Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Trường Học Gò Công :Trường Trung Học Gò Công Hay Trường PTTH Trương Đinh
Message Icon Chủ đề: Ảnh Trường PTTH Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Admin
Admin Group
Admin Group


Tham gia ngày: 01/Jan/2006
Thành viên: OffLine
Số bài: 199
Quote Admin Replybullet Chủ đề: Ảnh Trường PTTH
    Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 6:10pm
Cổng Trường
Giờ Đến Trường
Vào Trường
 
Vào Lớp
Sân Trường trong giờ học
 
Chuyển tiết
 
Tan Trường
 
 
 
Những ảnh trên do Thầy Võ Đình Đoàn dạy môn Toán của Trường PTTH Trương Định thực hiện. Nguồn http://good-times.webshots.com/album/559351090yzZtpy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi gocong - 26/Jun/2007 lúc 6:11pm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 27/Jun/2007 lúc 12:22am
Ảnh đẹp quá, làm lòng người học trò cũ thấy bâng khuâng vì nhớ ! Cám ơn các bạn đã chụp, gửi và post hình.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
hoadai
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 03/Aug/2007
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote hoadai Replybullet Gởi ngày: 03/Aug/2007 lúc 3:13pm
                                VÔ TÌNH
             Rất bất chợt mùa thu rơi xuống cỏ
             Ta ngỡ ngàng trong sắc tím chiều buông
             Dừng chân lại trước trường xưa lớp cũ
             Kỉ niệm đây - im ỉm góc sân buồn
             Chiếc trống lớn một mình trên kệ giá
             Đã bao lần lên tiếng báo vào ra
             Sao không gọi bạn bè xưa trở lại
             Ôn vui buồn trong khoảng vắng ngày xa
             Cây Phượng vỹ qua bao mùa thay lá
             Vẫn còn lưu dấu tích những ngày qua
             Ngày chúng bạn cùng trèo leo nghịch phá
             Dưới vòm cây - ta chỉ gặp mình ta
             Trường lớp đó, bạn bè ơi, đâu cả
             Sao không về cho ấm chút tình thân
             Thầy học cũ tóc điểm đầy bụi phấn
             Vốn đưa đò, sống chết nghiệp đò đưa
             Chút tủi thẹn ngập ngừng đôi chân bước
             Thời gian qua, ta chỉ biết riêng mình
             Quên phấn bảng, quên cả thầy học cũ
             Bạn bè ơi! Ta đã quá vô tình.
               
                   ( Viết cho những bạn không còn là tuổi học trò )
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 04/Aug/2007 lúc 11:12am

       BẤT  CHỢT    TÌNH

                              -*-

                     -Gửi Hoa Dại tác giả bài Vô Tình

 

Đường trở lại, bờ đê xanh mướt cỏ

Nắng nhạt dần, chiều sắc tím nhẹ buông

Cảnh của trường xưa và người năm cũ

Ta biết tìm đâu? Chút ý lắng buồn.!

 

Chuông trường còn đó- Lòng ta buốt giá

Cũng trên lối nầy- một thuở vào ra

Rung đi chuông- nhắc bạn bè trở lại

Để gặp Thầy, Cô dâu biển cách xa…

 

Hàng cây liêm đã bao mùa thay lá

Vết khắc hằn đậm nét tháng ngày qua

Những thằng bạn ngày xưa nghịch phá

Đứa mất, đứa còn, lủi thủi mình ta…!

 

Trường xưa đó- Bạn, Thầy đâu vắng cả

Chiến trận tàn, có đứa mất xác thân

Thầy Cô đi cày, nhớ mùi bụi phấn

Đời đưa đò cũng vương bẩn bụi trần…!

 

Lòng ngập ngừng đường xưa ta riêng bước

Cờ đỏ bay bay…tủi nhục phận mình

Những chiếc áo dài ngày xưa tha thướt

Gió đổi đời xóa hết nét đẹp xinh

 

Chợt tỉnh giấc giữa đêm dài đất lạ

Thương quê nhà tâm tối cảnh điêu linh

 

                        thylanthảo

                             4-8-07

Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 04/Aug/2007 lúc 10:09pm
PT đọc 2 bài thơ trên thấy lòng tràn đầy xúc cảm , rất hãnh diện vì các bạn Gò công của Hội chúng ta giỏi quá , tài quá , tình cảm quá. PT hễ xúc động vì chút tình cảm đẹp đẽ nào là phải nói ra ngay chứ không sẽ khóc , mà có khi vừa nói vừa khóc nữa Embarr***ed. Vì vậy xin lỗi các bạn nếu thấy PT hay có ý kiến.
Nhưng forum mà , cần nhiều thông tin phản hồi lắm chứ  , có khen có chê mới vui phải không? hi hi...
PT rất cám ơn  2 bạn Hoa Dại và Thy Lan Thảo.


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 04/Aug/2007 lúc 10:22pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 05/Aug/2007 lúc 11:50am
Cám ơn hiền muội rất nhiều... thơ viết ra có người đọc mới có hứng viết... thấy bài thơ từ VN gửi qua nên huynh cố họa lại gọi là chút duyên đồng hương vậy mà
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
liemnguyen
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 19/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 6
Quote liemnguyen Replybullet Gởi ngày: 22/May/2009 lúc 8:49pm
Vẫn mái trường xưa vẫn đường xưa
Lim vàng , phượng đỏ tràn trong nắng
Aó dài tha thướt vừa tan lớp
Cứ ngỡ là em mới thuở nào!
 
Mười năm rồi , mười năm vô tình thế?
Đã lấy của ta tất cả rồi!
Ta nhớ , ta thương nơi ta đã
Cùng bạn bè ta thắm đượm tình.
 
Tuy không biết nhiều về thơ ca , nhưng mỗi lần thấy hình ảnh của mái trường , thầy cô , bè bạn , nước mắt tôi bổng dưng cứ rưng rưng. Mái trường tôi đã học 7 năm trời , làm sao tôi quên được đây?
 
 
 
 
 
 
IP IP Logged
kem_vani
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 17/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote kem_vani Replybullet Gởi ngày: 17/Mar/2010 lúc 2:30am
trường giờ co sân bóng rổ, và một dãy phòng học mới đang xây nữa
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.127 seconds.