Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Hoạt Động Dã Ngoại
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Dã Ngoại
Message Icon Chủ đề: Picnic 2009 Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Chủ đề: Picnic 2009
    Gởi ngày: 26/Jul/2009 lúc 6:30pm
.
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 26/Jul/2009 lúc 6:33pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 27/Jul/2009 lúc 8:04pm
GÒ CÔNG , Picnic 2009.

Mổi năm có một lần Picnic , nhằm tạo cơ hội để thân hữu hội Gò Công vùng Hoa Thinh Đốn gặp mặt , với thế hệ thứ hai , ba , nói cách khác là cùng con và cháu vui hội ngộ , trao đổi tin tức về các sinh hoạt nơi quê hương thứ hai , hay những hiểu biết về quê hương Việt nam trong những ngày qua , hiện tại và sắp tới.
Rất vui cho buổi PICNIC 2009 , số thân hữu tìm về họp mặt có đông hơn so với thân hữu đến dự vào dịp “dã ngoại” năm 2008. Một niềm vui cho ban tổ chức nói chung , ông hội trưởng Lê văn Cơ nói riêng. Từ lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 7 , 2009 , tôi đang lái xe với cháu ngoại 8 tuổi , trên đương tiến về điểm hẹn , đươc ông hội trương điện thoai nhắc nhở ; tôi trả lời qua điện thoại hiện điểm tôi đang lái xe qua là Tyson Corners , đang thẳng tiến về điểm hẹn. Thật tôi không ngờ xe đã qua Tyson Corners , do đó chỉ trong vòng 10 phút tôi đã đến Fairfax Lake Drive , tìm chổ đậu xe , nhìn qua kính chắn gió đã thấy ông Cơ đang loay hoay tìm lối vượt qua hàng rào mới dựng lên , chắn lối vào địa điểm PICNIC cuả năm qua : “Lối xưa đi lại mòn cây cỏ ,
  Rào cảng bây giờ chắn lối vô !!"
Ông Cơ , tôi và đứa cháu ngoại 8 tuổi cùng khệ nệ khinh vài vật dụng lều , trại  đến hàng rào chắn lối vào điểm picnic. Chúng tôi phải đi vòng  lấy ngỏ vô…Hơi xa và bất tiện…Ông Cơ hội ý với tôi thay đổi vị trí mới cách chổ cũ khoản 150 thước. Lại di chuyển. Cháu gái tôi vác “Banderole Hội Thân Hữu Gò Công..” đi đến điểm mới trong hơi thở hổn hển của đứa bé , cháu cũng vui cười như "mếu" và tôi phải an ủi “You do exercise , good job ! “
Khung sưòn lều trại được dựng lên với sức lực của hai già và hai trẻ (cháu ông Cơ) , kê đến khoản 30 phút , thân hữu Huỳnh Huệ và con rể đến , tiếp tay vào viếc sắp xếp các bàn ngồi , hoàn thành điểm , chờ đợi thân hữu quy tụ  Giờ nầy , các vật dụng cấn thiết cho buổi sinh hoạt ngoài trời do ông Tua cũng chuyễn đến đầy đủ..
Giờ hẹn đến , thân hữu lần lượt hội tụ…Ông bà bác sỹ Trần văn Sáng , ông bà Nguyện văn Loan , ông bà Huỳnh cẫm Dần ,  ông bà Nguyễn Trọng Nghĩa , ông bà Châu văn Tiên , ông bà Phan Lương Quang… và các thân hữu khác cùng gia đình. Đặc biệt cameraman vừa là ký giả Võ Thành Nhân   có mặt . Anh Nhân  chuẩn bị   ghi nhiều đoạn phim , chụp ảnh  góp phần vào phóng sự sinh hoạt hội Thân Hữu Gò Công trên đài truyền hình   SBTN sẽ trình làng vào lúc 8:30 pm ngày thứ ba 28 July 2009 , xin mời quý thân hữu đón xem.        .
Điều rất cảm động là các thân hữu từ tiểu bang xa Pensylvania , có   vợ chống anh chi Sơn + Nga , anh chị Vinh + Thủy (con gái của nguyên trưởng ty Thú Y ..Lưu) , me con cô Tuyết , cháu ngoại của ông Cả T…                                     , và từ Connecticut , có LanH và gia đình , lái xe khởi hành từ nửa đêm hôm trước , tiến về Fairfax Lake Drive , họp mặt. Trên đưởng xe đi . lốp xe  bị hỏng , LanH phải gọi A A A đến thay lốp , mất hết 3 tiếng đồng hồ sửa chữa làm chậm tiến trình đến hội ngộ PICNIC. Thế rồi phái đoàn gia đình “nhà LanH” vẫn đến dược , tuy có chậm hơn giờ hẹn .Rất qúy là LanH không quản ngại thân ‘nữ lưu” vượt đường xa. Có sự hiện diện cuà LanH là có thêm thức ăn , nào là BBQ  , thịt nướng thơm , gây cho “khứu giác”  thèm  thưởng thức món ăn chuẩn bỉ từ ngày hôm trước , và người viết mục tãn mạn nầy được LanH đem đến bàn ăn mời thưởng thức vài miếng thịt nướng thơm “phưng phức” :; Và LanH cũng không quên đem theo cho cuôc họp mặt PICNIC món “Sò ,ngêu”  , gỏi đu đủ... từ tiểu bang Connecticut , thật đậm đà…Những thức ăn ngon miệng không biết có bay đến Canada ? Để rồi anh Lộ Công Mười Lăm phải nhó nhung , để anh gừi message qua phone cuả LanH , anh gửi lời chào thân hữu đến quý vị tham dự viên Picnic . Cám ơn anh 15 nhiều , nghỉ đến anh , chúng tôi cũng nghỉ đến những thân hữu  thân thương chưa từng họp măt lần nào trong buổi Picnic của Hội  Gó Công vùng Hoa Thịnh Đốn , qúy vị có lần đến , chắc hẳn là vui nhiều , kỷ niệm nhiều và luyến lưu tình người Gò Công , luôn tâm niệm “vòng tay rộng mở“ đón chào…..Tiếc thay !!
Và đây là có sự tìm về , như anh Lê văn Muôn , gốc người nơi “Cấu Nổi” (Mỹ Lợi) lấn đầu đến với Hội Thân Hữu Gò Công, qua sự hướng dẩn của anh Lê Văn Tây , mặc dù anh Muôn định cư tại quận Arlington , Virginia. Lần đầu anh đến , vui mừng chào đón anh và ước mong trong những ngày họp mặt tới đều có anh và gia đình , cộng thêm thân hữu cuà anh , thật quý hóa thay.

Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn hằng năm có hai lần tổ chức họp mặt : Picnic mùa hè và mừng Xuân . Những lần sinh hoạt đông nguời ắt phải có nguời điều họp chương trình ,dẩn dắt câu chuyện liên quan với ý nghỉa , tinh thần cuộc họp , công việc nầy không ai hơn đuợc anh Trần Kim Báu . Hôm nay , cũng như bao lần truớc anh Báu và phu nhân đều có mặt , góp sức hoàn thành sinh hoạt chung. Anh Báu đuợc huởng duyên nói ( có “duyên nói’ nên anh “ít ăn”) , anh Báu phát ngôn là lắm nguời chú ý lắng nghe ,anh huớng dẩn “hò’ , có trăm tay vỗ hòa nhịp chung , thật vui , đầy phấn khởi. Hoan hô anh Báu nguời hằng tạo niềm vui.

Sinh hoạt ngoài trời , phải có thức ăn giửa công viên đấy cây cao bóng mát , có nước suối chảy lờ lững qua các mỏm đá nhỏ nhô lên khòi mặt nước , thật ‘hữu tình” và dể “thư giản” tinh thần sau những ngày làm việc mệt nhọc.
Món ăn do các thân hữu đem đến rất phong phú , nào là gà quay , heo quay , xôi , cary…dưa hấu , nhản , nho…v..v..
Chương trình sinh họạt có bóng chuyền , môn thể thao đồng đội thích nhứt của BS Sáng , vì ông nhắc nhở và mời anh em”vào cuộc” , và trò chơi dành cho thiếu nhi , như kéo dây , ném bóng nước..Trò chơi ném bóng nước nầy , cháu gái của tôi hứng được một quả bóng nước vào mặt , vì cháu thiếu nhanh nhẹn , phải “thọ tiển” và bị loại sớm khỏi trò chơi  , cháu  rơi lệ , làm tôi phải dỗ dành, an ủi và chuồm nước đá cho cháu.  Lần Picnic nầy rất nhiều trò vui cho các cháu thiếu nhi , được lội dưới con suối nhỏ , như các cháu của LanH , các cháu ngoại của thân hữa Huỳnh Huệ ,và các thiếu nhi khác  đi dọc theo con suối , vui đùa  , mải mê bước trên các mỏm đá nhỏ nhô lên trên mặt nước , gây nhiều hấp dẩn , lôi cuốn để các cháu nhớ mãi , nhớ mãi dành cho năm 2010 , hẹn đến  họp măt đông đủ hơn…Mong thay !
Anh chi Lộ công Thông và hai “ái nữ“ rất năng động , đem nhiều món ăn  ,  tích cực quay phim ,nhiếp ảnh , để thưc hiện You Tube cho trang mạng Gò Công. Hẳn là hình ảnh đẹp , xin qúy thân hữu mở PC , vào Gocong.com xem YOU TUBE nầy.
Cả sự tình cờ và nhớ mải , LanH có người anh ruột từ VN du lịch USA , anh cùng LanH đến dự PICNIC. Qua câu chuyện làm thân , Huỳnh Huệ biết anh từ XÓM ÔNG CỘI , xã Yên Luông , Gò Công đến , do LanH bảo lảnh. Xin mở ngoăc nơi đây , XÓM ÔNG CỘI là nơi ông Sơ cuả vợ tôi , ông tên Hùynh Văn Cội đến đây sống và lập nghiệp . Do có ít nhiều ruông đất tạo từ công sức gia đình để khẩn hoang , tạo “cơ ngơi , cuả cải” và hằng thi ân  cho bà con cùng xóm làng nơi ông ở , do đó tên của ông được người dân nơi đây ghi nhớ , đặt tên ông nơi xóm nầy , để lưu mãi mãi về sau , người người nhắc đến XÓM ÔNG CÔI , chắc gì có ai ai biết đên nguồn gốc , nguyên nhân.
Ông anh được Huỳnh Huệ giới thiệu với tôi , trong lúc tôi lo chuồm nước đá lạnh nơi mặt của cháu bị chạm bóng nước , tôi bắt tay , làm quen với anh , qua  nơi ở , gia đình , việc làm của anh từ miền đất nước xa xôi , anh qua đây thăm người em gái LanH, mà đâu ngờ gặp dươc người  mới quen   trong dịp Picnic nầy . Anh ở gần gia đình của em gái tôi có chồng về nơi đó, cũng có thời gian anh với người em rể của tôi là bạn cùng cơ quan gần gũi , thân thiện , đồng thời là bạn rượu ngày xưa . Ngày mà người em rể của tôi qua đời , anh của LanH có đến chia buồn..Anh biết cả việc làm hiện nay của mấy cháu con của em gái tôi , lúc chông chết  , em gái tôi hạ sanh thêm “một cặp” gái song sinh , còn trong tháng tuổi hai cháu đã mất cha !!  Nhờ ƠN TRÊN các con của em tôi đều học tốt , hiện có việc làm tốt nơi ngân hàng huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây , hay giáo viên trường Trung Học Vĩnh Bình , bộ môn Anh Văn và cháu đang chuẫn bị trình luận án Thạc Sỹ . Sở dỉ tôi ghi ra đây việc nầy là muốn nói lên sư ngẩu nhiên , đấy niềm vui vui có được tin tức về gia đình của em gái tôi và các cháu. Xin quý thân hữu xem đến đoạn nấy , thứ lỗi cho tôi , với tôi cũng có lỗi là không hỏi qúy danh người anh của LanH ,xin chịu lỗi với ông anh , xin hỏi sau với LanH,tên của ông anh để có lần về VN tìm thăm.
Picnic lần nây hội tu khoảng 300 thân hữu và con cháu . Vui mừng thay cho Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Dốn đã tổ chức thành công , tốt đẹp.
Hình ảnh nóng bỏng được môt thân hữu gửi ngay đến anh Mười Lăm từ Canada nhận được và anh liền cho lên Forum  GoCong .com ngay chiều ngày 26 sau buổi Picnic mục đích quảng bá cho niềm vui và thân mật của Hội Thân Hữu Gò Công vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Buổi Picnic hoàn tất vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày , Thân hữu chia tay trong niềm lưu luyến , hẹn gặp lại năm 2010 trong sinh hoạt nầy.Người người chúc nhau an bình trên đường về....và nhiều sức khỏe cho tháng năm dài còn lại.
                                         
HP.




Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 28/Jul/2009 lúc 4:33pm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.137 seconds.