Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: TUỔI THƠ NHỌC NHẰN Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 14 phần sau >>
Người gởi Nội dung
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 19/Nov/2011 lúc 8:58pm

                                                CÁI BANG

 

Tôi về Sài Gòn đến nhà người tổ chức, Bà ta đã đi tù gần hai tháng nay,

Tôi trước đây, đăng ký Hộ khẩu được cấp phòng ăn ở trong trường học.

Giờ mất dạy không còn chổ ở, đêm ngồi tạm đầu đường xó chợ uống cà phê đợi sáng, quán cà phê ngã sáu bên hông chợ Chuồng Bò tôi thường ngồi ở đó, khi họ dọn quán thì đạp lòng vòng, chạy ra quán cà phê ga xe lửa chợ Bến Thành, ban ngày lũi vào nhà mấy thằng bạn ngủ, tắm giặt ké rồi lên xe đi tiếp, xe đạp cây đòn dông máng túi vải chứa 2 bộ quần áo, khăn tắm, khăn mặt, kem đánh răng, dao cạo râu tài sản chừng ấy, nghĩ đến mấy lão Cái Bang ngày trước thật siêu.

 

Cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi, tôi nghĩ đến bạn bè đang đi học biệt mù san dã còn khổ hơn tôi nhiều cứ như thế mà sống.

Thầy Bùi Giáng, Minh Trần Đới, Cư Sĩ Long còn có nơi đặt lưng mỗi đêm, tôi thì không ghế đá công viên, ngủ ngồi trên hàng hiên lạnh cóng nhiều đêm bụng đói  cồn cào, bất giác suy nghĩ tràn về hạnh phúc đời người mơ hồ như có như không, cứ thảnh thơi an lạc ngay những giây phút như thế này, chạy tìm chi những phương trời không thật có xa lắc xa lơ.

 

Bạn học tôi từ thời nhỏ nhà trên đường An Dương Vương, Quận 5. Một đêm mệt nhoài hơn 12 giờ khuya nhà bạn như mới 7 giờ tối, tôi ghé vào xin ngủ nhờ, thời này muốn ngủ nhờ phải đăng ký thủ tục công an khó khăn nhất là người trong thành phố lại xin ngủ nhờ trong thành phố. Sợ !

Mới vừa đặt đít vào ghế tiếng gỏ cửa vang vang  bạn tôi chạy ra cửa, chạy vào gọi vợ ra mở cửa, bạn dẫn tôi lên lầu nhẹ kéo tủ sách ra một khoảng hở bảo tôi chui vào… tối om om tôi quờ quạng định thần nhìn kỷ, thì ra đây là trần nhà, gổ 5x10 chất đầy, tôi đứng trên những thanh gổ ấy, nghe công an khu vực hỏi

-         Đêm nay nhà chú có khách, chú có khai tạm trú tạm vắng chưa ?

Thật là an ninh nhân dân siêu đẳng, nghe bạn tôi đáp tỉnh queo:

-         Có ai đâu, tôi vừa đi dạy ca 2 về mới vào nhà

Trời đất ơi, ngay lúc này mà chân cẳng tôi chẳng chịu im, huơ tới huơ lui làm rớt thanh gổ xuống trần nhà nghe cái rầm. Dưới nhà đang nói chuyện mưa nắng huyên thuyên bổng dưng nín lặng.

Những lúc nguy hiểm thường người ta bị “ giỏi bất ngờ “, ngày trước ở Cầu Huyện ám hiệu mèo kêu của tôi tụi bạn lé mắt hết. Bổng dưng trong nguy khốn từ miệng tôi phát ra

-         M .e…o, m. e…o …  meo

Tiếng meo meo làm đánh đọng đến Con Mèo thiệt đang canh chuột ở đâu đó bổng kêu vang rồi chạy rầm rầm trên la phong.

Bạn tôi bảo

-         Con mèo

Thế là thoát nạn !

Thoát nạn nhưng vẫn không an trong bụng bởi bản chất chúng là gian manh, sẽ quây lại mình trở tay không kịp, đi ngủ nhờ mà như đi họp hội kín chống nhà nước, thấp thỏm lo sợ không an, nằm ngủ trong nhà nguy hiểm hơn nằm ngoài ghế công viên hoặc ngủ vĩa hè, không sợ công an mời đi học chỉ sợ mất xe.

Nhà bạn tôi ngày trước là nơi chứa “ mấy ảnh “ sau 75 để nguyên vậy làm kỹ niệm, nhờ mối liên hệ mật thiết đó tôi thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc, Bà hú !

 

Luật nhà nước đi đến phải đăng ký tạm trú tạm vắng, nên tôi chẳng thể ngủ được nhà ai dù chỉ một đêm. Hộ khẩu chẳng biết nhập vào đâu, nhập vào nhà người quen họ sợ bị mình chiếm nhà, giấy tờ tùy thân rớt đâu đó ở nhũng bãi sình ngoài Phước Hoà. Tôi sống ba mươi năm không một tờ giấy lộn lưng trong cái Xã Hội CN này.

Năm 2010 phải đi Mỹ nên làm lại giấy tờ thật quá sức cực khổ còn khó hơn phỏng vấn đi Mỹ,  nếu không có bác dẫn đường đến ngày hôm nay tôi cũng chẳng chứng minh được tôi là tôi.

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2011 lúc 10:18pm

LÊN ĐỜI

 

Tình tang với cuộc đời như vậy hơn bốn năm dài, ông bạn giới thiệu vào Công Ty chuyên mua máy ép nhựa cũ từ Đài Loan về Việt Nam sửa chửa lại rồi bán.

Máy ép nhựa sử dụng toàn hệ thống thuỷ lực nghề chính của tôi, nhưng trong công ty chức vụ là Lao công, chuyên môn chùi rửa lau máy, quét dọn cho các ông thợ sửa chửa người Hoa làm việc. Tối được ở tại công ty làm bảo vệ đêm, tôi mệt mõi quá rồi chỉ cần chổ ngã lưng, nghề ngổng lương hướng chẳng màn !

 

Làm việc được hơn 04 tháng, một hôm vào phòng kỹ thuật nhận công tác vô tình nghe ông Phó Giám Đốc than thở với Giám Đốc về việc Ông trưởng phòng  kỹ thuật vẽ hình gởi qua Đài Loan nhờ mua phụ tùng , bên ấy trả lời không thể căn cứ theo hình mà mua được vì người vẽ không biết vẽ kỹ thuật.

Cây Cảo Lùn, trục chính để cuốn nhựa vào khuôn ép mà vẽ thành con rắn nên không thể nào mua ! Nếu gởi mẫu qua Đài Loan mua rồi gửi hàng về hao tốn tiền bạc lẫn thời gian già thành cao khách hàng không chịu !.

Nhìn hai gương mặt thất vọng của hai ông, tôi bảo có thể giúp được, ông Trưởng phòng kỹ thuật như lượm được vàng, vội đưa cho tôi xem Cây Cảo Lùn , với cây viết bis và thước kẻ trong khoảng 1 giờ tôi vẽ xong, bản vẽ được Fax qua Đoài Loan, công ty mẹ Fax về với lời ghi chú  “ vẽ như người này mới hiểu được, hảy giữ ông ta ở phòng kỹ thuật để tiện liên lạc ”.

Thế là ông Đài Loan giữ tôi làm việc tại phòng kỹ thuật.

 

Thời này máy ép nhựa chủ yếu 15- 40 oz sản xuất những mặt hàng nhỏ, công ty bán cho Hãng nhựa Sài Gòn máy ép 75 oz, nhưng không sản xuất được, người ta trả lại bán rẻ cũng không mua kéo về để chình ình trước hãng cả năm, không lẽ bán sắt vụn, máy cũ mưa nắng làm cũ thêm. Ông Đài Loan hỏi Giám Đốc tôi có sửa được không ? Tôi nói :

 - “ Hảy cho máy hoạt động, thử ép sản phẩm, tôi quan sát sẽ trả lời “

Mấy ông thợ sửa chửa vừa bắt đây điện, vừa lên khuôn ép vừa nhìn tôi như quái vật, cười cười nói tiếng Hoa ỏm tỏi “ biết mẹ gì mà coi với sửa, tiền mướn khuôn, xe chở đi về, tiền mua nhựa để thử cả triệu bạc chứ phải chơi !” ông lao công bạn tôi dịch cho nghe như vậy !

Máy chạy rè rè ép ra cái thau hình dạng chỉ được phân nữa, trên hai chục cái đều như thế.

Tôi nói với ông Giám Đốc

-         08 cái Bạc của khối kềm bị mòn khoảng 6mm, Chân của khối kềm cũng có vấn đề

Ông Đài Loan trợn mắt nhìn tôi:

-         Nói sai rồi, trước khi qua Việt Nam, bên Đài Loan đã thay tất cả bạc !

Tôi nói với Giám Đốc :

-         Nếu cho nhận xét tôi đúng thì tiến hành sửa, còn không thì thôi.

Mấy ông thợ nhìn tôi cười khẩy, vậy mà cũng bày đặt. Trưởng ban sửa chửa còn chịu thua, thằng lao công bày chuyện sửa với chửa.

Họp hành với Ban Giám Đốc tôi vẫn giữ quyết định như vậy.

Hơn tháng sau Giám Đốc gọi tôi vào phòng bảo:

-         Tụi Đài Loan chịu rồi, em tiến hành đi

Tôi ra phòng làm việc kéo ngăn bàn đưa cho Ban Giám Đốc bản kế hoạch sửa chửa của tôi với đầy đủ bảng vẽ chi tiết, phương pháp thực hành, bảng chi phí thực hiện. Họ Fax về Đài Loan. Hôm sau tổ chức cuộc họp ( ở Việt Nam lúc nào cũng họp, nhiều khi họp cả ngày, rồi còn đọc báo cho nhân viên nghe )  gồm ông chủ người Đài Loan, Giám Đốc, Phó Giám Đốc kinh doanh, Phó Giám Đốc Kỹ Thuật, Trưởng Ban sửa chửa.

Tôi trình bày, các vị nghe xong chất vấn đủ điều, sau cùng chấp thuận theo phương pháp của tôi và hứa sẽ thưởng to nếu máy hoạt động tốt.

Máy ép ngày hôm sau được kéo ra kho thuê của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ Hải Sản trên đường Hoà Bình, Quận 11 đối diện khu du lịch Đầm Sen.

Máy được tháo các cơ phận ra chỉ còn dàn khung, để xử lý chân khung khối kềm, xin công ty cử người phụ không được chỉ ông thợ Hàn và tôi, Các vị thợ sửa chửa sợ tôi thành công lắm, khi thấy các cơ phận tháo ra mấy ông rất mừng “ Đố mầy ráp vô được ! ”

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 30/Nov/2011 lúc 6:26pm

Bạc khối kềm được tháo ra đo, mòn đến 7mm, tôi nghĩ mình đã thành công,  và tôi thành công thật.

Máy được ráp vào, Trưởng Toán sửa chửa huy động thợ ráp khuôn, nối dây điện, đổ nhựa v.v… đám thợ sửa chửa la hét rầm rộ.

Ông chủ Đài Loan cùng Ban Giám Đốc, hai vị Phó Giám Đốc, Trưởng Phòng Kỹ Thuật, Ông Chủ Hảng ép Nhựa 555 trên đường Lãnh Binh Thăng người mua máy và các ông thợ sửa chửa trong công ty.

Ép trên 30 cái thau mà không có một khuyết điểm nào, dù máy chưa xong còn phải sơn và làm cửa chung quanh, ông chủ hảng nhựa  555 làm hợp đồng mua máy ngay tại chổ.

 

Bà Phó Giám Đốc Kinh Doanh bảo tôi lên xe tài xế chở đến Thương Xá Tax lớn nhất, sang nhất Sài Gòn vào thời đó mua cho tôi 5 bộ quần áo xịn, một đôi giày da láng cón, một cặp da khổng lồ,  tất cả hơn 3 tháng lương của tôi, rồi bảo ngày mai chú mặc quần áo này đi làm.

 

Tôi được chuyển qua ngành máy ép Melamin, máy này chuyên sản xuất chén dĩa, công việc là tuyển chọn, đào tạo nhóm thợ sản xuất, đồng thời thiết kế xây dựng toàn bộ nhà xưởng sản xuất mặt hàng Melamin trên Bà Điểm.

 

Công việc tuyển chọn cán bộ khung và huấn luyện kể như xong, họ đang sản xuất để thu thập kinh nghiệm, sau này lên nhà máy họ sẽ hướng dẫn cho nhân viên mới. Việc xây dựng nhà máy gần xong chỉ còn bố trí lấp đặt dây chuyền sản xuất.

 

Thời gian này công ty phát triển thêm ngành đá xây dựng đón đầu cho những đường xá, nhà cửa sẽ phát triển. Tôi phải bàn giao công việc cho đệ tử, nhưng cuối tuần phải về xưởng theo sát công việc đang hồi kết thúc.

 

Nhân đây tôi cũng trình bày quý vị biết sơ về nguyên liệu sản xuất chén dĩa để bà con chú ý khi phải mua về dùng :

Melamin (MR) là loại bột nguyên liệu để sản xuất ly tách, chén dĩa, đủa muỗng dao v.v… phục vụ ăn uống.

Bột Melamin gồm hai loại:

1-    Loại  MR dùng để sản xuất các mặt hàng phục vụ ăn uống,

2-    Loại Urea Formaldehyde dùng cho công nghiệp, đồ chơi, như ổ cấm điện, khung ảnh v.v…

Loại dùng phục vụ ăn uống nguyên liệu giá bán cao hơn bột dùng trong công nghệ từ 3- 5 lần. Muốn có lời người ta mua loại bột dùng trong công nghiệp để sản xuất.

Trọng lượng 1kg sản xuất cùng mặt hàng, bột Melamin công nghiệp cho ra nhiều sản phẩm hơn vì bột nhẹ hơn, nhưng sản phẩm vễ vỡ . Để khắc phục sản phẩm nhẹ hơn người ta người ta pha bột đá vào.

 

Người tiêu dùng chuộng mặt hàng Melamin vì những mẩu mả đẹp. Nhà sản xuất chỉ cần chọn mẫu in trên giấy cắt ra dán vào sản phẩm là xong, nhưng mức độ nguy hiễm cho người tiêu dùng thì thật là nhiều.

Vật dụng bằng Melamin khi chứa nước nóng ở nhiệt độ cao

-         Loại MR giải phóng ra hàm lượng Melamin từ 0,04 mg/lít - 20mg/lít cao hơn nhiều lần mức tìm thấy trong sửa bột bán cho trẻ em pha Melamin của trung cộng trước đây.

-         Loại Melamin công nghệ là loại nhựa chứa Urea-Formaldehyde khi tiếp xúc với nước nóng sẽ phóng ra hàm lượng Formaldehyde rất cao sử dụng thường xuyên sẽ mắc bệnh ung thư Thận , Bàng Quang dẫn đến chết người.

Chúng tôi là nhà sản xuất tiên phong trong mặt hàng Melamin tại Việt Nam sau đó bán máy và hướng dẫn sản xuất cho các công ty bạn, thời tôi chỉ khoảng 4 công ty. Vì cạnh tranh nhau đồng loạt đều dùng loại Melamin công nghiệp. Người bán nguyên liệu nhập từ trung cộng cho biết như vậy, hơn nữa chỉ cầm trên tay sản phẩm là biết ngay.

 

Để bảo đãm sức khoẻ, mặt hàng Melamin chỉ dùng trang trí trong tủ ly chén của mình chớ nên sử dụng ẩm thực !

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 30/Nov/2011 lúc 8:30pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 19/Feb/2012 lúc 5:20pm

KHAI THÁC ĐÁ

Đoạn trường ai có qua cầu mới hay

 

Nhân một chuyến ra Phan Thiết tham quan chuẩn bị đấu thầu xây dựng cảng  cá Lagi cơ quan phụ trách việc đấu thầu hướng dẩn nơi lấy cát, nơi mua đá.

Sau khi tham quan mỏ đá nghe người ta thuyết trình. Ban Giám Đốc Công Ty đổi ý chuyển qua kinh doanh ngành Khai Thác Đá.

 

Chúng tôi xuống Sở Công Nghiệp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi làm việc với Phòng Khai Khoáng biết được ý định của chúng tôi, Ông Vũ trưởng phòng giới thiệu gặp Chú Ba Q. Giám Đốc Sở Công Nghiệp.

Chú Ba quê ở Tây Ninh tham gia kháng chiến rồi tập kết ra Bắc, sau 75 vô Nam, nhìn mặt chú Ba thấy khó đăm đăm nhưng khi vô bàn tiệc chú Ba dễ thương hết biết, chuyện khai thác đá nhằm nhò gì ba cái lẽ tẻ đó, ba mươi giây là xong ngay. Để được làm chủ đầu tư một mõ đá tiền giấy tờ ứng cho Sở 30 Triệu, gọi là đi ra Hà Nội ngoại giao xin dự án.

Trong túi chỉ còn 3 triệu Giám Đốc tôi móc ra đưa chú Ba gọi là tiền đặt cọc cầm giấy biên nhận trong tay bọn chúng tôi mặt mày ai nấy như nở hoa,

Chuyện làm chủ quyền một mõ đá dể dàng như mua gói thuốc 555 thời đó, lậu nhưng hàng quán nào cũng có bán. Không ai biết con đường đau khổ đang chờ nhau phía trước không xa !

Sau khi đóng đủ tiền chúng tôi nhận giấy giới thiệu xuống Công Ty Khoáng sản Bà Rịa Vũng Tàu. Nằm ở Thị Xã Bà Rịa trên đường đi Long Toàn, Long Hải.

Ông Hồng Giám Đốc Công Ty Khoáng Sản tiếp chúng tôi như anh em ruột thịt trong nhà sau mấy chục năm chia cắt giờ mới đoàn tụ, tay bắt mặt mừng, bia bóp khui rom rã.  Rút ngắn con đường đi đến làm chủ một mỏ đá vốn chẳng tày gang.

Văn Phòng Công Ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu nằm trên đường đi Long Toàn, trước đây là Nhà Hàng bán bia ôm một thời nổi đình nổi đám, cái dư vị ngày xưa còn phảng phất quanh đây là những căn phòng nho nhỏ nối tiếp những căn phòng nho nhỏ, nép mình dưới đám dây Cắt Đằng rậm rạp âm u.

Ông Giám Đốc là con của vị Đại Tá, sinh và lớn lên ở Phương Bắc, xuề xoà và vô cùng bình dân.

Sau buổi tiệc chào sân làm quen chúng tôi được giới thiệu:

- Anh Ba Lèo Phó Giám Đốc, trước giải phóng làm lơ xe đò chạy tuyến Vũng Tàu Long Khánh, 13 tuổi giác ngộ theo cách mạng sau 75 anh đậu bằng Cử Nhân Ngành Công Nghệ Thông Tin, nhân dịp Công ty vừa sắm máy vi tính, các em nhờ anh mở máy, loay quây chẳng mở được, anh tâm sự với tôi ở nhà vợ mở máy, đi học, đi thi thì tài xế thầu hết, còn anh vào quán bia ôm với các chiến hữu, thật là tài !

- Anh Tuấn phó Giám Đốc quê ở Nam Định em chú Năm bên văn phòng Tỉnh uỷ, nằm chờ việc ở Sở Công Nghiệp gần 3 năm nay.

- Cô Oanh Kế Toán Trưởng con chú Hai văn phòng Tỉnh Uỷ

- Anh Vỷ Kế Toán cháu Cô Ba làm việc ở Nông Trường Cù Bị

- Anh Toàn Trưởng phòng Khai Thác con Anh Bảy bên Công An, trẻ măng vừa tốt nghiệp Kỷ Sư trường Đại Học Mỏ Thái Nguyên mới vào Nam.

- Anh Ninh Kế Toán vật tư, người nhà Giám Đốc.

Toàn thể nhân viên trong công ty đều là con cháu của các cô chú, thật vô cùng tiện lợi.

 

Chúng tôi được hướng dẫn vào Xã Châu Pha, thuộc Huyện Tân Thành, Thị Xã Bà Rịa Vũng Tàu.

Xe chạy lăng quăng dưới những cây điều lộn hột.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào thời này các quan chuyên phá rừng lầy gổ sau đó giao cho dân làm kinh tế mới trồng 2 thứ cây đặc sản Tiêu và Điều. Cho nên đi đâu cũng thấy Tiêu Điều.

Những ngôi nhà của đồng bào dân tộc Châu Ro dọc hai bên đường, bụi bay bốn phương tám hướng, cây cối đỏ ao màu đất đỏ sau cùng dừng lại bên con suối.

Núi Châu Pha, thuộc khu vực xã Châu Pha, đỉnh cao 100 mét nằm ngoài rìa của quần thể núi Bao Quan, con suối Giao Kèo chia hai dòng nước bao quanh thơ mộng, ngày xưa nơi này nhóm dân tộc Châu Ro nổi tiếng với bài ca “ Nàng tên Châu Pha, người sơn nữ … “ kế đến là khu vực trốn chui trốn nhủi của Lê Đức Anh cũng là vùng oanh kích tự do, bây giờ là nhóm người Bắc sau 75 tự phát vào đây canh tác, họ trồng cây Điều, Mãng Cầu và Táo, những vùng đất thấp ven suối canh tác lúa.

 

Đây là vùng khai thác đá ăn theo, thực tế Công Ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu chỉ được cấp khoảng 5 mỏ thuộc Khu Vực Phước Tân thay thế cho mỏ đá Long Hương sẽ đóng cửa vì khu vực gần dân cư.

Trong lịch sử nước ta vào thời loạn lạc có đến 12 sứ, thời nay hoà bình, nhưng mắc loạn “Vô biên sứ” nói theo từ ngữ Phật là “Hằng Hà sa số sứ quân” vì mỗi một đơn vị là một sứ quân, thật là lạ !

Công Ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu trực thuộc sở Công Nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tài sản chính thức được cơ quan chủ quản cấp để hoạt động kinh doanh là “ Con Dấu” những vị lãnh đạo Công Ty dùng con dấu này tạo dựng Công Ty bề thế như hiện nay, một thành công vượt bực !

 

Sau chầu nhậu và tham quan núi rừng, chúng tôi được ký hợp đồng, các điều khoản trong Hợp Đồng ghi vậy cho có, anh em mình tính sau ! dây thòng lộng đã buộc vào cổ ở chữ anh em mình tính sau đó.

Hợp đồng tiền ăn chia, bên đối tác phải nọp 24% của tiền bán 1m3 đá cho Công Ty Khoáng Sản đơn vị đứng tên chủ mỏ.

Thời đó giá bán 1m3 đá 1x 2 giá 100,000 đồng (tính tròn)

Ngồi không ôm cái mộc đóng dấu, hể 100,000 đồng hưởng 24,000 đồng ?! rất mau giàu !

Tiền lời có khác nào nước hoa Thanh Hương không ? hơn một bực vì không bỏ ra cái gì cả mà được 24% ?!!!

Cho nên thấy Hợp Đồng không thể thực hiện được, đem ra phòng Công Chứng số 2 ở Bà Rịa, họ không chịu ký, phải qua phòng Công Chứng số 1 bên Vũng Tàu phe ta chứng dùm, sau này ông trưởng phòng Công Chứng số 1 Vũng Tàu bị Toà kết án tử hình, trong vụ án Phạm Huy Phước.

 

Quá trình khai thác mỏ được tiến hành như sau:

-               Thăm dò,  xác định vị trí, đánh giá chất lượng  

-               Làm luận chứng kinh tế tính trữ lượng, giá trị kinh tế để tính khả năng tài chánh đầu tư

-               Xin xét duyệt luận án

Mỗi một giai đoạn các đối tác phải mở hầu bao, nào đóng tiền :

-               Khoan thăm dò

-               Làm Luận Án xin khai thác

-               Đóng tiền xin cấp mỏ

-               Cán bộ ra Bắc để xin phê duyệt,

Khi đã có giấy phép,

-               Phải xin đất Tỉnh

-               Tỉnh phải ra quyết định giải toả đất

-               Cán bộ đi đo đạt vẽ bản đồ giải toả.

-               Tính giá trị bồi hoàn

-               Chi tiền giải toả

Các khoản này trên nguyên tắc Công ty Khoáng sản phải lo, nhưng Công ty chỉ có con dấu, các đối tác thật là khổ phải móc tiền túi chi hết toàn bộ.

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 19/Feb/2012 lúc 8:42pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 22/Feb/2012 lúc 8:35pm

Khi đã có giầy phép khai thác của Bộ Công Nghiệp, vào thời điểm này chưa có Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Các đối tác bắt đầu mua đất dân làm đường vào núi, xây cất nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị, phá núi mở vĩa chuẩn bị đi vào sản xuất.

 

Các ban ngành trong tỉnh tranh ăn, bắt đầu tung chưởng.

Cán bộ chơi nhau xúi dân chúng trong khu giải toả bắt đầu kiện thưa,

 

Xưa nay Dân vốn Gian nên gọi là dân gian.

Đất giải toả giá chỉ  giá 3,000 đồng/1m2, chưa cộng công khai phá

Toàn thể khu vực đất này nằm trong diện trồng điều,

Cây điều 3 năm đền bù 300,000 đồng/cây

Cây 1 năm 100,000 đồng/cây

Cây nhỏ 30,000 đồng/cây

 

Người buôn bán cây giống ào ạt chở cây con vào Châu Pha như đi trẩy hội để bán cho những gia đình có đất giải toả.

Khi kiểm kê tính tiền chi trả toàn là loại cây điều giá mua 500 đồng/cây đem về hạ xuống đất tính 30,000 đồng/cây, cách khoảng 3 tấc trồng 1 cây.

Chưa kể cán bộ xã gởi cây trồng vào, hoặc ghi thêm vào ăn chia với dân

Các chủ mỏ đá khiếu nại, Cán Bộ Xã ông Ba phó chủ Tịch, ông Bộ bảo cứ có cây là tính tiền.

Mả mồ đấp giả vào đất tính thêm tiền trợ cấp di dời, chuồng gà, chuồng lợn, nhà bếp, nhà tắm mọc tùm lum trên đất, chỉ mấy cây rừng cấm, chung quanh tô đất, trên nóc gác  vài tấm tranh trống huơ trống hoác, như con nít chơi nhà chòi. Để tính đền bù giá từ 800,000 đến 1,200,000 đồng. Thế là được tiền bồi hoàn, công di dời.

 

Những người dân đất không được giải toả họ làm gà vịt bia bóp, mời cán bộ giải toả đến nhậu nhẹt xin ghi tên thêm vào, nào là lấy tiền về Bắc làm ăn, nào là cha chết, mẹ bệnh, thôi thì trăm thứ. Chỉ riêng công ty tôi giải toả 75 mẫu, lớn nhất tỉnh vào thời điểm đó.

 

Bình quân 1 mẩu đất 10,000 m2 x 3000 đ/m2 = 30,000,000 đồng

1 mẫu trồng từ 2,500- 5,000 cây điều ( đúng ra chỉ 2,000 cây ), hết biết, tiền bồi hoàn cây đã là 75,000,000 đến 150,000,000 đồng/mẫu

Bạch đàn lít chít trồng chung quanh khu đất cả ngàn cây nữa.

Tính nhà cửa, công khai phá, giếng nước,  phụ cấp ăn ở nhân khẩu trong 6 tháng

Thời giá 3,500,000 /cây vàng vào lúc đó

Nhà bồi hoàn ít nhất 35,000,000 đồng cũng  đã là 10 cây vàng có nhà hơn 100 cây vàng.

 

Trong lúc Công ty tôi mua đất Mặt tiền ngay chân cầu chợ Mỹ Xuân, ngang 22m dài 250m sát bên đất của Ba Phước chủ tịch xã Mỹ Xuân chỉ có 42 cây vàng

Đất mặt tiền đường đi Châu Pha Tóc Tiên dài 250m ngang 200m tiêu chuẩn kinh tế mới giá chỉ có 5 hoặc 7 cây vàng, tuỳ theo thế đất và khu vực.

 

Thế mà họ vẫn cứ thưa gởi đòi tăng giá đất, tăng giá công khai phá, đòi cấp đất cho người bị giải toả xây nhà.

Họ khai ra những man trá trong việc kiểm kê, đất ít thành nhiều, cây không thành có do Cán Bộ Xã và cả Công Ty Khoáng Sản gởi thêm vào, sau khi lãnh tiền các đơn vị chia chát không sòng phẳng.

 

Thanh tra lao vào, kiểm kê đình chỉ, mọi xây dựng, khai thác tạm ngưng.

 

Công ty chúng tôi nhập máy nghiền đá của Mỹ công xuất 500m3/giờ

Vào thời điểm này, là máy nghiền đá lớn nhất tại VN

Ở mỏ đá Tà Don, Phan Thiết dàn máy của Ông Handa người Nhật lớn thứ hai với công xuất 350m3/giờ

Sử dụng máy nghiền sàn đá của Mỹ, hình dáng viên đá ra dạng vuông đều

Người ta thử nghiệm những cung đường thường bị ổ gà, ổ voi đều được trãi bằng đá sản xuất từ máy nghiền sàng đá của Liên Xô, hình dạng các viên đá hình dẹp khi một lực được nén xuống, đá có khuynh hướng tẹt ra.

Việt Nam làm đường cũng khác, không sử dụng đá 0x4 làm nền đó cũng là một trong các nguyên nhân làm thành ổ gà

 

 

Truyền thống Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khuynh hướng Bí Thư  phải xuất phát từ Long.

Bà Rịa lại có rất nhiều Long, như :

- Long Toàn, Long Hải, Long Hương, Long Điền, Long Đất, Long Tâm, Long Phước, Long lễ, Long Thọ .v.v…

Nhưng những vị xuất phát từ những sợi lông ấy không hơn chí, rận bao nhiêu. Chỉ biết tranh nhau hút máu chứ chẳng biết gì, ở không lại giựt giành bành trướng lãnh địa. đấu tố lẫn nhau. Chuyện này trung ương biết cho nên đưa ông Tiến Sĩ  từ Hà Nội vô làm bí thư.

Ông Sáu Dĩ , người gốc Long nhưng bên Long An

Ông Trương Bỉnh Tâm quê Long An ẩm cô vợ bé qua làm chủ tịch tỉnh

Hai vị này được sống trong môi trường tốt của Xã Hội Chữ Nghĩa, nhưng thực chất Không phải Long của Bà Rịa.

Vì vậy, cuộc hổn chiến giữa Long của Bà Rịa và Long của Cô An rất nghiệt ngã, từng bước, từng bước thầm người u đầu kẻ mẻ trán, toàn những đòn độc trao cho nhau. Người đứng ngoài không nhìn thấy, “ Vô ảnh văn “ thật là độc chiêu ! Chiêu này là một tuyệt chiêu, khi Sư tổ nhập hang ở Cao Bằng phát hiện trên vách đá chi chít là chữ vốn đầu óc linh xão người chế tác ra chiêu “ Vô ảnh văn “ giết người không ai thấy, chiêu này chỉ dạy cho truyền nhân, sau này bị lộ người trong môn phái học lóm cũng nhiều.

 

Sau màn so Long, Sáu Dĩ hiền lành có học chịu hết thấu nhanh chân vọt về Hà Nội.

Khi vào Nam, Ngài Bí Thư chiêu dụ tã phù hữu bật ở hàng “ Phó tiến sĩ “ theo cùng, sau đó ấn cho chức Giám đốc Sở Công Nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu.

Ông Sáu Xì lại kéo theo đàn em từ Hà Nội vào quăng cho chức Trưởng phòng Khai Khoáng. Phải thành thật mà nói hai vị này có trình độ, nhất là vị Trưởng phòng Khai Khoáng ( Khai thác khoáng sản ) ông gần như là cha đẻ các dự án khai thác khoáng sản của tinh.

 

Ông Xì về Sở Công Nghiệp cải cách, canh tân, đồng thời tìm người tin cẩn để phong hàm, phong tước làm nhiệm vụ giao liên móc ngoặt.

 

Tên tội phạm Nguyễn Như Nguyên cán bộ vật tư ngoài bắc vào làm việc tại công ty xăng dầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ăn vật tư, uống xăng dầu quá giỏi, không biết mệt, chẳng biết no! Nên bị đình chỉ chờ ngày đi tù, đánh hơi được.

Trong trận phục kích vô tiền khoáng hậu, nạn nhân cũng là kẻ chủ mưu Ông Xì Giám Đốc Sở Công Nghiệp đã bị trúng “gói vuông vuông” của Nguyên, hả mồm nghe phương án kinh doanh mà quên ăn nhậu, quên cả chân dài tỉ tê ve vuốt rót rượu mời chào.

Đoạn này rất gần giống với Thương Ưởng đàm đạo quốc sách Bá Đạo với Tần Hiếu Công, trong truyện Đông Châu Liệt Quốc của Tàu. Sau chầu nhậu mát trời ông địa,  giấy lệnh của Bí Thư phong hàm cho Hạm Truởng Nguyên làm Giám Đốc Công Ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 26/Feb/2012 lúc 11:20pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 27/Feb/2012 lúc 10:21pm

Thời gian trùm mền, ngưng sản xuất kéo dài đến 3 năm.

Kết quả:

- Ông Nguyễn Như Nguyên thay ông Hồng làm Giám đốc Công Ty Khoáng Sản

- Ông Sáu Bí Thư xã Châu Pha, về Quận Tân Thành ( Ông này rất đạo đức       bị oan!)

- Chủ tịch Xã Châu Pha được thay, Ông Dũng về Quận Tân Thành

- Ông Đệ Trưởng Công An lên làm chủ tịch xã

- Ông Ba Phó chủ Tịch Xã nghỉ hưu ở tuổi trẻ măng.

- Ông Bộ cán bộ ruộng đất vẫn còn tại vị, sau này dính trong vụ án bồi hoàn đất hồ chứa nước Châu Pha với Ông Dũng một mắt bên Xã Tóc Tiên.

 

Ở đất nước này việc thay mới cán bộ, không phải là người ta muốn thay đổi cho tốt hơn, mà là sự điều động, phân phối chia chát cho đồng đều hơn.

 

Một cuộc thanh trừng mà người đi thanh trừng, và kẻ bị thanh trừng mặt mày đều hờn hở, ông Hồng cựu giám đốc xách quần áo về Biên Hoà với số vốn khó tưởng tượng nổi vào thời gian đó để chăn nuôi heo.

Tên tội phạm chờ đi tù leo lên ghế giám đốc.

Điện thoại reo vang không ngừng nghỉ… chúc mừng.

Ngài Giám đốc tức thì phủ dụ dân chúng trong toàn công ty, các vị là con cháu các chú, cô lãnh đạo trong tỉnh, cứ an tâm. Điều chỉnh ốc vis chạy êm re trong guồng máy mới.

 

Sau màn phủ dụ em út, một vị phong thuỷ sư từ Sài gòn được xe giám đốc chở xuống, vị này cho sơn sửa, di dời bàn ghế, phong màn, của nẻo.

 

Chúng ta từ người nông dân đến nhà sản xuất, thu hoạch sau vụ mùa.

Quý ông cán bộ nhà nước thu hoạch trước vụ mùa ?!

Vì vậy màn vòi vỉnh bạt vía kinh hồn bắt đầu vào guồng chuẩn bị hoạt động

Tiếp theo giấy mời nhóm đối tác cùng khổ, duyệt xét giấy tờ hợp đồng, mời ký thêm phụ kiện hợp đồng, việc ăn chia được giảm xuống còn 12% đến 17%, tuỳ theo đối tác dể ưa hay khó ưa.

Lại đóng góp, hưởng ứng ửng hộ quỷ này quỷ nọ ở công ty. Công nhân đi du lịch Đà Lạt “giãm sì trét”. Thành công  trên cả tuyệt vời !

 

Lệnh giải toả từ tỉnh được ban ra các mỏ đá rục rịch làm việc sau 3 năm trùm mền.

 

Các mỏ bạn Khoan đá, nổ mìn, hàng đống đá hộc chất ngang, chất dọc.

Chúng tôi tiến hành tiếp công việc dang dở trước đây, làm móng đặt máy nghiền, hàn băng tải, nhà máy phát điện, lắp bồn dầu, ngổn ngang trăm thứ.

Đón đầu đường cao tốc Long Thành Vũng Tàu, Long Thành Dầu Dây, đùng một cái kinh tế khủng hoảng, các rồng con Châu Á mới nổi xất bất xan bang, Đại Hàn ngưng làm đường Long Thành Vũng Tàu vô thời hạn.

Chúng tôi thiết kế xây dựng máy nghiền cho to, chẳng biết bán cho ai, rầu thúi ruột gan, cuộc đi tắc đón đầu của chúng tôi thành bế tắc !

 

Xã thấy các mỏ đá khởi động, họ cũng bắt đầu rục rịch làm ăn. Trên đường ra vào mỏ đá ngang qua khu vực xã họ cất liều, đóng cây làm cổng, cắt cử băng đỏ ngồi chờ lượm tiền

Xe tải ra vào cổng đều phải đóng thuế đường nông thôn 15,000 đồng/chuyến cho xã. Nếu mua giấy 15,000 đồng,  không mua giấy 10,000 đồng cứ vậy mà qua cổng. Mại vô ! Mại vô … vô.

 

Khổ hết biết !

- Nếu xe đi ngã Bà Rịa – Phước Tân – Châu Pha vào 30,000 đồng/chuyến ra 30,000 đồng/chuyến, vị chi 60,000 đồng.

- Nếu đi ngã Tân Thành thì bị Công An chận ở đầu đường Phú Mỹ, qua xã Tóc Tiên, Xả Châu Pha kể như 3 trạm tiền thu thuế hơn 45,000 đồng/ chuyến. đi về 90,000 đồng

Nếu đóng thuế kiểu này chúng tôi không thể nào cạnh tranh được với những mỏ đá thuộc khu vực Long Hương, Thị Vải. Các xe chở đá không tốn lệ phí  đường nông thôn như chúng tôi !

 

Chuyện Long của Bà Rịa và Long của cô An đã kết thúc tốt đẹp.

Nhưng cái dư vị Long cô An để lại làm ấm ức Long Bà Rịa vô cùng. Cái ghế Giám Đốc Công Ty Khoáng Sản này, các chú các anh định trao một ông khác. Sáu Xì lại phong cho “ thằng Bán Tơ ” mới chết !

Dĩa mức gừng, bị phỏng tay trên, những sợi Long của Bà Rịa thề chẳng để yên, cho nên …  !

 

Chưa được bao lâu, cây kim để trong bọc cũng có ngày lòi ra, chuyện này sờ sờ trước mắt bàng dân thiên hạ

Ông Nguyên giám Đốc mỏ đá, hám ăn hơn gấp nhiều lần ông Hồng lại không biết đá hộc, đá 1x2 là thế nào, toàn bộ nhân viên thuộc Công ty khoáng sản chẳng ai biết gì về đá , trừ  Ông Toàn.

Ông Toàn kỹ sư mới ra trường được đề bạt Giám Đốc xí nghiệp khai thác đá Long Hương, háo ăn hơn ma đói. Ăn bẩn ăn bạo vô lường ! quần áo lúc nào cũng bảnh tỏn.

Các đối tác với Công ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu kiện thưa.

Người trong xí nghiệp tố cáo.

Mọi việc được lòi ra, báo chí đua nhau đăng tải trong đó có cả tờ Công An Thành Phố.

 

Các mỏ đá lại bị đình chỉ lần thứ II, mới khởi công chưa được bao lâu, Dàn máy nghiền vừa hoàn chỉnh, đang chạy nghiền thử chưa đi vào sản xuất lại tiếp tục trùm mền. Chờ xử lý ! Khổ hết biết ! Kêu trời không thấu.

 

Tay  Nguyên Giám Đốc Công Ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu , Ông Toàn Giám đốc Xí Nghiệp Khai Thác Đá Long Hương trực thuộc công ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu bị đình chỉ, tiền các quan lấy của nhà nước, của các đối tác lên đến hàng tỷ tỷ đồng, chờ ngày đi tù.

 

Thì đùng một cái Vinaconex nhào vô. Vinaconex là đơn vị kinh tài của Trung ương đảng, do phó Thủ Tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp Lãnh đạo. ( Chổ này chẳng biết đúng sai, nghe sao nói vậy )

 

Các báo đăng tin giựt gân bổng tranh nhau im tiếng. Tờ Công An Thành Phố lải nhải thêm một hai bài mua vui, tự dưng tắt ngủm ?!

Các quan bên tỉnh hợp hành, chỉ thị chợt tắt đài im thin thít, chẳng ma nào dám ho he ! đi học tập hoặc đi về vườn chăn heo chứ  phải chơi !

Hồ sơ tham nhũng, ăn vật tư uống dầu lúc trước,  Hồ sơ cạp đất nuốt đá tại Công Ty Khoáng Sản của đại ca Nguyên được Công An tỉnh đóng gói chuyển về Trung ương. Ông Hồ Văn Niên Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2003 tuyên bố “ làm theo chỉ đạo của Văn Phòng Chánh Phủ có công văn đề nghị”. Xử lý rất đúng nguyên tắc, phong cách xã hội chủ nghĩa  !

Hoan hô Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Phòng Chống Tham Nhũng Nhà Nước có màn chống tham nhũng đẹp hết biết ! trên cả tuyệt vời, rất đáng làm gương tốt cho các đơn vị toàn quốc học tập !

 

Ông Nguyên Giám Đốc, đem Công Ty Khoáng Sản thuộc tài nguyên và tài sản quý hiếm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dâng nạp vào Tài Sản của Vinaconex. Đám Uỷ Ban Tỉnh ngậm bòn hòn nhìn tài sản của Tỉnh được chuyền tay cho Vinaconex một cách khéo léo và ngoạn mục chẳng nói được lời nào. Chúng tôi những nạn nhân chỉ nghe được tiếng chưởi thề của các vị quan chức ở bàn nhậu.

 

Nguyên Giám Đốc Công Ty, Vỹ Kế Toán Trưởng Công Ty và Toàn Giám Đốc xí nghiệp Khai Thác Đá Long Hương được cứu sống. Không phải hạ cánh an toàn mà cất cánh bay cao hơn, xa hơn, tiến nhanh chóng hơn, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn vào … guồng máy lãnh đạo cấp cao hơn nữa.  Không hiểu nổi ! Hiểu chết liền !

Trong phần này cũng xin ngã mũ chào ông Tư Thắng nào đó nghe thiên hạ nói … đã làm cuộc móc và nối thật tài tình !

 

Gần chạm tay đến cửa khám Giám đốc Nguyên, Ông Vỹ Kế Toán Trưỏng Công Ty Khoáng sản Bà Rịa Vũng Tàu được kéo về văn phòng đại diện Vinaconex trên đường Điện Biên Phủ gần cầu Phan Thanh Giản, Sài Gòn thăng quan tiến chức. Thật là vô tiền … khoáng hậu.

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 03/Mar/2012 lúc 9:16pm

Công Ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu “Vu Quy” về với Vinaconex trực thuộc trung ương và họ cắt cử giám đốc mới, cũng dạng “ phó tiến sĩ ” từ tỉnh Hải Dương tiến vào Sài Gòn. Vinaconex, điều chuyển xuống Vũng Tàu. Cuộc Nam tiến thành công vĩ đại !

 

Lại phải làm lại từ đầu, duyệt xét chung chi, các đối tác mệt, mệt cũng không được nghỉ, phóng lao phải theo lao thôi !

Màn hạch hỏi giấy tờ, kiểm tra mỏ, kiểm tra khoan nổ mìn, kiểm tra và kiểm tra.

Nhóm Bát nháo khai thác đá ở mỏ đá Châu Pha gồm :

-         Mỏ đá Phú quý Chị Cẩm làm Giám Đốc.

-         Mỏ đá Tracodi Ông Nam, con không mời mà đến của Vỏ Văn Kiệt

-         Lương Cơ do Cao Thệ giám đốc bù nhìn.

-         Thuận Hiệp do ông Tám Lào ở Bà Rịa.

-         Mỏ đá Lợi Nguyên, cô Nghi làm Giám Đốc

-         Mỏ đá Vân Thành, ông Vân làm Giám Đốc

 

 1- Mỏ Đá Phú Quý, Chị Cẩm làm Giám Đốc

Chị Cẩm trước đây phụ trách vật tư tổng họp cho Uỷ Ban Nhân Dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. Là đệ tử ruột của Nguyễn Tri Thức chủ tịch huyện. Mỗi ngày chủ tịch ký giấy mua hàng có hiệu lực trong ngày, chị cố gắng cầm giấy đó đi được 2-3 chuyến, bán ra lời vô phương. Sau thời gian nghỉ việc đi kinh doanh, tham gia khai thác đá được phân lô số 1/Châu Pha.

Đền bù giải toả xong, biết được khu đất này nằm trong kế hoạch Hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Châu Pha

Thế là bỏ hơn 500 triệu mua mấy mẫu đất sâu trong kẹt núi để trồng cây bạch đàn, sau đó ngài Giám đốc Công Ty Khoáng Sản đền cho mỏ đá ở trong kẹt khu vực khai thác đá Long Hương, lại bỏ tiền ra đầu tư, đào hoài chẳng thấy đá hoá ra là mỏ đất. Khóc ròng !!! đội thư đi đập cửa các nơi.

 

2- Mỏ Đá Tracodi, Ông Nam con của cô gái trẻ đẹp trong chiến khu chờ cống nạp về Bắc Bộ Phủ mà Võ Văn Kiệt lở … đầu tư chuôi. Công ty Tracodi làm ăn rất cơ bản, Đoàn xe tải mới tinh, xe cuốc, xe xúc trong thùng, công việc khai thác đang xúc tiến mạnh mẻ, bổng khựng lại, vì mỏ khai thác nằm trên cửa đập của Hồ Chứa nước Châu Pha phục vụ sản xuất. Công việc nổ mìn sẻ ảnh hưởng đến đập nước, giải toả hơn 25 mẫu để đó cho cỏ mọc hoang.

 

3- Mỏ đá Lương Cơ, Cao Thệ làm Giám đốc bù nhìn, giải toả 75 mẫu đất cộng thêm hơn 25 mẫu núi, trên nguyên tắc khu vực nổ mìn cách nhà dân 350 mét.

- Công nhân xây cất cơ xưởng, nhà trại, văn phòng

- Xe cuốc, xe xúc, xe ủi.

- Đoàn xe tải.

- Khai hoang, làm đường lên núi, mở vĩa.

- Nhà máy phát điện, bồn dầu

- Lấp ráp máy nghiền sán đá 500m3/giờ

 

4- Mỏ đá Thuận Hiệp do Ông Tám Lào làm chủ, mỏ đá này nhỏ, chỉ xí phần để bán lại vì không khả năng tài chánh, sau bán lại cho mỏ đá Thuận Lập ngoài Hàm Thuận Nam,  Phan Thiết. Được đổi tên là Châu Thuận

 

Mỏ đá tới đây kể như hết, ngài Giám Đốc thương các đại gia muốn khai thác đá mà không biết trông cậy vào ai, ngài bèn làm đại thêm 2 mỏ đá nữa

 

5- Mỏ đá Lợi Nguyên, do Đài Loan bỏ tiền nhờ cô Nghi, thông dịch đứng tên Giám Đốc, đầu tư rất căn bản, quản lý tốt.

 

6- Mỏ đá Vân Thành, do ông Vân làm chủ, Bà chị vợ Việt Kiều Mỹ bỏ vốn đầu tư. Vị này thấy người ta “ ăn khoai, bèn vác mai mà chạy” khu vực mỏ bằng bàn tay, nào suối chảy, nhà bát giác ngồi nhậu, trồng hoa kiểng, chúa nhật chở gia đình xuống ăn uống vui đùa như đi Picnic. Mời ông bạn nhậu tên Thành về làm Giám Đốc cả hai chẳng biết gì về đất đá.

 

Công nhân làm việc ì xèo thì được lệnh Uỷ Ban Tỉnh ngừng hoạt động.

 

Như vậy khu vực này gồm 6 tên cùng khổ ôm nhau chịu chết, hằng ngày ngóng tin đi về từ Châu Pha, Bà Rịa qua Vũng Tàu 100 km đi về.

- Mùa nắng bụi đỏ tám phương trời. Đất đỏ, cây đỏ, xe đỏ, người đỏ. Và nước mắt cũng đỏ !

- Mùa mưa toàn bộ đường đi từ Nhà máy nước Bà Rịa đến xã Châu Pha đều sình lầy nước đọng. Đi đường gặp lúc đang mưa, khu vực xã Phước Tân trên núi nước đổ xuống như thác con đường thành sông lớn, nhiều khi lọt xuống ổ voi nước ngập đến cổ người, xe thì mất hút. Rơi nước mắt sình !

 

Một năm nay những cơn ho kéo dài chẳng dứt, Bác Sĩ Nguyễn Long Trung chuyên khoa phổi phòng khám phía sau Nhà thờ Huyện Sĩ, khuyên tôi chuyển nghề khác nếu muốn hết ho.

 

Tôi về Sài gòn, các bạn tôi ở lại ngồi nhìn tài sản hao mòn dần.

Nghề khai thác mỏ, ông cha đã truyền khẩu cho đám hậu sinh; “ nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá “ mau giàu cũng mau mạc !

 

Các chủ mỏ tranh nhau rao bán

- Chị Cẫm đất giải toả, không cho khai thác, đưa ông em ở Bạc Liêu lên trồng vườn, nhưng chắc chẳng yên đâu vì đây là khu vực chứa nước Hồ Châu Pha

- Mỏ đá Tracodi ngay của đập nước, đành bỏ hoang

- Mỏ đá Thuận Hiệp, Tám Lào bán cho Hàm Thuận Nam

- Mỏ đá Lương Cơ, bán cho người khác

- Mỏ đá Lợi Nguyên cũng sang nhượng

- Mỏ đá Vân Thành, cũng bán, hiện nay ông Vân định cư ở Mỹ

 

17 năm trôi qua 6 mỏ đá thay phiên chuyền tay nhau  đến 2 - 3 đời chủ, khi ngồi viết những dòng này, vẫn còn bị ngưng sản xuất.

 

Núi Đất trước đây là rừng cao su căn cứ đóng quân của lính Úc được xây dựng rất bài bản đường xá được lấy từ đá của Núi Đất.

Sau năm 1975 địa phương khai thác đá bán cho dân chúng xây dựng, Ông Hồng giám đốc đời thứ nhất bằng giấy tờ có dấu mộc đỏ cướp của người ta.

Puzolan là  một loại đá được kết tụ từ tro núi lửa, pha trộn trong sản xuất xi măng từ 20-30% . Trước đây đã bán cho xi măng Sao Mai chất lượng rất tốt.

 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trương lấy lại. Ông Đoàn Hồng Vinh từ Hải Dương vào thay Ông Nguyên làm Giám Đốc Công Ty khoáng sản Vinaconex . Tiền thân là Công ty khoáng sản Bà Rịa Vũng Tàu .

Ông Giám đốc Vinh nghe nói năm 2011 đã chống lệnh chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng căn cứ theo kết luận của Thanh Tra Chính Phủ về việc chuyển giao Núi Đất về lại Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng là Luật Vua thua lệ làng. Hết biết !!!

 

Ông Vũ trước đây là Trưởng phòng Khai Khoáng của sở Công Nghiệp

Nay làm Phó Giám Đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, giải quyết kiện thưa tận đến bây giờ. Cuộn chỉ rối !

 

Trở lại Mỏ đá Châu Pha, đây là khu vực quân sự, khoan sâu trong núi Bao Quan dùng để cất dấu “ đồ chơi ” rất quan trọng ! Thật sự khu vực này không được phép khai thác.

Sở dĩ được khai thác vì nó là biểu tượng thể hiện lòng THAM của Ông Hồng con trai vị Đại Tá quân đội, Giám Đốc Công Ty Khoáng Sản Bà Rịa Vũng Tàu và sự nể nang của các chú các anh lãnh đạo tỉnh, để ông Hồng thực hiện NHŨNG nhiểu các đối tác.

Khổ nạn kéo dài cho tận đến bây giờ. Không còn là của riêng 6 vị trước đây mà của chung của dân chúng khu vực xã Phước Tân, Châu Pha và Tóc Tiên cùng quý vị lãnh đạo đáng kính của tỉnh.

 

Cơn ác mộng 17 năm chưa biết đến bao giờ “ Nhất phá Sơn Lâm !”

 

Cao Thệ

IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2012 lúc 9:52pm

NUÔI TÔM

Nhì Đâm Hà Bá, cuộc giết người tập thể

 

Nghỉ việc ở mỏ đá Bà Rịa về Sài Gòn mang theo những cơn ho “long trời lở đất” bạn bè tôi nói vậy ! Mà không ho sao được, bụi đường, bụi đá hít thở hằng ngày, cái khẩu trang chỉ làm tăng thêm vi khuẩn có hại chứ chẳng được tích sự gì.

Tôi nghĩ mình nên tìm việc ở những nơi không khí trong lành để tống khứ bụi đá, bụi đường đã mọc gốc mọc rể trong từng khí quản, phế nang ở hai lá phổi của tôi.

 

Rất may mắn được người bạn giới thiệu Ông Trần Kia chủ của nhiều chợ Viễn Đông bên CaLi. Ông đã thành lập công ty Duyên Hải nuôi trồng thuỷ sản tại Giồng Nhản Bạc Liêu, trên một diện tích hơn 300 Ha.

 

Mạnh dạn nhận lời vì việc nuôi tôm công nghiệp, tôi có thời gian thực tập thực sự, từ việc sản xuất tôm giống cho đến nuôi.

Số là trong một lần đến chơi nhà Ông Chín Hiếu Chủ Tịch tỉnh Tiền Giang vào năm 1989-1990 gì đó tôi gặp Hùng Liều đang thao thao bất tuyệt về nuôi tôm công nghiệp rất mới ở Việt Nam, ông  Hiếu nhỏ con ngồi bó gối trên ghế im lặng chăm chú nghe. Ông Hùng Liều oang oang vẽ ra viễn cảnh sáng lạng, chắc qua đó vay tiền làm dự án.

Hùng Liều điểm đặc biệt trong một câu nói 10 tiếng thì dùng chữ Đan Mạch hết 6, hôm nay ông không nói tiếng Đ…M…nữa,  trừ những lúc không thắng lại kịp nên văn nói thật là lũng cũng đến tội nghiệp !

Tôi mê ngay cái món Nuôi tôm Công Nghiệp từ đó.

Sau này tại nhà Bà Ba Thắng Bí Thư Thành Uỷ Thành phố Mỹ Tho tôi cũng gặp Ông Hùng Liều nhiều lần, lần nào cũng nói về nuôi tôm công nghiệp với những dự án trong mơ

Sau cùng Ông cũng kết hợp được với Hậu cần Công An tỉnh Tiền Giang, hợp đồng với Nông Trường II ở Cà Mau, nuôi tôm quãng canh và Bán Công Nghiệp.

Tôi theo ông lên Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thuỷ Sản II được giới thiệu với Ông Nguyễn Việt Thắng, sau Ông Thằng ra Hà Nội làm Thứ Trưởng Bộ Thuỷ Sản, Ông Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hảo lên thay làm Giám Đốc từ ấy đến nay.

 

Trong lúc nghỉ ở nhà khách của Viện, tôi quen một số vị Kỷ Sư nuôi trồng Thuỷ Sản ở ngoài Bắc vừa tốt nghiệp được chuyển vào đang nghỉ tại đây chờ  phân công.

Được tham quan Trung Tâm Quốc Gia Giống Hải Sản Nam Bộ trên đường Thuỳ Vân, Bãi Sau thành phố Vũng Tàu. Các vị hướng dẩn thăm Trại Ươm giống Tôm Càng Xanh do Nhật Bổn Đầu Tư và chuyển giao bên Nước Ngọt, Long Hải. Những bể đẻ mênh mong chứa đến 24m3 nước, ở Việt Nam không thực hiện được sau này trại ươm giống biến thành Khách Sạn Thuỳ Dương ?!

Với sự hiểu biết lam nham qua sách vở được Ông Hảo và các bạn Kỹ Sư trẻ tặng, Hùng Liều mời tôi xuống Khâu Hàng Cửa Hố, Cà Mau nuôi tôm Sú Công Nghiệp. Tánh tò mò học hỏi lại được mấy vị Kỹ Sư trẻ do Viện II phân công xuống Cà Mau thực tập rủ rê tôi làm chuyến đi xa, lần đầu tiên nuôi 1 Ha thu hoạch 2 lần được khoảng 1,9 tấn. Báo chí, truyền hình Cà Mau thời đó ca ngợi hết lời.

Bị các bạn phản đối vì cho rằng tôi không thể nào hạp với Hùng Liều, nên sau đợt thu hoạch tôi trở về Sài Gòn. Hết hợp đồng Hùng Liều về Vàm Láng nuôi tôm, được Thủ Tướng Võ Văn Kiệt xuống tham quan.

Gia đình lùm xùm sau đó Hùng Liều Bắc tiến về quê hương Quãng Ninh nuôi tôm thất bại, lại trở về Vàm Láng tiếp tục sự nghiệp nuôi trồng thuỷ sản đến nay.

 

Trở lại việc xuống Công ty Duyên Hải vì có một số vốn hiểu biết về nuôi tôm, tôi mạnh dạn tiến về Bạc Liêu.

Công Ty Duyên Hải, chuyên nuôi trồng Thuỷ Sản tọa lạc tại ấp Giồng Nhản xã Hiệp Thành, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tổng Giám Đốc:  Trần Kia

Giám Đốc : Hai Thức

Phó Giám Đốc thường trực:  Thời

Kỹ thuật nuôi trồng : Ông Kỹ Sư Danh mới ra trường

Kỹ thuật Cơ Khí : Ông Sáu

Phòng nhân viên : Ông Ánh

Về sản xuất toàn bộ 318 Ha được chia làm 4 khu A, B, C, D

do 4 vị trưởng khu quản lý

Khu A gồm 5 ao được đánh số : A1, A2, A3, … A5

Khu B gồm 11 ao, B1, B2, B3, …. B11

Khu C gồm 8 ao lớn và 23 ao/1ha

Khu D gồm 11 ao lớn D1, D2, D3, …  D11

 

Tôi được Ông Hai Thức, Giám Đốc công ty giới thiệu các phòng ban, khu sản xuất. trong tuần lể đầu, tôi đi giao thiệp tiếp xúc các nơi sau cùng quyết định về lại Sài Gòn.

Lý do :

- Công ty Duyên Hải có đầy đủ phòng ban, chức danh nhưng không phải là công ty, mà là một gia đình chứa đầy tệ nạn xã hội, cờ bạc đi đâu cũng bắt gặp.

- Uống rượu bất kể ngày đêm từ Giám Đốc, Trưởng khu cho đến nhân viên quèn.

- Tài sản vật tư sử dụng bừa bải ta có thể lượm được ở mọi lúc mọi nơi.

- Một Công ty Nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất nước và cả vùng Đông Nam Á mà phải mua thức ăn cho tôm ở của hàng bán thức ăn tại Xã Hiệp Thành.

- Xách can mua dầu hằng ngày để chạy hơn 500 máy nổ F10 quạt nước, và một đoàn xe nào là xe cuốc xe ủi trên 10 chiếc.

Còn nhiều nữa những bất hợp lý … Thật là hết biết !!!

Tôi từ giả ra về trong sự ngở ngàng của Ban Giám Đốc.

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 07/Mar/2012 lúc 9:53pm
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 09/Mar/2012 lúc 5:39pm

Đang trong coi một trạm thu mua Hải Sản cho một người bạn ở Chợ Bến Đình Vũng Tàu. Khô cá bò thời gian này rất hút hàng, chánh phẩm xuất đi Nhật, Đại Hàn thứ phẩm bán trong nước các quan rất thích món này. Nguyên liệu sản xuất khô cá bò lá loái cá nhỏ khoảng ngón tay cái, người đánh bắt phải đi thật xa, vượt qua hải phận Indonesia mới có loại cá lớn và rất nguy hiểm, đang yên vị tại Vũng Tàu.

 

Một hôm nhận được điện thoại của Trần Kia, ông mời tôi qua Thái Lan du lịch, nhân dịp ông đang ở bên ấy. Tôi từ chối và ông hẹn gặp ở Việt Nam.

 

Trần Kia gọi điện cho biết ông đã đến Sài Gòn đang ở tại khách sạn New World, lầu 14, phòng President. Hình như phòng này Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đã ở khi ghé thăm Sài Gòn.

Theo lời đề nghị của Ông Kia nhân viên tiếp tân đưa tôi lên đến tận phòng.

Căn phòng như một ngôi nhà với đầy đủ các phòng. Ông tiếp tôi tại phòng khách chánh sang trọng rộng mênh mong, mùi hương đồng cỏ nội lan man hoà quyện trong không gian ấm cúng. Đập vào mắt tôi người đàn ông hơn 90 kg bước những bước chân nhẹ nhàng trên thảm, chiếc đầu rất to trên cổ nở lớn như cột đình vững chắc, âm thanh ông phát ra như tiếng sư tử gầm, nếu chuẩn đầu, lổ mũi to thêm chút nữa như mũi sư tử thì hợp cách biết bao, sự nghiệp của ông có vần đề lần thứ nhất khi vận hạn vào Sơn Căn đến Tỵ Lương ứng với độ tuổi từ 40 - 45 lần thứ hai khi vận hạn đến Chuẩn Đầu xuống Nhân Trung, ứng với độ tuổi 48 đến 57 tuổi, một lần nữa ông có cơ hội phá sản và gia đình không yên ổn. Hiện tại ông đang tuổi 47.

 

Ông nói cho tôi nghe tình hình công ty.

- Hướng phát triển sẽ giải toả thêm 509 Ha nằm trên xã Vĩnh Trạch Đông cộng với 318 Ha hiện hữu.

- Ý tưởng nuôi và sản xuất tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam

Tôi thấy ông thật sự có tình cảm chân thành với người dân cùn khổ trên mãnh đất quê hương Bạc Liêu của ông.

Tôi bằng lòng về Duyên Hải nhưng phải cải cách, ông nhất trí như vậy, cải cách để sống còn và phát triển.

Trong Ban Giám Đốc và những vị nắm quyền hành chủ chốt tại công ty trừ Ông Danh kỹ sư ra, không ai vượt qua trung học, ( lớp 9 )

Lại làm việc trong môi trường đòi hỏi nhiều kiến thức này. Việc thành công là do số trời !

 

Quảy gói lên chiếc xe Kawasaki 250cc tôi phóng thẳng về Bạc Liêu lần thứ nhì

Vừa vào địa phận tỉnh Sóc Trăng điện thoại reo vang, tới đâu, tới đâu làm tôi nôn nóng, sáu tháng nay tôi cũng muốn nhìn lại không gian hôm nào, thật lòng tôi rất thích làm việc ở Bạc Liêu, khu đất sản xuất nằm sát biển, không khí trong lành, nhân viên đa phần người Miên chân thành chất phát, các bạn trên văn phòng thì xem nhau như người trong gia đình, có những phiên hợp vì công việc tranh cải dữ dội nhưng vẫn là anh em, thật là tuyệt. Bản chất 100% Nam Kỳ cục !

 

Một bàn rượu thịt tôm cá ê hề, Ông Trần Kia các quan chức có mặt đầy đủ

- Vào đây, vào đây

Sau màn giới thiệu tưng bừng hoa lá. Rượu XO được khui, tiếng nói cười rơm rã, anh em chú bác vang trời thâu đêm, suốt sáng. Sau màn trình diện tôi được dìu vào phòng khách, giường êm nệm ấm.

Hôm sau chưa tỉnh rượu, ông đưa tôi cây thước dây 50m và một công nhân nhờ tôi đo vẽ lại toàn bộ các ao đầm trong công ty kích thước chính xác, trong vòng 7 ngày.

Ngày thứ 5 tôi đã cơ bản hoàn thành, bản đồ với tỷ lệ 1/2000 được treo trong phòng họp, việc phân công, giải trình công việc rất thuận lợi, xe cuốc, xe ủi, xe xúc làm việc ở đâu, các máy quạt nước được lắp đặt ở địa điểm nào trên ao, các khu làm việc, chòi canh đều được thể hiện. Chỉ cần nhìn lên bản đồ là rỏ mồn một.

 

Một cuộc họp Ban Giám Đốc được tiến hành, Trần Kia phong cho tôi chức Phó Giám Đốc đặc trách Kế Hoạch Kinh Doanh Sản Xuất.

Tôi quyết liệt từ chối vì người mới lại chưa có công trạng, tôi chỉ xin được chức phó phòng hoặc trưởng phòng là được.

Sau cùng BGĐ chấp thuận cho tôi chức Trưởng phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Sản Xuất.

Nhiệm vụ:

- Thiết kế ao đầm, quy hoạch khu vực sản xuất 509 Ha tới đây giải toả trên xã Vĩnh Trạch Đông, trình BGĐ, TGĐ duyệt xét.

- Thiết kế lại các ao tôm Khu A, B, C, và D.

- Nghiên cứu lấp đặt lại hệ thống quạt nước trong các ao tôm

- Xem xét, tổng kết chỉ tiêu các vật tư phục vụ sản xuất.

- Liên Hệ Viện II nuôi trồng thuỷ hải sản để nắm tình hình xin nhập con giống mới không có trong danh sách Bộ cho phép.

- Liên lạc Bộ Thuỷ Sản xin nhập tôm giống thẻ chân trắng sạch bệnh từ trung tâm giống Hawai , Mỹ

- Lập dự án và thiết kế ao nuôi tôm thẻ chân trằng bố mẹ chuẩn bị sản xuất giống

- Thành lập trại giống sản xuất tôm thẻ chân trắng.

Công việc nhiêu khê mà phòng Kế Hoạch Kinh Doanh, trưởng phó phòng và nhân viên chỉ mình tôi. Thiệt là khổ nạn !

 

Cuộc cải cách dần dần được bắt đầu

-         Trước hết Giám Đốc Hai Thức nghỉ Hưu

-         Ông  Thời PGĐ , đảm nhiệm Q. Giám Đốc

-         Ông Kỷ Sư Danh trường phòng Kỹ Thuật lên Phó Giám Đốc Kỹ Thuật nuôi trồng

-         Ông Sáu Trưởng phòng Kỹ Thuật Cơ Khí, lên PGĐ kỹ thuật cơ giới

-         Ông Nghị trưởng khu C lên PGĐ Sản Xuất

Ông Đoàn Dũng Tốt Nghiệp Quốc Gia Hành Chánh trước 75 định cư ở CaLi cùng tôi săn tìm Giám đốc nhưng không ai có khả năng, tạm giao Ông Thời Q Giám Đốc vì đạo đức tốt nhất.

 

Sự chống đối trong Tỉnh Uỷ, nhưng cuộc giải toả 509 Ha vẫn tiến hành. Dân bắt đầu trồng thêm cây, Chánh quyền và Công Ty kiểm kê đất ở và cây trồng.

Thực tế chỉ có một ít nhà sống trên khu đất giải toả đa số đã về lại thành phố vì đây là khu vực kinh tế mới.

Uỷ Ban đền Bù giải toả tỉnh đã kiểm kê trước đó, người Công Ty chỉ đi kiểm tra là xong.

Khu 509 Ha tôi thiết kế xây dựng làm 3 đợt

1- Đào kinh cắp, thoát nước chung quanh và trong khu vực nuôi

- Chia toàn khu đất thành 4 lô, được đánh bằng số: Lô 1, Lô 2, Lô 3 và Lô   4 có 8 ao lớn

2- Chia  8 ao lớn thành 16 ao

  - Ưu tiên hoàn thành các ao 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f và 2a, ab, 2c, 2d, 2e, 2f

  - Nuôi công nghiệp thả thưa ở các ao lô 1 và 2

  - Các ao còn lại diện tích lớn chủ yếu nuôi quảng canh,

3- Tiến hành các ao lô 3 và 4 . các ao 3d, 3e ,4d và 4e nuôi quảng canh.

  - Vừa xây dựng vừa sản xuất, hoàn tất, trong vòng 5 năm

 

Cao Thệ



Chỉnh sửa lại bởi cao the - 10/Mar/2012 lúc 8:28am
IP IP Logged
cao the
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 15/Jul/2011
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 589
Quote cao the Replybullet Gởi ngày: 15/Mar/2012 lúc 10:12am

Các Thủ Tục xin nhập con giống được Bà Trần Thị Miêng Phó vụ Trưởng Vụ Kế Hoạch Bộ Thuỷ Sản hướng dẫn đã xong. Gởi ra Bộ Thuỷ Sản xét duyệt.

Phó Thủ Tướng Nguyễn Công Tạn rất nhiệt tình hưởng ứng.

Một cuộc phản biện được tổ chức tại Viện II kết quả đa phần là tốt đẹp, điều quan ngại của các nhà khoa học là :

-         Bệnh  Taura ( TSV- Taura Syndrome Virus )

-         Bệnh đóm trắng  ( WSSV- White Spot Syndrome )

đã giết chết các cường quốc nuôi tôm thẻ chân trắng ở Trung Mỹ như Venezuela, Ecuado .v.v…đến nay chưa gượng dậy nổi !

 

Nhân đây sơ lược giới thiệu về Tôm Thẻ chân trắng:

Tên khoa học: Penaeus Vannamei

Nguồn gốc : Vùng biển Đông Thái Bình Dương khu vực Trung Mỹ, được nuôi nhiều nhất ở Venezuela, Ecuador, Mexico và Brazil ở Á châu Đài Loan, Trung cộng và Thái Lan, Mã Lai  . . .

Tôm thẻ chân trắng là loài tôm nhiệt đới,

- Độ mặn thích hợp từ 0,5 đến 45%o

- Chịu được nhiệt độ từ 15 đến 33 độ C

- Nuôi thả với mật độ cao từ 50 đến 250 con/m2 nhưng tốt nhất 50-  75con/m2

- Thời gian nuôi : 80 ngày

- Hệ số chuyển hoá thức ăn 1,1 đến 1,3

Với các tiêu chí trên Tôm thẻ chân trắng rất thích hợp với môi trường ở VN

 

Bộ Thuỷ Sản chấp thuận cho Công Ty Duyên Hải nhập đợt đầu 1,000,000 con giống Tôm thẻ chân trắng sạch bệnh từ Viện Hải Dương Hawai, Mỹ.

Đợt đầu tiên 100,000 con giống được về đến Phi Trường Tân Sơn Nhất, rắc rối lại xảy ra do cục vuông vuông không đủ chất lượng. Nào phải đêm giống đi kiểm nghiệm ở chi cục ôi thôi trăm thứ. Gần 10 tiếng nằm chờ hải quan kiểm từng thùng, từng thùng. Cuộc rước người đẹp thẻ chân trắng từ Mỹ rất hoành tráng, tiền hô hậu ửng rộn ràng, Những trạm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh trên đường đi qua từ Sài Gòn đến Bạc Liêu thông báo cho nhau. Quý vị lãnh đạo chi cục, hồ hởi ngồi chờ cục vuông vuông thăm hỏi nhiệt tình thật là ấm lòng các cán bộ nhân viên công ty hộ tống.

 

Tại Công Ty ao A5 và A6 được chuẩn bị hơn tháng nay, nào lấy nước, sát trùng, cấy tảo, rảy vôi trên bờ , lám rào chắn địch hại, giăng đèn sáng rực cả một góc trời, Chủ ao nổ máy quạt nước sục khí, cánh quạt quây nước văng trắng cả ao. Chung quanh ao A5 nhân viên lập 4 điểm bắt cầu thả giống, rào chắn để ngâm bao giống trong ao cho cân bằng nhiệt độ,  các anh thông số kiểm tra pH, độ mặn …. ở ao và sẽ đo cả trong bao tôm giống …. thôi thì trăm thứ.

 

Nhân viên lui tới đợi chờ đón rước từ Bạc Liêu đến Giồng Nhản xe honda phóng tới phóng lui ào ào. Như ngày hội lớn.

Một đội vận chuyển được hình thành để chuyển tôm giống từ xe tải đông lạnh về ao A5

Đêm vui biết bao, nhân viên các phòng ban không thiếu người nào

Sau cùng cuộc hành trình vất vả đầy tốn kém đã về đến mức ăn thua

Vận chuyển về ao các em tôm thẻ chân trắng được đưa lên đưa xuống nhẹ nhàng như nâng trứng hứng hoa.

Gần 6 giờ sáng hoàn thành công việc, một thành tựu trên cả truyệt vời, các cô chân trắng tý hon làm cuộc viển du nữa vòng trái đất làm cho chú bác mệt đừ.

Ao A5, trở thành khu vực nội bất xuất ngoại bất nhập.

 

Thời gian này công ty có nhiều thay đổi. Trưởng phòng kỹ thuật bị thôi việc, BGĐ chỉ định tôi kiêm nhiệm thêm, trong coi 2 trại giống Tôm sú. Chịu trách nhiệm về nuôi tôm bố mẹ và sản xuất con giống Tôm thẻ Chân Trắng.

 

Các nàng Chân Trắng lớn nhanh như thổi trong thời gian đầu, trọng lượng 1gr, 3gr và 6gr…phòng kỹ thuật nuôi trồng báo cáo hằng ngày làm vui lòng các vị lãnh đạo

Từ lúc các nàng được 22 ngày tuổi bắt đầu ho hen bệnh hoạn,

Chủ ao thỉnh thoảng vớt được vài em trôi nổi thân thể tươi hồng, tấp vào bờ hoặc trên lưới thức ăn

Tôi để ý thấy chu kỳ 30 ngày cộng trừ 5 ngày là các em bị nhức đầu sổ mũi, một số em không qua khỏi phải bỏ mình nơi xứ lạ.

Tập tính của các em là hay đi ăn đêm, ban đêm người đi trên bờ ao các em dưới nước bún rào rào, rớt xuống lủm chủm.

Trọng lượng đạt được 12 gr các cơ quan đoàn thể, các đơn vị truyền thông Báo, Đài Truyền Hình trong ngoài tỉnh tham quan nhộn nhịp.

Đường ra ao A5 xa xôi lại phải qua cầu, các phái đoàn đi lại thật vất vả, chúng tôi bắt đầu di dời các nàng chân trắng về các ao ; G1, G2, G3, … G6 để thuần dưỡng thành tôm bố mẹ . Tiện cho việc canh phòng và các phái đoàn tham quan.

 

Thả nuôi 100.000 giống. khi vớt lên được gần 70,000 con, tỷ lệ sống đạt 60-70 %. Kết quả rất tốt

 

Chúng tôi tiếp tục nhập về cho đủ số 1,000,000 giống. Nuôi tại 4 ao khu B, 3 ao khu D và 2 ao G7, G8

Công việc xây dựng trại sản xuất tôm giống Thẻ Chân Trắng được hình thành.

-         Hồ trử nước

-         Hồ chứa nước mặn

-         Hồ xử lý , cấp nước

-         Hồ nuôi tôm bố mẹ

-    Bể đẻ

 

Cao Thệ
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 14 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.156 seconds.