Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Tâm Tình
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Tâm Tình
Message Icon Chủ đề: LỜI CẦU NGUYỆN ! ! ! Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Duyent96
Newbie
Newbie
Avatar

Tham gia ngày: 02/Mar/2008
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 1
Quote Duyent96 Replybullet Chủ đề: LỜI CẦU NGUYỆN ! ! !
    Gởi ngày: 02/Mar/2008 lúc 10:40pm

  

 LỜI    CẦU    NGUYỆN   !!!

 

   Làm   sao   cho   đời   bớt   khổ ? Sự thật ? Gian dối ?

    Lương tâm   ?   Công bằng   ?    Ðạo Ðức  ?   Bác Ái  ?

   Áp Bức ? Ân Oán ? Vay Trả  ? Nhân Quả ? Gieo Gặt  ?

      Ðây là những gì tích lũy của tôi qua cuộc sống  . Tôi xin viết ra đây để bạn đọc giải trí và dành một chút suy nghĩ về cuộc đời . Nếu thấy có chút gì đó có hữu dụng xin bạn hãy giới thiệu cho các bạn khác cùng đọc Những dòng chữ nầy  là tấm lòng  và sự mơ ước  một cái gì đó tốt đẹp của tôi đối với đời , nếu có gì thất lễ xin các bạn bỏ qua cho . Xin chân thành cám ơn các bạn .

 1- LỜI CẦU NGUYỆN !!!

      Trong khoảng thời gian mà cuộc sống tôi đã trải qua , tôi đã được chứng kiến những gian dối và những bất công của cuộc đời . Những sự việc xảy ra xung quanh  nhiều khi làm tôi không tìm được sự bình an trong tâm hồn  . Tôi nghĩ có lẽ là bạn cũng vậy .

      Ngày lại ngày  tiếp xúc với xã hội   khi thấy chuyện bất công tôi thường hay can dự  vào để làm "quân sư quạt mo" giải quyết chuyện đang xảy ra theo lẻ công bằng . Bằng cách hoán đổi vị trí của những người đang có chuyện bất hoà  với nhau . Nhưng không may , đôi khi tôi gặp những nguời có đầu óc ích kỷ (selfish)  chỉ biết cho mình  , mà tôi gọi họ là những người có "LƯƠNG TÂM BỆNH HOẠN " hoặc "có ác tâm" hoặc là "nguời bất nhân" . Họ nói  rằng : "Tao làm vậy đó , mày làm gì được tao ? "  Khi gặp loại người ngang ngược như vậy  thì tôi không giải quyết được gì cả mà còn phiền giận   thêm và tự hỏi tại sao lại có loại người kỳ cục như thế ! Từ  đó tôi luôn cố gắng suy nghĩ hầu tìm cách để đem lại công bằng cho mình và cho người bị  áp bức . Sau một thời gian suy nghĩ lâu dài tôi tìm ra được một lối thoát  .  Lối thoát đó trải qua kinh nghiệm bản thân tôi thấy rất rất linh nghiệm  . Ðó là dùng lời cầu nguyện  để giải tỏa những  phiền não  và để có thể giúp ích cho đời  giảm bớt đi những chuyện bất công , áp bức . Chúng ta có thể dùng lời cầu nguyện cùng lúc với các hành động và  các giải pháp khác thì nhất định sẽ  đạt được kết quả tốt  , nhanh  và lâu bền hơn .

       Xin nói thêm : Vì tôi là đạo Chúa nên xin Thiên Chúa , còn các bạn theo tôn giáo khác  nếu thấy giải pháp  nầy hợp lý thì có thể cầu xin nơi Ðấng mình tôn thờ  .  Chúng ta biết rằng mọi chuyện xảy ra đều  do  ý Trời , nhưng nếu có sự cộng tác của con người thì ý Trời sẽ mau được thể hiện hơn  . Lời cầu nguyện như sau :

"LẠY CHÚA XIN CHO CON LUÔN SỐNG BẰNG MỘT LƯƠNG TÂM CHÂN CHÍNH VÀ XIN GIÚP NHỮNG NGƯỜI LÀM ƠN CHO CON VÀ CHO THẾ GIAN NẦY ÐƯỢC LUÔN MẠNH KHOẺ , ÐƯỢC KHỎI MỌI BỆNH TẬT HỒN XÁC , LUÔN ÐƯỢC BÌNH AN VÀ HƯỞNG MỌI ÐIỀU MAY MẮN -----CÒN NHỮNG NGƯỜI CÓ HÀNH VI LÀM BUỒN KHỔ LÀM HẠI CON VÀ THẾ GIAN NẦY , XIN CHO HỌ GẶP NHỮNG CHUYỆN KHÔNG MAY (badluck) ÐỂ HOÁN CHUYỂN CON NGƯỜI MỖI NGÀY ÐƯỢC THÊM TỐT HƠN , ÐỂ LOẠI NGƯỜI CÓ ÁC TÂM KHÔNG CÒN LÀM KHỔ VÀ GÂY HẠI CHO NGƯỜI KHÁC NỮA " . ( GIEO và GẶT , NHÂN và QUẢ . VAY và TRẢ )

     Có điều tôi muốn nói thêm và tôi cũng không hiểu được là thường theo tôi được giảng dạy thì mọi người nên từ bi hỉ xả , tha thứ và cầu ơn phúc cho mọi người (Kể cả người làm ác) ( Thật không công bằng chút nào) . Tôi hay đặt dấu ? ? ? ? ? ? ? ? ? rất nhiều ở đây . Có thể người khuyên làm việc nầy mang một ý nghĩa để tự bào chữa việc làm xấu của mình phải không ?????? Tôi chỉ nêu ra để các bạn suy nghĩ !!!!!! Nhận xét đúng hay sai là ở các bạn. Không lẽ người làm ác mà mình cứ tiếp tục cầu nguyện cho họ được bình an hạnh phúc để tiếp tục sống nhởn nhơ mà hại đời hay sao ??????? Mà xét về lẻ công bằng thì việc đó cũng không đúng mà đã là không công bằng thì đâu phải là tốt , đâu phải là đạo dạy . Thật là nhức đầu !!!!!!! (Có thể vì cái gì , lợi lộc , mục đích gì đó ???????? ở bên trong mà có thể là "người ta" dạy thôi ). Mà xét về đạo nếu cầu nguyện cho người ác được sự tốt đẹp thì mình cũng ác quá bộ muốn họ làm tội mãi hay sao ????? Theo tôi thì không nên như vậy mà PHẢI TÁCH RA  . Người làm ác chuyên nghiệp thì chỉ có Trời mới trị được tính ngang ngược của họ mà thôi . Do đó phải cầu cho họ và gia đình họ GẶP CHUYỆN BẤT HẠNH XẢY RA THÌ HỌ MỚI THÔNG CẢM VỚI NỔI KHỔ CỦA NGUỜI KHÁC và mới sáng mắt ra đuợc . Ðể từ đó họ sẽ nhận thức được những gì mình đã và đang làm hầu chọn ra một lối sống , một con đường khác sống tốt đẹp có ích cho mình và cho đời hơn .  Xét về đạo thì đó cũng là một cách giúp người làm ác hồi tâm hoán cải .

     Vay (= Làm chuyện ác , gian dối , áp bức ....) thì phải trả hoặc năn nỉ để xin được xoá nợ chứ không thể sống nhởn nhơ được . Vay mà muốn không trả là bất công . Chúng ta mong những ai đã và đang vay phải cố gắng nhận thức và  hồi tâm suy nghĩ lại .

      Với ước muốn làm điều tốt   thì có lẻ bạn và tôi khi thấy điều gì đó không tốt  chúng ta nên tìm cách ngăn chặn để cố gắng biến đổi  , bỏ đi cái xấu và phát triển cái tốt để mong  tìm đuợc an lành hạnh phúc cho mình và cho mọi người .

       Khi trở về cát bụi (chết) chúng ta mang theo được gì ?????  Do đó phải tôn trọng sự thật và phải làm gì đó có ích  trong cuộc sống , để cho đời sống có ý nghĩa  và cũng để giúp ích cho đời  và cho mai sau .  Cao xa  hơn nữa là để ÐỨC lại cho mình và cho con cháu  .

        Chú ý là chúng ta nên phân biệt cho rõ :   Người xả thân chịu khổ sở , tù tội , đọa đày vì công bằng , vì tự do do sự áp bức của quyền lực thì đó là một sự hy sinh vì đạo đức  , vì chính nghĩa chứ không phải là sự vay trả ( Ðây là CÔNG ).

        Còn người gây tội ác , làm chuyện bất công bị phạt tù mới là vay trả (Ðây là TỘI).

 2- LƯƠNG TÂM ?

     Chúng ta có thể phân ra thành 2 loại:

     1- LƯƠNG TÂM CHÂN CHÍNH = TỐT , tôn trọng sự thật , thiện tâm, có nhân cách, sống công bằng, bác ái, luôn xét lại những hành vi của mình, giúp đỡ người hoạn nạn, làm mọi việc không phải để khoe khoang mà vì cái tâm tốt của mình , muốn tích đức ,........

      Loại người có lương tâm chân chính  nếu có làm chuyện gì sai quấy sẽ tự nhận thức ra hoặc khi người khác chỉ bảo sẽ thấy đuợc và tự sữa chữa ngay . Vì nếu họ làm chuyện gì sai quấy thì lương tâm chân chính của họ sẽ làm cho họ  ăn ngủ không yên và như vậy  họ sẽ không dám tiếp tục làm sai nữa .

     2- LƯƠNG TÂM BỆNH HOẠN = XẤU , gian dối , ác tâm, ích kỷ, bất công, tư lợi,bốc lột , áp bức , ........

     Loại nguời nầy có tính ngang ngược khi được chỉ bảo điều đúng sai họ không chịu nghe Họ lợi dụng quyền tự do vì tư lợi , ích kỷ một cách lố bịch. Họ không cảm thấy xót xa khi làm chuyện ác hoặc làm chuyện bất công. Loại người nầy chỉ có sự đau khổ xảy ra cho họ và gia đình họ thì họ mới thức tỉnh ra đuợc (Trời hại).

       Nói về tâm tôi đưa ra 2 trường hợp để các bạn tự nhận thức xem cái nào tốt , cái nào cái nào xấu ?

       Trường hợp 1 : Một người chuyên đi Chùa , đi Nhà Thờ nhưng cuộc sống thường ngày họ có tâm ác (Lương tâm bệnh hoạn) .

      Trường hợp 2: Một nguời không hoặc ít đi Chùa, Nhà Thờ nhưng cuộc sống thường ngày họ có tâm thiện (Lương tâm chân chính) .

      Theo tôi thì truờng hợp 2 tốt hơn .  Xin nói thêm : Nếu một người vừa đi Chùa hoặc Nhà thờ mà có tâm thiện thì là nhất rồi . Xin cảm phục !

3- CHỮ LỢI ?

      Người ta trồng cây là để thu hoạch hoa trái , làm tốt môi trường ........

        "Có lẻ" mọi người sống trên đời đều hướng về lợi . Tuy nhiên cách thể hiện và cách hướng tới của họ hoàn toàn khác nhau .
       Nguời có tâm tánh tốt họ sống bác ái , công bằng, biết bỏ
đi cái lợi không chính đáng trong hiện tại . Họ biết hy sinh , làm việc tốt , có ích, giúp đỡ cho tha nhân để đem lại lợi ích cho mọi người ( Lo tu thân, dưỡng tánh, tích đứ
c , tạo Nhân tốt , Gieo hạt tốt ) .
      Còn nguời có tâm ác họ giành hết mọi cái lợi trong hiện tại về cho mình ( Kể cả cái lợi do thủ
đoạn đê hèn , bất công , gian dối , luờng gạt ... ) . Ðôi khi họ dùng nhừng "mỹ từ" để che giấu cái xấu của họ bên trong . Họ không nghĩ đến những đau khổ thiệt hại của người khác phải chịu vì hành vi của mình (Họ không loại trừ dùng mọi thủ đoạn xấu xa , bỉ ổi nhất để đạt cho được mục đích ) . Họ không nghĩ đến việc làm ác ( gieo Nhân xấu ) mà họ gây ra sẽ đ
em lại hậu quả xấu cho họ ở tương lai gần và xa ( gặt Quả báo ) !!!!!

      Thực sự phải chấp nhận sự thật là nếu không vì một lợi ích nào đó trong lúc nầy hoặc mai sau , cho mình hoặc cho người khác thì có lẻ không ai ngu mà chịu chấp nhận bị thiệt thòi đâu ?!   Chữ ÐỨC có lẽ một phần nào cũng từ phạm trù   nầy mà ra ( Cho tức là nhận hoặc tích đức ) .  Nhưng ở chữ ÐỨC  bao hàm  một ý nghĩa về lợi  cho bản thân và con cháu một cách thật tốt đẹp , cao cả và có tính cách bền vững hơn mọi thứ lợi khác trên đời nầy.

       Làm lợi  một cách  công tâm , ngay thẳng  phát xuất từ  sự  lao động chân tay   , tình cảm và trí óc  chân chánh của con người  thì không có gì là xấu  cả , chỉ có điều là phải biết tự kìm chế đừng quá đam mê  mà đi quá xa  trong lợi lộc  . Tốt hơn nữa là phải nghĩ đến cái lợi ở tương lai cho bản thân và gia đình phát xuất từ chữ ÐỨC thể hiện qua các công việc từ thiện , bác ái .

       Làm  lợi mà phát xuất từ  sự bất công ,  áp bức , gian dối , tham nhũng  , chiếm đoạt hoặc làm thiệt hại người khác , lợi không do sự lao động chân chánh của con người thì đó mới là điều xấu    (=Vay). 

 4- CHỌN LỰA ?

        Sống ở đời khi phải chọn lựa , ai cũng muốn chọn đuợc thứ tốt . Nhưng khổ là không có cái gì là hoàn toàn tốt cả . Hể được cái nầy thì mất cái kia . Thế nên khi phải chọn lựa thì cách duy nhất là chọn cái nào có ít cái xấu ( It khuyết điểm ) nhất . Hay nói ngược lại là cái nào có nhiều cái tốt ( Nhiều ưu điểm ) nhất .

 5- CƯ XỬ CÔNG BẰNG ?

        Ðiều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm chuyện đó cho người ta .     Nhưng nên nhớ rằng nếu đã trót vay mượn rồi thì bây giờ phải trả thôi - NHÂN QUẢ - Phải thức tỉnh bắt đầu lại từ đây bằng một "lương tâm không bệnh hoạn" .

      Trước khi phán đoán , có ý kiến hoăc quyết định một điều gì , cách tốt nhất để tránh được sai lầm là nên tự đặt mình vào vi trí nhân vật hoặc điều đang bị phán đoán. Chứ nếu chỉ đứng ở ngoài nhìn vào thì ta sẽ không thấy hết đuợc mọi sự việc  .Có ở trong chăn mới biết chăn có rận  .

 6- ÐỦ VÀ CHƯA ÐỦ ?

     Ðủ hoặc chưa đủ là do cách suy nghĩ của mỗi nguời (Tri túc hà thời túc , tri nhàn hà thời nhàn) . Nếu tiêu chuẩn ta đặt ra đơn giản thì ta dể đi đến chữ đủ hơn . Còn nếu ta đặt tiêu chuẩn quá cao thì khó mà đi tới chữ đủ đuợc . Còn riêng nguời có bản tính tham lam thì không bao giờ thấy đủ cả .

Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan . Khi nhìn xuống trong xã hội chúng ta lúc nào cũng thấy hạnh phúc trong những gì mình đang có hơn là nhìn lên những gì cao hơn .

7- THẦY DẠY ?

      Sống trên đời nầy mọi sự việc tốt hoặc xấu xảy ra cũng đều đáng cho ta học hỏi cả . Tất cả đều là thầy dạy ta .Tại sao vậy ???

      Lý do dễ hiểu là do ở sự nhận thức đúng đắn của chúng ta mà thôi . Nguời tốt việc tốt thì dạy ta nên bắt chuớc mà làm theo . Còn nguời xấu việc xấu thì dạy ta nên tránh xa , đừng bắt chuớc theo  .

8- KHIÊM NHUỜNG ?

      Mình giỏi nhưng có người sẽ giỏi hơn ta .Hoặc mình giỏi về cái nầy , người khác sẽ giỏi hơn ta về cái khác  . "Vỏ quít dầy thì có móng tay nhọn" .

     Ước mơ thành tựu là chuyện tốt nhưng quá kiêu hãnh sẽ là chuyện xấu .

9- KIÊN TRÌ ?

     "Có công mài sắt có ngày nên kim" .    "Lửa thử vàng gian nan thử sức" .    "Ðường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng nguời ngại núi e sông" . " Nuớc chảy đá mòn " . " Kiến tha mồi lâu sẽ đầy tổ " . Nếu không đi đuợc đến đích bằng chân thì cũng bò lết từ từ mà tới .

 10-BÈ PHÁI ?

      Hồi còn nhỏ ở gia đình và khi đi học được dạy về đạo đức , dạy về thiện và ác , dạy về điều tốt và điều xấu tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng nguời xấu có tâm ác lắm chắc không ai theo . Nhưng khi lớn lên Anh tôi nói với tôi :"Ăn cuớp nó cũng có lâu la " (Mặc dù là nguời xấu nhưng vẫn có một ít nguời theo vì quyền lợi ích kỷ riêng cho bản thân họ ) . Thực vậy , qua cuộc sống và sự va chạm với cuộc đời tôi thấy Anh tôi nói đúng . (Nhưng tôi cảm thấy được an ủi vì đời có : Vay Trả - Nhân Quả - Gieo Gặt )

11-TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH?

      Không ích kỷ . Biết hy sinh tạo sự tốt đẹp cho người mình yêu .

12-KHÔNG PHỤC THIỆN ?

      Thể hiện qua câu : "Nước đổ lá môn" . "Nước đổ đầu vịt" . "Nói lổ tai bên đây đi qua lổ tai bên kia" .

13-KÍNH TRỌNG ?

      Tôi kính trọng những người dám làm việc tốt giúp ích cho đời , hy sinh mạng sống , cuộc sống mình vì lợi ích cho mọi nguời (Các chiến sĩ đã hy sinh và đang tranh đấu vì tự do vì sự tốt đẹp cho nhân loại đang bị áp bức hoặc đang đối diện với cái chết ngoài mặt trận ) 

       Cái NHÂN CÁCH TỐT ÐẸP của một con người mới là đáng quý chứ không phải ở nơi địa vị , tiền tài và danh vọng.

 14-TỰ DO , NHÂN QUYỀN  vs  ÐỘC TÀI , ÁP BỨC ?

      Với cái nhìn tổng quát thì chúng ta đều thấy  người ta tìm cách trốn chạy , thoát khỏi ,  sự độc tài áp bức để tìm tự do , tìm nhân quyền chứ không ai rời bỏ sự tự do hoặc nhân quyền để đi tìm sự độc tài , áp bức  . Từ đó khi nhìn vào các nước chúng ta sẽ thấy rõ nước nào  là tự do và nước nào  là độc tài áp bức . (Quá rõ ràng , không cần tranh cải .)

       Mong những người chưa nhận thức hoặc những ai có ý nghĩ sai lệch  hãy cố gắng nhận thức được rõ điều này để biết  mình phải chọn con đường sống và hành động làm sao cho đúng  . Ðừng vì tư lợi cá nhân hoặc gia đình mà phủ nhận   sự thật  ,  mà tiếp tục bao che hay có những hành vi vô tình hay cố ý hoặc  tòng phạm gây thêm sự bất hạnh cho người khác. ( = Vay)

 15-LÒNG TỐT ?

       Ðiều gì mình muốn người khác làm cho mình hãy làm chuyện đó cho người ta .

 16-LỜI KHEN ?

      Có những lời khen mang tính cách xả giao lịch sự ( không thật ) . Người khôn ngoan nên nhận thức cho đúng về bản thân mình sau những lời khen chê . (Vì lời nói thật thì thường hay mích lòng và có lẻ vì lịch sự nên ít ai dám chê nguời khác ngay truớc mặt ). Theo tôi thấy nếu người đó hay hoặc đẹp thật thì mình khen còn nếu không thì mình cứ im lặng là họ hiểu rồi .Chứ đừng nên khen không thật làm họ hiểu sai về sự thật con người họ ( Tội nghiệp ) .

 17- SỐ MỆNH ?

      "Tận nhân lực tri thiên mệnh" (Hãy làm hết khả năng mình có thì sẽ biết được số mệnh ).

        Trong cuộc đời mỗi người đôi khi có những chuyện hên hoặc xui xảy đến một cách bất ngờ mà chúng ta không thể biết hoặc không thể tránh đuợc . Có thể nghĩ phải chăng đó là Nhân Quả -Vay Trả -Gieo Gặt  ???   Do vậy phải cố gắng sống Hướng Thiện .

18-LÒNG BIẾT ƠN ?

       Ăn trái nhớ người trồng cây . Uống nước nhớ người đào giếng .

 19-ÐOÀN KẾT ?

       "Một cây làm chẳng nên non , nhiều cây góp lại nên hòn núi cao" . "Một con chim én không làm nên mùa xuân" . "Bẻ nguyên một bó đủa sẽ khó hơn là bẻ từng chiết đủa" . ( Tôi muốn  nói thêm ở đây là cùng tập trung về một hướng (unity) , chứ người tát nước ra người khác lại tát nước vào ( chia rẻ ) thì bao giờ hồ mới cạn nước ?) .

       Ðây cũng là đòn Sinh Tử của chính trị mà nhìn vào xã hội chúng ta sẽ thấy ngay . ( Chế độ độc tài hoặc chính trị gia xấu họ tạo sự mất đoàn kết của phe chống đối để giữ vững vị thế của mình . Hãy để ý vào điểm nầy để nhìn thấy . Nhức đầu lắm !!!!! . Chỉ khi lương tâm họ hết bệnh hoạn thì mới hết nhức đầu . Do vậy bạn hiểu thêm tại sao tôi lại cầu nguyện như nêu ở phần đầu !!!!).

20- KHÔN NGOAN ?

       Nên chọn con đường nào đi tới đích mà có nhiều điểm tốt (Nhiều ưu điểm) nhất .

 21-MỐI NGUY ?

       Thuyền bị lổ thủng đang vô nước mà không chịu tát nước hoặc sữa chữa thì thuyền sẽ chìm .

 22-CĂN BẢN ?

        Nhà cao mà xây trên nền không chắc thì dễ bị sụp đổ . Nền tảng (basic) rất quan trọng .

 23-LỖI ?

      Có lỗi đãlỗi rồi , không chịu nhận lỗi là thêm một điều lỗi nữa .

      Ðã là con người thì ai cũng có lỗi nhưng điều quan trọng là phải biết nhận ra lỗi và cố gắng sũa chữa lỗi lầm.

 24-NẾT VÀ ÐẸP ?

       Cái nết mới thực sự là tốt , lâu dài và được tôn trọng . Cái đẹp chỉ là bề ngoài để hưởng thụ , mau chán , chóng qua . (Bạn hãy tưởng tượng đem cái đẹp và cái nết của 2 người khác nhau về nhà để sống bạn sẽ thấy ngay) . Nếu đẹp và nết đi đôi với nhau thì quá tốt .

 25-KỲ QUAN THẾ GIỚI ?

      Có bao giờ bạn nghĩ rằng đàng sau những cái gọi là kỳ quan thế giới như "Vạn lý trường thành " hoặc "Kim tự tháp" là tượng trưng của tội ác, quyền hành và sự áp bức đối với nhân loại . ( Bạn có vui thú không khi nghĩ đến điều nầy ? Câu trả lời của chính bạn sẽ cho biết bạn là con người như thế nào ? )

 26- ÐOÁN TÍNH CÁCH ?

      Hãy cho tôi biết bạn thích chơi thân với ai tôi sẽ nói bạn là con người như thế nào ( Thích chơi thân khác với đến để giúp đỡ người hoạn nạn ) . (Gần mực thì đen , gần đen thì sáng ).

 27- THỬ ?

      Nguời ta dùng lửa để thử vàng , dùng vàng để thử đàn bà và dùng đàn bà để thử đàn ông ? ? ? ? (Không biết có đúng không ?)

28- CHỈ HUY ?

      Người chỉ huy hoặc cầm quyền giống như toa đầu máy kéo của đoàn tàu hỏa . Nếu không đủ kiến thức , sự thông minh và bản lĩnh hoặc đi sai đuờng thì sẽ khiến cả đoàn tàu rơi xuống hố . ( Hãy nhìn vào thế giới mà chọn lấy cái tốt nhất phải theo . Dĩ nhiên là không hoàn chỉnh vì không có gì tuyệt đối cả nhưng ít nhất nó cũng đưa lại kết quả tốt hơn đem lại lợi ích hơn và có nhiều người theo hơn ) .

 29- GIÀU CÓ QUÁ NHANH ?

        Có thể phân làm 2 loại :

       - Loại một ( rất ít ) : Do số Trời cho (như là trúng số độc đắc , hưởng gia tài hồi môn, ...............)

        - Loại hai : Làm ăn bất chánh ( như buôn lậu , nhận hoặc ăn hối lộ , ăn cướp , lường gạt ,............. )

 30-NGƯỜI DẠI KHỜ ?

      Chỉ thấy cái lợi truớc mắt mà không thấy cái hại ngay sau đó hoặc trong tương lai . " Mật ngọt thì chết ruồi ", " Mồi ngon thì dính cá ",

     Ngược lại :"Thuốc đắng mới đả tật" .

 31-CON NGƯỜI , LOÀI VẬT , MÁY MÓC ?

        Con người có lý trí biết nhận thức điều đúng hoặc sai để hành động.

        Con vật thường chỉ biết hành động theo bản năng hoặc do sự huấn luyện ( training ) nhưng bản chất con thú vẫn là con thú .

       Máy móc vận hành theo mệnh lệnh người ta đã đặt vào (input , program) . Ðôi khi ta thấy máy computer ( vi tính ) quá tinh vi , nó có cả bộ óc suy nghĩ cách vận hành để chọn lựa , đánh cờ , lưu giữ , ........ Nhưng thật ra tất cả đều do con người làm ra mà thôi .

 32- LỐI SỐNG ?

      Con nguời sống có lòng hy sinh giúp đở nguời khác là quá tốt , bằng không được như vậy thì giữ lấy lẻ công bằng cũng là tốt rồi .

 33- GÓP Ý ?

        Ðiểu cần thiết khi góp ý là phải đưa ra đuợc hướng giải quyết khác tốt hơn .

 34- PHÒNG XA ?

        Nên phòng bệnh tốt hơn là đợi bệnh mới chửa .

        Ðừng để nước đến chân rồi mới nhảy .

        Tích cốc phòng cơ .

        Ðiều gì chuẩn bị hoặc làm được hôm nay thì đừng để đến ngày mai (Ðể lại có thể sẽ quên ).

 35- CẦN ÐỂ Ý ?

         Những nguời bạn chơi rất thân với nhau thì lúc ghét nhau họ sẽ hại nhau dễ hơn (Nếu có tánh xấu). Cũng như những chiếc ghe đậu gần nhau lúc sóng gió nổi lên sẽ va chạm vào nhau mạnh hơn . Hoặc tương tự như đánh giặc "có nội công ngoại kích" .

 36- LUẬT NUỚC ?

        Kỷ cương phép nuớc (luật lệ) là để gíúp đất nước và dân chúng đuợc trật tự , thái bình , thịnh vượng chứ không phải để nguời có quyền lực dựa vào nó mà áp bức và tạo quyền lợi về cho mình và gia đình mình . ( Hãy nhớ Vay Trả , Nhân Quả , Gieo Gặt ).

 37- ÐỪNG HIỂU LẦM ?

       Câu "Ngậm máu phun nguời thì miệng mình dơ trước " . Người làm chuyện xấu hay dùng câu những nầy để hạ nhục nguời khác hầu bào chữa cho mình . ( Nhưng nếu là nguời bị oan ức thì dùng câu nầy thật là đúng lắm) .

      Thực ra chữ ngậm máu ở đây là nói lên sự gán ghép cho nguời khác sự không thật , vu oan , giáng họa để làm hại . Chứ mình xấu thật nguời ta nói thật có gì đâu là ngậm máu . ( Tuy nhiên "phải xác minh sự việc" thật rõ truớc khi nói điều gì không tốt về nguời khác ).

       Có người lại bảo không nên nói về nguời khác , tôi không đồng ý vì khi "biết rõ" một người làm việc gì không tốt mà cứ để họ làm hoài là mình đồng lõa với người xấu và vô tình làm hại bản thân họ và xã hội hay sao ?

38-  TỰ XÉT ?

       "Ðừng chỉ nhìn thấy hạt bụi trong mắt người khác mà đôi khi không nhìn thấy hạt bụi lớn hơn đang nằm trong mắt mình ". Khi thấy người ta làm chuyện gì đó không tốt thì mình hãy tự xét xem mình có như vậy không ? Nếu có thì phải sữa chữa lại . ( Câu "hạt bụi "nầy đôi khi nguời xấu cùng lạm dụng nó để bào chữa cho mình , không muốn nguời khác nói lên chuyện không tốt của mình ).

 39- NHẬN LỖI ?

        Ðã sinh ra làm người thì ai không nhiều thì ít cũng có lỗi . Nhung điều quan trọng là biết nhận ra lỗi và sữa chữa lỗi . (Ði đến một buớc tốt hơn nữa là đền bù thiệt hại do lỗi mình gây ra ) .

 40- CHỮ TÂM VÀ TÀI ?

        Lời xưa : " Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài " . Ngày nay chữ tâm (Lương tâm không bệnh hoạn ) không biết có phải có bằng ba lần tài không , nhưng vẫn là điều cần phải có hơn là chữ tài . Nguời có tài mà không có tâm chân chính sẽ gây tai họa rất nhiều cho nhân loại ( Nguời ác càng thông minh thì càng mưu mô , xảo quyệt khủng khiếp ).

    Còn nguời có tâm mà không có tài thì cũng khó mà làm đuợc việc lớn . Nhưng đã có TÂM TỐT thì dù gì đi nữa vẫn là TỐT rồi .

 41- VUỢT KHÓ ?

        "Ðường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"

 42- CON NGƯỜI ?

         Dù thành công hay thất bại , giàu có hay nghèo khổ , nguyên vẹn hay bệnh tật thì con người vẫn là con người . Cái Tâm tốt là cái đáng quí hơn cả .

 43- THỰC TÀI ?

         Khi muốn hái trái cho mình mà trái ở trên cao người tốt có thực tài sẽ tự mình dùng cây hoặc tự trèo lên mà hái ( Khả năng thật của mình ) chứ không đè các bạn xuống để làm bệ mà leo lên hái trái cho mình ( Nói xấu hoặc chèn ép nguời khác ). ( Chuyện nầy thường xảy ra ở các hảng xưởng) .

44-TƯƠNG TRỢ ?

     Lá lành đùm lá rách . Lá rách đùm lá nát.

 45-HỔ TƯƠNG ?

     Nguời mù và nguời què giúp nhau .

 46-GIÁ TRỊ TINH THẦN (TÂM TỐT)?

     Người nghèo bố thí giúp đỡ nguời khác 1 xu bằng nguời giàu cho một đồng hoặc hơn nữa .

     Cho người nghèo 1 đồng có giá trị hơn là cho người giàu 100 đồng .

  47- QUÁ MỨC ?

     Sự chịu đựng (dung lượng) có giới hạn , không thể bắt cái gì phải chứa nhiều hơn khả năng nó có thể chứa . ( Ðừng dồn chó vào chân tường không còn đường chạy nó sẽ quay lại cắn )

     Bần cùn quá thường hay sinh ra đạo tặc . (Chính sách an sinh xã hội phát nguồn từ điểm này )

 48- TƯƠNG ỨNG ?

     "Nồi nào úp vun nấy" . Như thế có thể đưa lại kết quả tốt hơn không ai phải chịu đựng ai . (Nếu người hiền mà sống chung với người dữ thì nguời hiền thường phải chịu thiệt thòi đau khổ rất nhiều ) .

     Khi đi với Bụt thì mặc áo cà sa , khi đi với ma thì phải mặc áo giấy .( Người ngây thơ hay tin nguời rất cần phải biết câu nầy để tránh sự hối tiếc về sau).

49- PHIỀN GIẬN ?

     Người có tâm tốt sẽ không phiền giận những gì người khác làm đúng theo số đông ( đa số ) mà không đúng ý riêng mình .

50- LỢI DỤNG ?

     Làm ơn cho người khác là chuyện tốt . Nhưng nếu dùng áp lực của sự làm ơn , mang ơn mà làm khó người ta thì là chuyện xấu . 

51- DUYÊN TÌNH ?

     "Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên " . Cưới vợ gã chồng là để đôi trẻ được hạnh phúc chứ không phải để cho mình . ( Không bắt ép nhưng phải chỉ rõ tốt xấu , đúng sai để cho con quyết định không phải hối hận về sau )

52-THỊNH SUY ?

     Con nước có lớn có ròng . Trăng có khi tròn khi khuyết . Con người ta cũng có lúc vui lúc buồn . Ðất nuớc cũng có lúc thịnh lúc suy .

53- THỬ LÀM BÀI TÍNH ?

     Có bao giờ bạn thử làm một bài tính dể cho thấy số tiền bạn bỏ ra để chi tiêu vào những việc thuộc về giải trí như đi du lịch chẳng hạn sẽ giúp được bao nhiêu nguời nghèo khó đang cần một miếng ăn để sống qua ngày ?

54-TÁNH THẬT THÀ ?

     Bản tính ngây thơ thật thà chỉ tốt khi gặp những nguời có tâm tốt hoặc thật sự thương yêu mình . Nhung hãy coi chừng nó lại là miếng mồi rất thơm ngon cho nguời có tính xấu lợi dụng lòng ngây thơ thật thà đó .

55-CẨN THẬN ?

     Xem lại (recheck) thêm một lần nữa vẫn là tốt hơn . Không thận trọng dễ gây phiền phức .

56- TỰ LÀM ?

     Việc gì tự mình làm được thì đừng nên nhờ người khác . Vì khi nhờ người khác thì phải mang ơn và trả ơn .

57- QUÝ TRỌNG ?

     Người có nhận thức nên quý trọng con người ở cái "nhân cách tốt đẹp" của họ chứ không phải ở nơi chức tuớc , địa vị , quyền hành hoặc giàu nghèo .

 58- BỆNH KIÊU HÃNH ?

     Thông thường sau khi nguời ta đạt được một vài thành công trong cuộc đời , nếu không khéo nhận thức và kìm hảm tâm tánh thì dễ lâm vào chứng bệnh kiêu hãnh . Chứng bệnh nầy nếu không trị ngay thì có thể nó sẽ tàn phá hết những thành công đã có và đồng thời ngăn chặn những buớc tiến sau nầy .

59- THIÊN Ý ?

     Mọi sự xảy ra trên đời đều do Thiên ý ( Ý Trời ). Nhung để cho Thiên ý xảy ra nhanh hơn thì cần có sự cộng tác của con nguời .

60- CHẤP NHẬN ?

     Dám làm thì phải dám chịu , nếu sợ không dám chịu thì đừng làm . Hoặc nếu sợ nguời ta nói thì mình đừng làm .

61- KHOE KHOANG ?

     Lời nói ba hoa khoe khoang dễ gây ra sự mất kính trọng và khi khoe khoang quá đáng có thể trở thành trò cười cho người nghe .

62- TIỀN TÀI ?

     Tiền tài chỉ là lá cành của một cái cây . Ðạo đức mới là thân và gốc cây . Thân gốc có vững thì lá cành mới tốt tươi .

63- UY TÍN ?

     Tất cả sự thành công tồn tại lâu dài đều nằm ở chữ UY TÍN .

64- SỰ CẦN PHẢI CÓ ?

      Khi trồng một cây muốn thu hoạch hoa trái thì cần phải chăm sóc và cần phải có thời gian . Cuộc sống cũng tương tự như vậy . ( Vụt tốc thường bất đạt) .

     Theo thời gian mọi sự trong bóng tối sẽ đuợc phơi bày ra ánh sáng . Sự thật và gian dối hoặc công và tội sẽ đuợc phân minh .

65-TÌNH VÀ TIỀN ?

     Tình và tiền là 2 thứ có thể đem lại hạnh phúc và vui tươi . Nhưng cũng chính nó có thể gây ra sự đau khổ tận cùng .

     Tình và tiền là sự cám dỗ rất lớn đối với con nguời , nêu tìm và sử dụng nó không đúng thì dễ dẫn đến cái kết quả là tù tội .

66-VA CHẠM ?

     Một cách tốt để tránh sự va chạm là tránh tiếp xúc thân mật .

67-QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN ?

     Người quân tử (Tốt) khi dám làm thì dám chịu trách nhiệm và gánh nhận những hậu quả xảy ra (Công bằng ). Chính do đó mà nguời quân tử không dám làm chuyện xấu vì sợ chuyện xấu mình phải lãnh nhận trở lại .

     Còn nguời tiểu nhân (Xấu) dám làm mà không dám chịu trách nhiệm không muốn nhận những hậu quả do việc làm mình đã gây ra , muốn đổ trách nhiệm cho nguời khác (Gian xảo ) .

68- CÔNG BẰNG VÀ ÐẠO ÐỨC ?

     Công bằng là điểm khởi đầu của lương tâm chân chính và lương tâm chân chính là điểm khởi đầu của đạo đức .

     Ðạo đức thật (Không giả dối) là hiện thân của lương tâm chân chính .

69- CHIỀU HUỚNG ?

     Bản tính thường của con nguời là bắt chước làm điều xấu dễ hơn là làm điều tốt . ( Vì "TRONG HIỆN TẠI " khi làm điều tốt dễ bị mất lợi lộc, thời gian , hao tốn . (Làm ơn , giúp đỡ , bố thí.....) còn làm điều xấu dễ đạt đuợc lợi hơn (Do mưu mô , thu gom về cho mình .......)

      Do đó phải cố gắng  ý thức kiểm soát lại bản thân mình  và người thân .

70-ÐỜI DẠY ?

     Những người  ngang bướng trong gia đình dạy bảo không nghe thì hãy để khi ra đời , cuộc đời sẽ dạy họ .(Có khi lúc đó ăn năn thì đã quá muộn ) .

71- KHỞI ÐIỂM ?

     Lương tâm chân chính khởi điểm là sự công bằng (Không tính ăn gian người khác). Từ công bằng đi đến một mức cao hon là bác ái (Làm phúc , bố thí ) . Từ bác ái đi đến một mức cao hơn là vị tha (Tha thứ . Ðiều nầy hơi khó nếu nguời làm điều xấu vẫn ngang bướng tiếp tục làm chuyện xấu không chịu sữa chữa sai lầm ).

72- NHÚT NHÁT ?

     Sự nhút nhát và không quyết tâm sẽ dễ đi đến thất bại .

73- DŨNG KHÍ ?

     Người có dũng khí khi thắng thì không kiêu , khi bại thì không nản .

74- NGƯỜI CHUYÊN ÁP BỨC ?

      Những nguời chuyên áp bức , bất công , gian dối mà không chịu sữa đổi thì họ rơi vào  trong các trường hợp sau đây :

 -- Có thể bản tính họ xấu nên khi có quyền lực trong tay họ tỏ ra ta đây có quyền áp bức người khác .

 -- Có thể con người họ xấu , quá ham thích lợi danh nên bị tối mắt sinh ra làm điều xấu , áp bức người khác để được lợi .

 -- Có thể con người họ thuộc loại vô thần , vô cảm , không tin vào Thần Thánh và không tin vào sự vay trả , gieo gặt , nhân quả hoặc là kiếp sau . Lương tâm họ bệnh hoạn quá nặng , hết thuốc chửa .

 -- Có thể cốt (Thực chất ) của họ là ma quỉ hiện thân người để quậy phá thế gian nầy trong thời gian nào đó . Chứ bọn họ không phải là người như chúng ta .

     Loại người này chỉ có Trời hại họ (Quả báo ) để họ mở mắt ra mà thôi . Họ đã mất hết nhận thức , mất hết lương tâm chân chính của một con người . Họ chỉ còn biết cái lợi trước mắt mà quên đi tất cả . 

       Hãy nên nhớ rằng : Nếu mình không muốn người khác áp bức mình thì mình đừng áp bức người ta .

75 - ÐỨC , TÀI , MỆNH ?

     1- Có đức + không tài : Có thể hiện tại không tốt nhưng sẽ tốt về sau (Mệnh) .

     2 -Không đức + Có tài : Có thể hiện tại là tốt nhưng sẽ xấu ở tương lai .(Mệnh).

     3- Có đức + Có tài : Có thể tốt trong cả hiện tại và tương lai .(Mệnh).

     4- Không tài + không đức : Có thể xấu trong hiện tại và cả tương lai (Mệnh). Loại nguời nầy cần ý thức để cố gắng tạo đức thì tương lai có thể sẽ khá hơn (Trở lại trường hợp 1 ) .

        ÐỨC là quan trọng hơn cả .

76- LẼ PHẢI ?

     Công lý và lẽ phải là điều tốt , điều đúng nhưng nó mang một ý nghĩa trừu tượng . Sự công bằng mới thật rõ nét . (Hoán đổi vị trí nhân vật và hành động theo lương tâm chân chính ) .

77- ÂN OÁN ?

     Người có lương tâm chân chính thường hay tu thân (Tránh tiếp xúc với nhiều người , tránh làm điều xấu ......) và hay tích đức (Làm ơn , giúp đỡ , bố thí ......) . Tạo Ân . Gieo Nhân tốt .

     Người có lương tâm bệnh hoạn thường ham danh lợi ( Kiêu căng , khoe khoang , gian dối .......) và hay tham lam ( Bất công , ham muốn chiếm đoạt lợi ích của người khác về cho mình .........). Túi tham không đáy . Gây Oán . Gieo Nhân xấu .

78-AN SINH XÃ HỘI ?

     Lẽ thường “bần cùn quá thường hay sinh đạo tặc” . Khi con người cùn khổ quá dễ sanh ra những thói hư tật xấu để tồn tại và tạo ra những bất ổn trong xã hội .Từ nguyên nhân đó mà chính sách An Sinh Xa Hội ra đời để một phần nào đó giúp đỡ cho người thiếu kém và tạo sự ổn định trong xã hội .

79- BỂ KHỔ ?

     Câu người ta thường nói : “Ðời là bể khổ “. Khi đã nói như vậy thì chúng ta cố gắng ý thức : Ðã khổ rồi thì tìm cách đừng để khổ hơn nữa .

80- MAY RŨI ?

     Qua câu chuyện “Tái ông mất ngựa” chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc đời nầy biết đâu trong cái rũi lại có cái may và trong cái may lại có cái rũi . Chỉ có lòng đạo đức mới dẫn chúng ta đến sự tốt đẹp thực sự lâu bền .

81-TRANH ÐUA ?

     Trong sự tranh đua (Competition) thì luôn luôn cái thắng , cái vui , cái được của nguời nầy là cái thua , cái buồn , cái mất của nguời kia .

82- TRÁNH NGUY HIỂM ?

     Nếu con đường đang đi có nhiều nguy hiểm , nhiều cạm bẩy mà lại có một con đuờng khác đi vòng xa hơn mà còn đủ thời gian nhưng lại an toàn hơn thì ta nên chọn đi con đường vòng .

     Chơi với rắn độc ( Kẻ xấu ) nếu không khéo thì có ngày sẽ bị nó cắn chết .

 83- QUA LẠI ?

      Mọi người sống trong xã hội đều có liên quan với nhau thí dụ như :

      Người lái xe được tiền , nguời đi xe được đến nơi .

      Ca sĩ hát đuợc trả thù lao , nguời đi xem được giải trí.

       Ngưòi làm việc sở xã hội lãnh lương chính phủ giúp người hưởng trợ cấp được có tiền sống tạm qua ngày .

      Bác sĩ chữa bệnh lấy tiền bệnh nhân giúp bệnh nhân khỏi bệnh

       ..........................

      Hầu như tất cả đều có qua có lại vi nhau .

84-TINH HOA CỔ NHÂN  ?

     Tu thân , Tề gia , Trị quốc , Bình thiên hạ .

     Nhân , Nghĩa , Lễ , Trí , Tín .

     Công , Dung , Ngôn , Hạnh .

     Tiên học lễ hậu học văn .

     Tri túc hà thời túc .Tri nhàn hà thời nhàn .

     Vụt tốc bất đạt .

     Tận nhân lực tri Thiên mệnh.

     Tâm bình thế giới bình .

     Tôn sư trọng đạo .

     Trọng nghĩa khinh tài .

     Quân tử nhứt ngôn .

     Tích tiểu thành đa .

      Nhất tự vi sư .

85- NGUYÊN TẮC ?

     Nguyên tắc như là nét phác họa cơ bản để theo đó mà hành động cho phù hợp chứ không phải là cái bắt buộc hoàn toàn phải sao y bản chánh .

86- LÁI XE ?

     Người lái xe giỏi có kinh nghiệm ngoài việc theo đúng luật lái xe tránh gây tai nạn còn phải đề phòng người khác lái ẩu gây tai nạn cho mình . (Cuộc sống trong xã hội cũng tương tự như vậy ) .

87- XU HUỚNG ?

     Người không trọng nhân cách hoặc không được giáo dục  về đạo đức thì dễ rơi vào việc thực hiện những hành động đê hèn , gian trá .

88- SỰ THẬT ?

    Ðừng nghe những gì người ta nói mà hãy xem những gì người ta đã và đang làm thì sẽ biết đuợc sự thật .( Không thể cứ gạt gẫm , bưng bít , che giấu mãi  .)

89- CUNG VÀ CẦU ?

     Ðắt thì là quế , ế thì là củi . (Trong xứ mù anh chột làm vua ) .

     Cung nhiều + cầu ít = không được giá .

     Cung ít + cầu nhiều = được giá .

90- SỰ CÁM DỖ ?

      Một cách tốt nhất dể tránh để tránh sự cám dỗ, sự ham muốn là đừng lại gần , đừng tiếp xúc và đừng nghĩ đến nó . ( Một khi đã tiếp xúc và lại gần rồi thì khó thoát khỏi ) .

91- TIẾT CHẾ ?

      Khi con nguời biết tự kiềm chế được những dục vọng , những ham muốn quá đáng ra khỏi bản thân mình thì đó cũng chính là một sự thành công cho bản thân mình .

92- THỨC TỈNH ?

      Khi đã đi lầm đuờng thì cố gắng thức tỉnh tìm đường đúng để trở lại càng sớm càng tốt vì nếu để lâu đoạn đường sẽ trở thành xa hơn và khó trở lại hơn .

      Tương tự như vậy sự hối lỗi cần phải thực hiện cho sớm vì nếu để lâu thì tội càng chồng chất nặng thêm và khó sữa chữa ..

93- TÙY THỜI ?

      Phong tục , tập quán , ca dao , tục ngữ , văn hoá , luật lệ thời cổ xưa đa qua có nhiều điều không còn thích hợp với nền văn hoá và lối sống khoa học mới . Do đó cần phải ý thức là nên chọn lựa để giữ lại những gì tốt đẹp mà vẫn không xung khắc với xã hội bây giờ . ( Những tục lệ có vẻ như mê tín dị đoan hoặc áp chế , tàn bạo ........thì nên bỏ đi . Nếu có giữ lại thì cũng chỉ để tham khảo văn hoá của quá khứ mà thôi , chứ không nên theo ) .

94- NGUỜI DÁM HY SINH ?

     Có những người dám hy sinh thân mình để chống lại sự áp bức , sự bất công .... Họ biết rằng nếu làm điều đó thì có thể họ sẽ bị quyền lực vô tâm đàn áp  làm khổ họ hoặc bị tù  đày nhưng họ không sờn lòng . Loại người đó có thể ở trong các trường hợp sau đây :

   -- Có thể tánh họ hiền nhưng họ bị áp bức , bất công dồn vào đường cùn nên họ phải phản kháng lại đòi công lý .

  -- Có thể là tính tình họ tốt ngay thẳng cương trực  khi thấy chuyện bất công không chịu được nên phản kháng lại .

  -- Có  thể là họ có một cuộc sống yên ổn  hạnh phúc nhưng có cái tâm quá tốt muốn giúp đỡ người khác đang bị áp bức bất công mà không thể lên tiếng .( Anh hùng , quân tử thấy chuyện bất công thì ra sức tương trợ . )

  -- Có thể  thực chất họ là Tiên Thánh hóa thân người để lên tiếng trợ giúp  những người cô thế đang bi áp bức .

95- PHƯƠNG THỨC ?

      Muốn giảm bớt sự nóng giận thì nên kìm hảm lời nói , hành động và tìm đến một không gian tĩnh lặng để con giận nguôi đi .

      Muốn giảm bớt sự phiền não cần phải hoạt động , làm việc (Keep busy) để quên đi sự buồn phiền .

96- BAO CHE ?

       Khi nhận biết rõ được một tội ác  ,  một sự bất công mà  vẫn không có hành động ngăn chặn , vẫn để tội ác tồn tại thì đó là một sự ích kỷ , phạm tội  bao che và có thể coi như là tòng phạm và là người liên đới trách nhiệm của tội ác đó . 

97-BÁC ÁI ?

      Ý nghĩa rất cao sâu của việc từ thiện , bác ái là : “Cho tức là nhận” .

98-VỊ THA ?

      Tha thứ là điều cần phải có vì không ai là không có lỗi cả . Nhung chỉ nên tha thứ cho người thật sự thành tâm hối lỗi .

       Tha thứ cho người không thành tâm hối lỗi là một mối nguy hiểm cho hiện tại và mai sau .

99-SỐNG LƯU VONG ?

      Con người khi sống lưu vong , sống xa quê hương đất tổ phải nên tự đặt câu hỏi như sau : Nguyên nhân , lý do nào khiến ta không ở đất nước quê hương chúng ta mà lại đang ở đây và ta phải làm gì ?

100- GIẢI PHÁP CUỐI CÙNG

     Muốn cho xã hội không còn bất công khổ đau nữa chỉ còn có con đường là TÌM CÁCH , TÌM THUỐC TRỊ BỆNH cho những người có “lương tâm bệnh hoạn” hết bệnh , trở lại đúng nghĩa là “lương tâm chân chính ". Chứ mọi cách khác như là luật pháp , tù tội ..... cũng nên dùng cùng lúc nhưng có thể tác dụng chỉ  là tạm thời ở bề ngoài không có thể diệt hết mọi tội ác  , bất công nằm tiềm ẩn bên trong .

     Chỉ khi nào "cái tâm chân chính "con người đã có rồi thì “tự nhiên “ mọi sự sẽ tự nó trở thành tốt đẹp .
     Phương thuốc tôi
đang dùng là đưa ra cho họ thấy " ÐÃ CÓ VAY THÌ ÐẾN LÚC NÀO ÐÓ PHẢi TRẢ . NẾU MUỐN KHÔNG TRẢ THÌ ÐỪNG CÓ VAY " ( Vay = làm chuyện ác , bất công ......)  rất dễ hiểu .

     Ðời sống không giống hoàn toàn như một bài toán "trong hiện tại" ( Vì thực sự có người làm ác vẫn sống phây phây trong lúc này ). Nhưng trong tương lai gần hoặc xa , qua sự quan sát bước tiến triển và những thay đổi của xã hội tôi dám nói chắc rằng : Tất cả những người VAY (= làm chuyện ác, bất công...... ) thì trong tương lai GẦN hoặc XA , người VAY hoặc CON CHÁU người thừa hưởng cái VAY đó đều phải TRẢ GIÁ bằng CÁCH NÀY hoặc CÁCH KHÁC.

     ( Sự trả giá nầy không chỉ nhìn ở vấn đề tiền bạc danh vọng mà còn ở nhiều khía cạnh khác trong xã hội như là bệnh tật , tai nạn , pháp luật , tù tội , tình cảm ........................................ ) .

     Biết nhận thức cái xấu sẽ từ từ xảy đến cho mình và gia đĩnh mình thì "có thể" nguời có tâm ác sẽ ngưng không muốn làm chuyện xấu nữa .
     “Dò sông dò biển dễ dò nào nào ai lấy thước mà
đo lòng nguời” . Chúng ta không thể nào biết rõ đuợc cái tâm thâm sâu của một con nguời . Do dó mà tự con người nếu có tâm tốt thì sẽ làm việc tốt . Lòng người mà tốt rồi mọi sự sẽ tự nó sẽ tốt theo .

     Xin nhắc lại là chúng ta nên phân biệt cho rõ : 

     Người xả thân chịu khổ sở , tù tội , đọa đày vì sự thật , vì công bằng , vì tự do , .......do sự áp bức của quyền lực thì đó là một sự hy sinh vì đạo làm người , vì chính nghĩa chứ không phải là sự vay trả ( Ðây là CÔNG ).

     Còn người gây tội ác , làm chuyện bất công , áp bức , gian dối , ...........bị phạt tù mới là vay trả (Ðây là TỘI).

     Người ta có thể gian trá tìm cách để trốn chạy mọi thứ nhưng chắc chắn không thể nào chạy trốn khỏi LƯƠNG TÂM CHÂN CHÍNH (TÂM TỐT) CỦA CHÍNH MÌNH !

Ghi chú :

     Mục đích của nguời viết bài nầy là muốn tạo một sự tốt đẹp cho hết mọi người trong xã hội , trong cuộc sống  !

Xin chân thành cám on và thân ái chào các bạn ! (Duyent96)

 

              LỜI NHẠC TRỞ VỀ CÁT BỤI



Chỉnh sửa lại bởi Duyent96 - 17/Apr/2008 lúc 10:17pm
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.125 seconds.