Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm  
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Aug/2011 lúc 12:25pm
 Kiếp đào hoa
Tác Giả: Vô Danh   
Thứ Năm, 25 Tháng 8 Năm 2011 08:53

Hôm qua đi chơi với Thư . Tối về mới biết tương tư em Hồng

Hôm qua đi chơi với Thư
Tối về mới biết tương tư em Hồng
Tiếc thay Hương đã có chồng
Còn Lan tay bế tay bồng hai con

Cầm phone định gọi cho Son
Mới quay một số thì Thơm đến tìm
Nhớ hôm dạo mát ôm Bình
Thì Liên xộc đến kéo mình đi luôn

Dáng Thu làm anh hết hồn
Xuân cười e thẹn nghe xôn xao lòng
Nắng Hạ đi với em Thông
Ôm Đào ngủ suốt mùa đông lạnh dài

Nhớ Dung trong chiếc áo dây
Thương Vân bởi dáng vai gầy liễu mai
Yêu Nhung vì đôi mắt nai
Riêng Thuỷ có mái tóc dài khó quên

Yến Nhi thì mới biết tên
Bích Ngọc nũng nịu làm duyên trao tình
Thư Mai gởi tặng tấm hình
Email Trinh bảo nhớ mình em thôi

Bên Loan ngồi ngắm sao trời
Nhìn trăng nhớ Liểu một thời mê Thân
Mây bay chợt nhớ đến Hân
Nghe dòng suối chảy tiếc thầm em Thoa

Thúy Quỳnh tiếng đồn gần xa
Miên thì diễm lệ riêng Hà hát hay
Thanh Giang ngã trong vòng tay
Phượng buồn rũ rượi chau mày lệ rơi

Lấy vợ mẹ bảo chọn Tươi
Bố thì lại thích cô Mười bún riêu
Huệ được bà nội mến yêu
Ông nội nói Thúy sanh nhiều cháu con

Lấy Hoa ngoại tặng hột xoàn
Ông ngoại nghĩ Lệ chu toàn ngoài trong
Đính hôn với Doanh bên sông
Còn in thiệp cưới chắc lồng tên Lan?...
 
Số tôi sao quá nhiều nàng
Nhìn đi ngó lại đôi bàn tay không
Có tình, tình lại là không
Chẳng cô nào dám chọn chồng là tôi...



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 25/Aug/2011 lúc 12:26pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 26/Aug/2011 lúc 4:10pm
Mời  đọc cho vui
 
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,
Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường!
Nằm chung thì bảo…..chật giường,
Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo…..tào lao,
Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!!
Khù khờ thì bảo…..giai tơ,
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!

Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 26/Aug/2011 lúc 4:12pm
.
 
Ba, cưới con Tuyết xóm dưới cho con nhé
– Xụyt, đâu được, nó là em mày đó.
- Vậy con Hoa đầu ngỏ nhà mình
– Cũng không luôn, nó cũng là em cùng cha khác mẹ với mày luôn.
- Vậy con Lan ở xóm ngoài
– Cũng không được, nó cũng là em mày.
 
Mẹ, Ba lăng nhăng lắm, xử ba đi mẹ, mấy con bồ của con, ba không đồng ý đứa nào hết vì chúng nó đều là em cùng cha khác mẹ với con.
- Trời ơi là trời, mày cưới đại đi, mày cũng đâu phải con của ổng đâu mà sợ…
 
 

Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 27/Aug/2011 lúc 11:59pm
BỎ TU

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu...
-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy.
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu

 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 31/Aug/2011 lúc 9:47am
.
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 31/Aug/2011 lúc 9:50am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 03/Sep/2011 lúc 9:56am
 
 
 
BÁC SĨ BỎ QUÊN ỐNG NGHE
 
 
Một cô gái tuổi đôi mươi,
Mặt mày xinh đẹp, dáng người thướt tha 
Có lần đi khám y khoa 
Gặp anh bác sĩ hào hoa vô cùng. 
Về nhà cô kể lung tung 
Cha ơi, anh ấy lạ lùng lắm thay 
Nhìn con anh nói thế này: 
‘Hôm nay anh gặp một ngày rất xui 
Ống nghe anh đã quên rồi 
Nên anh dùng tạm tai người nghe em’ 
Rồi anh nghe phổi nghe tim 
Đôi mắt anh ấy lim dim mơ màng 
Tai anh áp sát dịu dàng 
Rà lên rà xuống nhẹ nhàng đó cha 
Mà anh khám kỹ lắm nha 
Chỉ nghe tim phổi mất ba giờ liền 
Bố nhìn con gái dịu hiền 
Trong lòng rất đỗi muộn phiền nói ngay: 
‘Thằng cha này xỏ lá thay 
Nhưng mà con cũng còn may quá trời 
Nó chỉ quên ống nghe thôi 
Chứ quên ống chích thì đời con tiêu.
Huhu ....hu ...hu ..

Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 07/Sep/2011 lúc 10:03am
Chuyện bất ngờ  
Tác Giả: tnh   
Thứ Tư, 07 Tháng 9 Năm 2011 02:49

Con Sen: “Con nấu ăn ngon hơn bà”.- Bà chủ: “ Ai dám nói là mày nấu ăn ngon hơn tao?”-Con Sen: “Ông chủ nói là con nấu ăn ngon hơn bà”.-Bà chủ: “Ồ trời!”

Cô Sen xin được tăng lương
Bà chủ thắc mắc hỏi nường:"Lý do?"
"Thưa bà, có ba lý do"
"Thứ nhất, ủi đồ. Bà ủi thua con"
Á ha, con nhỏ này ngon!
Ai nói mày ủi đồ hơn tao kà?"
-"Dạ, ông chủ nói hôm qua

Thứ hai, phần nấu nướng, bà cũng thua"
- "Ai mà dám nói tao thua?"
- "Thưa bà, ông chủ." -- " Thứ ba là gì?"

- "Thưa bà, đây chuyện ly kỳ:
Mần tình, bà hổng có gì bằng con".
"À, à, ông chủ mày ngon!
Chắc là ổng lại lon ton với mày?"
"Thưa bà hong phải! Đừng rầy!
Ông chủ hong dính chiện này đâu nha
Bà đừng có vội rầy la
Con nghe từ miệng... anh Ba làm vườn."
 
Bà chủ híp cặp mắt lươn:
"Cho mày trăm bạc ra vườn chơi đi
Nhưng mà chớ có xù xì
Ông chủ biết gì mày chết với tao"
- "Thưa bà,..." -- Im miệng! Ôi dào!
Đây thêm trăm nữa. Cút mau tao nhờ!.



Chỉnh sửa lại bởi Nhom12yeuthuong - 07/Sep/2011 lúc 10:10am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 10/Sep/2011 lúc 8:21pm
.
 
 
Ai quan trọng hơn
 
Răng nói với lưỡi: "tao mà phập nhẹ xuống một cái chắc là mầy đau lắm"
Lưỡi trả lời:
- Tao mà lỡ nói với ai đấy thôi là 32 thằng đàn em của mầy rụng hết đấy.
Mồm chen vào:
- Còn tao mà mở mồm nói dại thì hai thằng chúng mầy lẫn vào nhau là cái chắc.
Não kết thúc chiến tranh:
- Im đi, không tao lao mình vào tường chết cả lũ bây giờ!
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 21/Sep/2011 lúc 5:20pm
.
 
 
Lời mẹ dạy ...con trai !!!!

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
 
Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :
- Sao con khóc ?
- Con thương bố con quá.
  Chính vì thế
  mà bố con mất sớm.

 
 
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 29/Sep/2011 lúc 8:27pm
 
 
CƯỜI CHÚT CHƠI
 
 
Never Laugh at a Vietnamese
A Vietnamese man walks into a bank in New York City and  asks for the loan officer. He tells the loan officer that he is going to  Vietnam  on business for two weeks and needs to borrow $5,000.
The bank officer tells him that the bank will need some form of security for the loan, so the Vietnamese man hands over the keys to a new Ferrari parked on the street in front of the bank. He produces the title and everything checks out.
The Loan officer agrees to accept the car as collateral for the loan. The bank's president and its officers all enjoy a good laugh at the Vietnamese for using a $250,000 Ferrari as collateral against a $5,000 loan.
An employee of the bank then drives the Ferrari into the bank's underground garage and parks it there.
Two weeks later, the Vietnamese returns, repays the $5,000 and the interest, which comes to $15.41. The loan officer says, 'Sir, we are very happy to have had your business, and this transaction has worked out very nicely, but we are a little puzzled. While you were away, we checked you out and found that you are a multi-millionaire.
What puzzles us is why you would bother to borrow $5,000?
The Vietnamese replies: 'Where else in New York City can I park my car for two weeks for only $15.41 and expect it to be there safely when I return.
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.230 seconds.