Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm  
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Jul/2019 lúc 11:32am

Thằng Ăn Cướp Cô Đơn


Một người chơi với một người
Một thằng ăn cướp đang ngồi buồn thiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Còn thằng ăn cướp buồn thiu một mình.

Fb Hoàng Hùng
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Jul/2019 lúc 10:00am

Chồng Mèo Mỡ, Vợ Ghen Tuông


mh%20chong%20meo%20moVợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh: Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn.... còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng...cụ, chấp nó làm gì !!!

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Jul/2019 lúc 10:03am

Cô Gái Bán Ví


mh%20bop%20co%20dauCô gái bán ví rao như sau: bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi....Thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẻ nhất. Cô gái trả lời: bóp em là rẻ nhất rồi! Bóp đi, bóp đi!

 

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 26/Jul/2019 lúc 9:47am

Chồng mất ngủ vì vợ hàng xóm ngoại tình


mh%20bi%20mat%20nguHai vợ chồng chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy tiếng hàng xóm cãi nhau, chồng hỏi vợ:

- Vợ chồng hàng xóm cãi nhau gì mà to thế nhỉ?

Cô vợ nhanh nhảu:

- Anh không nghe thấy à? Anh chồng đang điều tra vợ ngoại tình đó!

Anh chồng tiếp lời:

- Nghe chừng có vẻ cãi nhau to đấy! Hắn đang bắt cô vợ nói ra kẻ thứ ba kìa!

Một lát sau vợ giục chồng đi ngủ:

- Đi ngủ thôi anh, mất thời gian quá!

Chồng gật gù:

- Ừ nghe mãi mà không thấy cô ta khai tên anh ra, ta đi ngủ thôi!

- !?!

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Aug/2019 lúc 8:58am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Aug/2019 lúc 10:09am

Anh Sui dô duyên!


mh%20cua%20bien%20dayChị Sui mới ở góa, than thở với anh Sui:

Tui buồn quá anh Sui ơi! Tui hổng biết lái xe, hồi còn sống, ổng chở tui đi nơi này nơi nọ, nay ổng mất rồi, tui có chân mà hổng đi đâu được, tui nay như con cua rụng hết càng rồi, anh Sui ạ!

Anh Sui an ủi chị Sui:

Tội nghiệp Chị Sui quá hé! Mà nè, con cua chị rụng hết chân càng, thì còn lại cái mu. Chị giữ cái mu làm quái gì! Cho phứt tôi đi...được hông?

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Aug/2019 lúc 10:19am

Cô hàng cà-phê



Cô hàng cà phê
.
Tôi còn, chỉ một căn nhà
Đem đi bán nốt để qua bên nàng
Nhà nàng, có một gian hàng
Cà phê “ Lối Cũ” tơ vàng trong sân

Quán em, là quán dài chân
Cà phơ phục vụ, có cô chân dài
Khách vào cứ ngắm lai rai
Có em váy ngắn, thò hai cái đùi.

Quán này, trông thấy cũng vui
Uống cà phê để xem đùi, xem mông
Những em má đỏ chưa chồng
Lẳng lơ đưa đẩy, eo cong tuyệt vời.

Sá chi, cái chuyện trên đời
Đùi mà không ngắm! Ông Trời cũng chê
Ngắm chơi, chẳng phải là dê
Ngắm cho đỡ chán bề xề bà tôi.

Em đi, em lắc, em ngồi
Vòng ngực em hở nắm xôi thấy thèm!
Chân dài, váy ngắn, lòi “tem”
Có chàng lõ mắt nhìn xem đờ đờ.

Có em chân mịn lông tơ
Nâu nâu óng ánh đèn mờ như tiên
Say mê, tôi tẩn hết tiền
Cũng vì cái tật…thích ghiền cà phê.

Năm sau, nàng đuổi tôi về
Lý do đơn giản là chê hết tiền
Tôi về với mụ vô duyên
Vô duyên bã phán…hết tiền không sao.

Vợ tôi…ôi đẹp là bao !!!...

Nguyên Thạch
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 07/Sep/2019 lúc 9:11am

Các Thế Chụp Hình Độc Đáo Và Lời Chú Thích 

Thế đầu tiên ........bà này là thần dân của phái Nga Mi 

 

 Eo ơi, có cái cây, chọt 1 phát là xuống ao ngay

 

Ông này chuyên gia chụp lén mà chụp chim mới đau Anh em ..... í lộn, chị em cẫn thận 

 

 Cái mõm ông này bị zì thế?

 

Chụp thế này cho nó ......... cận cảnh

 

Còn ông này chụp cái wái zì chả hiểu

 

Cha này là đồng nghiệp của cha phía trên. Chắc là đi chụp dế  

 

Bà này là vợ của ông chụp dế ở trên kia đang chụp kiến.


Còn đây là ....
 

Tuyệt đỉnh kungfu 

 

Đây là thế "ngực tấn công mông phòng thủ" nè 


Xoạc chân ra cho nó mát [....] chút xíu :-"
 

Bụng bự dữ thần thiên địa ơi !

 

Chụp xe ...... hay chụp người mẫu


Ông này ..... nội công còn thâm hậu hơn nữa 

Dáng đứng Bến Tre 


Cành cây mà gãy thì đi ăn Tết với vượn hay khỉ nhe! 


Không biết chụp cái gì !

 

Thế chụp tuyệt vời : Rống uốn ...


Cặp này chụp cái gì đây ? Trên trời dưới đất.



- Này anh, chụp giúp em 1 pô em làm avatar
- Ôkê, chị chụp giúp em 1 pô về treo cho tụi nó sợ chơi

Chụp mà không cần xem ống kính luôn 




Dân chụp chơi không sợ mưa rơi ..........

Mưa có rơi, dân chơi có áo


Chụp trên độ cao 5000m + 5m (cái cầu thang nữa)


Chụp ảnh nghệ thuật


Cái xe mà ngã 1 phát thì cha này tuyệt tự  

 

Tuyệt chiêu "Sư tử rình mồi"



Đố các pác, ông này chụp cái zì? hí hí


Không biết bình luận làm sao đây 
 

Ai kêu ổng dậy dùm. Chắc ổng ngủ quên lâu rồi 

 
Nếu có chiếc xe từ đàng sau chạy tới ...   

Mấy ông này chắc là bộ đội xuất ngũ

Chắc ngủ quên nữa rồi 



Trở mình lại ngủ tiếp!  

Thế chụp ảnh hồi thập niên 70  

Yêu cầu chim chóc đừng phóng uế bất ngờ ! 

Hả? Chụp hình hả? Xuống tấn liền tức thì ! 

Chụp lén Britney Spears tắm sông  

Sưu tầm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Sep/2019 lúc 9:31am

Tình Việt Kiều


Việt kiều khứa lão ...sáu mươi !chonggia
Thăm quê nhớ lại một thời xa xưa
Lão ngỡ mình là trai tơ
Các em xúm lại...xưng hô rất...mùi

"Anh" ơi! sao trẻ quá trời.
Làm lão tít mắt cười tươi ...nghĩ thầm :
"Thế mà bà lão chết bầm
Dám chê mình chẳng nên cơm cháo gì ..."

Thôi thì ta cứ ...yêu đi ,
Trông em mơn mởn dậy thì thấy mê.
Cơm nhà ăn riết chán chê,
Ðổi qua món phở là phê tức thì.

Quê hương đổi mới... lạ kỳ,
Ngành nghề phục vụ không gì sánh hơn.
Nhổ râu em nhổ bằng mồm,
Ngoáy tai ép sát em chồm em khươi!

Em day hai quả đào tươi
Lão nằm ngây ngất cả người ...cứng đơ.
M***age em ấn em rơ,
Bằng môi, bằng ngực ...ô hô tuyệt vời.

Thỏ thẻ em ngỏ đôi lời,
Anh mà có thích em mời tắm tiên.
Lão như Từ Thức lên tiên,
Trời mây, non nước, thiên nhiên một tòa.

Tay run con mắt muốn lòa
Tiên kỳ, tiên cọ, Lão xoa...quả bồng.
Thẹn thò hai má tiên hồng,
Anh à kỳ chết về phòng đi nha!

Tiên cười tươi thắm như hoa,
“Ngàn vàng em giữ giờ là của anh!”
Thì ra em gái nhà lành,
Cha già mẹ yếu nên đành sa cơ.

Tuy làm công việc nhuốc nhơ,
Tắm tiên thôi, chẳng bao giờ bán thân.
(Lão Việt kiều thật quá đần,
Ðời nay may vá màn trinh chuyện thường)

Lão xung như thưở thanh xuân,
Anh hùng người đẹp đêm xuân tình nồng.
Lão bà bên Mỹ biết không ?
Chồng bà đã mất, Lão ông đổi đời.

Nếu đem so sánh hai nơi,
Vợ thì cẳn nhẳn, em thời ngọt ngon.
Vợ ù úc núc béo tròn,
Em thon em mướt, lưng thon chân dài.

Vợ luôn sai bảo tác oai,
Em chiều, em chuộng, đêm ngày cúc cung.
Trời ơi chỉ có thằng khùng
Mới không biết chọn ở cùng với ai.

Thôi thôi tài sản chia hai,
Bà theo con cái, Lão bay...lên trời.
Lâu nay sống phí cuộc đời,
Từ nay phải hưởng với người...trẻ ngoan.

Mặc cho con cháu can ngăn
Lão làm bảo lãnh đưa nàng qua luôn.
Chuyện đời ai dại ai khôn ??
Qua sông nàng đá ngay ông ...chồng già !

Tiền của chia với lão bà .
Nàng cuỗm hết sạch chẳng chừa ...một xu !
Giật mình mới thấy mình ngu !
Cuộc đời còn lại lu khu một mình.

Bây giờ nửa tỉnh nửa điên,
Gia tài mất hết cả thiên hạ cười.
Bắc thang lên hỏi ông trời ,
Tiền cho gái...điếm có đòi được không?

Bà con cô bác rủa thầm,
Già chơi trống bỏi còn than nỗi gì ?
Những ai còn muốn mê ly
Bài học của lão hãy ghi vào lòng

Tình Việt kiều có như.. không !!
Huy hoàng một phút là xong ...cuộc đời !!


CnMt

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 01/Oct/2019 lúc 6:54am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 1.829 seconds.