Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: THẾ GIỚI KỲ THÚ Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 22 phần sau >>
Người gởi Nội dung
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 08/Sep/2009 lúc 9:41am

Mexico bắt được quái vật ngoài hành tinh


Con quái vật này có hình thù nhỏ bé, giống một con thằn lằn, răng không hề có chân.

Mới đây, đài truyền hình Mexican vừa mới tiết lộ một bí mật khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Vụ việc này xảy ra cách đây 2 năm, vào tháng 5/2007, tại một trang trại nhỏ ở Metepec, Mexico một người nông dân đã tình cờ bắt được một con quái vật bé nhỏ có hình thù kỳ dị, con vật này đã mắc phải chiếc bẫy do ông ta đặt. Tuy nhiên, vì quá hoảng sợ nên người nông dân này đã ném ngay con vật xuống dưới mương và ngâm nó khoảng 3 tiếng ở đó, khiến nó bị chết ngạt.

 

Con quái vật nhỏ bé trong chiếc bẫy của người nông dân  



Các nhà khoa học đã phải mất 2 năm để nghiên cứu con quái vật. Họ khẳng định rằng, chắc chắn đây không phải là sinh vật sống ở trên Trái đất. Não của nó rất phát triển, có trí nhớ tốt, đây là một loài vật khá thông minh. Một số khớp xương của nó khá giống với con người, nhưng cấu tạo toàn bộ khung xương lại tương tự như một con thằn lằn, đặc biệt hơn nữa, răng của nó không hề có chân.

Theo điều tra tại vùng đất Metepec ở Mexico, hiện tượng UFO và vòng tròn huyền bí cũng đã từng xảy ra nhiều lần. Cho đến nay, vẫn còn rất nhiều ý kiến bàn tán xung quanh vấn đề này, nhiều người đã tự đặt ra câu hỏi, không rõ con quái vật này là người ngoài hành tình hay chỉ là một trò lừa đảo? Hoặc cũng có thể người ngoài hành tinh muốn thông qua con quái vật này để nhắn nhủ điều gì đó với chúng ta? 

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra vào năm 2007, tại làng chài Rostov ở Nga, ngư dân nơi đây đã bắt được 1 sinh vật hình thù kỳ dị khác thường, duy có khuôn mặt là nhang nhác cá mập sau một trận cuồng phong trên biển Azov.

Tuy nhiên khi giới khoa học và các nhà nghiên cứu UFO tìm đến nơi, họ được phen thất vọng não nề khi biết rằng quái vật bí hiểm đã bị... ngả ra làm thịt. Ngư dân Rostov có vẻ rất hả hê, bởi 'chưa bao giờ được ăn thịt gì ngon như thế'.

 

Con quái vật được ngư dân vùng Rostov bắt được vào năm 2007

Andrei Gorodovoi - Chủ tịch Hội những hiện tượng huyền bí cho biết: "sinh vật xuất hiện trên đoạn băng video trước nay chưa từng được ghi lại trong bất kỳ tài liệu khoa học hay lịch sử nào. Tuy nhiên, cũng khó khẳng định nó là sinh vật ngoài hành tinh, cũng không thể coi là 1dạng của người cá".

Đã có quá nhiều truyền thuyết về người cá sống trên biển Azov, tuy nhiên đó chỉ là những câu chuyện hoang tưởng và nó đã không được Hội những hiện tượng huyền bí công nhận.

IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22003
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Sep/2009 lúc 11:54am
Vân đá - Stone cut






































Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Sep/2009 lúc 11:56am
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22003
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Sep/2009 lúc 7:46pm

Lễ hội ôtô vui nhộn





































Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Sep/2009 lúc 7:46pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22003
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 15/Sep/2009 lúc 10:28pm

Kinh hoàng khi thiên nhiên nổi giận

Cập nhật ngày: 10:18am, 16/09/2009 
Những cảnh tượng đáng sợ khi thiên nhiên nổi giận như bão, lốc xoáy, vòi rồng, sấm chớp đã được ghi lại một cách sống động qua ống kính của nhiếp ảnh gia Jim Reed.
 
 
Chạy về phía một cơn bão dữ dội có thể là chuyện điên rồ với hầu hết mọi người, nhưng với Jim Reed, những mối nguy hiểm đó lại là đối tượng chính trong ngày làm việc của anh.

Trong suốt 17 năm chuyên chụp ảnh về thời tiết, nhiếp ảnh gia người Mỹ đã chứng kiến nhiều tình huống hãi hùng, như đứng trong đường kính của một cơn lốc xoáy hay ở trong tâm bão. Và chính Reed cũng đã 2 lần thoát chết trong gang tấc khi cố chụp cho được những hình ảnh hoàn hảo nhất về bão.

Những kinh nghiệm khi tác nghiệp và sêri ảnh sống động đã được Reed tập hợp trong phiên bản cập nhật của cuốn sách mang tên: "Người rượt đuổi bão: Cuộc hành trình một của nhiếp ảnh gia".

Được tái bản vào tháng 6 năm nay, cuốn sách bao gồm những bức ảnh đáng nhớ nhất trong 17 năm hoạt động của Reed. Nó cũng đưa người xem trải qua những hiện tượng thời tiết sợ hãi vốn đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Cuốn sách còn ghi lại 17 cơn bão lớn từng xảy ra tại Mỹ, như cơn bão Charley năm 2004, Katrina năm 2005 và Ike năm 2008.
 
 
Một cơn lốc xoáy tại bang Kansas hôm 8/5/2008.

 



Mưa đá ở hạt Meade, Kansas.


Đám mây đen đáng sợ trên bầu trời Medicine Lodge, Kansas.


Những tia sét chằng chịt trên bầu trời Gilette, Wyoming ngày 15/6/2003.


Bầu trời trong một cơn giông ở Oklahoma ngày 30/3/2008.


Cơn bão Gustav đang tiến về thành phố New Orleans, bang Louisiana hôm 31/8/2008.


Một cơn giông ở Kansas ngày 5/6/2004.


Tia sét xuyên mây trong cơn giông tại Kansas.
 
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22003
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Sep/2009 lúc 1:32am

3 con đại bàng hỗn chiến trên không

Với bộ móng vuốt và cặp mỏ nhọn, 3 con chim lớn tranh giành mồi quyết liệt trên bầu trời ở Alaska, Mỹ.

Hình ảnh hiếm có này đã được nhiếp ảnh gia nghiệp dư Harry Eggens ghi lại khi ông đang quan sát bầu trời trên vùng hồ Alaska. Thông thường chỉ có hai con đại bàng giành giật thức ăn của nhau nhưng trận chiến này lại có tới 3 đối thủ. Xung quanh chúng còn có 150 đến 300 con đại bàng bay xung quanh.

Ba con đại bàng hói tranh cướp mồi trên không. Ảnh: Solent.

Nhiếp ảnh gia 56 tuổi ở Hà Lan kể, một trong ba con bắt được một con cá nhỏ, sau đó hai con khác bất ngờ bay đến tranh cướp. "Tôi nghĩ chúng muốn chứng tỏ ai là kẻ mạnh nhất và thông minh nhất. Thật thú vị khi được quan sát cuộc chiến đấu nảy lửa bằng móng vuốt của chúng", Harry chia sẻ.

Hai con giữ con cá nhỏ bằng móng vuốt. Ảnh: Solent.

Cuộc chiến diễn ra trong khoảng vài giây và dường như không có con nào bị thương. Vì ngừng bay nên chúng bị rơi xuống sát mặt đất. Sau đó, hai con thả con mồi để bay lên cao. Theo Daily Mail, đại bàng hói được coi là biểu tượng của nước Mỹ. Chúng nặng khoảng 6 kg và sải cánh tới 2,4m. Loài chim này có tuổi thọ trung bình là 20 năm trong thế giới hoang dã và khoảng 50 năm nếu sống trong lồng nuôi.

Ba con đại bàng hói tranh cướp mồi trên không. Ảnh: Solent.

Hoài Vũ

 

IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 18/Sep/2009 lúc 6:18pm

Bồn cầu độc chiêu

 
 
Bồn cầu không đơn giản là chiếc bồn cầu mà nó còn là vật trang trí cho phòng vệ sinh. Hãy bước vào những toilet này, bạn sẽ thấy bồn cầu được thiết kế độc đáo ngoài sức tưởng tượng rất nhiều.


IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22003
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Sep/2009 lúc 10:02pm

Digital%20Photography-2

Digital%20Photography-3

Digital%20Photography-4

Digital%20Photography-5

Digital%20Photography-6

Digital%20Photography-7

Digital%20Photography-8

Digital%20Photography-9

Digital%20Photography-10

Digital%20Photography-11

Digital%20Photography-12

Digital%20Photography-13

Digital%20Photography-14

Digital%20Photography-15

Digital%20Photography-16

Digital%20Photography-17

Digital%20Photography-18

Digital%20Photography-19

Digital%20Photography-20

Digital%20Photography-21



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 19/Sep/2009 lúc 10:04pm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: Online
Số bài: 22003
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Sep/2009 lúc 4:28am
20 Amazing Sunset Photos

Sunset%20Photos-19

Sunset%20Photos-20

Sunset%20Photos-21

Sunset%20Photos-2

Sunset%20Photos-3

Sunset%20Photos-4

Sunset%20Photos-5

Sunset%20Photos-6

Sunset%20Photos-7

Sunset%20Photos-8

Sunset%20Photos-9

Sunset%20Photos-10

Sunset%20Photos-11

Sunset%20Photos-12

Sunset%20Photos-13

Sunset%20Photos-14

Sunset%20Photos-15

Sunset%20Photos-16

Sunset%20Photos-17



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Sep/2009 lúc 4:29am
IP IP Logged
ranvuive
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 02/May/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1151
Quote ranvuive Replybullet Gởi ngày: 22/Sep/2009 lúc 11:16am

Sinh vật dị thường xuất hiện tại Panama

   
 
Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về một sinh vật bí ẩn, hình hài kỳ quái, mình nhẵn thín được phát hiện tại Panama sau khi những hình ảnh về quái vật này lan truyền trên mạng internet.

 

Những hình ảnh về sinh vật bí ẩn được trang web của mạng truyền hình Panama Telemetro đăng tải. 

4 thiếu niên tại Panama khẳng định đã bắt gặp sinh vật kỳ dị bò ra khỏi hang ở Cerro Azul, phía bắc thủ đô Panama City.

Hình hài sinh vật này có nhiều điểm khác thường. Đầu nó giống đầu động vật nhưng cơ thể không hề có lông, bóng nhờn và nhẵn thín, trong khi đôi tay giống tay người. Một số người phỏng đoán đó là người ngoài hành tinh, những người khác lại cho rằng đó là một loài động vật chưa từng được nhìn thấy trước đó.

 

 

 

Mạng truyền hình địa phương Telemetro đưa tin, sau khi bò ra khỏi hang, con quái vật đã tiến về phía bọn trẻ. Vì quá sợ hãi, lũ trẻ đã nhặt đá và cành cây ném liên tiếp về phía nó, khiến quái vật chết ngay tại chỗ.

Lũ trẻ đã kéo và vứt xác con vật tại một hồ lân cận nhưng sau đó bọn trẻ đã quay trở lại để chụp ảnh sinh vật kỳ dị. 

 

Kể từ khi những bức ảnh được đăng tải, "quái vật" Panama đã gây xôn xao các diễn đàn trên mạng cũng như báo chí trong nước và nước ngoài. Nhiều người gọi nó bằng những biệt danh của các "quái vật tưởng tượng" như Gollum (nhân vật trong bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”) hay “Quái vật Montauk mới”.

Các nhà động vật học tại Panama cho hay họ không biết chắc đó là sinh vật gì nhưng nói thêm rằng có vẻ như đây là bào thai đã chết của một loài gì đó.

 Theo Sky



Chỉnh sửa lại bởi ranvuive - 22/Sep/2009 lúc 11:17am

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 23/Sep/2009 lúc 11:09am

Ảnh vui những chú Gà

TVO- Không chỉ những chú Gà còn sống, những chú đã vặt lông rồi cũng có những hình ảnh hài hước.
 

ga230909-1.jpg

 

Đã đành mình mất cái đầu
Bàn xem cứu cái... phao câu thế nào

  

Cũng chân cũng cẳng, cũng cao kều

 

Gà cùng một mẹ sao cứ hoài đá nhau



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 23/Sep/2009 lúc 11:09am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 22 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.162 seconds.