Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Sống để bụng, chết đem theo Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 3 phần sau >>
Người gởi Nội dung
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2015 lúc 12:34am

"Cáo phó" của gia đình
cố Trung Tướng QĐVNCH ĐỒNG VĂN KHUYÊN .
alt





Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 30/Mar/2015 lúc 12:40am
mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2015 lúc 12:47am


Thư của ông HOÀNG NGỌC LUNG
người bạn Đồng Môn của cố Trung Tướng Đồng Văn Khuyên  trong khoá 1 Nam Định / Thủ Đức :

 

Anh BMH,
Sau khi được biết tin Trung Tướng Đồng Văn Khuyên lâm bịnh và sức khoẻ trong tình trạng không khả quan. Tôi đã tới nhà ngay (Chủ nhật 15 tháng 3, 2015) để thăm Tướng Khuyên.
 Người nhà Trung Tướng cho hay cơ thể ông tuy yếu nhưng trí óc vẫn còn mình mẫn và hiểu khi nghe mọi người nói chuyện. Tuy nhiên ông rất yếu .
Tôi cũng đã nói chuyện, bàn và hỏi thăm các con của Tướng Khuyên về việc hậu sự của Ông và được gia đình cho biết Tướng Khuyên không muốn phủ cờ và muốn tang lễ tổ chức đơn giản. Chắc quý anh em tới thăm cũng được biết về việc này.
Tôi biết quý anh em trong Quân Đội, Hội Đoàn thương mến Tướng Khuyên muốn tổ chức một lễ nghi án táng trọng thể và sẵn sàng chờ ý kiến của gia đình để lo tổ chức, sắp đặt nên tôi đã liên lạc thêm một lần nữa với các con của Tướng Khuyên. Các cháu đã họp nhau lại và cuối cùng cho tôi biết gia đình vẫn làm theo lời Ba dặn và nói không có nghi thức đọc tiểu sử, điếu văn, v...v......... Sẽ có một bàn thờ để mọi người tới thăm viếng thắp nhang ,chia buồn mà thôi.
Tôi cũng xin thay mặt người bạn Đồng Môn của chúng tôi là Tướng Khuyên và các Niên Trưởng trong khoá 1 Nam Định / Thủ Đức xin cảm ơn tất cả Quý Anh Em đã có lòng lo cho Tướng Khuyên khi hậu sự và chúng ta lẽ dĩ nhiên phải làm theo lời Di Chúc của Tướng Khuyên và gia đình.
Xin anh BMH chuyển thơ này cho các Niên Trường và các anh em trong các Hội Đoàn biết giùm vì tôi không có đầy đủ đia chỉ e-mail của tất cả mọi người.
Thân Quý,
Hoàng Ngọc Lung 


mk
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2015 lúc 1:21am

Trung Tướng Đồng Văn Khuyên



Trung Tướng Đồng Văn Khuyên sinh ngày 29-8-1927 tại Gò Công, miền Nam Việt Nam.
Năm 1948 Ông học năm cuối bậc Trung Học tại Trường Trung Học Mỹ Tho. Tốt nghiệp Với bằng tú Tài 1.
Năm 1951 Ông theo lệnh động viên nhập ngũ vào Quân Đội Quốc Gia, mang số quân: 47/104.507, vào học khoá 1 Lê Văn Duyệt Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (Khai giảng 1-10-1951, mãn khoá 1-6-1952). Tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu uý.
Ngày 15-6-1952 phục vụ tại Phòng 4 Bộ Tổng Tham Mưu. Đầu tháng 12-1953 Ông được thăng Trung uý.
Năm 1954 Ngày 20-1 được Bộ Tổng Tham Mưu cử làm Trưởng ban Tiếp vận Tiền Phương tại Quận Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hoà trong Chiến dịch Atlante, khai diễn 20-1, kết thúc 20-7. Mục đích bình định Liên khu 5 Việt Minh (4 Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên). Tháng 8 thăng Đại uý.

Năm 1955 Thăng Thiếu tá Trưởng phòng 4 Bộ Tổng Tham Mưu.
Năm 1961 Liên đoàn phó Liên đoàn 6 Chiến thuật do Thiếu tá Nguyễn Viết Thanh làm Liên đoàn Trưởng.
Năm 1962 Giám đốc Huấn luyện Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức do Đại tá Phan Đình Thứ (tự Lam Sơn) làm Chỉ huy Trưởng.
Năm 1963 Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ Huy 3 Tiếp Vận.
Năm 1964 Tháng 10 thăng Trung tá Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn III & Vùng 3 Chiến Thuật do Thiếu tướng Cao Văn Viên làm Tư Lệnh.
Năm 1965 Tháng 11 Trưởng Phòng Tổng Quản Trị Bộ Tổng Tham Mưu thay thế Đại tá Bùi Đình Đạm được cử giữ chức Giám đốc Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng.
Năm 1966 Đầu năm thăng Đại tá. Năm 1967 bàn giao Phòng Tổng Quản Trị bộ TTM cho Trung tá Nguyễn Đức Đệ (sau là Đại tá). Nhận chức Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận thay thế Đại tá Đào Ngọc Thọ (sinh năm 1929, tốt nghiệp khoá 1 Thủ Đức) đắc cử Dân Biểu Quốc Hội.
Năm 1968 Vinh thăng Chuẩn tướng kiêm nhiệm Đổng lý Văn Phòng Bộ Quốc Phòng thay thế Dại tá Nguyễn Đình Vinh. Sáng kiến thành lập Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội.
Năm 1969 Thôi giữ chức Đổng Lý Văn Phòng. Năm 1970 Vinh thăng Thiếu tướng
Năm 1972 Vinh thăng Trung tướng
Năm 1974 Tháng 3 kiêm nhiệm chức Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu thay thế Trung tướng Nguyễn Văn Mạnh làm Tổng Tham Mưu phó đặc trách An Ninh Lãnh Thổ.
Năm 1975 Sáng ngày 28-4, Xử lý Thường Vụ chức vụ Tổng Tham Mưu Trưởng khi Đại tướng Cao Văn Viên được TT Trần Văn Hương thuận cho từ nhiệm theo đơn xin. Sau đó bàn giao lại cho Trung tướng Vĩnh Lộc (Do TT Dương Văn Minh bổ nhiệm).

1975

Ngày 29-4-1975 di tản lúc 11h30 trưa. Sau ngày 30-4-1975 định cư tại Virginia, Hoa Kỳ.


(Nguồn: http://daubinhlua.blogspot.com/)







50 năm chờ đợi- Tảo mộ mùa thu

(Giao Chỉ, San Jose)


.....
......
Hàng năm vào mùa thu lá đổi màu, nhưng mong rằng tình quân ngũ gởi người chiến sĩ vô danh không thay đổi. Những năm trước đây, khi gặp chuyện buồn, niên trưởng Đồng Văn Khuyên thường lên nghĩa trang Biên Hòa thăm xác lính.
Tôi lái xe, ông ngồi một bên hỏi chuyện về ban tham mưu Hoa Kỳ làm việc chung với chúng tôi trong tổ chức Pathfinder. Lần nào lên thăm liên đội chung sự cũng gặp trở ngại vì nơi để xác trục trặc máy lạnh. Ông xếp trợn mắt ra lệnh công binh lo sửa gấp. Xác chiến binh đưa về từ mọi nơi. Bộ binh từ các chiến trường miền Đông. Nơi xa chở về là lính tổng trừ bị. Những lá cờ vàng mới tinh phủ lên mộ đắp đất chạy 1 hàng dài. Tôi chỉ cho ông xếp hai lô đất đại tá Nguyễn Tử Đóa dành cho đại tá Đỗ Tùng và tôi xí phần. Hỏi đùa ông xếp tính sao. Ông Khuyên nói sinh ra ở nhà quê. Lấy vợ dưới quê, sau này chắc cũng về quê. Quận Hoà Đồng, ông Khuyên vừa nói vừa ngó lên trời. Bao nhiêu chuyện phiền phức trong công vụ bỗng thấy vô nghĩa. Chập chạng tối lái xe về chẳng ai cất tiếng vì thấy lòng trống vắng. Bây giờ ông Tùng nằm ở LA. Ông Đóa nằm ở miền Trung Mỹ. Bác Đồng văn Khuyên xuất thân quê mùa Hậu Giang, với tấm lòng yêu nước vô biên, nhiệt thành với công vụ, thời thế đưa lên chức vụ tham mưu trưởng liên quân. Ông sẽ không bao giờ trở lại quận Hòa Đồng.
......
......


( trích nguồn :

http://vietbao.com/a227306/50-nam-cho-doi-tao-mo-mua-thu)










Chỉnh sửa lại bởi mykieu - 31/Mar/2015 lúc 6:34pm
mk
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 31/Mar/2015 lúc 6:22am
Xin một lần chào KÍNH người huynh trưởng già thân ái. Nguyện cho vong hồn Trung Tướng an vui nơi cố quận.

Năm Mập
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 10/Apr/2015 lúc 7:42am
Phỏng Gi…***!
Bốn mươi năm hưởng đủ chất tươi,
Khỉ thoát rừng, biến ra… đười ươi.
Khôn nhà dại chợ, đồ bán nước,
Thêm bao lâu nửa để thành người?

Luật rừng…
Nhà của bây nhưng đất của ta,
Rừng biển đả hiến cho anh ba…
Chửi ít cho vô tù nghỉ mát,
Chửi nhiều ta cho “thăm ông bà!”

Ăn mày…
Theo tao bị gậy đi ăn mày,
Đô Mỹ thơm, cứ xả láng xài.
Nhà cửa Cali tao sắm đủ,
Anh ba tiến vào thì tao bay…

Dân “Cắt… mạng… 30”
Bao nhiêu năm đón gió trở cờ,
Đảng vào… “trời… sáng hực…” như mơ.
Tỉnh giấc, vẫn trên răng dưới dế…
Bồ hòn… ngậm, nên mãi ngu, khờ.

Dân Hải ngoại…
Vượt biên, phản động, đỉ điếm đây…
Hắc ô, bảo lảnh, hè nhau cày.
Đô gởi về nuôi loài khỉ đột,
Dân lành vẫn nghèo, ôi mỉa mai…

Nam Map


Chỉnh sửa lại bởi Nam Map - 10/Apr/2015 lúc 7:42am
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 10/Apr/2015 lúc 5:29pm

40 năm
(Trần Ngọc Phong)

Kéo lê tấc sắt lòng vòng
Bỗng dưng ôm mặt khóc ròng trẻ thơ
Bốn mươi năm ngong ngóng chờ
Trông về quê mẹ mịt mờ bão vây
Sắt mài đá tảng đêm ngày
Múa gươm trăng úa, hạc bay hững hờ.
Vó câu muôn dặm bơ phờ
Mộ Dung quay quắt Cô Tô ngày nào.
Bây giờ chân thấp chân cao
Liêu xiêu bóng đổ phương nào hư không.
Thôi thì mơ giấc tương phùng
Mỉm cười vuốt mặt cho lòng bình yên.

(Tháng 4 năm 2015)

Trần Ngọc Phong ,
cựu sinh viên Khóa 1-CTKD-VĐHĐàLạt





mk
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 23/Apr/2015 lúc 7:17am
Viển … Xứ !??


Có kẻ vượt biên mong đổi đời,
No cơm ấm cật hóa đười ươi.
Tham đô lẻ, vuốt đuôi khỉ đột,
Bưng bô đổ miệng vẫn cứ cười…
     
Lợi dụng tư do, đội lốp cáo,
Xác chết xình ương lại bảo tươi
Ăn quẩn cối xay, gà què quặc…
Ba hoa, khoác lác, thẹn kiếp người.
      *****
Thăm Gò Công, tháng tư, ba mươi,
Lan héo xèo bổng chốc thành tươi.
Huỳnh anh vàng rực sao biến đỏ…
Vinh qui bái tổ, lượm tiếng cười.

Ở Mẽo làm gì?... Tao đây chủ,
“Queo phe” mỗi tháng đớp đô chơi.
Tiệc tùng xả láng, bây cứ mở,
Hòa … dải, hòa… tan, đã đến rồi…

Năm Mập
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 30/Apr/2015 lúc 7:07am
Nực cười cái bọn bất lương.

Khỉ vô thần xây mộ, đốt nhang,
Ngu hơn bò, đất nước tan hoang.
Hoàng sa, Trường sa vào tay giặc,
Hảnh diện gì hởi "dũng trọng sang"?

Cứt Mỹ Thúi thì khen nức nở,
Đít Việt ngoại nâng tận mây ngàn.
Bốn chục năm qua nghèo lỏ dá...
Thùng rác diễn hành, đảng bây tan.

Năm Mập ... mập.
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 06/May/2015 lúc 6:57am
TRÒ HỀ...


Khỉ đột "đỉnh cao trí tuệ" ơi...
Làm chuyện nực cười thiên hạ chơi.
Xác tử sỉ cho vào túi xách*...đàn bà!!!
Mạng mục cần chi...! Hởi ông trời?

Phi công... chết về trên... phi cơ... dân sự,
Lính việt cộng nay đã hết thời...
Anh ba chỉa súng ngoài biên, đảo...
Bay ra đó... bán mạng, xin mời...

* datviet.com 05/06/2015

Nam Map


Chỉnh sửa lại bởi Nam Map - 06/May/2015 lúc 8:56am
IP IP Logged
Nam Map
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 21/Jan/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 109
Quote Nam Map Replybullet Gởi ngày: 07/May/2015 lúc 6:12am
Đồ mọi rợ...

Hà nội đã dời về quảng tây,
Biết chuyện câm miệng lại nghe bây!
Di chúc "cáo già" tao đã trọn...
Anh ba (tàu) ắc cũng vui lây...

16 chử vàng... khè, đảo xa anh ba giữ,
Khỏi lo "Đế quốc" nó bủa vây.
Tiền "bán nước" đã chuyển ra ngoại quốc,
Ngu chi mà giữ nước non nầy...???

Năm mập
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 3 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.141 seconds.