Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Hoạt Động Dã Ngoại
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Của Hội Thân Hữu Gò Công :Hoạt Động Dã Ngoại
Message Icon Chủ đề: Picnic 2008 Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Chủ đề: Picnic 2008
    Gởi ngày: 12/Nov/2008 lúc 8:52am

Buổi sinh họat ngòai trời của hội thân hữu Gò Công vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 13 tháng 7 , 2008.

 

 

Hôm nay bầu trời cao và trong xanh,  …Dưới bóng mát  của công viên có hơn 120 thành viên (thế hệ thứ nhứt, thứ hai và ba) của hội thân hữu Gỏ Công quây quần , nói cười vui vẻ , đi tới lui , có  từng đoi  hay nhóm người đứng bên nhau cười cười nói nói , có  vài thân hữu mới quen nhau lần đầu cũng ra chiều thân mật , nhắc lại chuyện ngày xưa trường cũ , hỏi thăm nơi ở , gia đình..v..v....Có vài vị lo giăng mắc võng để thư giản ngắm nhìn mây trới, để :       :                                                                                         

Nằm đây rừng cây đu đưa võng

Vui cuối tuần giây phút thăng hoa ”  .

 

Và như thơ Chí Vinh :

 

Có cơn gió làm rơi chiếc lá khô,

Con chim giật mình nghiêng mắt ngó,

 

 Vài anh chị sắp xếp thức ăn trên bàn,, thức ăn được các thành viên tự mua sắm ,hay nấu nướng  để vào xoong chảo , plastic container khệ nệ đem vào đây, có cả heo quay… thịt  nướng ,chả giò , gỏi chua, xôi chè , dưa hấu , xòai …  chuẩn bị cho bửa ăn trưa ngày dã ngọai .

Mổi năm chỉ một lần hội thân hữu Gò Công tổ chức họp mặt vào dịp hè, mục đích để các thân hữu gâp nhau , ngơi nghỉ . thư giản tinh thần ,buông thả cho cơ thể được phục hồi sức lực  tiêu hao qua ngày tháng dài lao động cật lực , căng thẳng..Ngày Picnic vào mùa Hè  nóng bức : tháng 7 ngày 13 năm 2008...

Thành phần tham dự gốm có ông bà bác sĩ Trần Văn Sáng và gia đình , Bs Sáng là cố vấn  của Hội trong những năm qua , trước đây BS Sáng đã từng giử chức vụ hội trưởng ,qua nhiều nhiệm kỳ, đóng góp rất nhiều công sức, tiền bạc  nhứt là lòng nhiệt thành  và vài năm nay ông bà Bác sỹ Sáng với cương vị cố vấn , cũng như ngày nào tháng năm về trước ở chức vụ hội trưởng, không gợn chút nản lòng, nhụt chí , ông bà bác sỹ lúc nào cũng vui vẻ và dành nhiều thơi giờ giúp hội, dìu dắt các vị hội trưởng kế nhiệm  hòan thành tốt vai trò  người hội trưởng ngày trước  cố vấn  cho ngày hôm nay và mài mãi những tháng ngày về sau..Tinh thần của ông bà bác sỹ Sáng thật tuyệt vời, cao độ.

Ông và bà  Nguyễn văn Loan , nguyên hội trưởng ở những năm đấu thành lập hội , hướng dẩn , xây dựng ,làm gạch nối hay “domino” cho những nhiệm kỳ và niên khóa trước đây. Ông Nguyễn văn Loan luôn có bà lúc nào cũng hạnh phùc bên nhau trong các buổi họp mặt thường kỳ của Hội. Một vị niên trưởng nhiều nhiệt tình dẩn dắt thế hệ thứ hai..

Ông và bà Hùynh Cẫm Dần , một hội trưởng ở mấy nhiệm kỳ , nay cũng giử vai trò cố vấn..Đặc biệt ông Hùynh Cẫm Dấn hay cười tươi , đôi khi như ít nói , thế mà nhiều sáng kiến , tinh thần giúp đở, bên cạnh có Hùynh phu nhân , tươi vui , nói năng nhỏ nhẹ đối với người trẻ tuổi hơn , lúc nào cũng “các em…, các em..”ngọt ngào” nhìn  diện mạo của ông bà Hủynh Cẫm Dần luôn sáng rở dể thuyết phục người đối thọai, thao luận một vấn đế nào..

Quý ông bà  Châu văn Tiên , ông   Phan văn Ba , có cả anh chị  Tương V. Huỷnh va Huệ M. Huỳnh  đến từ Lancaster, Pensylvania về dự Ông Huệ Huỳnh , con gái , con rể , con trai và hai cháu ngọai cung tham dự lần đấu. Cuộc vui năm nay chiêu  đải người mới, hai cháu ngoại của ông Huệ Huỳnh trúng liền hai giải thưởng ở lấn rút thăm xổ số.Big%20smile.

                   Tình thân hữu của người từ xa và những thân   hữu lần đầu tiên tham dự mà tôi chưa được biết quý danh đề ban điều hành có lời càm ơn sự hiện diện trong buổi picnic thật đáng trân quý..…Big%20smileClap

Buổi picnic rất tiếc không có ông Võ Mạnh , mấy năm trước không lần nào vắng mặt ông , một niên trưởng , một cố vấn của hội . Ông Mạnh tuổi khỏang 80 , tiếng cười vẫn to và rất vui , thân mật , rất thân thương với lời xưng hô “ mày tao” khi gap  các bạn trẻ , ông Mạnh nói như vậy với đàn em trong tinh thương rất gần như gia đình. Mổi năm ông Mạnh về VN vài tháng để tránh mùa tuyết đổ, cái rét căm căm ở vùng Hoa Thịnh Đốn, ông  về quê nhà Gò Công , tìm chút ấm lòng trong tuổi hòang hôn ....Vài dòng với quý thân hữu về ông Võ Mạnh , tôi muốn níu kéo một bậc đáng chú bác giờ đây ông Võ Mạnh trí óc không còn như xưa , ông quên đi rất nhiều gần như không nhớ  gì cả. Tôi đến thăm ông ngày 14 tháng 6, 2008 định mời ông đi ăn sáng với chúng tôi gồm có Kim Bau , Tua Lê , Thông Lộ , Huệ Hùynh và tôi ; toi   có gọi phone ngày hôm trước  hỏi thăm người con gái của ông  vá biết sơ qua bệnh tình của ông , nhưng tôi vẫn đến thăm ông để biết rò hơn. Vào gặp ông Võ Mạnh , sau khi chào hỏi , ông Võ Mạnh không còn biết gì hơn chỉ cười , nụ cười  có phần héo hắt đôi chút, và nụ cười cũng không thật là nụ cừoi bình yên. Thật buồn la  ông không nhớ gì cả những tiếng xưng hô "mầy tao" không còn nửa thay vào là đôt mắt không tinh anh lắm. Nhìn ông Mạnh lòng tôi cãm thấy buồn lo.....Đúng ngày hôm sau Father’s Day chắc gia đình  ông Võ Mạnh không vui lắm khi  người cha  vừa mang chứng bệnh “lãng quên”  !  Bác  Mauris Võ Mạnh.,.tôi ghi vài dòng nầy chia xẻ nổi khó khăn của người bệnh và gia đình, đồng thời như thông báo bạn bè xa gần về căn bệnh của bác Võ Mạnh để thăm hỏi và chúc lành.Shocked

Còn biết bao vị huynh trướng cộng thêm thế hệ thứ hai và ba có mặt nơi đây, buổi dã ngọai vui vẻ , cũng có môn bóng chuyền ,nhảy dây v..v. 

Bên  kia, trên mặt hồ “lake of Fairfax” yên lặng , gió nhẹ nhẹ  dua mặt hồ lăng tăng sóng ,  vài chiếc thuyền  chở vài thân hữu rẻ mặt nước trong xanh , nhẹ đưa thuyền đi , đôi khi nhấp nhô theo sóng nước gợi cho lòng người nghi về.:

 

Em không là mây, là nước biếc,

Anh không là chim, là chiếc thuyền con

Triều dâng đưa thuyền lướt sóng,

Nứơc lững lờ trôi thuyên  cũng  trôi .

Thuyền trôi về đâu, nước về đâu.,

Thuyền dừng rồi, nhung  nuơc vẫn xuôi.

Nước chảy về đâu , về biển cả

Thuyền dừng  , núơc  về nẻo  xa xôi.

 

Và Thy lan Thảo có đọan thơ :

 

Nước từ lòng sông ngọt sắc trong,

Yên đời lặng lẽ núớc xuôi dòng

Tuổi ta  chảy ngược theo dòng nước,

Nên uớc ngày xưa…xót mặt trông.

      (chieu ben song Nhue – TLT.)

 

 

Xa xa  các thiếu niên quốc tịch Mỹ gốc Việt,  đừng nghe những gì các bạn nầy nói chuyện với nhau , đó là hình ảnh niên thiếu người Việt mình, vui nhộn, bay nhảy,  công kênh  , lắc vòng tròn để quay người theo điệu “Hu la hup” rất nhuyển.. nhưng thôi  hảy  lắng nghe những gì các em nầy nói ; thì đây không phải trẻ Việt Nam mà tòan giọng Mỹ 100%. Họ sinh ra , đi học, lớn lên ở đây, tiếng Mỹ là ngôn ngử chình, tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, mẹ đẻ giờ chỉ là mẹ dưởng, do đó tiếng mẹ đẻ Việt Nam gần như lần lần mất trong sinh họat ở gia đình , xã hội nếu bậc phụ huynh còn nhiều vất vả trong việc làm, chuyện dạy hay nói ngôn ngử Việt  là một việc làm rất khó cho các bậc phụ huynh , nếu không nhờ những lớp Việt ngử Thăng Long , mục đích  bão tồn ngôn ngử nước mình...

Anh Lê văn Cơ , hội trưởng đương nhiệm cùng bào đệ  Lê văn Tua trưởng ban điều hành , Phan Hữu , ông Phan Van Ba, cố vấn và vai thân hữu có mặt sớm tại điểm picnic khá mệt nhọc vì mọi lo toan sắp xếp bàn ghế , khệ nệ bê tưng thùng nước đá , nước ngọt..dưng lều vải cho buổi dã ngọai.Thêm vào đó ông bà Lộ Công Thông tay hòm chìa khóa của hội, giờ đây chiếc chìa khóa tài chánh  của Hội có cần cất giử kỷ không vì quỹ của Hội  không có nhiều , quý thân hữu có nhận  tâm thư do anh Lê văn Tua chuyễn đến ,  xem qua mới cãm nhận đươc nổi lo của ban điều hành ; Kết quả bức tâm thư do anh Tua Lê chuyễn đi, hôm nay ông Thông cũng cười vui vì có nhiều thân hữu hiện diện chiếu cố , đáp ứng lới than " con cá lòng tong sống vì nứoc ngọt, Hội Gò Công sinh hoạt nhờ thân hữu góp...tay.." ClapBig%20smileanh Thông cũng tạm thảnh thơi không lo bảo quản tài chánh, mà chỉ lo làm thế nào có tài chánh dồi dào hơn để nuôi dưởng sinh họat của Hội  Không thể vắng mặt hai ái nữ cùa ông bà Thông là Xuân Nhi , Xuân Hiến  lo sắp xếp các phần quà dành cho cuộc xổ số hay bày biện những quyển đặc san XUÂN 2008 của hội và những chiếc áo thun có LOGO hội thân hữu Gò Công mục đích gây ngân quỹ cho hội.

Những chiếc võng  bằng vải ny lon giăng mắc vào hai thân cây ,đong đưa người trên võng , khép đôi mi , thả hổn vào vùng ảo ảnh mơ mộng, nghỉ suy, những điều còn vấn vương trăn trở , cần động nảo hay lắng động tinh thần thư giản hay thăng hoa…hoặc hình ảnh hai ngưởi nằm song song trên hai võng thì thầm tâm sự…trong tiếng gió rì rào của rừng cây xanh…

 

Lake Fairfax, sóng nươc trong xanh,

Công viên đẹp , cây lá xanh xanh,

Người  đến quây quần vui họp mặt,

Mây nuơc hữu tình một màu xanh.

          Ngày  picnic sao lòng rộn rã,

          Nhìn hồ nầy lại nhớ hồ xa,

          Rừng cây xanh  nhớ về "rừng già" ,(*)

          Quê tôi Việt Nam  xa xa đó

Đến đây thắm tình ngày dã ngọai,

Lớp lớp cây cao , công viên gió lộng,

Lá xanh rơi nuối tiếc nụ non cành

Tóc điểm suơng cùng đầu xanh trẻ.

          Nhìn cây rừng,

          Xao xuyến mơ xa,

          Phải chi nguời về đây hơp mặt,

          Vòng tay đón chào ,

Tình nồng ấm miền Đông.

          Hảy vẩy tay , nói lời hẹn gặp,

          Virginia thương nhớ nguời miền xa….

 

                  (*) Rừng già tại xã Gia Thuận.
 
                   Buổi picnic  mùa Hè của hội thân hữu Gò  
                   Công trôi qua nhanh , có vài thân hữu như  
                   muốn  níu kéo giờ phút bên nhau .

Thôi đành chia tay trong lưu luyến và  hẹn gặp lại nhau trong đêm hội ngộ đầu năm mới Xuân 2009 , với nhiều tiết mục  văn nghệ và dạ vũ sinh dong hon . Đêm ấy sẽ đến và một lần nửa những ca sĩ có giọng hát trẻ trung  truyền cãm, mượt mà với những nhạc phẫm viết đặc biệt về Gò Công trong đêm hội ngộ mừng xuân 2009,   sẽ đưa thân hữu hòai niệm  về miền đất quê hương trìu mến  đầy tình tự người ly hương..

Mong ngày ấy chóng đến  ước mong sự có mặt đông đủ thân hữu  cùng gia đình và co thêm  nhiều bạn bè cùng tới tham dự để chào mừng năm mới 2009 cũng là dịp gặp lại bạn bẻ cũ , biết đâu tìm lại được những người bạn từ lâu xa cách , ngở tưởng là.....

Vui , thật là vui. Buổi sinh họat  ngòai trời của hội thân hữu Gò Công” chấm dứt, mọi người ra về với lời :

 

                     HẸN GẶP

BUỔI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN JAN, 24 , 2009

       của HỘI THÂN HỮU GÒ CÔNG

          vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn

                     MỸ QUỐC.ClapClap

 

http://www.youtube.com/watch?v=_YVz23AkCt8 

 


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 12/Nov/2008 lúc 10:27am
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.320 seconds.