Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: Đi thăm bạn Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
longchanh
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 30/Oct/2008
Đến từ: Australia
Thành viên: OffLine
Số bài: 28
Quote longchanh Replybullet Chủ đề: Đi thăm bạn
    Gởi ngày: 19/Mar/2009 lúc 10:55pm
Đã lên giường đã đếm cưừ,đã theo dỏi hơi thở nhưng vẫn không ngủ được,trong đầu cứ sắp đặt cảnh minh sáp diến sáng mai.
Sáng mai dậy sớm mình phải làm việc nầy việc nọ,dặn dò người nọ người kia...xong phải vội vả thay đồ cho lẹ chạy ngay ra bến xe buýt.Không biết 2 đứa có nhìn ra nhau không ? dù gì năm đó bọn ta cũng tuổi 16,17 bẻ gảy sừng trâu,giờ đã gần 60 ,già quách hết rồi.
Một chuyến xe buýt 2 lần đổi xe lữa thêm 2 giờ trôi qua dù đường chim bay chỉ có hơn 30 cây số.Ngồi trên xe mà lòng háo hức cũng gần giống như đi gặp người yêu đầu tiên nhưng cảm xúc thì hình như khác xa lắm,một chút ấm áp đấm thắm lan tỏa trong người
-Cô ơi, chị T. Liễu đang làm ở đây? phải không?
-Dạ có,.....
-Cám ơn cô nhiều....
Mình ngồi xuống ghế đọc nhẫn nha 1,2,tờ báo ,chợt cảm thấy có người đi tới nhìn ,mình vội vả đứng lên thoáng thấy một khuôn mặt là lạ...
- Chào chị ,có phải là T.Liễu đây không?
-Liễu đây, chị là....
- Đúng rồi,tao  tao đây

Một nụ cười từ người đối diện,đã một vài lần mình rơi vào tình huống nầy,người biết ta mà ta không biết người hay ngược lại,mình chỉ cần chờ một nụ cười từ người.Vâng đằng sau nụ cười ấy có chút trong sáng hồn nhiên,chân thực phơi bày thì ngay lập tức tín hiệu thân quen bùng nổ ra
-A, mầy đó hở Tèo?
-A,đồ quỉ,phải con Tí đó không?
Vậy là 2 đứa đã nhìn ra nhau,hai bà tha hồ hỏi thăm hối hả, phải vội vả vì đã 40 năm không tin tức của nhau
Tự nhiên rồi cũng nhắc lại chuyện xưa,hồi đó...hồi đó...để vui với nhau ,để gần nhau hơn.Đứa quên thì cứ xót xa tại sao mình không nhớ,lại còn ngợi khen trí nhớ bạn già mình còn tốt quá. Nhưng đứa nhớ lại đau lòng, tự trách nhắc chi chuyện cũ, cũ quá,làm bạn xót xa .
Lên xe về ,bâng khuâng bồi hồi ghê gớm Bọn mình giờ đã gìa hết rồi. Kẻ đi xa cũng khốn khổ vì tìm cái sống trong cái chết,người ở lại triền miên vất vả lo toan....Thôi thì thân thể có đau nhưng xin tâm không đau hãy cứ an nhàn tạm vui với những gì còn lại .
Bạn ta ơi,đã đang và sẽ gặp lại nhau như thật hay như trong tưởng nhớ.Quanh ta tình bạn vẫn bàng bạc nhưng sâu lắng ,TongueTongueTonguenghĩ tới nhau đã ấm áp trong lòng lắm rồi.
Thương gởi các bạn Đệ thất 3 niên khóa 1963-1964 hoặc 1964-1965 quên chút rồi
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.173 seconds.