Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Họp Mặt Mừng Xuân Mới
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công :Họp Mặt Mừng Xuân Mới
Message Icon Chủ đề: XUÂN KỸ SỬU-20 NĂM GÒ CÔNG Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Chủ đề: XUÂN KỸ SỬU-20 NĂM GÒ CÔNG
    Gởi ngày: 26/Jan/2009 lúc 8:20am
 
 
               XUÂN KỸ SỬU- 20 NĂM GÒ CÔNG
 
 
           Nguyễn Hưng(Boston): Đường xa chẳng mỏi lòng băng.
           Võ thị Châu(Nguyên Giám Thị Trường THGC. VN): Như một giấc mơ.
           Phan Kim Oanh(Indiana): Ai cũng về đây hết, em phải đi theo chớ.
           Nguyễn Ngọc Bá(Penn): Làm gì làm, ráng tổ chức như vầy để mỗi năm anh em có dịp gặp nhau, nếu không buồn chết.
           Nguyễn Thị Nhung(Chicago-Ill):Em hứa, có một ngày sẽ về họp mặt nơi đây, em đã giữ lời.
            Huỳnh Lan(Con): Em mua đào tươi chở về, lái xe 8 tiếng, lúc nào cũng rãi nước, sợ bị héo. Năm sau mua nữa. Chèn ơi, 40 năm gặp nhiều bạn cũ, vui quá chừng.
            Huỳnh Tường- Huỳnh Mỹ Huệ(Penn): Đây là các con tụi em, về đầy đủ.
            Nhạc sĩ Lê Dinh(Canada): Hơn 30 năm, tôi mới được vui với ngày Tết Gò Công.
            Lê văn Tua(Trưởng Ban Tổ Chức): Làm việc trong nỗi buồn, mọi thứ đều đổ dồn lên đầu mình, đôi lúc uất nghẹn. Nhưng nhìn mọi người vui nên quên.
 
            Gò Công ơi! Thương quá.          
           
kb
IP IP Logged
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2009 lúc 7:36pm
 
 
ĐÊM SINH HOẠT VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG  VÙNG THỦ  ĐÔ  WASHINGTON.
 

30 tháng giêng 2009 là ngày tổ chức “đêm văn nghệ mừng Xuân 2009” của Hội Thân Hữu Gò Công đuợc phác thảo, tiền đặt trước cho nhà hàng Phước Lộc Thọ cũng được giao trước cho nhà hàng là $300.00. Chương trình dự định mời ca sĩ Hạ Vy, dâu hiền Gò Công, cùng với sự hiện diện của nhạc sĩ Lê Dinh, cũng là nguời con của đất Gò Công, Lê Dinh sẽ đến từ Canada (Montreal). Mọi việc xem chừng như được êm thắm, chuyển động chờ ngày 30 tháng 01, 2009. Mặt khác ban đặc trách báo chí cũng đi vào họat động như chọn lựa bài vở, đánh máy, soát lại lần cuối để đưa vào in ấn ĐẶC SAN HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG.

Nào ngờ, bạn Lê Tua được thông báo là địa điểm tổ chức đêm văn nghệ Gò Công , mừng 20 năm thành lập hội, được nhà hàng cho biết là ban điều hành nhà hàng hủy bỏ giao kèo thuê mướn địa điểm mà họ hành nghề nhà hàng, những người này là nhóm người từ Trung Đông. Thế là, từ ông hội trưởng hội Thân Hữu Gò Công đương nhiệm là anh Lê Cơ, các anh Kim Báu v. v... đều bấn lên vì giờ chót khó đạt được địa điểm tổ chức... Ngoài ra, ban điều hành cũng được ca sĩ Hạ Vy thông báo là không thể đến với Hội Thân Hữu Gò Công trong đêm 30 tháng giêng 2009 , lý do là Hạ Vy vì bận các tiết mục trong Show đặc biệt bên Cali. Thế là cả sự lo toan dồn dập đến với hội Gò Công. Nào là phải tìm kiếm địa điểm nhà hàng, nào là lo tìm ca sĩ thay thế Hạ Vy... Rất may, Hạ Vy tìm dùm ca sĩ thay thế Hạ Vy trong đêm văn nghệ của Gò Công là ca sỹ Tâm Đoan. Thế là yên được một bề, riêng nhà hàng, anh Lê Tua có điều đình, thuyết phục và chọn được ngày 24, 01, 2009 tại nhà hàng Harvest Moon để tiến hành buỗi sinh họat truyền thống của Hội. Tất cả sự rối bời đôi khi dường như muốn đưa đến sự bỏ cuộc của Ban Tổ Chức, nhưng may mắn là bên cạnh những lo toan của ban điều hành, ông bác sĩ Trần Văn Sáng luôn nung chí cho các anh trong Ban Tổ Chức, rằng bằng mọi cách, dù khó khăn, luôn cố gắng vượt lên và phải tổ chức cho bằng được ngày sinh họat truyền thống của Hội Thân Hữu Gò Công. Bởi những lời khuyến khích của các vị cố vấn, nên các anh trong ban tổ chức cố gắng thực hiện để khỏi hoài công mong đợi của những vị luôn để tất lòng lo cho sinh họat của hội. Thế là mọi sự điều đình thảo luận như với nhạc sĩ Lê Dinh và ca sĩ để đổi ngày tổ chức đêm văn nghệ sinh họat mừng Xuân 2009 cho Hội Thân Hữu Gò Công đuợc ấn định lại, và mọi sự chuẩn bị tổ chức vẫn tiến hành, như phần báo Đặc San, thông báo các thân hữu, chuyển vé mời… đều được nhịp nhàng tiến hành.

Rồi ngày 24, 01, 2009 đến. Lại thêm một rắc rối khác đến, vì ngày này trong vòng các ngày chính lễ đăng quang của Tân Tổng Thống Barack Obama, nên các khách sạn đều được đặt chỗ trước bởi khách từ xa đến vùng Hoa Thịnh Đốn để xem ngày đăng quang, nhậm chức của Tân Tổng Thống. Bởi thế giá cả phòng ngủ đều tăng lên như hỏa tiễn. Rất may anh Lê Tua đã đăng ký trước hai phòng cho nhạc sỹ Lê Dinh và ca sĩ Tâm Đoan. Riêng phần nhạc sĩ Lê Dinh có ý định đến trước ngày 22, 01, 2009 để thăm viếng bạn bè và bạn bè cũ cũng muốn gặp anh Lê Dinh để hàn huyên sau thời gian dài chưa gặp. Do đó ngày 22-01, 2009 anh Lê Dinh đến phải ở một khách sạn hơi xa địa điểm được dự định trước. Chỉ một đêm thôi. Ngày đi đón anh Lê Dinh tại phi trường Dulles, anh Lê Tua vẫn đển kịp để chào đón anh Lê Dinh (cùng họ Lê, cũng dễ thông cảm, vui thôi). Anh Lê Dinh được anh Lê Văn Phúc, người bạn cố tri đưa anh đi thăm vài bạn cũ, và anh Đào Hiếu Thảo, vì bận công tác của đài phát thanh RFA trong mấy ngày 22, 23 tháng 01, 2009 chỉ đến với anh Lê Dinh và Hội Thân Hữu Gò Công trong đêm 24, 01, 2009.

 



Ca sỹ Tâm Đoan và bà Phan Mỹ-Yến



NS Lê Dinh , BS Sáng , Ô. Đào Hiếu Thảo , phía sau đứng ô. Phan L. Quang và phu nhân bà Phan Mỹ-Yến....






Anh Lê Dinh cũng găp lại anh Phạm Hùynh Long Nhi (là anh của danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang), anh Nhi và Lê Dinh đã biết nhau vào khoảng năm 1958… và anh Lê Dinh có dự lễ cưới của anh Phạm Hùynh Long Nhi. Xin ghi tâm sự của anh Long Nhi: Anh cũng có dòng máu nghệ sĩ, có quán nhạc từ năm 1958 tại Cần Thơ, cũng sáng tác nhạc, cũng sử dụng dương cầm, dòng máu thi ca nhạc luân lưu trong người anh… nhưng từ khi cưới chị, là một thiếu nữ có vóc dáng đài các, nhan sắc khá đẹp, đứng vào hạng thu hút nhiều chàng trai, chị Long Nhi là người Đà Lạt xứ lạnh sương mù đầy thơ mộng. Có điều chị Long Nhi có lời khuyên anh khi cưới chị, nên chọn nghề khác không là nghệ sĩ! Thế là vì yêu vợ đẹp, và hạnh phúc gia đinh, anh Long Nhi không theo đuổi sáng tác và ca hát… có sáng tác nào hay nắn nót tiếng đàn, lướt mười ngón tay trên phím ngà là chỉ đưa dòng nhạc, tâm tư mình cho người vợ thân yêu mà thôi. Lời tâm sự của anh Long Nhi khi gặp lại anh Lê Dinh và tôi đến thăm anh và gia đỉnh ở vùng Springfield, Virginia. Một tấm ảnh cũ được anh Nhi đưa ra để anh Lê Dinh xem trong bữa ăn sáng, anh Lê Dinh nhìn không ra ảnh của anh, riêng chị Lê Dinh, tức Kim Quyên, tôi nhận biết ảnh của chị Quyên, nhưng sao trông giống ca sĩ Thanh Thúy đã một thời đưa nhạc phẩm của Lê Dinh qua làn sóng phát thanh hay băng, dĩa nhạc, tôi góp ý như thế. Anh Lê Dinh cũng nói là các con của anh cho biết “Trông ảnh mẹ sao giống ca sĩ Thanh Thúy quá”. Bao nhiêu hình ảnh cũ, câu chuyện ngày xưa được quay lại... Cả một vùng trời kỷ niệm…

Xin trở lại phần ca sĩ Tâm Đoan là cả sự vất vả lo toan vì anh Lê Dinh muốn trao đổi với ca sĩ Tâm Đoan những nhạc phẩm anh viết về quê nhà Gò Công, với chủ đích tổ chức đêm văn nghệ 20 năm thành lập Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn, Ban Tổ Chức có ý định mời Hạ Vy, dâu hiền Gò Công, trình diễn trong đêm này với sự hiện diện của nhạc sĩ Lê Dinh là cả ước mong, người dâu Gò Công hát nhạc do nhạc sĩ gốc Gò Công cho người Gò Công thuởng thức nhạc, vẽ lên hình ảnh quê hương mình, để hoài vọng về quê hương trong tâm thức. Rất tiếc ca sĩ Hạ Vy không đến được, đành xin hẹn...

Với Tâm Đoan, anh Lê Dinh và Lê Tua (cũng Lê nữa, vui) phải vất vả, nhiều lần liên lạc với Tâm Đoan bằng e mail, phone… cuối cùng vào ngày áp chót, những nhạc phẩm của anh Lê Dinh vẫn đến được với ca sĩ Tâm Đoan; và rất ngợi khen Tâm Đoan với vài bản nhạc mà Tâm Đoan chưa hề trình diễn trước đây, Tâm Đoan phải cố gắng học thuộc để diễn xuất "nhập vai", « có hồn » cho người Gò Công thuởng thức nhạc về quê hương mình. Đặc biệt nhạc phẩm “Thương về Gò Công“ lời nhạc nhắc lai những địa danh quê nhà, từ con sông, xóm làng, sinh hoạt đồng quê… Giọng ca của Tâm Đoan đã dẫn dắt nghĩ suy về quê hương nhà một cách truyền cảm, diễn xuất rất nhập vai của Tâm Đoan, gợi lại nỗi nhớ nhung về Gò Công của khách hiện diện.

Nhớ nhung ôi thiết tha vùng đất quê hương mình.
Quê tôi Gò Công đẹp xinh như gấm hoa,
Còn biết bao nhiêu tình.

Ôi quê mình đẹp sao, xứng danh địa linh.
Giồng Sơn Quy, đất lành bia đá còn ghi.
Gò Công ơi, ai về nhớ mãi trong lòng.
Mênh mông đám lá Tối Trời mênh mông.
Gò Công đất qúy là đây,
Phong thủy hợp nhất nơi này quê tôi.

Gò Công nuớc chảy xuôi dòng,
Qua sông cửa Tiểu qua Bình Luông Đông.
Gò Công nuớc chảy miên man,
Qua sông cửa Đại nối liền Tiền Giang.

Nắng trưa lên rất cao, ngoài xóm đi vào.
Đi ngang bờ ao, gặp em đang hái cau để má ăn trầu.
Ai qua Gò Công mà không ghé thăm chợ Dinh,
Để nghe tiếng hò cô gái ngoài kinh.
Hò ơi. Em là con gái xứ Gò,
Quanh năm sông vắng đưa đò nuôi Me.
Nhà em ở xóm giồng Tre
Anh về nhớ ghé thăm Mẹ thăm Em.

Đêm 24 tháng 01, 2009 đến. Với số thân hữu hiện diện khoảng 320 nguời, là niềm vui cho Ban Tổ Chức. Đêm ấy, thân hữu đến bắt tay, hỏi thăm nhạc sĩ Lê Dinh, nhắc lại những câu chuyện ngày truớc, lâu lắm... ít nhứt trên 35 năm rồi và chụp ảnh lưu niệm (có tôi ăn ké vài pose, cũng vui). Với tôi, anh Lê Dinh không lạ, vì chị Lê Dinh là bà Kim Quyên, người đồng nghiệp, rất nhiều học trò cũ của chị Lê Dinh, thuở chị Kim Quyên có làm việc tại Gò Công, đều ước ao gặp lại chị Kim Quyên, với tôi, xin đuợc gọi chị bằng chị Kim Quyên, thân quen hơn, phải không chị Kim Quyên?

Đêm 24, đặc biệt anh Đào Hiếu Thảo được mời lên diễn đàn, anh Thảo nhắc lại quá trình thân quen với anh Lê Dinh từ lúc anh Đào Hiếu Thảo vừa 19 tuổi, vào với Đài Phát Thanh Sài Gòn, trao dồi nghiệp vụ và tâm tình với anh Lê Dinh. Anh Thảo nhắc lại những kỷ niệm, làm một số quan khách hiện diện trong đêm này cũng bùi ngùi và tỏ ra cảm mến đức độ giao tiếp của nhạc sĩ Lê Dinh và anh Đào Hiếu Thảo. Anh Thảo nói rất hay, câu chuyện rất thuyết phục; Anh Thảo lại giới thiệu nhạc sĩ Lê Dinh gửi đôi lời chào và tâm sự của người con xa quê hương khá lâu, chưa có một lần quay về chốn cũ. Với giọng nói cảm động, anh Lê Dinh nhắc lại những kỷ niệm, những địa danh như cầu Long Chánh, nơi có nhà anh mà cha mẹ, anh em của anh sống và lớn lên tại đây… thánh thất đạo Cao Đài nơi mà anh thường nghe tiếng kinh cầu nguyện, hòa quyện trong hồi chuông xóm Đạo… nghe như huyền hoặc, lâng lâng nghĩ suy. Nào là ao truờng đua, trường Tiểu học, Tòa hành chánh, nhà thờ, nhà bưu điện, anh nhớ chiếc bánh vá, tô mì tại Miễu Bà hay mì Tăng Hòa, quả mảng cầu dai, lối đi về Xóm Thủ, Cầu Huyện, Tân Hòa, Tân Thành, biển Vàm Láng… Biết bao kỷ niệm quay về... Anh Lê Dinh gửi lời cám ơn Ban Tổ Chức, ban điều hành, ban quản trị, ông Hội truởng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến với thân hữu Gò Công trong năm Kỷ Sửu 2009.

Rất tiếc ngày hôm trước tôi đưa nhạc sĩ Lê Dinh đến Micro Center để tìm mua một Digital Recorder, tôi không mua một chiếc để hôm nay ngồi ghi lại những dòng này, mà luyến tiếc phải chi tôi mua một Digital Recorder tiện biết mấy, riêng anh Lê Dinh chắc có ghi lời phát biểu của anh Đào Hiếu Thảo và của anh Lê Dinh, những lời tâm sự của hai anh, nói cách khác là những sinh hoạt trong đêm 24 tháng giêng 2009, ngày nhạc sĩ Lê Dinh gặp lại cộng đồng người Gò Công tại Virginia. Thôi đành hẹn dịp sau, có đầy đủ phương tiện hơn, hẳn là tiện ích lắm.

Ngồi cùng bàn với anh Lê Dinh, có anh Đào Hiếu Thảo, có chị Thy Nga, một xuớng ngôn viên của đài RFA, anh Lê văn Phúc người bạn vong niên của anh Lê Dinh cùng hiện diện và nhạc sĩ Dương Tư Thông, anh này có tặng một CD 12 tình khúc DÁNG XƯA của anh. Đêm đó Tiến sĩ Lộ Công Mười Lăm, người đồng hương Canada với nhạc sĩ Lê Dinh, cũng là đồng hương Gò Công, gặp lại Lê Dinh, qua thời gian dài chưa hề gặp , “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình” chỉ biết qua văn chương nghệ thuật, vì nhạc sĩ Lê Dinh từ khi rời Việt Nam đến định cư tại Montreal cũng tiếp tục nghề của anh là ấn hành tập san NGHỆ THUẬT, chuyên chở thơ văn, nghệ thuật, ca nhạc... Dịp này nhạc sĩ Lê Dinh cũng đem đến đêm văn nghệ của Hội Thân Hữu Gò Công một số tập san NGHỆ THUẬT, những CD và tuyển tập tình ca Lê Dinh. Đêm này có nhiều đặc điễm, Tiến sĩ Lộ Công Muời Lăm với mỹ ý gửi đến quý bà, quý cô hiện diện một cánh HOA HỒNG, nói lên tấm lòng trân quý của Tiến sĩ Lộ Công Muời Lăm... thân mến người đồng hương.

Một điểm khác, nhằm mục đích chuyển tiếp sự điều hành các sinh họạt thuờng xuyên của Hội, đồng thời hướng dẫn sự điều hợp chương trình họp mặt, vài MC trẻ trong hàng ngủ con cháu nam nữ thuộc thế hệ thứ hai được giao khá nhiều công việc như Xuân Nhi, Xuân Hiền, Kiều Giang… để các em có điều kiện học hỏi kinh nghiệm trong chiều hướng dấn thân vào Hội Thân Hữu Gò Công. Các em cháu nầy hân hoan tiếp nhận nhiệm vụ và tặng phẩm món quà tinh thần do Hội Thân Hữu Gò Công trao tặng. Đêm văn nghệ mừng Xuân 20 năm thành lập Hội Thân Hữu Gò Công rất thành công.

Đêm vui nào rồi cũng kết thúc... Người người chia tay ra về trong nổi niềm lưu luyến, nhứt là những thân hữu từ Canada và tiểu bang xa như Boston, Indiana, Connecticut, Chicago, Pensylvania…hứa hẹn năm sau mong sao Hội Thân Hữu Gò Công tổ chức đêm mừng Xuân, cũng sẽ đến tham dự để gặp lại bạn bè cũ, nhắc lại những tâm tình còn dang dở hay kết nối những tình tự mới trong tinh thần người đồng hương GÒ CÔNG.
 TS. Lộ Công Mười Lăm , CS Tâm Đoan..
 
                                
                                                        PHAN HỮU
                                                    Falls Church ,VA.
Falls Church, VA


 



Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 09/Feb/2010 lúc 12:12pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2009 lúc 8:06pm
 
 
Vừa về đến nhà sau khi  đã về thăm lại quê hương mấy tuần. Về đúng lúc để dự lễ cuối năm của hội Thân hữu Gò Công tại Hoa thịnh Đốn. Và đây là lần đầu tiên tôi được dự lễ nầy. Rất hài lòng.SmileSmileTongueTongue
Cám ơn HP đã viết bài ghi lại buổi lễ nầy.
Xin gởi lên đây vài hình ảnh chụp tối hôm đó.
 
 
 
Thân chúc các Thân Hữu
 Năm Kỹ Sữu 2009
An Khang Thịnh vượng.
 
           
                            
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - Hôm nay lúc 8:00pm


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 01/Jul/2009 lúc 11:01pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2009 lúc 8:12pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 01/Jul/2009 lúc 10:56pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2009 lúc 8:16pm
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 01/Jul/2009 lúc 10:52pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 28/Jan/2009 lúc 8:35pm

 

Xin gởi lên đây hai hình anh HP gởi và nhờ post

 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 01/Jul/2009 lúc 10:48pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.145 seconds.