Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Quê Hương Gò Công | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công |
Chủ đề: Bài thơ Về quê anh | |
Người gởi | Nội dung |
lehongquanquan
Newbie Tham gia ngày: 04/May/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3 |
Chủ đề: Bài thơ Về quê anh Gởi ngày: 04/May/2009 lúc 1:35am |
VỀ QUÊ ANH
Chỉnh sửa lại bởi lehongquanquan - 04/May/2009 lúc 8:42pm |
|
IP Logged | |
trankimbau
Moderator Group Tham gia ngày: 02/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 424 |
Gởi ngày: 04/May/2009 lúc 7:42am |
"Nhìn quê anh đang từng ngày đổi mới
Đất vươn mình cuộc sống mới sinh sôi"
Nếu:
Nhìn quê anh từng ngày thay da đổi thịt
Đất vươn mình cho sự sống thăng hoa
Tôi không giỏi làm thơ, nhưng biết đọc thơ, biết tôn trọng những hồn thơ.
Thương em thật thà trong cách nói, ở đó, tôi thấy thấp thoáng dáng dấp của người Gò Công mình, nên, tôi vì em, viết đôi dòng.
Ít ai muốn người khác cho ý kiến về bài thơ của mình, lỡ người nói ra không ưng ý, buồn. Tôi không ngại em buồn tôi, bởi vì bài thơ "Về quê anh" tôi đã thấy đâu đó một phần tâm tư người trẻ tuổi quê nhà. Có thể, em có tuổi thơ cũng bầm dập như thân phận chung của dân tộc, vì em nói, em sinh 1983. Quê hương mình lúc đó thật khốn đốn, cơ cực. Cũng có thể, em ngoại lệ, gia đình em không đắng cay nhiều vì chuyện áo cơm. Nhưng hoàn cảnh nào đi nữa, em cũng lớn lên và em làm thơ.
"Về quê anh" thật có dáng thơ, và em, mai nầy thật sẽ là nhà thơ có chỗ đứng riêng.
Khi chiếc phi thuyền bay vào vũ trụ, điều đáng nói đầu tiên, theo em là gì? Có phải là chiếc phi thuyền không còn bị ảnh hưởng sức hút của quả đất? Phi thuyền đã rời quỹ đạo để hướng về mục tiêu mới. Tâm tình người làm thơ cũng vậy. Hồn thơ cũng vậy. Nếu em ráng đứng vào chỗ không có sức ép, không bị chi phối bởi những vướng bận chung quanh, tầm nhìn em sẽ mới mẽ. Bởi cái nhìn đó, thơ em sẽ mượt mà chữ nghĩa, thơ em sẽ bật lên sức và có hồn, thơ em sẽ làm người đọc cãm.
Nếu nước thấm sâu vào lòng đất, nước sẽ làm đất nở hoa.
Tôi có đề nghị em câu "Nhìn quê anh từng ngày thay da đổi thịt", thay da, đổi thịt sẽ làm người đau. Đau điếng, nhưng sau đó, đẹp. Quê anh thay da đổi thịt sẽ là một quê hương khỏe khoắn. Và "Đất vươn mình cho cuộc sống thăng hoa". Cuộc sống thăng hoa là cuộc sống vừa ý, toại lòng.
Nếu em không thay đổi tầm nhìn, thơ em vẫn là thơ, có dáng thơ, nhưng chỉ vậy.
Chỉnh sửa lại bởi trankimbau - 04/May/2009 lúc 10:50pm |
|
kb
|
|
IP Logged | |
ut13
Newbie Tham gia ngày: 12/Jul/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 22 |
Gởi ngày: 04/May/2009 lúc 11:20am |
Chú em làm thơ ở phòng thông tin & văn hóa... hèn chi bài thơ có mùi... quen quen.
|
|
IP Logged | |
lehongquanquan
Newbie Tham gia ngày: 04/May/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3 |
Gởi ngày: 04/May/2009 lúc 8:41pm |
Xin hỏi? Mùi quen quen là mùi gì? Mình là những con người có học thức và biết tôn trọng nhau phải không?
|
|
IP Logged | |
lehanlam
Newbie Tham gia ngày: 05/May/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 7 |
Gởi ngày: 05/May/2009 lúc 1:37am |
Xin cám ơn ý kiến nhận xét của trankimbau. Chào! Thân ái |
|
IP Logged | |
lehanlam
Newbie Tham gia ngày: 05/May/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 7 |
Gởi ngày: 05/May/2009 lúc 1:40am |
VỀ QUÊ ANH Nếu một lần em về với quê anh Vùng biển Gò Công quanh năm muối mặn Những cây Đước, cây Bần, cây Mắn Lớn cùng anh theo ngày rộng tháng dài Đám lá tối trời còn hình bóng của ai Hồn Trương Định hay nghĩa quân dũng khí Những bước chân đi qua cùng thế kỷ Phước Thuận ơi! Bia lịch sử vẫn còn Qua một thời ký ức của vàng son Một vùng đất hai sắc phong hoàng hậu Vẻ đẹp Gò Công rạng ngời trong cung cấm Triều Nguyễn ghi danh “hai sắc đẹp” vĩnh hằng Mắm tôm Chà – món ẩm thực Gò Công Hồn tinh tuý gởi đến bà Từ Dũ Dâng lên vua và các quan dùng thử Ẩm thực quê hương bước vào chốn cung đình Và bây giờ nếu em đến Gò Công Anh sẽ đãi món tôm Chà tôm phức Đỏ ngất ngây như lòng anh cháy rực Màu sơri giữa vùng đất Hoà Bình Hay mãng cầu trên dãy đất Cồn Ngang Ngọt bờ môi mang vị nồng của biển Dưa hấu đỏ bên dòng sông cửa Tiểu Làm mát lòng khi em đến quê anh Những cánh đồng muối trắng phía sau lưng Là kết tinh từ mồ hôi nặng nhọc Hay đám lúa trĩu bông nhìn mặt đất Từ bàn tay lao động suốt đêm ngày Đi giữa Tân Điền hay vùng đất Gò Me Em sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản Nhìn quê anh từng ngày thay da đổi thịt Đất vươn mình cho sự sống thăng hoa
|
|
IP Logged | |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |