Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
Message Icon Chủ đề: Cảm Tạ. Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Chủ đề: Cảm Tạ.
    Gởi ngày: 08/Nov/2014 lúc 11:52pm

CM TẠ

----o0o----

Tang quyến chúng tôi xin hết lòng tri ân và chân thành cảm tạ :

- Linh Mục Trần Văn Kiểm cha phó nhà thờ Saint Barbara. CA

- Ban Tổ Chức Giáo Xứ nhà Thờ Saint Barbara.CA

- Hội Thánh Báp Tít Hy Vọng, Alexandria, VA

- Mục Sư quản nhiệm và nhân viên nhà quàn Magnolia Memorial Park. CA

- Bà Mục Sư Mỹ Vân quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Anaheim. CA

- Thiền Viện Tâm Thành,xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. VN

- Công Ty Vitas và tập thể Bác Sĩ, Y Tá, nhân viên phục vụ. CA

- Hội Ung Thư Việt Mỹ. CA

- Công ty Fantaisie Kids sản xuất quần áo trẻ em. CA

- Hội Ái Hữu Gò Công tại California

- Hội Thân Hữu Gò Công vùng Hoa Thịnh Đốn

- Hội Cựu Học Sinh Trường Lê Ngọc Hân & Nguyễn Đình Chiểu. Bắc, Nam CA

- Nhóm Sinh Viên ban Việt Văn 2, Đại Học CDTG. VN

- Nhóm Từ Tuệ. Tiền Giang. VN

- Hội cựu quân nhân Không Quân, Quân Lực VNCH. CA

- Nhóm cựu giáo chức Trường Trung Học Pétrus Ký. CA

- Nhóm Giảng viên Đại Học Công Nghiệp. VN

- Quý vị Đại Ân Nhân của gia đình chúng tôi tại Việt Nam và Mỹ Quốc.

- Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu gần xa.

Vì tình thương và lòng ưu ái, đã gọi điện thăm hỏi, chia buồn trên, trên trang Web gocong.com và Facebook/thienthe.cao.1 . 

Gởi vòng hoa phúng điều, cầu nguyện , xin lễ, Cầu an, cầu siêu

Thăm viếng, dự lễ tang và đưa tiển linh cửu Vợ, mẹ và chị chúng tôi là :

Madalena NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang :

MAGNOLIA MEMORIAL PARK

12211 Magnolia St. Garden Grove, CA 92841

Trong lúc tang gia bối rối, sơ xuất có thể xẩy ra xin quý vị vì lòng nhân ái niệm tình tha thứ và nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi.

Chồng : Cao Thệ . CA

Con Trai : Cao Hồng Ân . AUS

Em gái : Nguyễn thị Bích Thủy. VN

              Nguyễn thị Ngọc Phượng . CA

Đồng bái tạ

 

 

 



Chỉnh sửa lại bởi tuavanle - 09/Nov/2014 lúc 12:00am
IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2014 lúc 11:55pm

CM TẠ

----o0o----

Gia đình chúng tôi hết lòng tri ân và chân thành cảm tạ :

Gia đình Lộ Công Mười Lăm. CANADA

Gia đình Châu Văn Tiên, VA

Gia đình Nguyễn Văn Loan, VA

Gia đình Huỳnh Cẩm Dần, VA

Gia đình Lê Văn Cơ, VA

Gia đình Trần Văn Sáng, VA

Gia đình Trần Kim Báu, VA

Gia đình Phan Thành Hữu,VA

Gia đình Phan Văn Ba,VA

Gia đình Lộ Công Thông, VA

Gia đình Quách Ngọc Triều, VA

Gia đình Lê Văn Tua, VA

Gia đình Huỳnh Huệ, VA

Gia đình Chị Nhung ( Hoa Xuân ), Chicago

Bà Võ Thị Phích, VA

Bà Nguyễn Xuân Lan , VA

Bà Trương Quít, VA

Bà Trần Sơn/Khánh Vân, VA

Cô Huỳnh Lan, CT

Nhóm 12 yêu thương,VN

Nga Sơn, PA.

Thọ Yến, TX

Gia đình Hoàng Yến, NY

Nguyễn Duy Sự, CA

Ngô Bạch Thủy, Chicago

Mỹ Kiều, VN

Văn Phan, France

Trần Quang Phong, VA

Cao Sang, VA

Vì tình thương  và lòng ưu ái gởi lời chia buồn trên trang Web gocong.com và Facebook/thienthe.cao.1,  gọi điện thăm hỏi, phúng điếu, cầu nguyện cho hương linh vợ, mẹ và chị chúng tôi là :

Madalena NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Trong lúc tang gia bối rối, sơ xuất có thể xẩy ra xin quý vị vì lòng nhân ái niệm tình tha thứ và nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi.

Chồng : Cao Thệ . CA

Con Trai : Cao Hồng Ân . AUS

Em gái : Nguyễn thị Bích Thủy. VN

              Nguyễn thị Ngọc Phượng . CA

Đồng bái tạ

 

 

 

IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2014 lúc 11:57pm

Đại diện cho gia đình.

 Con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến những vị đại ân nhân đã giúp đỡ, cưu mang và chở che ba mẹ con trong những tháng ngày khốn khó nơi xứ người.

 Bên cạnh đó, con xin cảm tạ tình thương rất chân thành và nồng đượm của những người bạn hữu, anh em đã luôn hướng về gia đình con trong những giây phút khó khăn này.

 Con cũng xin cúi đầu cảm tạ những người bạn trên facebook dù chưa một lần gặp mặt đã viết những dòng chia buồn và nguyện cầu trợ lực đến gia đình con. Chính những tình cảm của mọi người đã khiến cuộc đời này đẹp, thanh bình và nồng nàn hơn.

 Cuối cùng, con xin cảm tạ Mỹ quốc, đất nước đã đón nhận ba mẹ và là nơi mẹ gửi lại thân vô thường. Xin cảm tạ tất cả những đoàn thể, tổ chức và người dân Mỹ vì họ đã xây dựng lên một đất nước của tình thương và sự bao dung. Đã che chở và nơi nương tựa của ba mẹ nói riêng, cùng rất nhiều những bệnh nhân khác nói chung.

 "Từ bình an nơi tay Cha nhân từ, chúng con đã đến thế giới này. Trong tay Cha, chúng con đã sống, đã trải nghiệm sự vô thường trên cõi đất. Và cũng nơi tay Cha, chúng con sẽ trở về. AMEN “

Cao Hồng Ân

 

IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.137 seconds.