Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Làm Quen Nhắn Tin
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Làm Quen Nhắn Tin
Message Icon Chủ đề: Xin chào các bạn quê Gò công Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
viettrung
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 31/Oct/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote viettrung Replybullet Chủ đề: Xin chào các bạn quê Gò công
    Gởi ngày: 31/Oct/2009 lúc 3:02am
Tình cờ tôi đọc được diễn đàn về quê hương Gò công thân yêu, là một người con của GC, tôi rất mừng và mong được làm quen với tất cả thành viên trên diễn đàn . Tôi là học sinh THGC khóa 14 (1968-1975), năm 68-69 học tại TH quận Hòa Bình sau đó chuyễn về trường THGC niên khóa 69-70 , tốt nghiệp PTTH năm 1975, hiện nay đang sống và làm việc tại thành phố Long xuyên-tỉnh An giang . Rất mong được chia sẽ những tình cảm về quê hương trên diễn đàn, nhất là các bạn thuộc K 14-THGC hiện đang ở trong và ngoài nước

< id="gwProxy" ="">< ="jsCall();" id="jsProxy" ="">


Chỉnh sửa lại bởi viettrung - 12/Nov/2009 lúc 10:29pm
NVT
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2009 lúc 8:37am
  
     
  Chào mừng Việt Trung đến với Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công Hoa Thịnh Đốn.
 
Có phải em là Trung, con anh Định làm ở Ty Thông Tin Gò Công không?. Đi hoc bằng xe PC(?), hát bài nhạc SÁNG RỪNG rất hay.
      Em hãy đưa những sáng tác, chia sẻ tình cảm của mình lên Diễn Đàn và em sẽ gặp lại những bạn xưa nơi đây.
      Bình an cho em.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 31/Oct/2009 lúc 8:43am
kb
IP IP Logged
nhantrangocong
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 9
Quote nhantrangocong Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2009 lúc 3:55pm
Anh Báo phải nói thêm là.....mà người cởi xe "Honda đam" màu xanh dẫn đầu đoàn xe chạy từ Gò Công vô Hòa Bình mỗi sáng là.......đâySmile có cả Lâm thị Bạch và cô út của Trân công Đáng nữa.
Có nơi nào bằng đất quê hương...
IP IP Logged
viettrung
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 31/Oct/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote viettrung Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2009 lúc 7:44pm
Cám ơn thầy trankimbau đã nhận ra em, dù thời gian trôi qua đã lâu, em vẫn nhớ và rất mong gặp lại thầy, cái duyên văn nghệ của thầy em không sao quên được và nó ảnh hưởng đến em sau nầy rất nhiều. Chúc thầy luôn khỏe và đóng góp nhiều thành quả cho diễn đàn.< id="gwProxy" ="">< ="jsCall();" id="jsProxy" ="">
IP IP Logged
viettrung
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 31/Oct/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote viettrung Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2009 lúc 7:55pm
nhantrangocong ơi, bạn nhắc thời mổi sáng có đoàn xe honda tập trung trước nhà cô út Trần công Đán sau đó chạy vô Hòa bình làm mình nhớ quá, nhưng thật tình mình không nhớ bạn là ai, học thất 1 hay thất 2, mong gặp lại bạn và có dịp chia sẽ nhiều hơn . Thân .< id="gwProxy" ="">< ="jsCall();" id="jsProxy" ="">
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 31/Oct/2009 lúc 8:37pm
 
 Viettrung,
 
Không phải nhantranggocong hoc thất 1 hay thất 2 ở Hòa Bình đâu, có lẽ em không biết.
Cô Út Trần Công Đán hiện ở Cali. Lâm Hồng Nhật đang ở Nhật. Lê Mỹ Dung ở Pensylvinia.
Hồi đó Việt Trung không chỉ hát hay(giống Ba) mà viết văn cũng giỏi. Bây giờ em làm việc thế nào, email về: bautran0622@aol.com.
Mong tin em và chúc em luôn bình an.
Thương.
kb
IP IP Logged
waitaperson0126
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 07/Jan/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 4
Quote waitaperson0126 Replybullet Gởi ngày: 07/Jan/2010 lúc 12:31pm
tôi là người con của mảnh đất nghèo,nhà tôi nghèo,tuổi thơ tôi cũng thật nghèo nên....
tôi có một ước mơ nhỏ thôi mà đến bây giờ không có niềm tin la sẻ làm được là quê tôi GÒ CÔNG không còn cảnh đói nghèo,người dân được no ấm không còn ai xin ăn,không còn mẹ già  trẻ con đi bán vé số.......
tôi ước mơ làm được nhiếu tiền để mẹ tôi không còn dầm mưa dãi nắng ngoài đồng nắng gay gắt
mỗi khi nghỉ hè hay nghỉ tết về nhà,nhìn bà con,nhìn mẹ tôi lòng d9au như cắt,tôi thầm tự trách mình sao không cố gắng lo học ,sao không giữ đúng lời hưa năm xưa khi bước chân vô giảng đường đại hoc......
xin lỗi mẹ,xin lỗi  GÒ CÔNG,muốn làm điều đơn giản  như thế....nhưng bây giờ  có ai hiểu được đang cảnh bế tắc,tôi lo thân tôi còn .......
nhửng người con GÒ CÔNG xin hãy  chung tay làm  hết mìnhcho quê hương mình thêm giàu đẹp
Dù gì nới đó cũng là nơi chôn nhau cắt rốn,nơi nuôi mình khôn lớn,có biết bao niềm vui,ngây đai của tuổi ấu thơ
                         THÀNH ĐẠT,(ĐHSPKT TP HCM,đêm buồn)
 
 


Chỉnh sửa lại bởi waitaperson0126 - 07/Jan/2010 lúc 12:45pm
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 07/Jan/2010 lúc 8:49pm
 
 waitaperson0126,
 
 "Xin lỗi Gò Công". Lời xin lỗi nầy có thể làm rung động tim người, tim tôi.
 Tôi cũng muốn nói như vậy, vì tôi đã xa Gò Công tôi bằng bặt bao nhiêu năm, chưa có dịp quay về. Thì thôi, cứ như waitaperson: XIN LỖI GÒ CÔNG.


Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 07/Jan/2010 lúc 8:51pm
kb
IP IP Logged
viettrung
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 31/Oct/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote viettrung Replybullet Gởi ngày: 14/Jan/2010 lúc 1:51am
Waitaperson0126,
  Những tâm tình của bạn thật sự làm tôi xúc động,đó cũng là nổi niềm chung của những kẻ tha hương mổi lần trở về GC,để thấy quê mình sao còn nghèo quá,người dân GC mình còn nhọc nhằn lam lũ quá !
  Song đây là một vấn đề lớn,cần sự chung tay góp sức của nhiều thành phần trong xã hội,những người con GC có tâm huyết cũng rất nhiều,có chăng bằng cách nào đó hãy làm những gì có thể,cố gắng học hành thành đạt cũng là một cách đáp lại nghĩa tình quê hương .
  Chúc bạn sớm đạt tâm nguyện của mình.

NVT
IP IP Logged
waitaperson0126
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 07/Jan/2010
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 4
Quote waitaperson0126 Replybullet Gởi ngày: 04/Feb/2010 lúc 9:50am
Có phải em trò cũ của cô không Thành Đạt.? Qua lời tâm tình cô hiểu em nhiều lắm. Cô hiểu ý chí nổ lực của em , từ "câu chuyện dài thăm thẳm'" mà em hăng say học tập để đỗ vào ĐH SPKT TPHCM. Em là tấm gương rạng ngời của tuổi trẻ hôm nay , ngày mai ở Kinh Trên  - Bình Ân-. Hiện giờ trên 60 ngắm nhìn thế hệ trẻ của các em em nào được ấm no HP cuộc sống không còn đói nghèo nữa là cô mừng vì có học tập mới chống được cái đói , có học tập mới ung dung ngẩng cao đầu với sự tiến hóa văn minh của thiên niên kỹ này em ạ !.....
Cô chúc em thành đạt như cha mẹ đã chọn tên để đặt cho em...Mong rằng:
" Em toại nguyện như những điều em đã tâm sự trong trang thư " Cô rất vui sướng nhìn thấy em tự vươn lên để cống hiến một cái gì đó cho Đất nước cho XH hiện tại và tương lai
 
                                               * Cô cũ của em : Cô Phụng
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.