Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Làm Quen Nhắn Tin
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Làm Quen Nhắn Tin
Message Icon Chủ đề: Tim Bạn Gởi trả lời Gởi bài mới
Trang  of 2 phần sau >>
Người gởi Nội dung
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Chủ đề: Tim Bạn
    Gởi ngày: 19/Jun/2007 lúc 7:46pm
Bạn tên VÕ VĂN HUÊ, Thiếu Úy, Sư Đoàn 7, Vợ Tên Trần Thị Mầu( Khóa 5 THGC, Qua đời trưóc 75. Tù trại Mỹ Phước Tây. Giặc thả khoảng năm 81-82 tại trại tù Hà tây, Về Gò Công cưới vợ ngụ tại xã Bình Công. nay ở đâu cho Thằng Mỏng biết tin. Ai Biết chỉ giùm rất cám ơn( Lúc ở trại tù hà Tây Huê ở đội Nông Nghiệp)
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 09/Jul/2007 lúc 9:17am
 
 
   Theo tin nhắn của thành viên ReGocong cho biết, Võ văn Huê và vợ con đang ở quận Cam-Cali.ReGocong sẽ xin số điện thoại cho anh để tiện liên lạc. Chúc mừng.
kb
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 04/Nov/2007 lúc 7:19am
Thân gửi Tràn Công Lộc:
Có phải Lộc ở cầu đúc có nhà máy xay lúa?Nếu phải cho gửi lời thăm gia đinh : Maman cũa Lộc  Chị Tư. Các chị và anh em của Lộc như Hằng, Nga, Vinh...
 
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 04/Nov/2007 lúc 12:22pm
Lộc Phượng hiện ở Cali/ Vinh Quang Huê... tử nan vượt biên
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 15/Nov/2007 lúc 4:45pm
Cam on.thân hữu, thi sĩ Thy Lan Thảo cho biết tin. Vinh đã từng học ở Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt và Trương cơ quan ở một tỉnh miền Nam. Thành thật chia buồn với Công Lộc và gia đình đã mất Vinh Quang Hu6.
UnhappyGởi lời thăm chị Hằng, Nga.


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 15/Nov/2007 lúc 4:51pm
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 15/Nov/2007 lúc 6:48pm
Tôi và Trần Công Vinh học chung khoả  13 Dại Đội phó CTCT , sau đó Anh Vinh về Khối tù binh vụ ra Phú Quốc. Tôi là bạn học thời tiểu học với Trần Công Quang Hai đứa cùng ngồi bàn nhất. Vô Trung Học tôi học chung lớp với Trần Công Lộc. Với nhà họ Trần tôi học chung tới   3 người.
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 16/Nov/2007 lúc 8:13am
Anh Thy Lan Thảo, mến:
Tôi rất thích thơ cua TLT, và cả bài viết về CÁ KÈO của Thủy Lan VY, trên Take2Tango ,Trần và là bạn ở quân đội, và biết đâu cũng là bạn tù. Với tôi, gia đình họ Trân Công cũng có tầm cở và có chút liên hệ dòng tộc.Thôi thì ngả nón chào người nào mà mình biết, kể cã không quen biết đã ra đi trước mình.
Chào


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 22/Nov/2007 lúc 12:07pm
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2007 lúc 10:23am
Kinh Anh!
 Rất cám ơn Anh đã đọc thơ tôi... Thời gian qua nhanh quá... Nhớ chiều nào Anh , Anh Văn Tươi, Thầy sáu Ngọc... xch vợt ra sân Tenis trường Nam Gò Công... bầy giờ nhìn lại đã gằn 50 năm... Anh có thể email dịa chỉ của Anh , tôi sẽ gửi biếu anh tập thơ... Hôm qua con gái út của Gia Đình Trần Công có gọi phone hỏi tôi Anh Là Ai?Thăm Anh và gia đình an vui
thuylanvy@yahoo.com


Chỉnh sửa lại bởi thylanthao - 17/Nov/2007 lúc 12:38pm
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
thylanthao
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 1051
Quote thylanthao Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2007 lúc 7:05pm
Viết cả tuần mà không tháy anh trả lời- Tôi có trả lời Trần Tiểu thư, Anh là người thường đứng dựa lan can cầu đúc trên vào những đêm trăng nhin xuống dòng nước chảy mà ngắm HẰNG  NGA. Tiểu thơ trả lời là
-Đã Nhớ- Người nhìn trăng qua đôi kính 
Nếu rêu phong vết hằn theo năm tháng - Thì đời ta chắc cũng lắm rêu phong.
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 22/Nov/2007 lúc 9:57am
Thanksgiving 2007.
Kính anh Thy Lan Thảo:Thumbs%20Up
Thât lây làm tiếc, mình có lổi khi phúc đáp trể vì ngần ngại.Đã lở rồi, dù dùng nick name mà anh vẩn tìm được, sưu tra được.cam phục .
Mot lan nua, xin anh thứ lổi loi vì phúc đáp trể, Chúc Thanksgiving hanh phúc.
Kinh.HP Big%20smileThumbs%20Up


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 22/Nov/2007 lúc 3:30pm
IP IP Logged
Trang  of 2 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.