Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm  
Message Icon Chủ đề: CƯỜI VUI Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 13/May/2011 lúc 10:20am

Chuyện Vui Tây Ta

 
 
Chuyện Tây Ta rất thú vị. Ngàn chuyện vui Tây Ta kể ra không hết
Tây đối diện nói bonjour, ta thì cười
Tây gặp nhau ôm hôn, ta bắt tay
Tây xưng toi moi với Cha Mẹ, ta xưng con với Mẹ Cha
Tây quen thân rồi xưng hô toi moi, ta thì xưng nhau theo chức vị tuổi tác
Tây cắt trái cây từ dưới lên, ta thì chúi xuống
Tây lột vỏ trái chuối từ gốc lên, ta lột từ đỉnh xuống
Tây thích ăn bánh mì, ta thích ăn cơm
Tây ăn soupe xay nhuyễn cả rau lẫn cải , ta ăn canh để nguyên rau cải thịt cá
Tây ăn sạch hết phần mình ăn, ta giữ lại một chút vì sợ mang tiếng tham ăn
Tây ăn nhẹ buổi sáng, tối nhưng ăn nhiều buổi trưa, ta ăn nhiều ba buổi
Tây ăn đồ ta, ta không ăn đồ tây
Tây mở nhà hàng không có đủa, nhưng ta mở nhà hàng lúc nào cũng có dao nĩa
Tây sợ cay ngọt, ta thích ăn càng cay ngọt càng tốt
Tây giảm cay ăn ớt bằng uống sữa, ta giảm cay uống nước lạnh
Tây chê nước mắm ta sặc mùi, ta chê fromage mùi nồng nặc
Tây vào nhà hàng tự gọi món ăn và tự trả tiền, ta gọi chung và tranh nhau trả
Tây thích coca, ta thích trà
Tây họp bàn thì tranh luận, họp xong thì thống nhất ý kiến, triển khai thì nhất trí, ta họp bàn thì nhất trí, họp xong thì mới bắt đầu tranh luận, triển khai thì mỗi người mỗi ý
Tây ăn tết và sử dụng lịch tây, ta ăn tết và sử dụng lịch tây lẫn ta
Tây thích để tiền trong banque, ta thích để trong nhà
Tây không nói tiếng ta, nhưng ta nói tiếng tây mặc dù nói dở
Tây thích du lịch dã ngoại, phố cổ xưa, yên tĩnh, ta thích thăm xứ hiện đại ồn ào
Tây dẫn chó cùng tản bộ, ta tản bộ cùng con cháu
Tây thích du lịch viếng thăm thân nhân, ta thích du lịch ở cùng nhà người thân
Tây thích ở ngoài trời khi du lịch, ta thích ở khách sạn
Tây du lịch thích chụp hình ngoại cảnh, ta thích chụp hình người
Tây thích đi xe đạp, ta thích xe hơi
Tây lái xe theo làn, ta thì lái nhiều làn
Tây thích lái Moto tốc độ nhanh trên xa lộ, ta thích lái Moto tốc độ nhanh nẹt bô trong thành phố
Tây thích đeo đồ trang sức màu sắc, ta thích kim cương không màu
Tây thích ở ngoại thành, ta thích khu đông đúc
Tây thích sống độc lập riêng rẽ, ta thích sống cùng gia đình bạn bè
Tây chủ nhật, ngày nghỉ lễ thích ngủ nghỉ trong nhà, ta thích đi dạo ngoài phố
Tây về hưu thích làm thiện nguyện, ta thích đi chùa
Tây dạy con học theo sở thích, ta muốn con học bác sỹ, kỹ sư
Tây khuyến khích con tự lập, ta thì bảo trợ con đến khi ra trường
Tây thích xin con nuôi, ta không thích nuôi con xin
Tây coi vợ như bạn, ta coi bạn như vợ
Tây thích tặng hoa, ta thích quà
Tây xem trọng bảo quản đồ mới hay đồ kỷ niệm, ta xem nhẹ chúng như tơ
Tây nhận quà ôm hôn cám ơn, ta chỉ nói cám ơn
Tây thích sưu tầm đồ cổ trong nhà, ta thích đồ mình càng hiện đại
Tây thích sáng tạo trở thành cái riêng của mình, ta thích nháy sáng tạo đó
Tây hôn nhau qua miệng, ta hôn nhau qua mũi
Tây hôn nhau nơi công cộng, ta hôn nhau nơi kín đáo
Tây thích mặc quần áo khoe ba vòng chuẩn, ta thích trùm kín mít
Tây thích nắng ghét mưa, ta thích mưa lẫn nắng
Tây thích áo khoác nhẹ nỉ len, ta thích áo nặng như da
Tây lấy nhau có con rồi cưới, ta cưới nhau mới lấy và có con
Tây sanh xong thích tản bộ hưởng không khí ngoài trời, ta sau khi sanh thích sưởi ấm trên giường trong nhà
Tây cảm bệnh uống thuốc, ta cạo gió
Tây thích ai thì âu yếm hay xoa đầu, ta sợ xoa đầu người lớn tuổi là hổn láu
Tây thích hở toàn thân phơi ra biển nắng, ta thì chốn nắng và thích ngấm mình trong biển
Tây thích da mình ngâm đen, ta thích da mình trắng
Tây thích chơi trên bãi biển, ta thích bắt óc mò sò
Tây thích nói nhỏ trong nhà hàng hay nơi công cộng, ta thích cả xóm nghe
Tây ăn mặc chỉnh tề trong sở làm, ta mặc đẹp trong buổi tiệc
Tây xếp hàng ngay ngắn trật tự theo hàng dọc nơi có yêu cầu, ta dàn nhiều hàng ngang
Tây lúc nào cũng nghiêm nghị, ta lúc nào cũng cười
Tây không thích đấu khẩu dai dẳng mà chỉ thẳng đối phương, ta thích đấu khẩu dài và liên quan đến ông bà, cha mẹ
Tây quan điểm trực tính, ta qua điểm lòng vòng
Tây sử dụng đồng hồ dây kim loại, ta xài dây thun
Tây thích mở tiệc buffet mở rộng giao tiếp, ta thích ngồi bàn tròn giới hạn giao thiệp
Tây xem chef và nhân viên như nhau, ta xem chef to lớn hơn nhân viên
Tây thích uống rượu trong bữa ăn nhưng không ăn chè, ta thích uống nhiều rượu rồi cho chó ăn chè
Tây thích chăm sóc con giúp vợ, ta thích vợ chăm sóc mình hơn con
Tây thích đi dạo hay lễ hội của trẻ em cùng vợ con, ta thích vợ con đi với bạn để mình rảnh
Tây thích phụ vợ đẩy xe vô siêu thị, ta thích xem hàng điện tử để vợ đẩy xe một mình
Tây thích sau tráng miệng uống cà phê, ta thích uống trà và xỉa răng
Tây khi rảnh hay đọc sách xem tivi, ta thích rung đùi
Tây tắm vào buổi sáng, ta tắm vào buổi tối
Tây thích cuộc sống nhàn hạ, ta thích lau khổ để giàu có
Tây về già thích viện dưỡng lão thầm lặng, ta thích sống với con cháu cho vui cửa vui nhà
Nếu ta mà giống tây thì ta đã lai tây
Xin đừng giận vội vì ta đã tiến bộ
Ta vẫn mãi mãi ăn cơm bằng đũa và nói tiếng ta
Nên ta có tiến thì chỉ nửa phần tây.
 
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 27/May/2011 lúc 9:32pm
Pianist Twin Brothers - Đừng cười lớn quá bạn nhé!    



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 27/May/2011 lúc 9:43pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 19/Jun/2011 lúc 11:21pm
Bài thơ rất thú vị  (có 8 cách đọc!)

1. Bài thơ gốc, bài 1:


Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

 

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.


3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 3 (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.


4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc.
Đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 4
(ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)
:


Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.


5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 5  (tám câu bốn chữ):

Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai


6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc.
Đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 6 (tám câu bốn chữ):

Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.


7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 7 (tám câu ba chữ):

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.

 

8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi, câu trong bài gốc.
Đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 8 (tám câu ba chữ):


Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta


 

 
 
 


Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 21997
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 23/Jun/2011 lúc 8:41am
 Khác nhau Chồng/Vợ VS. Cell phone
**** *ĐÀN ÔNG KHÁC ĐÀN BÀ** **
Sự so sánh thú vị về đàn ông và đàn bà:
- Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.
- Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ
ở nhiều người đàn bà.
- Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc
nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. *****


*Giống và khác nhau giữa Vợ và điện thoại di động:*****

*Giống**
1/ Ðều có thể ré lên bất thình lình
2/ Thuờng có tin nhắn giống nhau
3/ Có nhiều chức năng chẳng bao giờ sử dụng
4/ Dễ làm nguời ta choáng váng khi nhìn thấy hoá đơn
5/ Có rất nhiều phụ tùng chả bao giờ dùng tới
6/ Bấm vào là gào lên
7/ Ngưng hoạt động khi không được đóng tiền
8/ Thuờng là nguyên nhân gây ra tai nạn khi ở trên Xe hoi*
*Khác**
1/ Máy càng mới càng bé , vợ càng cũ càng to
2/ Máy có thể tự chụp hình , vợ thì không .
3/ Ta có thể tắt điện thoại , nhưng không thể bắt vợ im tiếng .
*

*Giống nhau giữa Chồng và điện thoại di động
1/ Càng cũ càng phải charge lâu
2/ Thời gian charge lâu hơn là quảng cáo
3/ Có khả năng hay hết pin lúc đang xử dụng
4/ Hay nổ bất thình lình
5/ Càng cũ thời gian làm việc càng ngắn*****

*Khác nhau về cách sử dụng ÐT*
*1/ Máy của vợ để kiểm tra ta đang ở đâu, làm gì. Máy của ta im lặng khi bị
vợ gọi ( hehe )
2/ Máy của vợ dùng chuông reo, máy của ta để rung
3/ Máy ta mở khi máy vợ tắt
4/ Máy của vợ lưu trữ những số cần nhớ, máy của ta những số cần nhớ không
nên lưu, ta học thuộc lòng
5/ Khi chuông điện thoại reo, vợ nhìn màn hình, còn ta nhìn xem vợ đang ở
đâu
6/ Khi mất máy, vợ báo ngay cho tổng đài, còn ta báo động ngay cho mấy nguời
“ bạn ”
7/ Vợ gọi ÐT để nói, ta gọi ÐT để nghe
8/ Vợ nói to khi có chuyện quan trọng, ta thì càng quan trọng càng nói nhỏ.*
****



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 23/Jun/2011 lúc 8:41am
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 08/Jul/2011 lúc 10:50am

 

Giai nhân trong ánh mắt.

http://gallery.vietgiaitri.com/images/1212304075/gallery__1_107395.jpg

Em cứ mặc, nhưng xin đừng mỏng quá
Để bao người chột dạ bước liêu xiêu
Nước da kia mà để lộ ra nhiều
Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám !
Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn
Hở phần lưng, ôi đã khó coi sao !


Lần đầu tiên mình tập tành mặc áo chíp
Huống chi đưa cái lõm rốn ra chào
Vô duyên thế làm sao ai coi được !
Mông má có đầy, mắt môi có ướt
Cũng không làm "tha thứớt" được gì đâu
Lỡ quen nhau, giao ước buổi sơ đầu
Đừng đòi học, kiểu khoe khoang, mốt, chảnh ...


Van em cứ hồn nhiên, đừng đỏng đảnh
Quần sa tanh và áo lụa Hà Đông
Giản dị thôi mà duyên dáng vô cùng
Em nên nhớ, còn cho mình ngắm nữa
Em cứ mặc van em đừng ... thả cửa
Xin hãy là Cô Tấm của ngày xưa
Mộc mạc, đơn sơ, giản dị, quê mùa ...!!!


Trả lời các anh :

http://forum.vietyo.com/topic/cong-vay-du-chua-anh-150852.html


Nếu không mỏng, Em làm sao khoe được,
Hình hài này, là Cha Mẹ em... cho
Nào phải em tự thêm bớt nắn đo
Em không "mỏng", các Anh làm sao ngắm ?
Miệng anh nói, em hiểu lòng anh lắm !
Cũng thích nhìn ... mà giả bộ đàng hoàng ?
Thôi đi Anh! đừng có nói lang bang ...
Đẹp không khoe, của trời cho thật uổng ?
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 08/Jul/2011 lúc 10:55am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7120
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 12/Jul/2011 lúc 4:16pm
When Ok To Pee In Your Pants... hahaha...
 - Sợ té đái trong quần luôn!

 

 


Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 02/Aug/2011 lúc 3:56pm
.
 
TRĂM NỤ HÔN !

Một ông viết thư cho vợ :
 
Này mình ơi, lương bổng tháng này
Anh chẳng còn một cắc trong tay

Khắp toàn cầu: khủng hoảng kinh tế
Cho dù có tiền rừng bạc bể
Chẳng ai còn dư gửi vợ con
Thôi thì anh tặng trăm nụ hôn
Em giữ lấy, liệu bề xoay xở.
 
Một tuần sau ông nhận thư vợ :
 
Cám ơn anh nhiều lắm, anh yêu!
Em dùng hôn thay thế tiền tiêu
Tuy chật vật, nhưng không đến nỗi
Ông giao sữa bằng lòng trao đổi
Hai nụ hôn cho mỗi chục bình
Ông điện lực thì tính rất nhanh
Bẩy nụ hôn , ông không cúp điện
Ông chủ nhà (tính tình hà tiện)
Cứ mỗi ngày nhận một nụ hôn
Thay tiền thuê, chẳng kể thiệt, hơn
Ông chủ chợ mới là khó chịu
Trả bằng hôn vẫn kêu rằng thiếu
Đòi ‘cái kia’ em cũng ... phải chiều

Anh hiểu cho ... Em rất biết điều
Đã để riêng bốn mươi nụ nữa
Cho những chuyện linh tinh, lẻ tẻ
Nhưng đùng lo, em vẫn còn dư
Cả băm lăm nụ để phòng hờ
Như thế đó, anh cho em biết
Tháng tới có nên ... làm giống hệt không? 
 
              Em của anh, yêu anh thật nhiều !
 
 



Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 12/Aug/2011 lúc 8:12pm
Tình Toán Học

Đời tổng hợp bằng muôn ngàn mặt phẳng
Mà tình em là quy tích không gian
Kiếp nhân sinh như hàm số tuần hoàn
Quanh quẩn chỉ trong một đường lượng giác

Anh không muốn cuộc đời toàn Sin, Cos
Sống khép mình trong công thức nhân chia
Cung góc đối hay hàm số chia lìa
Mà hạnh phúc chính là đường biểu diễn

Sống yên bình cho dòng đời tịnh tiến
Đâu phải là nghiệm số của lòng trai
Anh muốn lên tận cực của thiên tài
Để đo lấy bán kính trần gian vũ trụ

Nếu cuộc đời chỉ toàn là thống số
Bài toán hình thành vô nghiệm em ơi
Tình đầu là tam thức bậc đôi
Ai kiên nhẫn ngồi yên mà xét đấu

Em phải nhớ tình yêu là cấp số
Mà hai ta là những kẻ chứng minh
Đừng bao giờ đảo vế một phương trình
Cứ thong thả mà vui trên đồ thị

Tìm đạo hàm ngồi yên suy nghĩ kỹ
Sẽ thấy dần hệ thức gốc tình yêu
Đừng vội vàng định hướng một hai chiều
Vì tình ái có muôn vàn hệ luận

Từ trục tung anh lấy cung làm chuẩn
Cắt cuộc đời theo gia thức lập phương
Trung tuyến đay kẻ thêm lấy một đường
Trong mặt phẳng tương giao hai góc mắt

Em chịu khó kẻ thêm đường thẳng góc
Để tim em mãi mãi phụ kề anh
Để hoa môi nở ôm trọn lấy trục hoành
Mặt thế sự là vòng tròn ngoại tiếp

Anh sung suớng nhận ra đây tiếp điểm
Cuộc đời ta là hàng điểm điều hòa
Một hình cầu hạnh phúc nở đầy hoa
Anh sung sướng vội đóng khung đáp số

(trên net)


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 12/Aug/2011 lúc 8:13pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 22/Aug/2011 lúc 9:36am
 
 
Người đàn ông duy nhất có sữa cho trẻ em bú: Ông Thọ.
 
 
 
image
 
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 24/Aug/2011 lúc 1:54pm
.
 
>NHỚ VỢ QUÁ.!!!

> > Một người đàn ông lao vào quán ăn như cơn lốc. Vừa ngồi xuống ghế, > không kịp cởi chiếc áo khoác phủ đầy bụi đường xa, ông ta đã gọi thảng > thốt:
"Bồi bàn đâu?" > >
- Thưa có tôi! > > Ông ta trố mắt nhìn anh phục vụ đang đứng trước mặt và hét lớn: > >
- Một tô cơm vừa khê, vừa nhão, vừa khét! > >
- Thưa… > > Ông ta gạt ngang: > >
- Chả cần phải thưa với thốt gì ở đây. Này, thêm nữa nhá, một tô canh > bầu vừa mặn, vừa chua, vừa ngọt! > >
- Ồ! > > Ông ta nói luôn: > > - Ồ với ạ gì nữa, nhớ cho thêm món cá rô chiên khét lẹt nhá! > >
- Thưa ông, ông còn gọi gì nữa không ạ? > > Không trả lời vào câu hỏi, người đàn ông lại hét lớn: > >
- Nhanh lên nhá, cực nhanh thì tôi sẽ “bo” hậu hĩnh! > > Chỉ mười lăm phút sau, tất cả thức ăn quái đản này được bày biện trên > bàn. Người phục vụ bàn rụt rè: > >
- Thưa ông, ông cần thêm gì nữa không? > > Nhìn thức ăn trên bàn, người đàn ông bấy giờ mới dịu giọng: > >
- À, phải thêm thế này nữa chứ! Trong lúc tôi ăn, anh làm ơn đứng > chống nạnh, thỉnh thoảng… mắng tôi vài câu, chì chiết tôi vài lời đại > loại như: “Đấy! Cơm nhà ngon thế này mà lúc nào ông cũng đòi phở là > sao?”, “Ông đi đâu giờ này mới về? Ông có biết khuya rồi không?”, “Cứ > nhìn thấy ông là tôi ngao ngán quá rồi!”, “Ông có tôi là sướng như > tiên đấy"... > >
 Thế là, người bồi bàn làm theo tắp lự và ngạc nhiên chưa, người đàn > ông lại ngồi ăn rất ngon lành. Đợi khách ăn xong, anh ta mới hỏi: > >
- Thưa ông, đã hai mươi năm phục vụ tại nhà hàng, thú thật tôi chưa > thấy ai lập dị như ông? Tại sao như thế, ông có thể tiết lộ bí mật > được không ạ? > > Bỗng người khách bật khóc nức nở: > >
- Suốt một tháng trời đi công tác, tôi được lên xe xuống ngựa, được > thiên hạ hầu hạ cơm bưng nước rót, được phục vụ chu đáo nên tôi nhớ vợ > quá!
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 67 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.245 seconds.