Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: Ông Sư bị kiện .... "ăn lạt!..." .. Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoa Hạ
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 19/Jan/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 968
Quote Hoa Hạ Replybullet Chủ đề: Ông Sư bị kiện .... "ăn lạt!..." ..
    Gởi ngày: 16/Mar/2009 lúc 7:50pm
Ông Sư bị kiện .... "ăn lạt!..."
..

- Bẩm Ngài, hơn tháng nay tôi bị đau gan theo lời đốc-tờ, nên nước da tôi lần lần vàng, trong mình mề-mệt khó chịu; may gặp được thầy học của tôi là ông Hiệp, ông nói rằng:"hồi trước ông cũng có bịnh như tôi, đã năm, ba lần nhờ đốc tờ chữa trị mà không hết. Sau có người bày "làm thịt một con gà ác rửa sạch, nấu chung với một nắm gạo lức, một nắm đậu xanh cà, một bụi cỏ Màng Chầu đập giập, một nằm đọt Dâu tằm ăn xắt nhỏ. Khi con gà chín rục, đem ra vớt bỏ cỏ Màng Chầu, còn bao nhiêu húp nước và ăn lạt ...." . Bẩm Ngài, tôi chỉ ăn lạt như vậy có 2 lần thì hết bịnh. Việc ấy đã ngoài 2 tuần rồi, hôm nay có người thưa rằng tôi ngã mặn, thật là oan cho tôi quá?!

- Người ta thưa Sư ngã mặn là thưa ở chỗ Sư ăn thịt gà ác đó.

Ông Sư nhích môi cười nhẹ:

- Bẩm Ngài, tôi ăn lạt không dám chấm một chút muối,
mà thưa rằng tôi ngã mặn, thì rõ ràng là họ đã cáo gian cho tôi! Còn nói tôi ăn thịt gà ác mà thưa tôi, tại sao không thưa rằng: "Tôi ăn gạo lứt, lá dâu, đậu xanh cà và húp nước cỏ Màng Chầu luôn thể ? Nếu ăn thịt gà ác là ngã mặn, thì húp nước cỏ, lá dâu, gạo lức, đậu xanh là ngã ... gì?


Sư Chơn Giác vâng chịu, trầm ngâm một hồi rồi xin giấy viết ra 4 câu:

Anh trót đa mang tiếng "ác" rồi!
Nay xin hoà hợp với người tôi.
Rằng hay hay dở; tu hay chẳng,
Họ biết ngoài lông, phớt vậy thôi.

Sư mắc hàm oan quá xá trời !
Ăn lạt chỉ húp nước mà thôi...
Ai ngờ thiên hạ thưa với kiện...
"Mặn, lạt"..., tu tâm chẳng nhuốm phiền !


- Bẩm Ngài, xin cho tôi từ! Vì hôm trước tôi ăn tại chùa họ thưa đến Ngài, nay tôi ăn tại nhà Ngài chắc rồi họ thưa tôi đến...

Ông Cai Tổng nắm tay Sư Chơn Giác kéo ngồi xuống ghế và nói:

- Thôi... mình là người tu hành, cố chấp họ làm chi.

Sư Chơn Giác nhích cười, chấp tay đưa lên trán đứng thẳng người:

- Nam mô... A-Di-Đà Phật!! Nam mô...

Ông Cai Tổng cũng đứng vội dậy, quơ lấy chiếc đũa đánh nhẹ vào cái chén kiểu, miệng vừa thốt:

Boon... Boon....Boon!....

HH sưu tầm

Trời mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng chiếm hết đời nhau.

Hoa Hạ

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.237 seconds.