Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm  
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 28/Jun/2017 lúc 10:31am


Thủy chung !..



Bị bố mẹ 2 bên phản đối, để bảo vệ tình yêu.
Hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử.

Đi đến cầu, người con trai nói :

- “Em nhảy xuống trước đi”

Người con gái lại nói “

- “Anh xuống trước đi”

Thế là anh ta nhảy xuống.


Anh ta nói vọng lên “

- “Em nhảy xuống đi”

Cô gái nói:

- “Thằng ngu... cho mày chết”

Chàng trai nói vọng lên :

- “Bố mày biết bơi, bố mày mà lên bờ thì mày chết với bố”

......!!!!

Sưu tầm

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 01/Jul/2017 lúc 6:28am

Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2017 lúc 7:30am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 14/Jul/2017 lúc 4:28pm

Bồ Và Vợ


Bồ là cô gái qua đường
Vợ mới trân quí nhớ thương vô vàn
Bồ thì nũng nịu than van
Vợ lo nhà cửa lầm than vô cùng
Bồ hay mơ mộng mông lung
Vợ rất thực tế vô cùng đáng yêu
Bồ luôn đòi hỏi đủ điều
Vợ lo cơm sáng cơm chiều quanh năm
Bồ chỉ lo chuyện ăn nằm
Vợ thường chịu đựng cả năm mới tài
Bồ nào nghĩ đến tương lai
Vợ lo tính toán chuyện dài mai sau
Bồ thì chưng diện muôn màu
Vợ chỉ quanh quẩn trước sau trong ngoài
Bồ luôn đòi hỏi, ăn xài
Vợ thì vun xén một hai ba đồng ...
Bồ như chim hót trong lồng
Vợ làm vất vả cho chồng cho con
Bồ là con gái còn son
Vợ đâu có thể nỉ on suốt ngày
Bồ như có chút men say
Vợ đầy thương nhớ ngất ngây tình nồng
Bồ như một đoá hoa hồng
Vợ đẹp như cả vườn hồng ngát hương
Bồ thường giả dối yêu thương
Vợ thì chung thủy, cuối đường có nhau
Bồ đâu chịu đựợc âu sầu
Vợ luôn che dấu niềm đau trong lòng
Bồ là chỗ tựa đêm đông
Vợ mang hơi ấm tình nồng suốt năm
Bồ không một chút ân cần
Vợ thường lo lắng phân trần đúng sai
Bồ không cần biết đến ai
Vợ lo nội ngoại, nhớ ơn sinh thành
Bồ như trái chín trên cành
Vợ mang hạnh phúc an lành ấm êm
Bồ là những đứa moi tiền
Vợ hiền lại đẹp là Tiên trên đời !!!

Đồ "Nịnh Vợ"


Bồ là một đóa hoa hồng 
Vợ là sư tử Hà đông sinh tiền 
Bồ là cô Tấm cô Tiên 
Vợ là bà lão nửa điên nửa khùng 
Bồ là một nữ anh hùng 
Vợ là khủng bố nổ tung biết liền 
Bồ là phở tái ăn liền 
Vợ là cháo loãng cảm phiền khỏi nhai 
Bồ là tiếng nhạc êm tai 
Vợ là tiếng hót loa đài lặng thinh 
Bồ là người mẫu minh tinh 
Vợ là quỷ sứ chằn tinh trong nhà 
Bồ là biển rộng bao la 
Vợ là cái vũng ao nhà có râu 
Bồ là quả táo quả dâu 
Vợ là quả bí quả bầu OK 
Bồ là thỏ ngọc búp bê 
Vợ là lợn nái lợn xề trăm cân 
Bồ là tình cảm tình thân 
Vợ là tình cúm tuy gần mà xa 
Bồ là tổng hợp văn hoa 
Vợ là bản sắc một bà gia gay 
Bồ là rượu ngọt men say 
Vợ là thuốc đắng nuốt cay cả đời 
Bồ là Phước Lộc ai ơi! 
Vợ là tổn Thọ nợ đời không quên 
Bồ là gối lụa kề bên 
Vợ là kính cẩn để trên giường thờ 
Bồ là tình mộng hoa mơ 
Vợ là chấm hết bài thơ yêu đời

Đồ "Phản Vợ"
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 21/Jul/2017 lúc 10:14am

Thú vị cuộc thi nam giới chạy đua trên giày cao gót

Một thử thách quá chông gai dành cho nam giới nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi năm.

Có lẽ ít người biết được rằng giày cao gót vốn sinh ra là để dành cho nam giới, nó tượng trưng cho sự hùng dũng, nam tính và có địa vị cao của đàn ông. Nhưng theo thời gian, món phụ kiện này lại gắn liền với hình ảnh của người phụ nữ nhiều hơn và hiện nay đi giày cao gót là "đặc quyền" của nữ giới. Tuy nhiên, để giúp nam giới ngày nay có thể trải nghiệm được cảm giác của người phụ nữ khi đi trên đôi giày cao gót, người ta đã tổ chức ra một cuộc thi mang tên "Walk a mile in her shoes" (Tạm dịch là: Chạy cả dặm với đôi giày cao gót của cô ấy). Không chỉ với mục đích trải nghiệm cảm giác của phụ nữ mà sự kiện thú vị này còn nhằm quyên góp tiền từ thiện, đồng thời nâng cao nhận thức của của xã hội về các vấn đề như lạm dụng tình dục, bao hành gia đình. Kể từ khi thành lập vào năm 2001, sự kiện "Walk a mile in her shoes" đã quyên góp được hàng triệu đô la cho các trung tâm khắc phục khủng hoảng của nữ giới do lạm dụng tình dục, bạo lực gia đình và các chương trình giáo dục công cộng trên toàn thế giới. Sau 4 năm thành lập, cuộc đua maratong này đã trở thành một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau.

Dưới đây là những hình ảnh thú vị xung quanh cuộc đua "Walk a mile in her shoes" vòng quanh thế giới:



Không khí sôi động trước khi diễn ra cuộc đua



Mỗi người lựa chọn một kiểu giày riêng cho mình khi đến với cuộc đua "Walk a mile in her shoes"



Cùng ướm thử giày trước khi dự thi





Và nhí nhảnh khoe đôi giày thời trang được mượn từ vợ hoặc mới tậu từ cửa hàng thời trang



Cảnh sát cũng cảm thấy rất hứng thú với sự kiện này



Nhìn người đàn ông lực lưỡng với đôi giày hồng baby dễ thương nhiều người không khỏi bật cười



Chạy rất tự tin trên đôi giày cao gót vốn chỉ dành cho phụ nữ



Dí dỏm đôi chân mập ú trong đôi giày đỏ xinh xinh



Những đôi giày được lựa chọn cũng rất thời trang và sành điệu





Thậm chí họ còn ăn mặc như phụ nữ để tham dự cuộc thi này





Đi trên đôi giày cao gót đã khó nhưng những đấng mày râu vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi


Chạy đến... bay cả dép
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 28/Jul/2017 lúc 10:35am

Không Thể Nhịn Cười!



Con Dâu Bắc Kỳ

Ông Tư Chơi Mỹ Tho ra thăm ruộng sớm đến gần trưa mới lội về . Chân toàn bùn sình, ông ra sau hè múc nước rửa chân. Chợt thấy cô con dâu Bắc Kỳ vợ của thằng con trai ông đi làm ăn trên thành phố mới dẫn về. Ông hất hàm hỏi :
- Dzú mày đâu ?
Cô con dâu ngơ ngác; thấy con dâu nhìn ông chết sững ông dằn giọng:
- Tao hỏi mày, Dzú mày đâu?
Cô con dâu sợ qúa bèn vén áo lên chìa 1 bên vú ra.
Ông Tư Chơi la làng:
- Tao hỏi dzú kia kìa con quỉ!
Cô con dâu luýnh quýnh vội kéo áo chìa vú bên kia ra.
Ông Tư đứng như trời trồng, ông dằn từng tiếng:
- Tao hỏi má mầy chứ tao không hỏi cái đó. 
Nói rồi ông quăng cái gáo dừa vào nắp lu nước đi vào nhà...vừa đi vừa lẩm bẩm... mẹ kiếp, có ngày tui chết với con này qúa...

Sưu tầm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 05/Aug/2017 lúc 6:42am

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Aug/2017 lúc 7:56am

Logic Theo Tên 9 Loại Bánh Việt Nam

Theo nghệ sĩ Kyo York các loại bánh Việt Nam đều có “logic”:

Lúc yêu nhau thì muốn ăn bánh Hỏi
Bánh Hỏi – Ảnh Wikipedia

Lúc lấy nhau thì có bánh Phu Thê (người Bắc phát âm là Xu Xê)
Ảnh: Wikipedia

Khi về với nhau có bánh Khoái 
Ảnh: nethue.com

Lúc nghi ngờ thì có bánh Canh
Ảnh: Wikipedia 

Cãi nhau hoài chán có bánh Đập
Ảnh: quangnamplus.com

Sau đó là ăn bánh Tét
Ảnh: Wikipedia 

Đánh cho đã thì có bánh Phồng

Cuối đời thì là bánh Tiêu.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 31/Aug/2017 lúc 9:39am

Người Đàn Ông Lý Tưởng, Hi hi hi...!


Một tỷ phú ăn mặc bảnh bao cưỡi ô tô thì gặp một lão ăn mày ăn mặc rách rưới hôi hám. Người tỷ phú đó dừng ô tô lại cầm trên tay 200 ngàn đưa cho lão ăn mày và hỏi:
- Nếu có số tiền này ông có sử dụng vào cờ bạc không?
Người ăn mày nói: 
- Từ nhỏ tới lớn đi ăn mày chưa biết cờ bạc là gì.
Người tỷ phú hỏi: 
- Vậy có đem đi nhậu không?
Lão ăn mày nói: 
- Đi ăn xin cơm không đủ no làm gì biết tới rượu bia mà nhậu.
Tỷ phú: 
- Vậy ông có đàn đúm gái gú không?
Lão ăn mày nói: 
- Ăn ko đủ no lấy hơi sức đâu mà đàn đúm gái gú. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa biết vụ này.
Người tỷ phú mắt sáng lên và nói: 
- Vậy ông cất tiền vào đi rồi lên xe tôi chở đi nhà hàng ăn với tôi. Tôi kêu vợ tôi đến gặp ông.
Lão ăn mày ngạc nhiên hỏi: 
- Để làm gì vậy?
Người tỷ phú nói: 
- Để cho vợ tôi tận mắt thấy người đàn ông lý tưởng mà cô ấy hay kêu tôi làm theo. Cho cô ấy biết "đàn ông mà không biết một trong tứ đổ tường thì chỉ có làm ăn mày thôi"

Sưu tầm
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 07/Sep/2017 lúc 10:15am
ĐÀN BÀ VÀ ĐÀN ÔNG SAU KHI CƯỚI

dan-ong-va-phu-nu


hahaha



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 07/Sep/2017 lúc 10:21am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.275 seconds.