Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Lịch Sử - Nhân Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn |
Chủ đề: VIỆT NAM VÀ NHỮNG CÁI NHẤT | |
Người gởi | Nội dung | |||||
LanH
Senior Member Tham gia ngày: 01/Nov/2008 Thành viên: OffLine Số bài: 596 |
Chủ đề: VIỆT NAM VÀ NHỮNG CÁI NHẤT Gởi ngày: 02/Mar/2009 lúc 9:41pm |
|||||
QUỐC GIA ĐẠT NHIỀU KỶ LỤC NHẤT THẾ GIỚI.
. người theo mẹ xuống biển. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đén nay là bà Âu Cơ : 100 con.
. Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn đang ở đó: ...Chú Cuội
. Chiếc máy bay đầu tiên của thế giới: Con ngựa sắt của Thánh Gióng.
. Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam: Trọng Thủy
. Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương.
. Người bay lên mặt trăng bằng phương tiện thô sơ nhất: Chú Cuội.
. Vị nữ tổng tư lệnh kiêm chủ tịch nước đầu tiên trên thế giới: Hai Bà Trưng.
. Ca sinh sản vô tính đầu tiên: Mẹ của Thánh Gióng.
. Người đàn ông đầu tiên có sửa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ.
. Người quái thai dị dạng nhất ở Viêt Nam: Sọ dừa.
. Người phụ nữ nặng nhất hình tinh: Chị Hai Năm Tấn'
. Cascader.đầu tiên của Việt Nam là Lê Lai.
. Món hàng đặc biệt nhất mà Hàn Mặc Tử dám rao bán là Trăng.
. Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có " Rừng vàng, Biển bạc"
. Việt Nam hiện tại nhờ có bác và đảng là nước có nhiều triệu phú và tỉ phú nhất.
. Khách sạn nhiều sao nhất thế giới: Khách sạn "Ngàn Sao" ở đường Hai Bà Trưng Sài Gòn năm 1991.
. Vụ ly vị đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử Việt Nam: Lạc Long Quân và Âu Cơ 50 người theo cha lên rừng 50 .
.
|
||||||
IP Logged | ||||||
hoangngochung
Senior Member Tham gia ngày: 27/Nov/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 513 |
Gởi ngày: 21/Mar/2012 lúc 4:48am | |||||
Rước dâu bằng xe trâu để 'gây bất ngờ cho vợ'
Nghe Đức bày tỏ ý định rước dâu bằng xe trâu, bố vợ tưởng đùa còn tuyên bố sẽ cho mượn thêm bò để kéo. Ngày rước dâu, dân làng đổ ra xem, còn đôi uyên ương nhìn nhau cười hạnh phúc. Vài ngày qua, người dân xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) không ngớt bàn tán về lễ rước dâu bằng xe trâu của vợ chồng anh Đào Văn Đức (21 tuổi) và chị Hồ Thị Hoa (23 tuổi). Sự kiện độc đáo này còn khiến một số thanh niên cũng tự bảo nhau rằng: khi nào cưới vợ cũng sẽ dùng xe trâu, xe bò để rước dâu. Ảnh cưới rạng ngời của chủ rể Đào Văn Đức và cô dâu Hồ Thị Hoa Đám cưới nếp sống mới giản dị, tiết kiệm của chú rể Đào Văn Đức và cô dâu Hồ Thị Hoa Nhà cách nhau chưa đến 5 phút đi bộ, cùng nhau chăn trâu, cắt cỏ từ nhỏ nên tình yêu của Đức và Hoa cũng nhen nhóm tự lúc nào. Sau khi học xong THPT, Đức ngỏ lời với cô gái hơn mình 2 tuổi. Chàng trai hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu của người thương. Hoa cũng cho hay, đã có tình cảm với Đức từ lâu nhưng vì nhiều tuổi hơn nên không dám thể hiện. Đôi vợ chồng trẻ vẫn còn lâng lâng với một đám cưới độc đáo và giản dị. Ảnh: N.K. Tình cảm của đôi trẻ diễn ra âm thầm, không phô trương bởi cả hai đều ngại ngùng vì vừa sống cùng làng lại chênh nhau về tuổi tác. Sau khi thề nguyền, đính ước và thấy không thể sống thiếu nhau, tháng 11/2010, Đức và Hoa quyết định công khai chuyện tình cảm. Đức đề nghị bố sang xin dạm ngõ cô hàng xóm. Biết con mình không nói chơi, bố mẹ Đức sang nhà láng giềng nói chuyện và được gia đình Hoa đồng ý. Đôi vợ chồng trẻ Đào Văn Đức và cô dâu Hồ Thị Hoa sau đám cưới Chú rể và cô dâu tươi cười hạnh phúc trên xe trâu MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO: Lo sợ cuộc sống nghèo khổ, Đức và Hoa chưa nghĩ ngay đến chuyện kết hôn mà cùng vào Nam học nghề cắt tóc, trang điểm. Đầu năm 2012, đôi bạn trẻ trở về quê hương lập nghiệp và bàn chuyện cưới xin. Lễ cưới được ấn định vào ngày 11/3 nhưng Đức vẫn băn khoăn về cách đón dâu. Nhà ở quá gần nhau, nếu đi ôtô thì chỉ mất vài phút, đi bộ cũng không có gì đặc biệt. Đức nghĩ đến chiếc xe trâu nhà mình rồi xin phép bố vợ sẽ rước dâu bằng xe trâu. Lúc đầu, bố vợ tưởng đùa còn tuyên bố nếu con trâu nhà Đức không kéo được thì ông sẽ cho mượn bò. "Lúc đó, mình rất vui mừng vì được bố vợ đồng ý nên phương án dùng xe trâu được quyết luôn, không một chút chần chừ", Đức nhớ lại. Chiếc xe trâu được Đức chuẩn bị rất kĩ lưỡng để đi rước dâu. Sắp đến ngày cưới, khi mọi người tất bật lo cỗ và mời khách, Đức và bạn bè cũng tất tả chuẩn bị xe hoa. Hai chiếc ghế đẩu được buộc chặt lên xe rồi quanh đó là bóng bay, dây kim tuyến cùng trái tim bằng lá dừa. Con trâu cũng được "mặc" chiếc khăn trải bàn dán chữ song hỷ màu đỏ. Chuẩn bị xong, chú rể tất tả chạy sang trang điểm cho cô dâu rồi về nhà dắt trâu đi rước vợ, trước sự ngỡ ngàng của hàng xóm. Lúc đầu, cô dâu còn ngượng ngùng, Đức không ngần ngại bế vợ lên rồi đưa nàng về dinh. Hai bên đường, người dân đổ ra ngắm chiếc xe trâu. "Đoạn đường rước dâu rất ngắn nhưng chúng em rất vui và hạnh phúc. Không phải vì quá nghèo đến nỗi không thuê nổi ôtô đi rước dâu mà em muốn mình để lại dấu ấn trong ngày cưới và muốn đưa đến niềm vui, bất ngờ cho vợ", Đức chia sẻ. Đám cưới bằng xe trâu của Đức - Hoa được người dân hưởng ứng và chúc phúc. Ngồi nghe chồng kể chuyện, chốc chốc Hoa lại nhoẻn miệng cười ngượng ngùng. Cô cho biết, Đức là người vui tính, khéo tay và luôn đưa đến cho cô những điều bất ngờ trong tình yêu. Đức tự tay làm chocolate tặng người yêu dịp Valentine, hay đặt bánh rồi tổ chức sinh nhật Hoa một cách bí mật khiến bạn bè đều ghen tị. "Chúng em tin rằng sự chân thành, giản dị và tình yêu đích thực sẽ làm nên hạnh phúc vợ chồng", Hoa tự hào. Còn với nhiều nông dân xã Nam Anh, hình ảnh cô dâu chú rể ngồi trên chiếc xe trâu như một làn gió mới cho làng quê nghèo nhưng luôn ám ảnh bởi những đám cưới rình rang, mâm cao cỗ đầy. Nguyên Khoa |
||||||
hung0989077120@ahoo.com
|
||||||
IP Logged | ||||||
mykieu
Senior Member Tham gia ngày: 10/Jun/2009 Thành viên: OffLine Số bài: 3471 |
Gởi ngày: 25/Mar/2012 lúc 5:35pm | |||||
Chuyện lạ có
thật về những người sống thọ nhất VN Trường
thọ là ước
vọng không của
riêng ai. Ngày
xuân là dịp
thích hợp để
điểm danh
những nhân vật
được tạo hóa
ban cho kỷ lục
sống rất lâu.
Hai
chị em ruột
sống thọ nhất
Đó là
cụ Nguyễn Thị
Đẹp 102 tuổi
(sinh năm
1910) và cụ
Nguyễn Thị Tề
101 tuổi (sinh
năm 1911). Tuy
lớn hơn "cô
em" một tuổi
nhưng cụ Đẹp
tỏ ra minh mẫn
hơn, nhớ được
nhiều chuyện
xưa cách nay
hàng chục năm.
Hai
chị em Nguyễn
Thị Đẹp và
Nguyễn Thị Tề
Theo
Trung tâm sách
kỷ lục Việt
Nam, đến thời
điểm này, đây
là cặp chị em
ruột sống thọ
nhất Việt Nam.
Hai bà cụ hiện
đang sống cùng
con cháu ở ấp
4, xã Quy Đức,
huyện Bình
Chánh, TP.HCM.
Cặp
song sinh cao
tuổi nhất
Cùng
sinh năm 1911
trong một gia
đình nghèo ở
thôn Cam Chú,
xã Đồng Cam,
huyện Cẩm Khê,
tỉnh Phú Thọ,
hai cụ Vi Thị
Các và Vị Thị
Đắc hiện là
cặp song sinh
được xác nhận
sống thọ nhất
nước.
Cặp
song sinh Vi
Thị Đắc - Vi
Thị Các
Trí
nhớ của hai cụ
bà còn tốt,
vẫn tự chăm
sóc bản thân,
tắm giặt.
Trường thọ đã
hiếm, song
sinh trường
thọ như hai cụ
bà người Phú
Thọ này còn
hiếm hơn.
Trường hợp này
đã được đề
xuất kỷ lục
thế giới.
Đôi
vợ chồng cao
tuổi nhất
Đây
cũng là "cặp
đôi" được đề
xuất kỷ lục
thế giới về
sống lâu. Cụ
ông là Huỳnh
Văn Lạc, 111
tuổi (sinh năm
1901), cụ bà
là Nguyễn Thị
Lành, 107 tuổi
(sinh năm
1905), hiện
sống ở phường
Đông Hưng
Thuận, Q.12,
TP.HCM.
"Cặp
đôi" sống lâu
nhất Việt Nam
Tổng
tuổi của cặp
vợ chồng này
là 218 tuổi
với 83 năm
sống hạnh phúc
cùng nhau kể
từ ngày cưới
nhau vào năm
1929. Hai cụ
chia sẻ bí
quyết trường
thọ là "tạo
niềm vui trong
cuộc sống,
sinh hoạt điều
độ", còn kinh
nghiệm sống
chung là
"tuyệt đối
tránh cãi
nhau, biết
chia sẻ niềm
vui, nỗi
buồn".
Cụ
ông cao tuổi
nhất
Cụ
ông Huỳnh Văn
Lạc (sinh 1901) của đôi vợ
chồng kể trên
cũng đã được
Trung tâm sách
kỷ lục Việt
Nam xác lập và
trao kỷ lục cụ
ông cao tuổi
nhất Việt Nam.
Cụ
ông Nguyễn Văn
Lạc
Kỷ
lục gia này có
cách trò
chuyện khá hóm
hỉnh, vui vẻ.
Theo cụ, đây
chính là điều
tạo nên phong
cách sống
thoải mái, vô
tư để trường
thọ của mình.
"Tính tham
lam, nhỏ nhen,
bon chen là
nguyên nhân
làm giảm tuổi
thọ", cụ nói.
Cụ
bà sống thọ
nhất
Sinh
năm 1893, cụ
Nguyễn Thị Trù
sống ở xã Đa
Phước, huyện
Bình Chánh,
TP.HCM đến nay
đã 119 tuổi,
một kỷ lục mà
theo đơn vị
xác lập và
trao kỷ lục,
chưa người
Việt Nam nào
đạt được.
Cụ bà
Nguyễn Thị Trù
"Cụ
bà kỷ lục" còn
khá minh mẫn,
chỉ ăn rau
trồng trong
vườn và cá
đánh bắt ngoài
đồng, sông,
hàng ngày vẫn
nấu cơm, quét
dọn nhà cửa
giúp con cháu.
Cụ nói hãy yêu
thương mọi
người, tâm hồn
thanh thản thì
sẽ sống lâu.
|
||||||
mk
|
||||||
IP Logged | ||||||
hoangngochung
Senior Member Tham gia ngày: 27/Nov/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 513 |
Gởi ngày: 26/Mar/2012 lúc 4:47am | |||||
Đám cưới 'nổi loạn' giữa đồng hoangĐêm khuya giữa cánh đồng hoang, chú rể diện bộ áo dài khăn đóng, tay cầm thanh kiếm, cưỡi xe máy đến rước cô dâu trong một lễ cưới hoang dã, diễn ra cuối tuần qua tại quận 2, TP HCM.
Toàn bộ khách mời trong hôn lễ chỉ vỏn vẹn 150 người bạn thân của cô dâu chú rể thuộc nhóm nghệ sĩ có tên "Khoan cắt bê tông". Theo các thành viên, nhóm có quan điểm sống là từ bỏ các giá trị ràng buộc mang tính truyền thống để hướng tới lối sống tự do phóng khoáng. Nhóm có hơn 1.000 thành viên ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có nhiều người Việt Nam. Chủ nhân của đám cưới "độc" ấy là chú rể Alec (người gốc Do Thái sống tại Mỹ) và cô dâu Chế Mun (người Việt Nam). Cặp vợ chồng này cho biết gia đình không đồng ý cả hai kết hôn và tổ chức đám cưới theo nghi lễ chính thống, nên đã phải chọn cách này để hợp thức hóa mối quan hệ, một phần cũng là để tiết kiệm chi phí. "Chúng mình yêu nhau nhưng cha mẹ không cho cưới thì đến với nhau chỉ cần có đất trời chứng giám là đủ rồi", chú rể Alec hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM nói bằng tiếng Việt khá rành rọt. Cô dâu Chế Mun, 27 tuổi (tên thường gọi là Tina) cho biết, chị sinh ra tại tỉnh Ninh Bình nhưng theo gia đình sang nước ngoài định cư từ nhỏ. Trở về Việt Nam cách đây 4 năm, chị gặp Alec. "Mặc dù gia đình không chấp nhận nhưng mình luôn tâm niệm tình yêu thì không có biên giới, đổi lại chúng mình thấy hạnh phúc luôn có bạn bè bên cạnh nâng đỡ", cô dâu giản dị trong bộ đầm trắng, cầm bó hoa cỏ nói. Clip đám cưới 'nổi loạn'
Toàn bộ quang cảnh hôn trường được chuẩn bị khá giản dị, từ cổng đám cưới, hàng rào, rạp đến sân khấu đều làm bằng lá dừa, hoa cỏ, chiếu manh hoặc giấy carton. Các thành viên nhóm "Khoan cắt bê tông" giúp đỡ cô dâu chú rể toàn bộ công việc hậu trường này. Họa sĩ Ngô Lực, một thành viên trong nhóm cho biết, vì ủng hộ tình yêu chân thành của đôi uyên ương mà anh giúp đỡ hai bạn. Mỗi người đều tận dụng sở trường của mình như thiết kế, vẽ, hoặc đóng góp tiết mục văn nghệ cho hôn lễ. "Các thành viên nhóm xác định tôn chỉ mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn sống theo cách của mình chứ không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu truyền thống", họa sĩ Ngô Lực nói.
Nghi thức lễ cưới là sự kết hợp giữa phong cách Á - Âu, song nhiều vật phẩm được thay thế giản dị hơn. Thay vì trao nhẫn vàng, chú rể đeo một chiếc vòng vải vào chân cho cô dâu, sau đó đến lượt cô dâu cũng đeo một chiếc vòng vải vào tay chồng mình. Khi nghi lễ kết thúc, một chiếc bình trà khổng lồ làm bằng lá dừa được đốt cháy phừng phực, đôi uyên ương bắt đầu hôn nhau và khiêu vũ. Các khách mời cũng quây thành vòng tròn và nhảy múa tưng bừng mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Mọi người cùng nhau thưởng thức buổi tiệc buffet nướng giản dị đến gần 1h sáng mới tàn tiệc. Cuối đám cưới còn có một số nghi thức mang biểu tượng "phồn thực" khiến một số người lần đầu tham gia cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt, song đa phần mọi người đều thích thú và reo vui tán thưởng. Có mặt tại hôn lễ, anh Guyla, một nhà làm phim người Hungary cho biết, anh chưa bao giờ tham gia một đám cưới tương tự thế này nên cảm thấy khá thú vị. "Mình cũng muốn tổ chức một đám cưới hoang dã tương tự. Một tình yêu đẹp thì đáng được mọi người chúc phúc", Guyla nói trong lúc nhảy múa theo nhạc. Thi Trân Chỉnh sửa lại bởi hoangngochung - 26/Mar/2012 lúc 4:49am |
||||||
hung0989077120@ahoo.com
|
||||||
IP Logged | ||||||
hoangngochung
Senior Member Tham gia ngày: 27/Nov/2010 Đến từ: Vietnam Thành viên: OffLine Số bài: 513 |
Gởi ngày: 02/May/2012 lúc 4:45am | |||||
Bao nhiêu cách gọi cái chết ?
Chết, mất, tạ thế, từ trần,
Quá cố, rời cõi dương gian, về già. Mệnh chung, tuẫn tiết, băng hà, Viên tịch, an nghỉ, đi xa, qua đời. Tử, trăm tuổi, hai năm mươi, Tận số, tận thế, hết đời, quyên sinh. Từ giã cõi đời, bỏ mình, Bỏ mạng, nằm xuống, hy sinh, thiệt đời. Hết đường sống, về chầu trời, Về nơi cực lạc, bỏ đời qui tiên. Ra mả, xuống dưới cửu tuyền, Thiệt mạng, về với tổ tiên, xuống mồ. Đã khuất, yên giấc ngàn thu, Chầu ông vải, xuống âm ty, Về nơi chín suối, ra đi, tiêu đời. Tận mạng, hai tay buông xuôi, Khuất núi, khuất bóng, về nơi vĩnh hằng. Chấm dứt cuộc đời, thác băng, Xuống âm phủ, xuống suối vàng, tử thương. Xuống lỗ, về chầu Diêm vương, Đã trút hơi thở cuối cùng, tử vong Tim ngừng đập, ra nghĩa trang, Thu trần thị tịch, chuyển sang Nam Tào.... Sự chết lắm từ biết bao, Tiếng Việt phong phú, tự hào (nhứt đầu) lắm thay! Sưu tầm |
||||||
hung0989077120@ahoo.com
|
||||||
IP Logged | ||||||
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |