Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Tổng Quát :Chúc Mừng - Chia Buồn - Cảm Tạ  
Message Icon Chủ đề: NGÀY MỚI BÌNH AN HẠNH PHÚC Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 322 phần sau >>
Người gởi Nội dung
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 03/Nov/2023 lúc 10:28am

ĐỪNG BAO GIỜ GHEN TỊ VỚI HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC   <<<<<<

Japan%20Autumn%20Itinerary:%20Best%20Places%20to%20Visit%20in%20Fall%20•%20Hoponworld



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 03/Nov/2023 lúc 10:30am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 08/Nov/2023 lúc 10:00am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 10/Nov/2023 lúc 4:15pm
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 14/Nov/2023 lúc 6:06am

XIN HÃY CỐ GẮNG   <<<<<<



Beautiful%20Autumn%20In%20Japanese%20Garden%20With%20Colorful%20Maple%20Trees,%20Kyoto,%20Japan%20%20Stock%20Photo,%20Picture%20and%20Royalty%20Free%20Image.%20Image%2078580776.


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 14/Nov/2023 lúc 6:07am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 16/Nov/2023 lúc 11:40am

12 Lời Khuyên Để Tránh Phạm Sai Lầm Trong Cuộc Đời


Cổ ngữ có câu: “Con người đâu phải thánh nhân, ai là người không lầm lỗi”, điều quan trọng là luôn biết nhìn lại, sửa chữa sai lầm và học hỏi. Những lời khuyên dưới đây được đúc kết từ những lời răn dạy của người xưa, hiểu rõ những lời khuyên này sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta tránh phạm phải nhiều sai lầm trong cuộc đời.


1. Suy nghĩ kỹ trước khi nói
Hãy sáng suốt với sự tình, thận trọng với lời nói, nói nhiều không hẳn đã có ích. Bình thường nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho bản thân. Rất nhiều khi tai họa xảy ra chỉ vì một câu nói không có suy nghĩ. Lời nói không phù hợp cũng dễ dàng đánh mất vận may của chúng ta.

2. Đừng vội kết luận khi gặp chuyện
Một sự tình xảy ra, cho dù chúng ta đã có đáp án thì cũng cần bình tĩnh, đừng vội vã, bởi vì rất có thể sẽ còn phương pháp giải quyết tốt hơn.

Đứng ở những góc độ khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau, phải học được cách thay đổi tư duy, đặc biệt là khi gặp phải phiền toái, phải học được cách lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Sự bình tĩnh này sẽ phiền toái được hóa giải, thậm chí biến nguy thành an.


3. Học cách coi nhẹ mâu thuẫn cá nhân
Cố gắng đem chuyện phức tạp xử lý theo cách đơn giản nhất, đừng bao giờ đem chuyện đơn giản hóa thành phức tạp. Rất nhiều khi tâm thái của chúng ta như thế nào sẽ khiến sự tình đi theo hướng đó. Vì vậy, hãy học cách kiểm soát chính mình, coi nhẹ những mâu thuẫn cá nhân.

4. Không tùy tiện bình luận về người khác
Trên thế giới này không có “vô duyên vô cớ yêu” và cũng không có “vô duyên vô cớ hận”. Đừng tùy tiện bình luận, chỉ cần trong lòng hiểu là được rồi. Sự tình mà chúng ta nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Vì vậy, không tùy tiện bình luận về người khác sẽ giúp chúng ta tránh được những phiền toái không đáng có. Không bình phẩm về người khác cũng là cách thể hiện phẩm chất, tu dưỡng của một người.

5. Sự việc đừng làm đến tuyệt
Làm bất cứ việc gì đều phải tuân thủ quy tắc “không làm đến tuyệt”. Người ta nói “kẻ trộm cũng biết rõ những thứ gì tuyệt đối không thể trộm”. Cho nên, làm sự tình gì cũng chừa lại cho người và mình đường lui. Những việc như “giậu đổ bìm leo” tuyệt đối đừng làm, cho người khác đường lui cũng đồng nghĩa với loại bỏ chướng ngại cho mình.

6. Đối với tiểu nhân, hãy tránh xa
Đối với tiểu nhân nên nhường nhịn, tránh động chạm, lùi một bước biển rộng trời cao. Trêu chọc tiểu nhân là động chạm đến phiền toái, đa phần những kẻ tiểu nhân ở trên đời này là không nên động chạm vào. Từ trước đến nay, thời đại nào cũng có tiểu nhân và chỉ nên đứng xa mà nhìn, cũng không nên kết giao.

7. Đối đãi với người yêu thương nhất định phải tôn trọng
Rất nhiều người coi tình yêu thương của người thân thiết đối với mình là điều đương nhiên, từ đó dễ làm tổn thương đến họ. Kỳ thực, người khác yêu thương mình là có nguyên nhân, là đáng trân quý, khi tiếp nhận phải dùng yêu mến nhiều hơn để hồi báo họ. Đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của người khác, cho dù bạn không thích, cho dù người ta có khuyết điểm. Đây là tài phú mà bạn có dùng tiền cũng không mua được.

8. Cầm lên được, hạ xuống được
Ai cũng nên học cách trở thành người có một tâm thái bình thản. Khi tâm trạng không tốt chính là lúc bạn đang luẩn quẩn trong phiền toái, dằn vặt… Nhưng rất nhiều khi, sự tình cũng không đến nỗi xấu tệ như bạn nghĩ.

Đường đời của ai cũng có lúc cao lúc thấp, cuộc đời không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Phải học được cách cầm lên được và hạ xuống được. Cầm lên được là một loại dũng khí, hạ xuống được là một loại ý chí.


9. Quý trọng hết thảy
Duyên phận của một người là có tốt có xấu. Quý trọng duyên phận tốt cũng đừng nên bài xích duyên phận xấu. Người gặp thoáng qua cũng là duyên phận. Trên thế gian này, chạm mặt ai cũng không hề dễ dàng gì, cho nên gặp mâu thuẫn cũng phải cố gắng khoan dung, hãy cho đối phương cơ hội, cho đối phương một con đường.

10. Làm phong phú bản thân
Thời gian nhàn rỗi đừng dành để chơi những trò chơi vô nghĩa hay đàm tiếu những câu chuyện phiếm vô dụng. Hãy đọc một cuốn sách, học cách quản lý, tìm hiểu cách đối nhân xử thế của các bậc tiên hiền… Những điều này sẽ làm phong phú bản thân bạn đồng thời cũng tạo cho bạn nhiều cơ hội hơn.

11. Giữ phong thái
Đừng để khi vừa gặp gỡ đã khiến người khác không muốn gặp lần thứ hai. Vẻ ngoài không phải quan trọng nhất nhưng không thể xem nhẹ nó. Bạn không nhất thiết phải ăn mặc trang phục đắt tiền nhưng nhất định phải giữ phong thái để người khác tôn trọng.

12. Trước khi thành công, không cần phải nói với người khác
Khi làm một sự việc gì, trước khi thành công, không cần phải nói cho người khác biết. Nếu như bạn thành công, không cần nói thì người khác tự khắc sẽ biết. Nói trước về một sự tình không chắc chắn, rất nhiều khi không chỉ khiến kết quả không đạt được theo ý muốn mà còn đem đến những phiền toái không đáng có.


st.

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 18/Nov/2023 lúc 12:35pm

Tình Anh Em



“Một giọt máu đào hơn ao nước lã” vì tận mắt chứng kiến tình cảnh trong chính gia đình mình, khi bố tôi và em trai, mà tôi gọi là chú, cãi nhau đến mức từ nhau luôn....!

Họ đã hai năm đằng đẵng không nhìn mặt nhau và cứ mỗi lần mẹ tôi nhắc đến ông chú là bố tôi bực bội bỏ đi. Thực ra chuyện không phải vì lý do kinh tế, vì chia bôi tài sản thừa kế như trong nhiều gia đình khác. Chuyện là có cái nhà hương hỏa bán đi, bố quyết chia 7-3, bố nhận 3 phần, chú nhận 7 phần, vì nói như bố “mẹ sống chủ yếu với chú, chú chăm mẹ nhiều hơn nên xứng đáng phần nhiều hơn”. Không những vậy, sau khi bán nhà, chuyển tiền cho bố, chú tôi còn âm thầm mua cho tôi con xe máy SH…

Thế mà “sông có khúc, đời có lúc”, họ dứt tình vì câu nói đùa của bố tôi để chú hiểu lầm rằng bạn gái của chú thay lòng đổi dạ, chạy theo bố - một người đàn ông đúng nghĩa vừa đẹp trai, cao ráo, vừa ăn nói khéo léo và rất biết cách lấy lòng chị em. Chú đang sống chung với gia đình tôi liền bỏ đi, thuê riêng cho mình một căn hộ chung cư ở ngoại thành.


Và gần 2 năm sau, một lần bỗng nhiên bố tôi nhận được cú điện thoại từ chính cô bạn gái oan nghiệt, báo tin là chú tôi bị ung thư dạ dày và theo lời bác sĩ tiên đoán chỉ còn sống được tối đa 2 tháng. Dĩ nhiên, bố nhảy bổ gọi điện liền cho chú. Nhưng chú không nghe máy. Lần 1, lần 2 và suốt ngày không lần nào chú bốc máy. Có lẽ nỗi giận dữ vẫn âm ỉ cháy dù mầm sống đang dần dà rời xa chú. Bố xin địa chỉ nơi chú nằm, đến nơi nhưng chú tôi nhất quyết: Anh đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh. Bố giận tím mặt vì thằng em cố chấp. Nó vẫn sống chung với con bé ngày xưa mà giờ không muốn nhìn mặt anh mình? Nhưng rồi tình thương, tình anh em máu mủ đã chiến thắng. Bố lại đến bệnh viện và nói chuyện với bác sĩ điều trị. Vị bác sĩ buồn bã nói rằng, tình hình bệnh của chú trở nặng, đã di căn, không thể mổ cắt khối u và chắc là chỉ sống được không quá 2 tuần.

Vài ngày sau, bạn gái của chú nhân lúc chú tỉnh lại đã nói:

“Anh có biết là anh của anh đã 3 ngày đêm ở cùng anh, mong anh khỏe lại”. Và chú tôi khóc, những giọt nước mắt chảy thành hàng trên khuôn mặt đã teo tóp, nhợt nhạt vì hóa trị. Chú kêu bạn gái ra hành lang kêu bố vào. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, bố khóc, chú khóc và dường như cả thế gian này chỉ còn 2 sinh vật bé nhỏ yêu thương nhau, quấn quít với nhau. Bố nói:

"Anh chỉ sợ một điều duy nhất là không kịp làm hòa với em. Tất cả là lỗi của anh”.

Và chú tôi thều thào, rõ là trong người đau đớn lắm: “Anh à, em đang chết nhưng em thấy mình là người hạnh phúc nhất. Vì rằng có anh bên cạnh, như ngày nào mình còn bé… Anh có nhớ những ngày sơ tán ở sông Nhuệ, mình trốn học đi câu cá, về nhà anh nhận hết lỗi về mình… Ôi, em ra đi được rồi!”.

Vài ngày sau chú tôi mất. Bố đưa thi hài chú về quê, thuê thợ khắc tên, tuổi lên tấm đá hoa cương và trồng bên cạnh những cây hồng mua từ Sa Pa, loại hoa mà chú tôi thích nhất. Thắp nén nhang cho chú, bố nói với tôi và thằng em: “Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi tình yêu thắng hận thù. Nếu không phải vậy thì không còn là cuộc sống. Các con nhớ mình mãi mãi là anh em với nhau....!

Hãy nhớ để sống không hối tiếc”....!


Sưu tầm

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 20/Nov/2023 lúc 9:56pm

Mỗi người mỗi khác - hãy trân trọng chính mình

Moonbeams%20Autumn%20Roses%202D%20Graphics%20Merchant%20Resources%20moonbeam1212

Mỗi người mỗi khác, ai cũng đều có một nỗi niềm, mỗi gia đình có nhịp điệu riêng, đừng mong ai đó hiểu bạn. Bởi ai cũng có những nỗi cay đắng, nỗi đau mà không ai hiểu được.

Mỗi người mỗi khác

Một số người biết đặt mình vào vị trí của người khác, một số người lại ích kỷ. Có người suy bụng ta ra bụng người, một số chỉ lo cho mình.

Thực ra, luôn nghĩ và quan tâm đến người khác cũng là đang lưu lại một con đường cho chính mình.

Mỗi người mỗi khác

Có người tham lam, nhưng cũng có người thấy hài lòng với những gì mình có. Nhu cầu khác nhau, mong muốn khác nhau, cho nên mới có cảnh ngộ bất đồng.

Người tham lam, cuộc sống khó khăn, người biết đủ, hạnh phúc vô sầu.

Mỗi người mỗi khác

Dù chúng ta có khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có một trái tim chân thành!

Sự chân thành có thể sưởi ấm cái lạnh, sự chân thành có thể đi vào trái tim đối phương. Đừng giả tạo, bởi bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác sẽ đối xử lại với bạn như thế đó.

Mỗi người mỗi khác

Mỗi người đều khác nhau, tất cả chúng ta đều có những vết sẹo trong lòng. Đừng để vết sẹo của chính mình bị lộ, cũng đừng để lộ vết sẹo của người khác. Cho người ta thêm một chút cảm thông, bởi ai cũng không dễ dàng. Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, giúp người khác cũng chính là giúp chính mình!

Sống trên thế gian này, mỗi người mỗi khác, nhưng đôi khi cũng giống nhau. Vì vậy, dù bạn là ai thì cũng đừng so sánh với người khác rồi tự đánh giá thấp bản thân. Hãy sống tốt cuộc sống của mình, đi cho tốt con đường đời của mình.

Người biết đủ luôn đạt được hạnh phúc, người biết ơn, cả đời không lo!

st.
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 22/Nov/2023 lúc 11:26am
19%20Thanksgiving%20_%20ẢNH%20ĐỘNG%20ý%20tưởng%20|%20lễ%20tạ%20ơn,%20ảnh%20động,%20hình%20ảnh



Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 22/Nov/2023 lúc 11:27am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 24/Nov/2023 lúc 9:18am
Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23632
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 25/Nov/2023 lúc 11:07am

Không Trân Quý Những Gì Đang Có, Khi Mất Rồi Chỉ Biết Nuối Tiếc Mà Thôi

Ngày xưa có một người tiều phu chân chất thật thà, ngày ngày vào rừng đốn củi đổi lấy cơm gạo sống qua ngày, cuộc sống bình lặng yên vui.

Rồi một ngày kia cũng như bao ngày khác, người tiều phu vào rừng đốn củi, trên đường gặp một con chim bạc bị thương, lông vũ toát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Người tiều phu vô cùng thích thú, cả đời chưa khi nào gặp con chim đẹp như vậy, thế nên người tiều phu quyết định đem chim bạc về nhà chuyên tâm chăm sóc, chữa trị vết thương cho chim bạc.

Trong quá trình chữa trị vết thương cho chim bạc, mỗi ngày chim bạc đều hót cho người tiều phu nghe. Người tiều phu được chim bạc hót cho nghe tiếng hót trong trẻo, êm dịu mỗi ngày nên rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng rồi một hôm, có người hàng xóm thấy vậy mới nói với người tiều phu rằng: “Tôi từng thấy một con chim vàng, nó còn đẹp và hót hay hơn con chim bạc này gấp trăm nghìn lần”. Người tiều phu nghe xong liền nghĩ: “Hóa ra còn có chim vàng nữa”.

Từ đó trở đi, trong lòng ông luôn nghĩ đến chim vàng, không biết chim vàng đẹp ra sao, hót hay như thế nào, người tiều phu không còn lắng nghe chim bạc hót nữa, ngày qua ngày cũng không còn vui vẻ như xưa nữa. Có một hôm, người tiều phu ngồi ngoài cửa, nhìn bóng hoàng hôn phía chân trời xa xăm, nghĩ về vẻ đẹp và tiếng hót của chim vàng, trong lòng khát khao có thể gặp được chim vàng dù chỉ một lần cho biết.

Lúc này, chim bạc cũng đã hồi phục, chuẩn bị rời khỏi người tiều phu. Chim bạc đến bên cạnh người tiều phu, hót một lần sau cuối cho ân nhân nghe trước khi rời đi. Người tiều phu nghe xong rồi than thở: “Ngươi hót tuy cũng hay, nhưng chim vàng còn hay hơn ngươi, lông vũ ngươi cũng đẹp, nhưng chim vàng còn đẹp hơn nhiều”.

Chim bạc hót xong liền bay lượn quanh người tiều phu ba vòng để cáo biệt. Chim bạc bay về chân trời, đột nhiên người tiều phu phát hiện, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, bộ lông vũ của chim bạc đã trở nên tuyệt mỹ vô cùng, toàn thân phát ra ánh vàng kim sáng chói long lanh.

Hóa ra, dưới ánh mặt trời, chim vàng chính là hóa thân của chim bạc, điều mà ông luôn tìm kiếm lâu nay. Người tiều phu lúc này như bừng tỉnh điều gì đó, tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn màng…

Đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà quên đi và không trân trọng những gì mình đang có. Chỉ đến khi mất rồi chúng ta mới hiểu được và trân quý nó. Tuy nhiên, khi hiểu được thì mọi chuyện cũng đã là quá khứ, điều trân quý cũng đã vượt khỏi vòng tay chúng ta.

Có những lúc hạnh phúc thật gần, nhưng chúng ta lại chẳng thể nhìn ra, chẳng thể trân trọng mà luôn đi kiếm tìm những giấc mộng xa xăm. Kỳ thực, hạnh phúc không phải là những gì quá đỗi xa xôi như chúng ta vẫn nghĩ, chỉ bởi chúng ta không biết trân quý mà thôi.

Tục ngữ có câu: “Có không giữ, mất đừng tìm”, chúng ta đừng bao giờ làm những điều gì đó đáng tiếc để phải ôm hận về sau. Hãy trân quý những gì mình đang có, hãy trân quý những điều thực tại, những người bên ta. Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người biết trân quý nó.


An Nhiên

Tình yêu thương hay nhịn nhục
tình yêu thương hay nhơn từ
tình yêu thương chẳng ghen tị
chẳng khoe mình, chẳng lên mình
kiêu ngạo,chẳng làm điều trái ph
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 322 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.362 seconds.