Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Lịch Sử - Nhân Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Lịch Sử - Nhân Văn
Message Icon Chủ đề: NGHĨA TÌNH - PHONG CÁCH GÒ CÔNG Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
Hoang_Ngoc_Hung
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 16/Jan/2008
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 1332
Quote Hoang_Ngoc_Hung Replybullet Chủ đề: NGHĨA TÌNH - PHONG CÁCH GÒ CÔNG
    Gởi ngày: 29/Mar/2009 lúc 9:07pm

'Nhạn trắng Gò Công' đi tìm nhà thơ Hữu Loan

Thoại Hà

DisplayBanner(1,4);ShowPopupAd();
Vài năm nay, ca sĩ Phương Dung luôn tìm kiếm nơi ở hiện tại của
nhà thơ Hữu Loan nhưng chưa được. Chị muốn thể hiện lòng tri ân đến tác giả bài thơ 'Màu tím hoa sim'.

Thông qua eVan.vnepress.net ca sĩ Phương Dung hy vọng sẽ tìm được địa chỉ cụ thể của nhà thơ Hữu Loan để thỏa lòng một lần được diện kiến nhà thơ.

Hàng chục năm nay, trên sân khấu Việt Nam và sau đó là hải ngoại, tên tuổi ca sĩ Phương Dung đã gắn liền với dòng nhạc quê hương trữ tình. Trong đó, nhắc đến Phương Dung, nhiều khán giả nhớ ngay đến giai điệu ngọt ngào của hai bài hát: Nỗi buồn gác trọ (sáng tác: Mạnh Phát, Hoài Linh) và Những đồi hoa sim (thơ Hữu Loan, nhạc: Dzũng Chinh).

Ca sĩ Phương Dung muốn tìm gặp nhà thơ Hữu Loan để tỏ lòng tri ân. Ảnh: Kiến Huy.

Riêng bài hát Những đồi hoa sim đã gắn bó máu thịt với Phương Dung qua từng kỷ niệm. Ngày ca sĩ này 15 tuổi, một chàng trai thầm yêu trộm nhớ chị đã chép tay nguyên bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan trên trang giấy học trò để tặng Phương Dung. Bài thơ đẹp và buồn được chép với một nét chữ rưng rưng cũng rất đẹp thầm giấu mối tình học trò trong trẻo. Lần đầu tiên đọc bài thơ, người ca sĩ trẻ lúc ấy đã thấu cảm được lời thơ ý nhạc chan hòa trong từng dòng chữ.

Vào những năm 1960, khi nhạc sĩ Dzũng Chinh phổ bài thơ Màu tím hoa sim sang thành bài hát Những đồi hoa sim, hãng đĩa Sóng Nhạc đã mời Phương Dung thể hiện ca khúc. Giọng hát trữ tình da diết của chị ngay lập tức khiến bài hát được biết đến khắp nơi tại Việt Nam. "Phải nói là trong số hơn 300 bài hát tôi thể hiện trước năm 1975, thì Những đồi hoa sim gắn bó với tôi nhiều nhất. Người nhạc sĩ phổ bài thơ cũng là một người thân thiết với tôi, sau đó anh ấy qua đời, để lại nỗi đau xót khôn nguôi", ca sĩ chia sẻ. 

"Tôi muốn gặp nhà thơ Hữu Loan để nói lời cảm ơn, rồi sau đó, lâu lâu gửi tặng cho ông một chút quà xem như tấm lòng của người ca sĩ dành cho thi sĩ. Bởi nếu ông không sáng tác tác phẩm này thì có lẽ đời tôi đã bị mất đi một dấu ấn quan trọng", Phương Dung nói.

Hiện nay, Phương Dung sống cùng gia đình tại Mỹ. Chị có 8 người con, trong đó, có 2 cô con gái đang hoạt động nghệ thuật trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Từ khi sang Mỹ định cư, ca sĩ Phương Dung đã có những chuyến trở về Việt Nam làm từ thiện tại Gò Công, Vũng Tàu, An Giang, Quảng Trị...

Không chỉ vậy, ca sĩ này còn đi tìm lại những người thân ngày trước của mình để nói lời cảm ơn, như cô giáo dạy học, chị bếp nấu ăn cho mình lúc 7 tuổi, anh hàng xóm dạy chị học đàn ngày bé.

Phương Dung cũng giữ liên lạc với thi sĩ Hà Huy Hà, tức nhà thơ Kiên Giang, người đã tặng cho chị mỹ danh "con nhạn trắng Gò Công" nhờ tiếng hát chân quê ngọt ngào của đất Gò Công cùng hình ảnh chiếc áo dài trắng khi hát.

________________________________________
hoangngochung@ymail.com
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.160 seconds.