Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Cô Lê Thanh Thúy. Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Chủ đề: Cô Lê Thanh Thúy.
    Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 8:58am
Cô về trường năm 71, phụ cô Bích Liên dạy tiếng Pháp cho 2 lớp đê tam và đệ nhị lúc đó. "Sóng gió" nổi lên khi cô giáo trẻ Sài Gòn về làng. Đám con trai không bao giờ cúp cua trong giờ cô dạy.. chuyện lạ đời các bạn há... Thời đó ở Gò công mình, mặc áo dài hippy đi học cũng hiếm, ngoại trừ một vài hoa khôi như Tào thị Ngọc Anh, thường đi chung với cái chị ...(quên tên rồi) con tiệm vàng Kỳ Mỹ (bọn con trai chấm điểm đó nghe, đừng đổ thừa Tăng Hòa...) Bên Bồ Đề thì có Lộ Thư Anh, Bán công của bác sáu Tống thì có Phượng con chủ nhà máy xay lúa Trần Nguyên Đán, lúc nào cũng duyên dáng với chiếc vespa trắng... vân vân và vân vân... Thì cái áo dài hippy mà cô Thúy mặc mỗi khi đi dạy thì hết...nói...hết chổ chê luôn, lấn hết thảy mà... Đám con gái trong lớp cứ hứ lia hứ lịa khi đám con trai cứ "yêu cầu" cô viết trên bảng đen mà phải chồm lên cho thiệt cao kìa... Cô ơi, giờ nầy cô ở đâu? cuộc sống ra sao rồi? có bao giờ cô nhớ đến đám học trò tỉnh, quê mùa ở Gò công không? Lần về năm rồi ghé lại đường Lê Thánh Tôn, tìm tiệm giày Song Song nhưng không còn dấu xưa, hỏi thăm hàng xóm thì cũng không ai còn nhớ... Một hạt bụi bay vào mắt già...
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 10:06am
 
Tào Ngọc Anh hiện giờ đang ở Tiểu bang Maryland,thangs 8 nầy làm sui.Lộ Thư Anh đang ở Tiểu bang Vỉgỉnia,sống với con trai cung chuẩn bị cưới vợ cho con,nhất quyết chọn nàng dâu xinh,Trần thị Phượng ở Cali.Cô Bích Liên dạy Pháp văn thì hồi đó tôi có biết,nhưng cô Thúy mà TangHoa nói thì không.Theo như TangHoa trong lúc du về kỷ niệm xưa,thật ra TangHoa còn trẻ mà để coi khoảng 52 t mà thôi,đúng không?Còn 48 năm nữa để sống,có gì mà bi quan.Một lúc nào đó,minh sẽ gặp lại tất cả.Bỗng dưng.
kb
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 10:16am
52 cộng 2 anh báu ơi! Trái đất tròn thiệt, hy vọng có ngày gặp lại tất cả bạn bè xưa. Tăng Hòa không bi quan như anh nghĩ đâu, đó chỉ là tâm sự của người sống kiếp tha hương, mơ về quê nhà yêu dấu trong đó có muôn vàn bạn bè thân thương ngày nào. Cho Tăng Hòa có lời thăm hỏi Ngọc Anh, Thư Anh, Phượng nửa nha anh.
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 11:07am
 
 Hôm nay sao nhiều cảm xúc vậy TangHoa,thả hồn trôi về vùng quá khứ hả.Đó cũng là một cách trong những cách.
kb
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 1:09pm
ha ha... còn chút xíu nữa là mắc bẩy anh rồi. Chưa cạy miệng cóc được đâu!
IP IP Logged
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 406
Quote thonglo2003 Replybullet Gởi ngày: 28/Jun/2007 lúc 6:56pm
TangHoa, Tào Ngọc Anh đã đăng ký, có muon nhắn nhũ gì !!!!
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 28/Jun/2007 lúc 8:12pm
Khoảng nam 69-70 mỗi lần có dịp về Gò Công tôi thường gắp  cô giáo trẻ ăn mặc đúng thời trang. Cô giáo ở trọ xóm Cầu Huyện dưới, nên di đạyđi bộ ngang nhà tôi... Tôi hỏi chị thì biết dân...Trường TÂY dạy pháp văn đệ nhị cấp. Cô Thúy hình như đi Pháp trước ngày trơí sâp 1 hay 2 ngày gì đó
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 6:47am
Cám ơn anh Thảo nhiều nha. Mà ngộ quá ta... Kỳ Sơn mà lấy danh là Thy Lan Thảo? hà hà ... Anh Sơn ngày xưa đắc đào lắm phải không? lấy tên của 3 chị ghép thành 1, hay thiệt là hay, hèn gì anh làm thơ hay quá chừng, chúc mừng anh ra tập thơ mới nhất.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 6:11pm
Hoa email về địa chi riêng , Tôí sẽ gửi tập thơ đọc chơi/ Tui ngày còn đi học vụ bạn gái khờ lắm/ Ngày vào lính mới...mở mắt raBút hiệu của tôi là tự nhiên chứ không có ghép/ Bút hiệu văn
x uôi mới có ghép tên. Hỏi Báu biết liền vì Báu là đàn anh của tôi Trong nhóm thơ  20. Tôi gia nhập giữa năm học dệ nhị.. Lúc đố Ông Trường Minh Nhựt còn học tiều học mà đã là trưởng nhóm rồi!!!Có nói doc mới không là phe ta..!!
 cám ơn Hoa
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.195 seconds.