Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình Tuổi Trẻ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tuổi Trẻ Gò Công :Tâm Tình Tuổi Trẻ
Message Icon Chủ đề: Khu vườn yên tĩnh Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Chủ đề: Khu vườn yên tĩnh
    Gởi ngày: 04/Apr/2009 lúc 3:41pm
Hôm nay, có một ngưởi khách vừa dừng chân và bước vào khu vườn-khu vườn của Hội Thân Hữu Gò Công.Từ rất lâu , tôi vẫn hằng ngày mở từng đề mục trên diễn đàn để đọc và có suy nghĩ là mình đang đi dạo trong một khu vườn thân quen.Mỗi khi vườn có thêm nhiều hoa đẹp.cây quí thì tôi thấy vui vui ; mỗi khi có nhiều cơn gió xoáy làm cây cảnh ảnh hưởng kém tươi thì tôi thấy buồn buồn...Và không biết từ lúc nào tôi đã có ý là mình cũng phải góp một chút gì đó để giữ vẽ đẹp cho khu vườn nhà.
Thế là tôi đã đặt bước chân đầu tiên vào đây- phần đất dành cho tuổi trẻ-không phải vì tôi còn trẻ mà là vì tôi đã và đang có những suy nghĩ liên quan tới "tuổi trẻ".Kể từ lúc trên diễn đàn có thêm phần này, mỗi lần mở trang wb tôi cứ chờ để đón đọc các bài viết cho tuổi trẻ và từ tuổi trẻ.Vẫn biết có rất nhiều thành viên trẻ, có rất nhiều khách ghé thăm trang wb cũng là khách trẻ nhưng những chủ đề dành cho giới trẻ thì chưa nhiều -hay nói đúng hơn là các bạn trẻ còn chần chờ,còn e dè...vì nhiều lý do.Càng ngày càng có nhiều anh chị đã đóng góp nhiều bài viết ,nhiều tài liệu rất hay ,rất bổ ích cho mọi lứa tuổi.Không cần nêu tên thì ai cũng rất quen thuộc với các thân hữu có nhiều đóng góp với từng đề mục , từng chủ đề và các anh chị trong ban điều hành đã có công điều hợp,sắp xếp....Bên cạnh những cái lớn , cái hay ,cái quan trọng kể trên thì tôi lại có một suy nghĩ rất nhỏ ,rất tầm thường nhưng có lẽ rất gần gủi với chúng ta và hy vọng là các bạn trẻ chịu đọc..chỉ cần chịu đọc thôi...một,hai ,ba...rồi nhiều nhiều lần....rồi đóng góp.
  Gần đây có nhiều bài viết của Quỳnh,Hoa Hạ [trong phần đất THGC],Long Chánh[trong tâm tình tuổi trẻ],LanH [trong phần chúc mừng....] và đặc biệt là bài viết của cháu T.Thái Anh trong đặc san Xuân đã làm tôi có suy nghĩ này.Chúng ta , là cha, là mẹ, là cô ,chú,anh chị...có một lúc nào đó bất chợt có một ý tưởng muốn trao đổi ,muốn nhắn gửi ,muốn dạy dỗ....cho con , cháu ,em... của mình; chúng ta hãy cùng nhau đưa lên đây như những lời chuyện trò với tuổi trẻ.Có những điều rất nhỏ,rât thường nhưng sẽ trở thành dấu ấn đậm nét trong đời , soi rọi cho từng bước đi.... như câu chuyện kể của cô Mỹ đối với LanH vậy , phải không các bạn?
  Mong được các thân hữu góp ý và có các ý kiến xây dựng thêm cho góc vườn tuổi trẻ thêm đẹp. Trang nhà này thực sự sẽ là khu vườn yên tĩnh để sau những mệt mõi cơm áo đời thuờng chúng ta cùng về đây có những thư giãn , những niềm vui ấm áp....Và đúng như N.Tuấn nói ,phải trước tiên là cám ơn cái "internet" này đã giúp chúng ta gần nhau , cám ơn những khối óc và bàn xây dựng khu vườn thân ái này.


NTMN
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2009 lúc 12:05am
 
      Vui và mong được lắm thay.
      Chicogocong, ghép chữ hay.
bx
IP IP Logged
THAI NGUYEN
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2009
Đến từ: Uruguay
Thành viên: OffLine
Số bài: 10
Quote THAI NGUYEN Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2009 lúc 1:33am
chao chicagocong
hom qua doc bai cua chi roi nhung quen dat cuc gach
hom nay dat gach, se pm dong gop cho chi sau
kinh
anhhaigocong
IP IP Logged
THAI NGUYEN
Newbie
Newbie


Tham gia ngày: 01/Mar/2009
Đến từ: Uruguay
Thành viên: OffLine
Số bài: 10
Quote THAI NGUYEN Replybullet Gởi ngày: 07/Apr/2009 lúc 3:22am
chao chicagocong
da pm cho chi, xin lay cuc gach ra
kinh
thainguyen
IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 23/Apr/2009 lúc 9:06pm
Bạn thân thương ,

" Gần đây có nhiều bài viết của Quỳnh,Hoa Hạ [trong phần đất THGC],Long Chánh[trong tâm tình tuổi trẻ],LanH [trong phần chúc mừng....] và đặc biệt là bài viết của cháu T.Thái Anh trong đặc san Xuân đã làm tôi có suy nghĩ này.Chúng ta , là cha, là mẹ, là cô ,chú,anh chị...có một lúc nào đó bất chợt có một ý tưởng muốn trao đổi ,muốn nhắn gửi ,muốn dạy dỗ....cho con , cháu ,em... của mình; chúng ta hãy cùng nhau đưa lên đây như những lời chuyện trò với tuổi trẻ.Có những điều rất nhỏ,rât thường nhưng sẽ trở thành dấu ấn đậm nét trong đời , soi rọi cho từng bước đi.... như câu chuyện kể của cô Mỹ đối với LanH vậy , phải không các bạn? "

Đồng cảm và đồng tình với chicogocong, Hoa Hạ xin giới thiệu và tặng các bạn trẻ Gò Công tập truyện nhiều người viết : Quà Tặng Cuộc sống . Đã bắt đầu đăng trên diễn đàn tuổi trẻ Gò Công .
Gửi lời thăm đến gia đình của bạn và thăm những người bạn thân thương còn lại .


Thân mến

Hoa Hạ

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 24/Apr/2009 lúc 9:01am

 

    Hơi lạ. Xin lỗi chicagocong, đông quyên một lần đã đánh sai chữ chicagocong thành chicogocong, chưa kịp đính chính, có phải như vậy nên Hoa Hạ cũng sai theo không.

     Cảm ơn chicagocong, cảm ơn Hoa Hạ có những bước đầu tiên vào "tâm tình tuổi trẻ" Gò Công.
     "...ta cùng lên đường, đi xây dựng tình thương, lòng Mẹ ta bao la như Thái Bình Dương, những đứa con là sông..."
      Vâng, những đứa con là sông, kết hợp nhau để thành những dòng cuồng lưu chảy ra biển lớn, cùng tìm đến Mẹ như tìm đến Quê Hương.
bx
IP IP Logged
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Gởi ngày: 25/Apr/2009 lúc 7:53pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ đông quyên

 

    Hơi lạ. Xin lỗi chicagocong, đông quyên một lần đã đánh sai chữ chicagocong thành chicogocong, chưa kịp đính chính, có phải như vậy nên Hoa Hạ cũng sai theo không.

     Cảm ơn chicagocong, cảm ơn Hoa Hạ có những bước đầu tiên vào "tâm tình tuổi trẻ" Gò Công.
     "...ta cùng lên đường, đi xây dựng tình thương, lòng Mẹ ta bao la như Thái Bình Dương, những đứa con là sông..."
      Vâng, những đứa con là sông, kết hợp nhau để thành những dòng cuồng lưu chảy ra biển lớn, cùng tìm đến Mẹ như tìm đến Quê Hương.


Anh Đông Quyên à, tại Hh noi theo anh mà gỏ chicogocong đó ...hihi . Vì thấy anh khen bạn ghép chữ hay, HH đọc chicogocong thành " chỉ có Gò Công " ..Là nhất ...nên không thắc mắc gì cả .
Không dám nhận lời cám ơn của anh . Chỉ là hòn sỏi góp vào bãi biển Gò Công thôi ...Anh còn phải chờ nhiều và nhiều sự đóng góp của các anh chị khác nữa ...
Chúc anh ngày nào cũng thở ra thơ .
Hoa Hạ

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
chicagocong
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 04/Apr/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 34
Quote chicagocong Replybullet Gởi ngày: 26/Apr/2009 lúc 8:13pm
Chicagocong rất vui khi nhận được những lời góp ý của Đông Quyên,Thainguyen và Hoa Hạ.Bắt đầu bao giờ cũng khó quá ! Tôi đã nghĩ đến một vài ý muốn đưa ra làm đề tài để cùng nhau trao đỗi nhưng đắn đo mãi ...nên cứ chần chừ....và chờ đợi...Bây giờ thì đã có rồi đó ! Hoa Hạ đã đưa cho chúng ta" Quà tặng của cuộc sống" với rất nhiều điều để suy nghĩ ,học hỏi ,trao đổi ,vận dụng....và chúng ta vẫn còn đang chờ đọc tiếp. Hy vọng là từ những câu chuyện ,những nội dung có giá trị rèn luyện nhân cách ,rèn luyện đạo đức thật lý tưỡng này chúng ta sẽ soi rọi vào thực tế để thấy được nhiều điều gần gũi hơn , nhẹ nhàng hơn ...cho mọi đối tượng.Đừng vội , cần nhiều thời gian , từ từ....
 Góp ý với diễn đàn chớ đã làm được gì đâu ,nghe ĐQ cám ơn mà mắc cở có đâu mà để ý tới chuyện 2 bạn gõ sai "chicagocong" thành"chicogocong".Cũng tại cái tội hay ghép chữ mà lại chữ không dấu , HH đọc hai chữ "chico" thành "chỉ có" nghe dễ thương thì thôi!!
 Cám ơn các bạn đã góp ý .Cám ơn HH đã cho đăng tập truyện QTCCS .Sách hay là bạn tốt có thể gần ta mọi lúc ,mọi nơi.Cám ơn bạn.


Chỉnh sửa lại bởi chicagocong - 28/Apr/2009 lúc 7:57am
NTMN
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.