< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12">
<>
(bong
da) - Chỉ một năm sau vụ chuyển nhượng
rúng động Châu Âu, Barca
chịu lỗ nặng khi để
Zlatan Ibrahimovic chuyển
tới Milan với giá trị chỉ bằng
1/3 so với ban đầu. Nhưng có lẽ
ngoài chuyện lợi nhuận thì đó là canh bạc
mà “gã khổng lồ” xứ Catalan bắt
buộc phải chơi tất
tay.
Bản
hợp đồng tệ hại
của Barca?
Cựu chủ tịch của
Barca, Joan Laporta đã thực
hiện thương vụ động
trời cách đây 1 năm khi
mua Ibra từ Inter Milan với cái giá 46 triệu Euro cộng thêm tiền đạo Samuel Eto’o (định
giá khoảng 20 triệu Euro). Đó là vụ áp phe chỉ đứng sau vụ
chuyển nhượng Ronaldo từ MU sang Real Madrid về giá trị và sự
ảnh hưởng. Khi đó, Barca cũng thực hiện chiêu bài kí điều
khoản phá vỡ hợp đồng
lên tới 150 triệu bảng giống
như trường hợp của
Messi, Xavi, Iniesta… để
phòng trường hợp Ibra đòi ra đi. Vậy nhưng chỉ
sau một mùa giải, chính Barca lại là bên muốn đẩy tiền
đạo người Thụy Điển
đi khỏi sân Nou Camp càng
sớm càng tốt. Chấp nhận
để Ibra sang Milan với bản hợp
đồng cho mượn trước mùa giải
2010/11, thực tế là bán vì có điều kiện cho Milan mua đứt
vào mùa tới với giá chỉ 24 triệu Euro, chưa
bằng 1/3 tổng số tiền
mà “gã khổng lồ” xứ Catalan bỏ
ra (tính gộp cả tiền chuyển
nhượng + Eto’o + tiền lương mùa 2009/10). Phải chăng Barca quá thất vọng
và bị “hớ” vì Ibra?
Thực tế mùa giải vừa
qua, Ibra không chơi nổi bật trong đội
hình Barca (đã quá quen với
sự chói sáng của Lionel Messi) nhưng cũng không thể nói là tệ. 42 trận trên mọi
đấu trường, “cướp biển
Viking” ghi 22 bàn, kiến
tạo 10 bàn cho đồng đội, những
con số không thể nói là thất vọng với
chân sút vừa chuyển tới môi trường
thi đấu mới như La Liga. Trên sân cỏ thế
giới, không phải cầu thủ
ngôi sao nào cũng chơi
hay ngay trong mùa đầu với CLB mới mà cần
thêm thời gian, có thể là 1 mùa giải để chính thức
trở thành một phần của
đội bóng. Vậy lý do gì khiến mối tình Barca – Ibra nhanh chóng chìm xuống ngay sau 1 năm gắn bó?

Ibra không phù hợp
với lối chơi Pep xây dựng
tại Barca -
bong da anh
Pep Guardiola đã xây dựng
lối chơi của Barca dựa
trên nền tảng các cầu thủ trưởng
thành từ lò đào tạo La Masia, lấy lối đá tiqui-taca làm kim chỉ nam cho những
chiến thắng. Trong năm đầu cầm quân, Pep đã rất
thành công với một tiền đạo
xông xáo và khả năng
“đánh hơi” bàn thắng siêu hạng như Eto’o. Nhưng
khi “báo đen” bắt đầu những bất
đồng với BLĐ và không còn giữ được phong độ
đỉnh cao, Pep đã muốn tìm một người
thay thế hoàn hảo cho vị trí Eto’o để
lại. Và Ibra là lựa chọn không tồi.
Nhưng nên nhớ Eto’o trước khi tới Barca đã có tới 7 năm lăn lộn trên sân cỏ La Liga và trở thành “sát thủ” nguy hiểm bậc nhất
xứ sở bò tót, còn Ibra lại chưa từng
có kinh nghiệm thi đấu tại La Liga, cũng không thể một
sớm một chiều làm quen với
vị trí như Pep mong muốn trong sơ đồ chiến
thuật. Lạ nước lạ
cái (giống như trường hợp
của Eto’o trong mùa đầu tiên tại Serie A), Ibra vẫn chỉ thi đấu
ở mức chấp nhận
được theo mong muốn của Pep.
Sự
chia tay hợp lý
Dù tân chủ
tịch Sandro Rosell đã phải “ngậm đắng
nuốt cay” đẩy vội Ibra sang Milan và chấp nhận
lỗ nặng vì quyết định của
Laporta, nhưng âu đó cũng
là quyết định vẹn cả
đôi đường. Barca đã chiêu
mộ thành công David
Villa, chân sút đã khẳng
định được tên tuổi ở La Liga nhiều
năm qua và rõ ràng cách đá của
Villa rất phù hợp với lối
chơi của Barca. Điều đó có thể dễ dàng chứng
minh trong những chiến tích của ĐT Tây Ban Nha, khi Villa chơi ăn ý với các đồng đội
hầu như đang khoác áo Barca như Xavi, Iniesta… Vậy nên trong mùa giải 2010/11, không khó khăn để nhận định,
Villa sẽ lĩnh ấn trên hàng công của Barca kết hợp cùng bộ
khung cũ. Vậy nên vị trí của Ibra (thực
ra đã không còn bất khả xâm phạm từ
khá lâu) cần phải giải quyết
nhanh gọn.

Ibra sẽ
trở lại mảnh đất
Serie A quen thuộc sát
cánh cùng Ronaldinho -
lich
thi dau bong da anh
Nếu để một cầu
thủ dự bị vẫn
lĩnh đều đặn 9 triệu Euro/mùa, trong khi không kể Villa, những tài năng trẻ như Pedro, Krkic đều
đang cho thấy nhiều tiềm năng trong tương
lai, thì tiếp tục giữ chân Ibra quả
là hạ sách. Ngay cả chuyện tiền
đạo người Thụy Điển
ở lại thì cũng gần như chắc
chắn không hài lòng khi
mài đũng quần trên băng
ghế dự bị. Vì vậy
có thể Barca sẽ bị coi là kẻ
làm ăn dại dột đã đầu tư
không đúng chỗ nhưng thà như vậy còn hơn
để tình hình bất ổn trong đội
hình “gã khổng lồ” xứ Catalan. Ibra ra đi, trở lại
Serie A quen thuộc và sẽ có chỗ đứng
tại Milan, còn Barca, chịu lỗ lúc này cũng tiết
kiệm được khoản tiền
trả lương khá lớn, nhưng trên hết,
đội hình hiện tại của
Pep Guardiola sẽ chẳng còn nhiều vướng bận
để tập trung cho những kế hoạch
lớn phía trước. Chẳng phải
đây là thượng sách đó
sao?
thoi
trang | gia
vang
[RIGHT]tin tuc
(24h.COM.VN)[/RIGHT]