Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 19/Apr/2019 lúc 3:47pm

Tục xưa, tên xấu thì dễ nuôi

Image%20result%20for%20laugh%20picture

Nhà nọ có 4 người con trai được đặt tên là Cút , Cu , Thiến và Ðớp .

Một hôm , ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi .
Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần, người bạn cũng vui lắm.

Ðến bữa ăn , người vợ bảo thằng út :

- Dọn cơm cho bác ,Ðớp !

Người bạn hơi phật lòng , ăn qua loa vài chén rôi đứng dây .

Người vợ bảo đứa thứ hai :

- Múc nước cho bác rửa ,Cu!

Lần này ông bạn giận tím mặt , liền chào ra về .

Người vợ ngớ người ra , không hiểu làm sao cả , bèn bảo thằng con lớn :

- Dắt xe cho bác ,Cút !

Đến lúc này ông bạn không nhịn được , vừa đi vừa nói lầm bầm gì nghe không rõ, người vợ tưởng ông khách cần người đưa ra khỏi cổng làng bèn sai thằng thứ ba :

- Đưa bác ra cổng ...Thiến !

 st

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 04/May/2019 lúc 7:15am

Hình Ảnh Các "Tiên Tửu Quắc Cần Câu" Và Chú Thích Vui Nhộn

Cô dâu hạnh phúc đến mức say xỉn, đứng không vững

Oh oh! yacky! coi chừng bể mặt

Say té ghế!

Có nhau trong đời!

Ngủ đi mộng vẫn bình thường...

Dậy làm tiếp đi mấy cha! Còn nhiều quá mà!

Rán lên, còn đứng dậy được mà!

Chịu hết nổi nằm luôn

Để yên cho em ngủ một chút

Phê quá bồ tèo ơi!

Say sưa quên hết sự đời!

Ói ra được rồi, khỏe quá... ngủ!

Trợt võ dưa hay sao vậy nè!

Ngồi trong cái thùng này cho vững!

Coi chừng trúng gió nghe em!

Say thì say vẫn cứ nắm chặt chai bia

Chắc phải cưa cái ghế quá!

Sao "gội đầu" trong toilet vậy cha!
Sưu tầm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 11/May/2019 lúc 9:17am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/May/2019 lúc 10:39am
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.



Ông chồng đang tưới cây sau vườn thì vợ gọi:
- Ông ơi, vô ăn tô cháo cho nóng. Tôi mới nấu 2 tô cháo bào ngư đây nè.
- Ờ, bà sắp sẵn ra đi, tui rửa tay rồi vô liền.
Nhà vắng vì con cái nay đã lớn, chỉ có 2 người ngồi ở cái bàn rộng. Bà ngước đôi mắt bồ câu "quá đát" lên nhìn ông:
- Mỗi lần nhìn ông ăn, tui lại nhớ tới ngày xưa, hồi ông rủ tôi trốn học đi chơi. Đâu ông đưa tay tôi nắm chút coi.
Ông chồng trễ cặp kính lão xuống chăm chú nhìn bà vợ, lòng thầm nhủ "Coi con mụ này đã già rồi, mà còn bày đặt Rồ- men- tíc" nhưng nhìn gương mặt nhăn nheo của vợ, ông thấy tội nghiệp quá nên đưa tay ra.
Chiếc bàn thì rộng, mà bà vợ thuộc dạng thiếu thước tấc, nên bà đứng lên, vói tay ra nắm lấy bàn tay ông, run run nói:
- Lấy nhau đã 40 năm ruì, có 4 mặt con mà mỗi lần cầm tay ông là tui như bị điện giựt, ngực tui nó nóng ran lên đây nè.
Ông nắm lấy tay bà:
- Bà nói đúng, ngực bà không nóng ran lên sao được, vì 2 cái núm vú của bà đang nhúng vô tô cháo nóng kia cà !!
!
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/May/2019 lúc 11:58am

Lẵng Lặng Mà Nghe!



Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau.
Cùng chung dân Việt thấy mà đau.
Dở, hay, tốt, xấu mang ra chửi
Mồ mả ông cha chắc cũng đào

Lẳng lặng mà nghe họ chửi hoài!
Lời thô, tiếng tục chửi dài dài
Chuyện bao năm trước còn khơi lại
Người đọc khó phân ai đúng, sai!

Lẳng lặng mà nghe họ chửi dai
Chửi nhau trên báo cả trên dài!
Tai nghe, mắt thấy mà ngao ngán
Người đọc, người nghe điếc lỗ tai.

Chân lý đâu rồi, chân lý đâu?
Tôi tìm chân lý biết tìm đâu?
Ô hay! Cuộc sống bon chen quá
Một thoáng cơn mơ bạc mái đầu!.
3286%20HoChuiNhauNgVan
Nguyệt Vân



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 18/May/2019 lúc 12:25pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 29/May/2019 lúc 8:59pm
Giảm cân



Một ông béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.
Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám thổ dân ãn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.
Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại.
- Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực không nào!
Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích:
- Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài Medical, so bì
sao được!



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 29/May/2019 lúc 9:00pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Jun/2019 lúc 2:06pm

NGƯỜI MỸ ĐÂU CẢ RỒI?

Related%20image

Một người Nga đến thành phố Nữu Ước dưới tư cách một người di dân đến Hoa Kỳ. Lúc đó vào lúc 11 giờ sáng ngày Thứ Tư. Anh ta chận một người đầu tiên anh ta gặp đang đi bộ trên đường và nói:

- “Cám ơn ông bạn Hoa Kỳ đã cho tôi đến đất nước nầy, cấp cho tôi nhà ở, phiếu thực phẩm, săn sóc y tế miễn phí và giáo dục hoàn toàn miễn phí”.

Người qua đường nọ nói:

- “Anh lầm rồi. Tôi là một người Mễ Tây Cơ và tôi ở đây bất hợp pháp.

Người nọ đi tiếp và chận một người bộ hành khác.

- “Cám ơn bạn đã có một đất nước đẹp nơi nầy tại Hoa Kỳ”.

Người nọ nói

- “Tôi không phải dân Mỹ, tôi là người Việt Nam, đến đây với Thẻ Xanh nhưng đã quá hạn 2 năm rồi”.

Người mới đến đi bộ xa hơn một chút và chận người kế tiếp hắn gặp, rồi bắt tay người nọ và nói

- “Cám ơn bạn với đất nước Hoa Kỳ tuyệt diệu!”.

Người nọ giơ tay lên và nói

- “Tôi đến từ Trung Đông. Tôi không phải là người Mỹ. Thật dễ dàng đến đây qua ngã Arizona”.

Cuối cùng anh ta gặp một người đàn bà đẹp và hỏi

- “Bà chắc là người Hoa Kỳ?”.

Bà ta trả lời

- “Không, tôi đến từ Châu Phi với một Thẻ Xanh du học và đã hết hạn 10 năm rồi!”.

Anh ta bối rối, hỏi bà nọ

- “Vậy những người Mỹ đâu cả rồi?”.

Người phụ nữ Phi châu nhìn vào đồng hồ và nói

- “Chắc là họ đang làm__

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 22121
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Jun/2019 lúc 7:57am

Tiếu Lâm - Nói Lái!




Sáng nay, trên đường đi làm, tôi ghé vào đổ xăng, ngay lúc đó có một cô gái trẻ cũng vào đổ xăng đứng bên cạnh tôi.

Thằng bơm xăng nhìn cô gái rồi hỏi:

- Em gái, đít em mấy lỗ ?

Tôi giật mình, chỗ nhạy cảm của con gái mà thằng này dám hỏi như vậy à. 

Tôi càng bất ngờ khi cô gái cười tươi trả lời:

- Đít em hai lỗ !

Sau một thoáng giật mình, tôi chợt hiểu ra "ĐÍT EM MẤY LỖ" là "ĐỔ EM MẤY LÍT", cô gái trả lời "ĐÍT EM HAI LỖ" là "ĐỔ EM HAI LÍT". Không nhịn được cười, tôi ôm bụng cười to, bất ngờ thằng bơm xăng hỏi tôi:
- Đít anh mấy lỗ ?
Tôi cười lớn hơn rồi trả lời:
- Cả đời anh, “ĐÍT CÓ MỘT LỖ”, mày tìm lỗ thứ hai cũng không có ha ha ha!
Ngay lúc đó, có bác xe ôm chạy chiếc xe cà tàng vào, có lẽ không có tiền nên trông bác rất rụt rè. Thằng bơm xăng nhìn bác rồi hỏi:

- Bác xe ôm, đít bác mấy lỗ ?

- Chú ơi ! Đít tôi nửa lỗ !

Ha ha ha lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp "đít nửa lỗ", tôi cười sắp ngất, thì lúc đó xuất hiện một anh chạy xe SH vào, thằng bơm xăng nhìn anh rồi hỏi:

- Anh SH, đít anh mấy lỗ ?

SH trả lời:

- "ĐÍT TÔI ĐẦY LÔNG" là "ĐONG TÔI ĐẦY LÍT" (đầy bình).
Nghe đến đây tôi cười ngất luôn !!!😆🤣😁
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Jun/2019 lúc 7:09am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2019 lúc 9:13am
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.203 seconds.