Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Đố là cái gì ? Gởi trả lời Gởi bài mới
Người gởi Nội dung
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Chủ đề: Đố là cái gì ?
    Gởi ngày: 03/Dec/2007 lúc 1:35pm
Tăng Hòa sắp trở lên núi cho trọn đạo trời... sẽ vắng mặt 1 thời gian... có bài thơ đố dưới đây, Đố hết ráo chú bác anh chị em bạn hửu khắp 4 phương trời, ai trả lời đúng tình, đúng lý, Đạo mít nầy xin cúi đầu bái phục... Nếu có ai trả lời đúng và kịp, nhờ anh Thông Lộ tuyên bố câu trả lời trên tờ báo xuân cho thêm phần vui...
Còn Gái Già bên đó, thôi hỏng dởn nửa nghe không? Rán mà trả lời cho rậm đám nhà Gò Công mình, rủ bạn bè nhào vô luôn...Clap
 
Thơ đố rằng.
 

Mằn mặn như mồ hôi cha,

Ngòn ngọt sữa  mẹ, đậm đà nước cơm.

Ngây ngây mùi khói cui’ rơm  ***

Nội còn giữ lửa, cháu còn cơm ăn.

Beo Béo... giò heo nấu măng

Chua chua... trái khế, tô canh kiến vàng.

Bùi bùi... như củ khoai lang

Lùi trong than nóng, đổi vàng cũng không.

Lờ lợ chùm trái nhản lồng

Nhăm nhăm... bún trắng, mắm còng ăn no.

Tươm tươm… nước miếng... xôi vò

Say Say... cơm rượu, bánh bò béo ngây.

Thiu thiu... giấc ngủ trên cây

Dòn dòn... ổi chín, dầy dầy... dừa xiêm.

Ươm ươm... con tôm đất rim,

Cơm nguội chan nước  khó tìm ai ơi.

Đầu đường ăn một gói xôi,

Bùi bùi... nước cốt, ăn rồi không bỏ qua…

Sốp sốp... bánh phồng, mạch nha

Nươn nưởn... bánh ướt, mượt mà... chuối chiên.

Bánh giá ơi ! nhớ triền miên

Ra chợ, chồm hổm, chè viên anh thèm.

Bánh xèo rau sống gói kèm

Cháo lòng, gỏi cuốn, muốn thêm bánh dừa.

Hiu hiu... như gió buổi trưa

Chua chua... me dốt, võng đưa giấc ngày,

Sao Cô Chê nức mủi tẻ đôi

Li Ku ma chín, cứ xơi không dừng.

Ướp lòng một chén chè thưng

Lưng chén tàu hủ, thêm gừng cho thơm.

Chiều ăn thịt luột, mắm tôm

Liu riu... đời bậu, gió lòn mé sông.

Mắm kho mà ghém đòng đòng

Cá kèo nướng mía, không lòng nói thôi.

Nàng Hương cô nấu chín rồi

Mời nội ngồi trước cháu thời ngồi sau.

Đêm khuya dưới ngọn đèn dầu,

Truyện Kiều cháu đọc, bà xâu xu tiền,

Nhạc Phi trừ bọn Tây phiên…

Bao Công xử án, nội ghiền giấc đêm.

Không uổng công ông dạy thêm,

Vân tiên xướng, họa, êm êm canh trường.

 

Trách ai vận nước đảo điên,

Lang thang đất khách có tiền kiếm cũng không ra…

 

Đố là cái gì ???

 

 

 

 

 

*** Con cúi bện bằng rơm, ông nội tôi giữ lửa cả năm xài không hết.

 

 



Chỉnh sửa lại bởi TangHoa - 03/Dec/2007 lúc 2:29pm
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 04/Dec/2007 lúc 11:47pm
Đạo hữu Tăng Hòa sắp lên núi tu luyện trở lại trong lúc bản cô nương PT vừa hạ san , đọc được bài thơ đố này , PT cảm động quá bèn trả lời liền cho đạo hữu TH trước khi TH thăng.
 
Đó là TÌNH HOÀI HƯƠNG chứ gì nữa!
Đó là tấm lòng nhớ quê hương Gò công nung nấu tâm can nên khiến cả lục phủ ngũ tạng gì cũng hoạt động hết để nhớ về quê cũ thân yêu. Nhất là ngũ giác : Thị giác , Thính giác , Vị giác , Xúc giác và Khứu giác gì cũng hoạt động cùng 1 lúc.... Ôi thương làm sao quê hương Gò công những ngày tháng cũ.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 07/Dec/2007 lúc 7:22am
ClapClapClap
Hoan Hô... Chi Phan Thủy...
ClapClapClap
 
Chị PT ơi!
Chị trả lời ngay chốc ý của Tăng Hòa. Vậy là bài thơ đã có tựa rồi anh Thông ơi... TÌNH HOÀI HƯƠNG...
 
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 07/Dec/2007 lúc 7:32am

Chị PT ơi...

Tăng Hòa đang quét lá Phong sau chùa, Sư phụ kêu vào nói rằng đã có người trả lời trúng phóc cái ý thơ của đệ tử rồi, vậy là thành đạo. Thầy cho xuống núi, mỗi tháng ghé chùa một lần thôi,... dạo nầy Mít mắc quá ai nuôi cho nổi... hii... hii...
Cám ơn chị PT nhiều lắm, Tăng Hòa xin cúi đầu bái phục. Kể từ nay, chị sẽ là sư tỷ của Tăng Hòa nha. Khi nào có đằng vân qua CA, sẽ ghé thăm chị cho vui...Big%20smileBig%20smileBig%20smile
Đạo Mít...
IP IP Logged
đông quyên
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 04/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 267
Quote đông quyên Replybullet Gởi ngày: 07/Dec/2007 lúc 9:00am
 
 
         Lợi hại.
         Mới lên núi có mấy ngày, hạ san, đã thấy PT lợi hại hơn xưa nhiều.
         Khâm phục, khâm phục.
bx
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 07/Dec/2007 lúc 10:19am
Anh Quyên và chị PT ơi...
 
Ngày xưa còn nhỏ Tăng Hòa bú vú da bà nội, nghe ông thuật lại rằng: Ông bà theo tập quán của tổ tiên, có dịp con cháu tụ hơp về nhà thờ, mang theo cuốn rún khô, giao cho bà gói vào miếng khăn vuông đỏ, riêng từng đứa con hay cháu, viết tên vào, đợi đêm về ra ngoài sau vườn, chôn xuống đất sâu, cầu trời đất, tổ tiên phò hộ cho đám con cháu sau nầy nên người. Dù có cách 5 sông, 7 núi, cũng nhớ nhà củ đất xưa mà tìm về, tình hoài hương không bao giờ phai nhạt trong tim. Ngày xưa cứ tưởng nội nói chơi,
bây giờ lớn tuổi, mới nghiệm thấy đúng quá chừng... Số là vợ chồng tăng Hòa có 2 đứa nhỏ, 1 gái sanh ở VN được mấy tháng, Tăng hòa cũng bắt chước ông bà chôn cuốn rún của nó sau nhà, thằng nhỏ sanh bên xứ người, cuốn rún nó cũng chôn sau... cái đất của người ta (nhà mướn mà)
Lớn lên cho đến giờ, đứa con gái cứ đòi về VN, hết hỏi thăm nội, tới ngoại. Học xong đòi về làm việc tình nguyện bên VN, hỏi nó vậy làm sao con sống, nó nói nghe đứt ruột "lảnh lương cha mẹ đủ rồi". Lại phải một phen ngồi xuống giảng cho nó nghe mọi chuyện, thêm một giờ cinema "Chúng tôi muốn sống" nó mới bớt thắc mắc tại sao không cho nó về... Còn thằng đực mẫm bên nầy, chưa bao giờ nhắt đến 1 tiếng VN, và chẳng bao giờ đòi về... Anh quyên, Chị Thúy thấy ngộ chưa...
Bởi Tăng Hòa tin cho nên bây giờ thành Đạo Mít... mà bên này khó kiếm mít ướt quá, chị Thúy ơi...Wacko


Chỉnh sửa lại bởi TangHoa - 07/Dec/2007 lúc 10:22am
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 08/Dec/2007 lúc 1:32am
Cảm động lắm khi biết Tăng Hòa vui vi` co' người đoán đúng ý và còn tôn mình làm sư tỷ nữa chứ. Thôi được rồi , gì chứ chức sư tỷ thì PT nhận. Dù gì chúng ta cũng từng 1 phen lên non học đạo mà ! Noi' chơi vậy thôi chứ thấy tấm lòng Tăng Hòa thương nhớ quê hương mà PT đồng cảm lắm. Câu chuyện về chôn nhau , chôn rún Tăng Hòa kể hay qua'.  Truyền thống ấy rất hay và đáng gìn giữ. Không biết hồi xưa Ba Má PT co' chôn nhau của mình ở Gò công hay không giờ không thể hỏi được vì Ba Má PT đều đã mất , nhưng chắc là có vì PT còn tha thiết với Gò công lắm tuy rời xa Gò công lúc mới 15 tuổi.
Đâu có khó kiếm Mít , Cali thì nhiều mít lắm , mít ướt ngay ở đây chớ đâu.
PhanThuy-CA
IP IP Logged
TangHoa
Groupie
Groupie


Tham gia ngày: 25/Jun/2007
Thành viên: OffLine
Số bài: 89
Quote TangHoa Replybullet Gởi ngày: 11/Dec/2007 lúc 9:17am
Sư tỷ biết không,
Bên Tăng Hòa mít bán giá trên trời, $7.50 một lb. Vừa phải thôi phải không chị, nuốt không vô không phải vì không thèm mà nghỉ đến anh em, bà con, bạn hửu của Tăng Hòa còn ở lại rồi nghẹn ngang, ăn không biết ngon. 1 gia đình 4 người chi phí cho một ngày là 70 cent thì đau lòng quá chị à.. ước gì... ước hoài cũng không được...Unhappy em sẽ làm bài thơ cho bạn bè còn ở lại cho chị xem nha.
IP IP Logged
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.127 seconds.