Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tiếu Lâm
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tiếu Lâm
Message Icon Chủ đề: Cọc đi tìm trâu Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Chủ đề: Cọc đi tìm trâu
    Gởi ngày: 21/Nov/2008 lúc 11:26am
Xưa kia, cha ông ta quan niệm “cọc đi tìm trâu” là điều trái với “thuần phong mỹ tục” của người Việt Nam. Dường như đi tìm tình yêu hay tỏ tình là độc quyền của các boy...

Xưa kia, cha ông ta quan niệm “cọc đi tìm trâu” là điều trái với “thuần phong mỹ tục” của người Việt Nam. Dường như đi tìm tình yêu hay tỏ tình là độc quyền của cánh mày râu. Ngày nay, “cọc đi tìm trâu” đã được nhìn nhận khác và không còn xa lạ đối với chúng ta.


Ngày nay, rất nhiều người thay e ngại không dám bày tỏ...

Đổi vai “cưa thủ”

“Cưa thủ” không mặc định cho phái mạnh nữa. Nhiều khi sự hoán đổi vai cho nhau lại tạo nên những điều lý thú.

Mặc dù nhiều chàng trai xin “trồng cây si” nhưng Yến vẫn “trơ như đá vững như đồng” không hề có dấu hiệu lung lay trước những “thợ cưa” chuyên nghiệp. Theo như cô bạn cá tính này: “Tớ muốn là người đi chinh phục tình yêu, muốn tự thân đi tìm hạnh phúc, lựa chọn hạnh phúc cho chính mình.” Đúng như tuyên ngôn của cô bạn, khi gặp Sơn – chàng trai ngay từ lần đầu gặp đã lọt vào mắt xanh của Yến, Yến đã “chết đứ đừ’.

Sau hồi lân la thăm dò, nghe ngóng, được biết cậu chàng chưa có bạn gái, Yến ngay lập tức hoạch định một chiến lược dài hơi để chinh phục Sơn. “Chẳng có ai quay lưng với hạnh phúc của chính mình cả” - Yến bộc bạch. Bản thân cậu bạn kia đầu tiên là “mắt chữ O, mồm chữ A”, sau cũng gật đầu đánh rụp. Dĩ nhiên. Kết thúc là một tình yêu đẹp của đôi bạn này.

Ảo và thật – đường biên giới nhòe mờ

Tình yêu muôn hình vạn trạng, không ai có thể nắm bắt. Có lẽ vì thế mà hành trình đi tìm tình yêu của các cô nàng cũng đa dạng như thế.

Tình yêu Online một thời làm dân cư mạng xôn xao, tranh luận rất xôm tụ về vấn đề này. Kim nằm trong phe chống đối thứ tình yêu mà theo bạn là “không bền chặt”, thế nhưng “ghét của nào trời trao của ấy.” Kim quen Đức trong một lần tình cờ vào Chat room. Nhiều lần nói chuyện thấy hợp gu nhau. Cô bạn mê tít cách nói chuyện vừa thông minh lại hài hước của Đức. Ngày nào cũng dành thời gian nói chuyện cùng Đức, trái tim đập loạn cả lên mỗi khi thấy nick Đức available. Một ngày không chat lại thấy nhớ, thấy mong, và thế là… yêu. Bất chấp trời rả rích, cô nàng từ Nguyễn Chí Thanh lặn lội mò sang Nhổn, chỉ để nói với Đức 3 từ “không cần nói mà ai cũng biết”. Khỏi phải nói, anh chàng ngạc nhiên và hạnh phúc như thế nào.

Từ thế giới ảo đến cuộc sống thật vô hình bị xóa nhòa đi khoảng cách. Bởi lẽ tình yêu đâu có biên giới hay địa phận rõ ràng.

Biết chấp nhận thất bại

Đó là khi người bạn gái lấy hết dũng khí bày tỏ lời yêu nhưng lại bị cậu bạn kia từ chối phũ phàng.


... đã dũng cảm đứng lên dành lấy tình yêu.


Quyên dù rất yêu Lâm, bộc lộ cũng khá rõ ràng qua những hành động quan tâm, những lời nói đầy ngụ ý. Cái tình trạng “lờ đờ nước hến cho lòng tương tư” làm cô bạn thật sự mệt mỏi, nên đã quyết định bày tỏ với Lâm. Lâm đã thẳng thắn từ chối bởi trong lòng Lâm, Quyên chỉ như cô em gái ngốc nghếch của mình. Cô bạn mạnh mẽ này tự nhủ bản thân “dám nói, dám làm, dám chấp nhận, cho dù kết quả có phần kém ngọt ngào”. Quyên còn dũng cảm chúc Lâm luôn hạnh phúc bên người iu anh í và vẫn nhõng nhẽo ông anh trai sau vụ tỏ tình không thành.

Biểu dương những nàng Kiều thời hiện đại

Cho dù hôm nay tư tưởng của mỗi người đã thoáng hơn rất nhiều, song không phải vì thế mà những suy nghĩ khắt khe về vấn đề này không còn. Không ít người vẫn: “Ôi dào! Ai đời mang thân con gái lại đi bày tỏ. Thế là vô duyên”. Có người còn cho rằng thế là: “Mất đi lòng tự trọng, làm thế là mất giá…”

Nguyễn Du từng làm chúng ta ngỡ ngàng khi xây dựng chân dung Thúy Kiều “xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” trong đêm tối đi tìm Kim Trọng, đi theo tiếng gọi trái tim. Đó cũng là tuyên ngôn hùng hồn cho nữ quyền, cho tình yêu chân chính.

Đó là chuyện của mấy thế kỉ trước, còn chúng ta ngày hôm nay, có rất nhiều bạn gái theo bước chân Thúy Kiều, chủ động đi tìm tình yêu. Chỉ cần đó là một tình yêu đẹp, trong sáng, chính đáng. Khi gặp “nửa đích thực” của mình hãy cứ mạnh dạn bày tỏ, để trái tim “vẫn hát lời tình yêu”, để có thể yêu thật nhiều và thương thật nhiều. Bạn nhé!


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 21/Nov/2008 lúc 11:28am
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.178 seconds.