở xuống , ai muốn thành đạt phải tung cánh bay về Sài Thành tìm cơ hội mưu sinh .

Lớp trên , đã trở về cát bụi, lác đác vài người còn lại, cũng phải theo con cháu để được chăm sóc .

Quê mình giờ buồn hiu .



Tháng chạp hàng năm , ngày tảo mộ , tôi về Gò Công viếng mộ Ba .

Ngồi bên mộ , hàng tre xanh phân cách hai cõi âm-dương, mộ Ba càng u tịch . Chạnh lòng, tôi nhớ những ngày còn Ba , những tối hai Cha Con bên bình trà tới khuya . Và bao giờ cũng thế, Ba chỉ ngủ khi tôi đã yên giấc  .

Mỗi lần tôi trở lên SaiGon một mình, Ba đưa qua Bắc Cầu Nổi ( Phà Mỹ Lợi ) , địa phận Cần Đước , nhìn xe đò lăn bánh một khoảng xa Ba mới quay về Gò Công .

Kỹ niệm êm đềm như thế làm sao tôi quên Ba .

Nhớ Ba , đồng nghĩa  nhớ về quê hương Gò Công .


Tôi còn như vậy , có gì ngạc nhiên khi Má chỉ cần cắn miếng bắp đầu tiên, tôi mang về từ Gò Công , đã biết ngay “đây là bắp nếp Hòa Nghị “ !? .

Đặc sản Gò Công đã  thấm vào trái tim người con tha hương . Một đời bôn ba vất vả đất khách , ký ức êm đềm nơi chôn nhau cắt rốn vẫn nguyên vẹn như xưa .


mykieu


 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 05/Dec/2010 lúc 10:02am
mk
IP IP Logged
hoangngochungdn
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 01/Dec/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 35
Quote hoangngochungdn Replybullet Gởi ngày: 02/Dec/2010 lúc 8:40am
không đăng nhập được
đăng nhập không được
không được đăng nhập
đăng nhập được không
được nhập đăng không
nhập không đăng được
...
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 02/Dec/2010 lúc 11:15am
Bài "TẢN MẠN" sẽ được đưa vào Đặc San Xuân của Hôi THân Hữu Gò Công năm 2011 để thêm một góc lưu niệm cho người Gò Công.
Cảm ơn Xuân Phương với "TẢN MẠN".
kb
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.307 seconds.