Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Quê Hương Gò Công
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Quê Hương Gò Công
Message Icon Chủ đề: Niềm Vui Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
thonglo2003
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 31/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 406
Quote thonglo2003 Replybullet Chủ đề: Niềm Vui
    Gởi ngày: 15/Oct/2023 lúc 10:21am
Thùng thùng thùng '
Tiếng trống Trường vang lên báo hiệu hết giờ chơi, tấc cả học sinh trở về xếp hàng vào Lớp.
Tôi bước ra cửa Lớp như thường lệ, kiểm tra học sinh của mình, từ ngạc nhiên dến lo lắng, vi trong hàng
chỉ còn 5- 7 em học sinh.
-Các Bạn khác của các Em đâu hết rồi? Tôi vội vàng hỏi.
- Dạ thưa Cô, các Bạn ấy đã rũ nhau đi xem dám cưới của bạn Rồng rồi ạ.
- Cái gì? đám cưới của ai? Em có lầm không? Tôi hỏi.
- Dạ đúng của Rồng , Tụi Em không dám đi vì sợ trể giờ học.
- Tôi đứng chờ trức cửa, [các Em còn lại vào lớp], khoảng 5 phút sau, từ xa từng tóp Hs đã xuất hiện, Tôi thở phào
nhẹ nhỏm , Chúng vừa chạy vừa thở, mồ hôi chảy dài trên những khuôn măt đỏ gay. Thấy Tôi Chúng đi chậm bước
lại, cuối đầu rồi chạy ngay vào Lớp.
Kéo vạt áo Tay lên lau mồ hôi trên trán, vuốt Tóc về phía sau , các Em vẫn không quên đứng dậy chào Thầy Cô.
Trong Lớp đã trật tự , im lặng, những ánh Mắt lo âu hướng về Tôi như đang chờ bị quở phạt vậy, thương làm sao ấy.
Tháy vậy Tôi nhẹ nhàn lên tiếng;
- Dây là giờ chơi, chỉ có 30 phút,các Em sao lại đi chơi xa thế? còn đi ra khỏi Trường, nếu có chuyện gi2 không tốt đến
với các Em , Cô biết phải lám sao?.Từ đây về sau không dược đi xa như thế nửa nghe không?
- Dạ, {chữ dạ thật to như mừng thoát nạn}.
Nhìn các Em còn thở mệt , cho nghĩ thêm chút ,Tôi lên tiếng hỏi:
- Giờ chơi các Em đã đâu thế?
Thì ra , chỉ chờ câu hỏi này của Tôi, như cái quạt thần kỳ, các Em Mặt tươi hẳn lên , Chúng tranh nhau trả lời.
- Dạ thưa Cô, Tụi Em đi xem đám cưới của thằng Rồng ạ.
Thế là mỗi đứa một câu, thêm thắc cho đủ câu chuyện , và rồi cái mệt trên khuôn Mặt cũng bay đi mất khi nào không hay
- Em Rồng ? Tôi vờ như chưa biết ] Em đang còn đi học mà sao vậy ? Em còn nhỏ nữa.
- Thưa Cô , thằng Rồng bị Ba Má Nó ép bắt đi cưới Vợ đó Cô, Tụi Em thấy Nó vừa đi vừa quẹt nước Mắt khóc, còn Ba của Nó
đi phía sau , trong tay có cầm cây Roi nửa.
- Hả , sao mà dử vậy? Tôi hỏi.
- Dạ Tụi Em cũng không biết, khi thấy Tụi Em , Nó lấy ngón Tay chỉ vào và nói :
- Mai mốt Tao đi học , Tao đánh chết Cha Tụi bây hết..
Tôi cố nhịn cười, còn các Em thi nhau kể say sưa, đủ điều..Những khuôn Mặt, ánh Mắt ngây thơ , hồn nhiên lám chạm vào Tim Tôi , mong tương lai
luôn tươi đẹp đến với các Em. Gỏ thước xuống Bàn Tôi ra hiệu :
_ Các Em im lặng , đến đây đã đũ, chúng ta trỡ lại bắt đầu học tiếp đễ không kịp giờ.
- Dạ , giờ các Em đã năng động trỡ lại.

Rồng , tên 1 Hs trong lớp 4, người cũng giống cái Tên , Em cao to nhất lớp, nước Da ngâm đen , [có lẻ Em đi học trễ ], tánh thật thà dể thương, nhanh nhẹn, luôn
gánh vát những việc nặng nhôc cho Lớp. Thường cuối năm học , nhà Trường hay tổ chức cấm trại cho Hs giải lao, Nếu chương trình có mục kèo dây cho cấp lớp ,
thật mà nói, Hs Lớp Tôi không bao giờ thua nếu có em Rồng, { 1 mình chấp 5 đứa], bởi vậy trong lớp đứa nào cũng nể và ngán .
Sau ngày ấy , Em đ học không đều , ít đùa giởn , ít nói , còn các Bạn trong lớp không đứa nào dám nhăc chuyện đám cưới, có lẽ Chúng hie53u và thương,Bạn.
Vài tháng sau Em ấy đã không đén trường nữa.
Vùng thôn quê xưa , dân trí còn kém , họ không có dip tiếp xúc và cả sự thay đổi xã hội , biết nói sao? chỉ hy vọng tương lai các Em sau này không còn cảnh buồn như thế nữa.
Nhẫn tính đã gần 50 năm trôi qua, . Mỗi khi nhìn vào tấm hình chụp chung cùng Hs của Lớp vào mỗi hết niên học, [may mắn còn xót lại],Tôi mỉm cười một mình , nhớ tường khuôn Mặt , nụ cười
rạng rỡ các Em. Tôi không thể nào quên, vì Chúng là 1 phần kí ức cuộc sống cũa Tôi,Chúng đã theo Tôi suốt chặn đường với cuộc sống bon chen .
Đã đến giờ ngũ , Ông Xã gọi. Ngài mai thử xem lại dùm Ông Xã nhé. U -70 là thế đấy.

      Fredericksburg . Oct/ 2023
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.258 seconds.