Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Thơ Văn
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn
Message Icon Chủ đề: Giong hat em ! Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 10 phần sau >>
Người gởi Nội dung
HEICHPE
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 17/Sep/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 474
Quote HEICHPE Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 9:30am

Không! Không! Em ẩn hiện là giai nhân

Em đến là tiên nga hay thiên thần,

Em đem lại mùa xuân

Không phải Dông lạnh buốt!!!

Là mùa Xuân hay Thu thơ mộng,

Để mãi mãi  Ta (Lộ Công) nhớ em , em nhé.....ha...ha....haClapClapClapClap

                        PH 


Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 17/Nov/2010 lúc 9:31am
IP IP Logged
Huy-Tưởng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 15/Aug/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 164
Quote Huy-Tưởng Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 9:59am
[Trích-dẫn từ :Hoang_Ngoc_Hung]

Thầy Hùng thâm-thúy lắm, đúng thật, dù ở bất cứ  tuổi nào thì mình cũng sẽ có nơi để hội nhập được. Trong hình nầy có phải mấy người nầy đang chuyễn qua thế Lãm tước vỹ của Thái-cực-quyền phải không thầy?? Trường nầy ở đâu vậy?? H.T. rất vui khi thấy thầy trở lại với diễn-đàn
 
Huy-Tường
mhth
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 5:18pm
 
Chào các anh Phan Hữu , Lộ Công Mười Lăm, Hoàng Ngọc Hùng ,Trần Kim Báu , Huy Tường và các chị Xuân Phương , Lan Huỳnh....
Lâu quá PT không vào trang này , nay nhờ các anh lật trang này lại nên PT xem thấy vui vui , bèn góp mật đây.
Các anh và các bạn có muốn thấy một nàng thơ thật mờ ẩn không ??
Đây !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 17/Nov/2010 lúc 5:24pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 5:33pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ HEICHPE

Không! Không! Em ẩn hiện là giai nhân

Em đến là tiên nga hay thiên thần,

Em đem lại mùa xuân

Không phải Dông lạnh buốt!!!

 
Đây nữa nè anh HP và Lộ Công !
Em không phải giai nhân hay tiên nga thiên thần gì hết,
mà chỉ là 1 con ma quần áo tả tơi thôi.
Chẳng hay anh PH hay LC đứng kế bên con ma đó vậy???
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 17/Nov/2010 lúc 5:34pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
mykieu
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 10/Jun/2009
Thành viên: OffLine
Số bài: 3471
Quote mykieu Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 6:20pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

[QUOTE=HEICHPE]
 
mà chỉ là 1 con ma quần áo tả tơi thôi.
 
 
 
"Con Ma"oi,
"Con Ma" này xinh và dễ thương quá đi , cho mk làm quen và kết bạn với nhe "Con Ma"  Smile
 
"Ma" ơi , vào đây http://www.gocong.com/forums/forum_posts.asp?TID=3501&PN=2 coi nè , mk đã  run sợ chạy rùi, hẹn..... 10 năm mà "người ta"... hỏng phải , mà... tới "mấy người ta" lận đó ... dí theo quá trời luôn hà Cry  làm sao bi giờ "Con Ma" ơi i i i.... Cry
 
Nhà thơ ThyLanThao thì  ..."cứu nhau chi lại bằng mười... hại nhau"  Cry  , phong cho mk "huyền đai đệ nhất đẳng" , tưởng đâu..."mấy người ta" ngán , ai dè.... còn bị chọc quê nhiều nữa Cry .  Đã "phong tặng" thì.... hà tiện  làm chi hỏng biết !? .... phong luôn .... đệ tam.... đệ tứ.... đệ ngủ đẳng hay.... "ngoại đẳng" luôn đi , biết đâu "mấy người ta" .... ngán ! ( mà trong "nghề võ" có ...."cái đẳng" nào là "ngoại đẳng" không nhỉ , nếu hỏng có thì.....xí bỏ nhe  Tongue)
 
"Ma" ơi, hay là "Ma" nhát "mấy người ta" kia đi nhe , biết đâu có kết quả.   Mà nhớ phải làm mặt... ngầu kìa, chứ mặt xinh đẹp như vậy là tụi mình ....'thua thảm hại' luôn đó  Wink.
 
Cứu bồ !...cứu bồ !... CryCryCry
mk
IP IP Logged
trankimbau
Moderator Group
Moderator Group


Tham gia ngày: 02/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 424
Quote trankimbau Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 8:18pm
 
  Thôi hãy làm ma để quên người
  Lánh xa trần thế lắm nhiêu khê
  Non bồng nhược thủy hồn phiêu bạt
  Nương cánh phù vân mỉm miệng cười
kb
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 9:58pm
 
Em muốn làm ma để yêu người
Non bồng nước nhược thỏa niềm riêng
Thế giới bên kia không hờn tủi
Nương bóng bên ai suốt một đời


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 17/Nov/2010 lúc 9:59pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Phanthuy
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 01/Jun/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 960
Quote Phanthuy Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 10:07pm
 
"Ma" ơi, hay là "Ma" nhát "mấy người ta" kia đi nhe , biết đâu có kết quả.   Mà nhớ phải làm mặt... ngầu kìa, chứ mặt xinh đẹp như vậy là tụi mình ....'thua thảm hại' luôn đó  Wink.
 
Cứu bồ !...cứu bồ !... CryCryCry M.K
 
 
[/QUOTE]
Mỹ Kiều ơi , PT đã cứu bồ rồi đó thấy chưa ?Big%20smile
Con ma này tưởng mặt như vậy là ngầu rồi đó chứ.
Vậy chưa nhát được ai à??
How about this picture?
Con ma này còn được hỗ trợ thêm 2 tài nhân.
Chưa chắc là tụi mình thua thảm hại đâu nha MK
Chờ xem !
 
 


Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 17/Nov/2010 lúc 10:51pm
PhanThuy-CA
IP IP Logged
Hoàng Dũng
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 08/Nov/2008
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 592
Quote Hoàng Dũng Replybullet Gởi ngày: 17/Nov/2010 lúc 11:23pm
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

 
Em muốn làm ma để yêu người
Non bồng nước nhược thỏa niềm riêng
Thế giới bên kia không hờn tủi
Nương bóng bên ai suốt một đời


Ma thật dễ thương , rất khác người
Nhất là cái miệng thật xinh tươi
Hồ thu sóng quyện vào thơ phú
Ánh mắt chao nghiêng , quyến rủ đời ...

Hoàng Dũng


.

Đầy ly cạn , ru đời biệt xứ
Cạn ly đầy , quên kiếp lưu vong
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 18/Nov/2010 lúc 12:04am
~::Trích Dẫn nguyên văn từ Phanthuy

[/QUOTE]
 
Đây nữa nè anh HP và Lộ Công !
Em không phải giai nhân hay tiên nga thiên thần gì hết,
mà chỉ là 1 con ma quần áo tả tơi thôi.
Chẳng hay anh PH hay LC đứng kế bên con ma đó vậy???
 
 
Ma mà áo rách tả tơi cũng đẹp lắm rồi. Chứ ma nầy không áo mà còn xương không đây!!!
Chắc lạnh lắm.
 
 
 
 
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 04/Dec/2010 lúc 7:40pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 10 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.148 seconds.