Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Nhớ trường xưa, nhớ người Xưa Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Chủ đề: Nhớ trường xưa, nhớ người Xưa
    Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 6:29am
Ai có học thường trung học Gò Công những năm 70, 71, 72 hẳn không quên được những người thân cận với đám học trò mặc dù họ chẳng học ở trường. Tăng Hòa tôi muốn nhắc tới chú Tư bán nước đá nhận, chè đậu đen cạnh cổng vào sân vận động. Chú Tư có người con tên Về, nhà nghèo không đi học phải đi theo phụ cha mỗi ngày. Trong khi đám con gái núp bóng vào hiên nhà của bác Sáu Sua ăn vặt thì đám con trai tu tập lại xe đá nhận của chú Tư và thằng Về( ngày xưa ai cũng gọi nó là "thằng Về" mà :-) Về rất dễ mến, quen hết cả đám con trai quỉ quái ra đó làm giặc chòm. Đá nhận thì ăn hai trả một, đôi khi không tiền thì Về cũng xù luôn. Bao nhiêu năm trời chưa mích lòng 1 đứa nào hết. Nhớ người xưa, Tăng Hòa tôi xúc động khôn nguôi. Giờ thì đầu đã muối tiêu, ngẫm câu thơ củ rồi buồn nhưng thời gian mà, có ai níu được nó đâu...
"Những người muôn năm củ,
Hồn ở đâu bây giờ?"
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 6:50am
 
Không biết Chú Tư mà TangHoa nói có phải là Anh Chơi và Anh Nhạn không?Hồi tôi còn mài đủng quần ở ghế nhà trường,hai anh là người rất gắn bó với đám giặc chòm.Đúng rồi,ăn hai trả một,không tiền cũng xù luôn.Ở đây,nhiều lúc anh em gặp mặt,ngồi tán dóc,cứ nhắc đến hai anh như một người thân.Anh Chơi và anh Nhạn dù không học ở trường,nhưng hai anh là nhân chứng sự trưởng thành của chúng ta.
TangHoa,xin một lần nữa cảm ơn.Vẫn là kỷ niệm.Xúc động,ngậm ngùi trong chốn sâu lắng của tâm hồn,bây giờ,còn được những ai. 
kb
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 26/Jun/2007 lúc 8:39am
Lâu quá quên tên hết rồi anh Báu ơi! Kỹ niệm như cợn bùn lắng sâu trong tận đáy tim. Ai khơi nó lên thì nó cứ quấn quít quanh mình hoài, rứt không ra...
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 9:14am
Chị Ngọc Anh ơi,
Nhắc ra thì có thể chị nhớ liền Tăng Hòa là thằng cha căng chú kiết nào. Xin để dịp khác nha :-) Rất mừng khi có người Gò công mình qua được bến bờ tự do. Ngày xưa Tăng Hòa học ban b chung với chị Nết, chị Trị, chị học ban a, sở dỉ biết chị là nhờ làm trong ban báo chí của trường những năm đệ tam, đệ nhị. Cái đến nữa là trong trường có bao nhiêu đâu mà không biết nhau, nhất là khi đám con trai đứng bên nầy dãy lớp ban B ngó qua bên ban a mà trầm trồ, mà cho điểm bầu hoa khôi của trường :-) từ chiếc áo dài cho đến mái tóc, chị luôn là người đứng đầu bảng mà. Đừng cười Tăng Hòa nha, nói thiệt đó... sẽ kể tiếp... đến giờ làm việc rồi.
bye Chị Anh...
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 9:25am
 
   Thì ra Tăng Hòa học chung lớp với Nguyễn thị Nết.
kb
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 4:59pm
Chị Ngọc Anh ơi,
đọc phần mail của chị không được. Thứ lỗi cho mình đang dấu tên nha. Nếu ảnh có đọc thì chị nói ảnh đừng có đổ ghè tương. Cở Tăng Hòa và tụi bạn đồng trang lứa với chị thì không đáng xách dép chớ ở đó mà đèo bồng chị há. Sẽ có ngày qua gặp chị, năm nay bận rộn hơi nhiều, thơ mời của anh Tua hơi trể, mình rất tiếc đã sắp xếp rồi. Hẹn năm sau sẽ có mặt Tăng Hòa ở cuộc cắm trại của dân Gò công mình. Mấy năm rồi về giỗ cha tình cờ gặp lại Ngô thị Quí (11 a 1) đang bán cà phê tại ngả tư nhà thờ, vui quá là vui. Ngày xưa tụi nầy là quỉ sống chuyên môn đi chọc phá cho mấy chị chửi, bây giờ ngồi nhắc lại thấy thương những kỹ niệm xưa, Quí nói ước gì được chọc phá như ngày xưa chắc vui lắm và mong ngày bọn mình tái ngộ tại sân trường năm xưa. C' lần xuống G.A. gặp lại Nguyễn Công Khanh trại gia binh. Nhắc chuyện củ vui quá là vui.
IP IP Logged
NgocAnh
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 28/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 3
Quote NgocAnh Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 5:22pm
Hello Anh TangHoa,

Nghe Anh Thông nói có người nhắc tới Ngọc Anh, Ngọc Anh vội tìm bài để đọc. Ngọc Anh còn nhớ Trị, nếu anh nói tên hy vọng Ngọc Anh sẽ nhớ. Anh nhắc lại ngày xưa làm Ngọc Anh cảm thấy hơi bồi hồi. Kỷ niệm thì bao giờ cũng đẹp… Cảm ơn anh đã gợi lại những hình ảnh đẹp, hy vọng anh quên hết những điều không đẹp!! Mà mấy anh cũng ghê thật, dám đứng ngắm người ta mà còn chấm điểm!! Ngọc Anh Nhớ nhiều hôm đi vào trường hay bị mấy anh đếm 1,2 ,3,4, làm con nhỏ cứng chân mà phải giả bộ tỉnh bơ...

Chỉnh sửa lại bởi NgocAnh - 29/Jun/2007 lúc 5:22pm
NgocAnh
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 6:00pm
Tang Hoa viet về xe nước đá của năm 70/71/72...Toỉ rời trường năm  66/ Anh Chơi vầ anh Nhạn vẫn còn bán và không biết nghỉ bán năm nào. Tôi vô lớp đệ thất là đã cò  anh. Trước đậu trước Miếu Tiên sư sau bị đuổỉ ra trươc sân vận đông. Anh Nhạn có trả lời một người bạn:
-Trước tao là Tỉnh Trường, sau tao là Ông Tòa( Xe anh đậu giữa)... Mỗi anh có một số khách riêng. năm 70 tôi về phép gặp Anh Chơi trong sắc phục cảnh sát đang đứng gác cầu Long Chánh. Anh Nhạn cũng vào luôn Cảnh sát... Không biết làm sao tìm địa chỉ của hai anh nầy...Để mình chút ít gọi là tấm lòng của cựu học sinh Gò Công. Anh Chơi rất hiền Anh Nhạn dẹp trai hơn nhưng nhậu quá cỏ...Nhắc Gò Công dễ xúc động lắm... Cùng là cưu học sinh Gò Công cũng như bán công thời trước 75... Thời mà dòng chữ LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐc trước trường/ Trong lớp thì Có Học Phải Có Hạnh/ Không Thầy Đố mầy làm nên... Đề Luận văn Thấy Cô cho làm Thì Cũng chung quy trong những điều đạo đức lễ nghịa... Cuộc đời có thăng trầm... Có từng ao ước được ăn một chén cơm rồi chết mới thấy... ĐÓI ĐÓi Nhớ Ớn...
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 6:03pm
Viết như vậy có vi phạm không Đông Quyên... Đất nước trưóc 75 dùđang chiến tranh mà không thua bất cứ quốc gia nàoởÁ Châu... bây giờ gái bán sang Hàn, Trai đi ở đợ... Văn Vĩ còn mở mắt /chửi chút chút là vi phạm sao>>> Coi lại vụ nầy.. Hòa nhã cũng có chừng mực thôi chứ,,...!!!!!!
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 29/Jun/2007 lúc 8:08pm
 
  Vi phạm?
  Vi phạm?Vi cái gì và phạm ở đâu?
  Ngày xưa,có con sông chảy từ chợ Gò Công đổ xuống Cầu Huyện.Sau vì nhu cầu phát triễn thành phố,người ta lấp lại.Tuy nhiên, đặt phía dưới lòng đất đường cống cho mạch nước vẫn lưu thông.Một lần nữa,sau nầy,cần nối đường Phan Chu Trinh(Lộ Me) và Phan Đình Phùng,người ta định lấp ngang con lạch nhỏ xíu đó.Nhưng rất nhiều người cản ngăn vì làm như vậy sẽ cắt đứt long mạch của Gò Công đi.Cho nên có cây cầu Tây Ban Nha từ đó.Bây giờ,nghe nói cây cầu đã mất,đường được nối liền.Long mạch đứt.Vui hay buồn?
 
    Thành phố khang trang,phát triễn,là niềm vui.
    Niềm tin và kỷ niệm bị xóa mất,là nỗi buồn.
 
    Cùng sự việc nhưng lòng con người không cùng.
    1975,biến cố lịch sử của đất nước Viêt Nam đã ngăn đôi tình tự dân tộc.Người ta nói,đất nước thống nhất. Nhưng lại quên rằng lòng người từ đó ngăn phân.Sông Bến Hải vẫn cuồn cuộn chảy,cuốn trôi người vô tù,kẻ ra khơi.
     Người ta nói,đất nước đã hòa bình.Nhưng dân Việt Nam vẫn chết tức tửi với nhiều hình thức khác nhau,chết, không vì súng đạn,chết vì trong lòng con dân Việt vẫn còn chiến tranh và thù hận.
     Người ta hi vọng,đất nước hòa bình,độc lập sẽ không còn cảnh phân ly.Nhưng có hơn 3 triệu đồng bào đứt ruột lìa bỏ quê hương,luôn mang trong lòng tình quê,tình nước một cách thiết tha.Họ là những đứa con phản bội tổ quốc,vọng ngoại và giờ đây là núm ruột ngàn xa!
     Gần đây nhất,sau chuyến công du của Chủ tịch nhà nước CSVN:Ông Nguyễn Minh Triết,người trong nước vui mừng vì được loan tin khúc ruột ngàn dặm xa đã nối lại rồi? 
 
     Tôi nói lang bang như vậy vì tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời mà Thy Lan Thảo đã hỏi.Nếu giữa cá nhân anh và tôi,dễ dàng.Tôi sẽ nói,vẫn chưa đủ.Vẫn chưa đủ vì anh đã bị lột trần,tôi đã bị lôt trần,hàng triệu đồng bào chúng tôi đã bị lôt trần.Chúng tôi trơ trụi,ngơ ngác,kinh ngạc,bàng hoàng nhìn dân tộc đang từng bước hướng về vực sâu.Nếu đem đổi những mất mát,những tồi tệ mà chúng tôi đã nhận bằng những câu thơ,những câu văn,những hồi ký,những kỳ vọng...thì thật tình vẫn chưa đủ.
  
      Thy Lan Thảo hỏi tôi trên DIỄN ĐÀN THÂN HỮU GÒ CÔNG.Đồng bào ơi,tôi phải nói sao khi long mạch Gò Công đã đứt!Tôi không biết địa lý nên không nhận ra những ảo diệu của nó.Tôi chưa có trãi qua nên không xác quyết được nên tin hay không.Nhưng trong lòng người dân Gò Công đã có câu trả lời.Giống như vậy,Thy Lan Thảo hỏi tôi,nhưng trong lòng anh đã có câu trả lời.Đọc đến đây,thành viên và thân hữu của DIỄN ĐÀN THÂN HỮU GÒ CÔNG đã có câu trả lời,tôi cần nói nữa hay không?
bx
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.108 seconds.