Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm  
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Sep/2021 lúc 9:56am

Lòng Bao Dung Của Phụ Nữ & Sự Hư Hỏng Đáng Yêu Của Đàn Ông



- Đêm đã khuya, gã đàn ông quá say gõ cửa một căn hộ. Một người phụ nữ mở cửa, ngạc nhiên hỏi:

- Ôi anh, sao anh về trễ thế?

Gã đàn ông lắp bắp:

- Anh xin lỗi em, hôm nay gặp bạn bè vui quá nên anh về trễ, làm phiền đến em.

Người phụ nữ tươi cười đáp:

- Không có gì đâu anh, anh say thế mà còn biết đường về nhà là tốt rồi!

Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp:

- Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn có đi tăng 2, vui vẻ cùng các em ở quán bia ôm.

Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:

- Có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng 2, tăng 3 như vậy.

Gã đàn ông lại nói:

- Anh lại xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn đã đánh bạc và anh đã thua hết sạch tiền.

Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:

- Không sao đâu anh, tiền bạc là vật ngoài thân. Anh sẽ làm việc và kiếm lại được mà.

Gã đàn ông lại nói:

- Điều cuối cùng mà anh muốn xin lỗi em là trên đường về đây anh đã vượt đèn đỏ và bị công an giữ xe rồi.

Người phụ nữ vẫn ôn tồn đáp:

- Anh đừng lo, ngày mai anh đến nộp phạt rồi lấy xe về thôi.

Gã đàn ông quỳ xuống nức nở:

- Ôi em, Đức Chúa trời của anh, Thánh Ala của anh, Phật Bà của anh, thiên thần của anh, chỉ có ở đây - trong ngôi nhà đầy tình yêu thương này anh mới cảm nhận được hết sự bình yên và cả sự tha thứ, chia sẻ cảm thông sâu sắc đến như vậy từ người vợ hiền yêu quý như em.

Người phụ nữ mỉm cười đáp:

- Cầu cho Chúa, Trời, Tiên, Phật, Thánh, Thần phù hộ cho anh; cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẻ cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn. Nhưng anh phải gõ cửa căn hộ bên cạnh, vì đó mới là nhà của anh!

 Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều có tấm lòng rộng mở. Họ sẵn sàng tha thứ, chia sẻ cảm thông với những sai lầm khó chấp nhận nhất của người đàn ông...

Miễn sao ... người đó không phải là chồng mình ! Ha ha ha …


Sưu tầm



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 24/Sep/2021 lúc 9:58am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Sep/2021 lúc 8:54am

Cu Tí Tài Lanh

 

Một lần cu Tí tắm chung với Ba. Thấy "cái đó" của Ba, nó tò mò hỏi cái gì, Ba nó trả lời:

- Là chiếc xe BMW của Ba đó!

Hôm sau có dịp tắm chung với Mẹ. Thấy "cái đó" của Mẹ, nó cũng hỏi là cái gì, Mẹ nó trả lời:

- Là cái garage của Mẹ đó! 

Sáng hôm sau, có điện thoại reng....

- Có Ba ở nhà không cu Tí?

- Dạ có thưa bác Tám, Ba con đang de xe BMW vô garage!

- Vậy chút bác Tám gọi lại! 

Mười lăm phút sau....

- Ba rảnh chưa cu Tí?

- Dạ Ba con còn de xe BMW vô garage!

Mười lăm phút sau...

- Ba rảnh chưa Tí, cho bác nói chuyện với Ba chút con!

- Dạ Ba con cũng còn de xe BMW vô garage!

- Sao de xe gì mà lâu dữ dzị cà?!

- Dạ đúng rồi bác, ổng de tới de lui hoài mà cũng còn kẹt hai cái bánh xe ở ngoài bác ạ!????


Lượm trên mạng

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 09/Oct/2021 lúc 3:00pm

Ai Có Quyền Vượt Đèn Đỏ?


 Lượm trên mạng
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 19/Oct/2021 lúc 9:05am

               Ai Sai Ai Đúng ? (*)

Xưa nay, nhất vợ nhì trời,
Vợ luôn luôn “đúng” ; chồng thời luôn “sai”
Gia đình, chế độ độc tài
Chồng hiền nhịn vợ, trong ngoài ấm êm!

Nhịn hoài, rồi cũng phát điên!
Một hôm nổi đóa, vùng lên tỏ bày.
Chỉ tay mặt vợ, nói ngay:
- Từ nay tui đúng ; bà sai hoàn toàn!
ai%20sai%202

Vợ trừng mắt!... chưa hỏi han,
Thì chồng đã xẹp, như đàn lạc tông
Rằng: - Tui nói, bà hiểu không?
Tui luôn làm “đúng” mọi công việc nhà

Đúng sáng, cà phê cho bà,
Đúng 9 giờ, lái xe ra Sở làm,
Về, đúng 5 giờ 15
Đúng 10 rưỡi, dọn giường nằm, bóp chân…!
ai%20sai%203

Còn bà, “sai”, đủ mọi phần,
Sai tui, rửa chén, dọn sân, quét nhà
Sai tui, giặt ủi đồ bà
Sai tui ra chợ, mua quà tùm lum!

Nhà này, bà chính “Bà Trùm”!
Còn tui, tui cứ lum khum vâng lời.
Tui bị bà sai quá trời!
Thấy chưa?... tui đúng là người chồng ngoan!

“Ai Sai – Ai Đúng” … miễn bàn !

                        Trần Quốc Bảo
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 29/Oct/2021 lúc 7:24am

Khổ Vì Cái Tên !


Số là tui có một cô bạn gái người gốc Bắc kỳ 9 nút, cô ta được Cha Mẹ đặt cho một cái tên cúng cơm rất đẹp, Đái thị Xinh Xinh, (bên nội của cô ta chính là họ hàng của nhà thơ Đái Đức Tuấn).

Ấy thế mà cô ta có được yên thân với lũ quỷ bạn học cùng lớp đâu.

Cô ta rất đau khổ vì cái tên Đái thị Xinh Xinh của mình trong suốt những năm tiểu học. Ngày nào cũng bị các bạn đem cái tên của cô ta ra trêu cợt để làm trò đùa, như là con Đái nầy, con Đái nọ, Đái mà xinh cái gì, con nhỏ nầy khai quá!...v.v...

Bẳng đi một thời gian, sau năm 1975, đám nhóc tì tụi tui năm xưa tình cờ gặp lại nhau tại Ca li ở tuổi thất tuần, trong số nầy cũng có mặt vợ chồng cô bạn học cũ, họ Đái tên Xinh Xinh năm xưa.

Hôm gặp nhau, bạn bè ai cũng vui vẻ giành nhau nhắc lại chuyện cũ, và đương nhiên phải có câu chuyện cô bạn họ Đái năm xưa....

Thiệt là “chạy Trời không khỏi nắng”, cô ta vừa cười, vừa thở, vừa than, rằng....

Cái số của Xinh nó không xinh chút nào, các bạn có biết không, sau khi được chồng bảo lãnh sang Mỹ đoàn tụ, sau đó mình thi đậu vô Quốc tịch, họ cho mình được đổi tên, Mình tính không đổi, nhưng tên của mình người Mỹ họ không phát âm nghe không rõ, cho nên mình quyết định thay tên XINH XINH thành một tên Mỹ, tên Cindy, và từ đó mình bắt đầu có tên mới, tên CINDY ĐÁI.

Có một lần ngồi chờ nhận Va li bị lạc tại phi trường, họ kêu tên mình mãi mà nào mình có hay biết chi!!!

- Có ai Xin Đi Đái không ? Ai là Xin Đi Đái ???

Thiệt là “Quỷ tha ma bắt“ cho mình, ở trong xứ đã khổ vì cái họ Đái, cho đến nửa thể kỷ sau, ra nước ngoài ngỡ rằng sau khi đổi tên sẽ được yên thân, ai dè lại phải gặp thêm cái nạn tên họ lần nữa...

XIN ĐI ĐÁI (CINDY Đái, người Mỹ gốc Mít)

Ghi lại theo lời kể của chị Đái thị Xinh Xinh, tự Cindy Đái, một “nạn nhơn“ của cái vụ đặt tên 🤣🤣🤣.


FB Van Nguyen
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 30/Oct/2021 lúc 8:33am

Phản Ứng Của Các Bà Khi Nghe Các Ông Chồng Nói "Anh Yêu Em"

 Laughing%20Images,%20Stock%20Photos%20&amp;%20Vectors%20|%20Shutterstock
Các ông chồng trong lúc đang nhâm nhi, một người đàn ông bỗng nảy ra một ý tưởng: Mỗi người sẽ nhắn tin có nội dung “Anh yêu em” và gửi cho vợ của mình. Kết quả là các bà vợ đã trả lời hoàn toàn khác nhau:
Bà vợ 20 tuổi trả lời: “Em cũng yêu anh!”
Bà vợ 30 tuổi trả lời: “Uống nhiều rồi phải không?”
Bà vợ 40 tuổi trả lời: “Anh hâm à?” Có tửng không?”
Bà vợ 50 tuổi trả lời: “Nhắn nhầm rồi phải không? Cứ liệu hồn, về đây rồi tôi xử lý ông!”
Bà vợ 60 tuổi trả lời: “Ông về hưu nhàn rỗi rồi phát khùng à, đi bộ hay chơi môn thể thao nào đi”
Bà vợ 70 tuổi lẩm bẩm: “Ông này hôm nay chắc lại quên không uống thuốc rồi”.
Bà vợ 80 không trả lời mà nói với con: “Bố con chắc sắp không qua được mấy ngày, mau chuẩn bị hậu sự đi thôi” 

Sưu tầm


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Dec/2021 lúc 12:26pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Nov/2021 lúc 8:45am

Xui Tận Mạng

 Laughing%20Images,%20Stock%20Photos%20&amp;%20Vectors%20|%20Shutterstock

Xui Tận Mạng

Một tên trộm vừa bị tống giam. Mấy "ma cũ" hỏi lí do tại sao bị bắt, hắn mới kể lại.
- Tao là chuyên gia về phá khoá. Tao thực hiện các vụ trộm rất khoa học và cẩn thận. Tao thường nắm rõ tình hình gia đình nạn nhân và thường thì tao hay trộm ở những gia đình đi công tác xa trong thời gian dài. Một lần, tao đột nhập vào một căn biệt thự. Tao biết thằng chồng đã đi công tác trước đó. Và con vợ cũng vừa đi công tác hôm qua. Tao dễ dàng phá khoá các loại cửa ra vào. Khi tao chuẩn bị phá khoá két sắt thì tao thấy một tờ giấy. Trên tờ giấy đó viết: "Anh yêu! Em đi công tác đột xuất một tuần. Tháng này vợ chồng mình vừa thay đổi mã số két sắt. Sợ anh quên nên em đã viết mã số vào giấy và để trong ngăn tủ dưới tầng hầm. Yêu anh!".
- Rồi sao nữa? Mày là chuyên gia phá khoá mà, cần quái gì tới mã số chứ?
- Lúc đó tao thấy tức cười. Tao chửi thầm con vợ sao mà ngu quá. Tự nhiên lại để lộ bí mật cho kẻ trộm. Rồi tao đi xuống tầng hầm lấy mã số. Tao kéo cửa, đi vào tầng hầm.
- Thấy tờ giấy ghi mã số chứ?
- Thấy! Và có thêm một tờ giấy bên cạnh, trong đó ghi: "Anh yêu! Em biết anh hay quên nên em mới nhắc anh. Mã số mở cửa tầng hầm để đi lên nhà là 6 số trong ngày sinh nhật của em. Yêu anh!".
- ???
- Tao vội chạy lên, định mở cửa nhưng không thấy tay cầm đâu cả. Chỉ thấy một ổ khoá số. Lúc đi xuống hầm tao lại không mang theo đồ nghề phá khoá nên đành phải mò mẫm dãy số bí mật. Sau mấy ngày, tao cũng mò ra được dãy số để mở cửa tầng hầm.
- Rồi sao nữa?
- Khi tao mở được cửa, bước ra ngoài thì thấy thằng chồng cùng mấy tay cảnh sát đang ở trong phòng. Rồi sau đó thế nào thì bọn mày đã biết rồi đấy.


Tay phụ nữ dùng để làm gì

Một người thanh niên bị tai nạn giao thông cụt mất tay trái khi vào bệnh viện được vị bác sỹ thay thế bằng tay của phụ nữ bị tai nạn chết trước đó, ca phẫu thuật thay thế thành công mỹ mãn, anh thanh niên được ra viện và hẹn tái khám sau một thời gian, sau một thời gian được cấy ghép khi quay lại bệnh viện khám anh ta phàn nàn với bác sỹ :

– Thưa bác Sỹ, cái tay bác sỹ ghép cho em quả là rất tốt, nấu nướng, may vá, thêu thùa?. Việc gì nó làm cũng tốt, chỉ có vấn đề lúc em đi tiểu thì xong rồi nó vẫn không chịu buông …… mà phải dùng tay kia gỡ mãi nó mới chịu buông. 


Trốn cách ly

Có vụ đụng xe ngay ngã ba Nguyễn Sơn, Thoại Ngọc Hầu. Thằng bé chừng 15 tuổi, chở bánh mì tông thẳng vào đuôi xe của vợ chồng chạy SH. Đèn sau chiếc SH bể nát. Sọt bánh mì văng ra đường, bánh mì đổ lăn lóc.
Tông sau xe, thằng bé sai rồi nhưng nhìn cái cách 2 vợ chồng thằng SH túm cổ áo thằng bé bắt đền, tự nhiên tôi ngứa con mắt bên phải trợn con mắt bên trái.
Thay cái đèn sau chính hãng cũng hơn 1 chai chớ đâu có ít.
Tôi đi tới, nháy mắt với thằng bé rồi nói nhỏ: giờ chú nói gì con cũng chỉ gật đầu và… ho …ho thiệt giữ nghe chưa. Thằng bé giương đôi mắt sợ sệt nhìn tôi rồi… gật ….gật đầu.
Tôi giả bộ nhìn nó rồi la lớn:
– Phải mày đó không, Khải?
Nó gật đầu . Vợ chồng SH quay sang tôi:
– Anh biết nó à ?
Tôi gật đầu rồi la tiếp:
– Thằng khốn mày trốn khỏi khu cách ly đi đâu 5 bữa nay, bên y tế xuống nhà kiếm mày mấy bữa nay đó. Họ nói mày bị dương tính covid gì đó. Ba má mày khóc đỏ con mắt kìa.
Thằng bé gật đầu lia lịa và… ho rũ rượi.
– Thôi, mày tới gỡ khẩu trang ra mà xin lỗi cô chú đây đi.
Nó đứng dậy ho sặc sụa rồi lừ lừ đi tới.
Cô vợ lật đật leo lên xe rồi hối anh chồng:”đi anh, chạy lẹ” Hình như anh chồng nói gì đó: “xui mà hên…”
Họ đi rồi, tôi nhặt hộ mấy ổ bánh mì giúp chú bé.
Nó nói :
– Cám ơn chú, họ làm ghê quá con tính năn nỉ đền họ 600k, chớ con chỉ còn nhiêu đó thôi.
Rồi nó nói tiếp:
– Chú hay ghê, sao chú biết con trốn cách ly. Mà con tên Tuấn chớ không phải tên Khải
Chưa nghe hết câu tôi bật dậy như cái lò xo phóng lên xe còn nhanh hơn thằng SH.


Sưu tầm




Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 12/Nov/2021 lúc 8:56am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 17/Dec/2021 lúc 12:25pm

Đúng Là Đàn Bà!

 Laughing%20Images,%20Stock%20Photos%20&amp;%20Vectors%20|%20Shutterstock

2 anh lính được giao nhiệm vụ đo đạc chiều cao của cột cờ. Một trong số họ có một cái thước dây. Họ đến chỗ cột cờ, kiếm mãi mà không thấy cái thang nào hết trong khi cột cờ thì lại cao. Đứng ngẩn người hơn nửa tiếng cả hai vẫn không biết làm thế nào để đo. 

Có một cô gái đi ngang qua, thấy hai người ngẩn người ngóng cổ nhìn cột cờ, tò mò dừng lại hỏi họ đang làm gì ? Sau khi nghe nhiệm vụ được giao của họ, cô suy nghĩ khoảng 5 giây rồi cầm lấy cuộn thước dây từ một anh lính, kêu 2 anh lính mở cái chốt ở đế, hạ cây cột cờ nằm ra đất.

Sau khi đo đạc, cô gái nói: "Cột cờ này dài 40m", rồi trả lại cây thước cho anh lính đi khỏi. 

Khi cô gái đi khỏi, một trong hai anh lính mới nói: "Đàn bà đúng là đần thật, bọn mình đang muốn đo chiều cao mà cô ấy lại đo cho mình chiều dài là sao? May mà 2 thằng mình lịch sự không nói ra!"

Hai anh hè nhau dựng lại cái cột cờ đứng lên rồi tiếp tục suy nghĩ làm sao để đo chiều cao của nó.

 Kkkkk Kkkkkk Kkkkkk

Từ fb Tuấn Mai SG



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 17/Dec/2021 lúc 12:26pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Jan/2022 lúc 10:22am


CHỌN VỢ!


CHỌN%20VỢ%20||%20Nhện%20học%20yêu%20|%20Limitless%20|%20SPIDERUM%20-%20YouTube

Con ơi mẹ dặn mấy lời
Khắc ghi ngay kẻo phí đời đàn ông
Chọn trâu: xem xoáy, xem lông
Chọn vợ: tốc váy xem mông, sờ người...!
Mông chai là đứa lắm lời
Bởi hay lót đít để ngồi buôn dưa
Loại này đừng lấy nghe chưa
Lấy về sớm muộn cũng đưa ra tòa.
Ngực to cũng thế con à
Bởi vì bị lắm đứa “chà” nên sưng
Loại này dâm tựa Bà Tưng
“Chà” chơi thì được chứ đừng dính vô.
Còn về những đứa răng hô
Mẹ cam đoan nó là đồ háu ăn
Nhà mình kinh tế khó khăn
Lấy về là đói nhăn răng cả đời.
Bụng to con chắc biết rồi
Loại này ăn thủng đít nồi, đáy niêu
Cho vàng con cũng chớ yêu
Lấy về của cải bao nhiêu cũng tàn.
Mắt lơ mắt lé hai hàng
Con đừng dại dột mà quàng vào nha
Loại này mặt hướng mụ gia (mẹ chồng)
Thế nhưng mắt ngắm dĩa gà trên mâm.
Đứa nào đầu ngực bị thâm
Con đừng dại dột tưởng nhầm gái son
Bởi vì nó đã có con
Thế nên màu “tí” chẳng còn hồng tươi.
Tay mềm là đứa ham chơi
Chăm tiêu tiền bạc, việc lười chảy thây
Loại này con “xít- tốp” (stop) ngay
Lấy về là nó tiêu bay cả nhà.
Đùi to cũng chớ con à
Ngủ quên nó gác gãy pà nó xương
Ngoài ra nhỡ nó nổi ương:
Dậm chân một phát - cái giường gãy đôi...
Thương con mẹ dặn mấy lời
Nhớ xem mà tránh … KẺO ĐỜI KHỔ ĐAU??



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 05/Jan/2022 lúc 10:23am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Jan/2022 lúc 10:28am

Chuyến Xe Buýt Nhiều Chuyện

 

Trên xe buýt, một phụ nữ trẻ nói chuyện với cô bạn bằng điện thoại di động:
- Cậu không thể nào tưởng tượng nổi đâu Sofia. Khi vừa về đến nhà, tớ đã phát hiện tiếng động lạ trong phòng ngủ, tớ lẻn mở cửa và bắt gặp gã chồng tớ và con nhỏ hàng xóm đang ôm hôn nhau. Tiếp theo tớ liền rón rén đi vào bếp, cầm lấy cái… Ôi, trạm dừng của tớ!

Người phụ nữ vội nói với người trong điện thoại:
- Sofia, bây giờ tớ phải xuống xe rồi. Có gì sáu giờ chiều nay, đi làm về rồi tớ sẽ gọi điện kể tiếp cho cậu sau nhé!

Đúng sáu giờ chiều tại trạm xe buýt ấy, người phụ nữ bước lên xe, kinh ngạc khi thấy toàn là những hành khách lúc sáng đi cùng với mình. Một ông lão vừa thở hổn hển nhưng kịp nắm lấy tay vịn xe buýt và bước lên:
- Tôi không bị muộn chứ?

Rồi ông nhìn sang phía người phụ nữ và nói:
- Nào, tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi, cô hãy gọi và kể nốt cho Sofia chuyện ban sáng đi!
- !?!


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Jan/2022 lúc 10:30am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.314 seconds.