Bài mới Thành viên Lịch Tìm kiếm Hỏi/Đáp | |
Ghi danh Đăng nhập |
Thơ Văn | |
Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Văn Học - Nghệ thuật :Thơ Văn |
Chủ đề: Giong hat em ! | |
<< phần trước Trang of 10 phần sau >> |
Người gởi | Nội dung |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 22/Jun/2008 lúc 9:10pm |
"Như thế, lần sau bạn nhận được một chuyện vui, một bài viết hoặc một thư gì khác, xin hiểu rằng đấy là dấu hiệu cho thấy có một người nhớ đến bạn và người ấy từ đầu vi tính kia muốn gửi đến bạn một nụ cười và một cái nháy mắt." (Trích từ SLIDES.." Một lời cám ơn chưa đủ , xin ngàn lần nghỉa ân.. xin gửi đến Đông huynh tiếp hơi trong cuộc chạy Marathon , cãm thấy hơi tàn lực cạn..cần tìm thấy cái vui và nụ cười..... |
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 22/Jun/2008 lúc 9:13pm |
Nhờ Ban bảo trợ người Việt Tỵ nạn(COVIPAR) mà một số người tỵ nạn thất lạt đã tìm được nhau. Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 22/Jun/2008 lúc 9:24pm |
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
đông quyên
Senior Member Tham gia ngày: 04/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 267 |
Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 7:34am |
Đấy cũng là đời thường thôi. Khi trồi khi sụt, khi có khi không. Kẻ muốn vào, người muốn ra. Kẻ sợ chết, người muốn chết, có khi sợ chết mà cũng muốn chết..!?.
|
|
bx
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 10:03am |
Trích bài của Đông Quyên:
"Đấy cũng là đời thường thôi. Khi trồi khi sụt, khi có khi không. Kẻ muốn vào, người muốn ra. Kẻ sợ chết, người muốn chết, có khi sợ chết mà cũng muốn chết..!?"
Cám ơn những lởi quý báu của cụ Đông Quyên. Đúng là một triết lý Đông phương rất hay. Hậu sinh nên ghi nhận.
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 4:12pm |
Hi hi, giống cái ấy quá hén !
|
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
lo cong
Senior Member Tham gia ngày: 30/Oct/2007 Đến từ: Canada Thành viên: OffLine Số bài: 2596 |
Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 4:18pm |
PT ơi,
Cái gì giống cái gì? Không hiểu gì hết trơn!
|
|
Lộ Công Mười Lăm
|
|
IP Logged | |
Phanthuy
Senior Member Tham gia ngày: 01/Jun/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 960 |
Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 4:48pm |
Thì cái gì khi trồi khi sụt nào? Anh nói chứ ai ! Ủa , Đông Quyên nói. Nhưng mà anh Lộ Công khen hay ắt hẵn anh hiểu rõ hơn PT chứ sao anh noi' không hiểu gì hết trơn ? Chỉnh sửa lại bởi Phanthuy - 23/Jun/2008 lúc 4:49pm |
|
PhanThuy-CA
|
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 23/Jun/2008 lúc 8:58pm |
Khi trồi khi sut la...la...ai o ven sông đều thấy hiện tượng thủy triều nưoc lên nước xuồng đó la KHI TRỒI KHI SỤT. Khi co khi khong lá...lá...anh 15 có thấy con chèn hen o bãi bùn mé sông khi (nươc) sut hay dân dả nói nước ròng , con chèn hen hay làm hang dân "bụi" cho là đông , miệng hang do đất vun len tu con chen hen ủi đất va đẩy lên tạo thành miệng hang , trông giông cái hoa kèn ; lối đi ra đi vô của con vật loai trùng dế nấy khó trông tháy va bắt nó. con chen hen đi tới đi lui , ngươi dân ven sông cho la khi co khi không hay khi ấn khi hiện.Hiện tương lá vậy. Giờ đây hay dùng dao to búa lớn nên có danh từ la EVENT...Cái nào cũng EVENT tuốt luốt. Giai thích kiểu mua vui cung được vài giay đó Lộ Công Tử. Ma Lộ Công tử lại "phán" rằng "khổ quá biết rồi nói mãi"Nhung xứ anh là "ĐÁT LẠNH" không biết EVENT nầy củng phải, đâu có bải bún lam sao thấy khi co khi không , làm gì thấy con chèn hen mà biết khi trối khi sụt. thôi thà đừng biết thêm nhưc đấu...Hi...hi...
Vui nhé...hi...hi... Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 23/Jun/2008 lúc 9:03pm |
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 5:47am |
Nhơ về Phú Hội. Về anh Phan Thế người có tâm sự trong bài « Tình trong thời lọan" kỹ niệm dời chiến binh tại SưĐòan NamBinh…Cao Nguyên Trấn ,với mối tình như khói như sương……… PH Gửi về người con gái Phú Hội, Gặp một lần quân đóng nơi đây. Giếng nước trước nhà xin tắm gội, Cha mẹ già với Tuyết đôi muơi. Quân phục treillis, giấy "saut" trận Em yêu người khoác áo chinh nhân. Sáu mươi ngày bên nhau tình tự, Tâm sự nhiều, mơ chuyện trăm năm. Thời gian bên em sao ngắn ngủi, Đêm ngày tiểu đòan mãi quân hành, Núi rừng Phan Thiết oi bức quá, Hè về nung nóng, cháy nám da. Sau hành quân, nhìn em tươi mát. Gian nguy nào cũng có niềm vui. Chiều xuống , nắng hòang hôn ta ngắm Nhìn về xa, dáng nét bâng khuâng. Tình ta bao giờ thành chồng vợ, Đời quân nhân vận nuớc yên bình. Lúc chim bằng dừng đôi cánh mỏi… Lệnh thuyên chuyển từ trên ..đột xuất , Tiệc chia tay thết đải đệ huynh. Bia ruợu vơi đầy buổi đưa tiển, Riêng mình Tuyết lệ đắng trào mi. Em khóc vì tình ta trắc trở, Anh đi , nước mắt nhiều nhung nhớ, Hứa hẹn gì trong buổi chia xa. Khóc cho vơi , tình ta dang dở Mối tình buồn khổ lụy triền miên. Anh đi rồi , Tuyết lắm ưu phiền… Cuộc chiến tàn , thân anh tàn theo ,Tám năm tù , cuộc đời như hết.. Ngày trở về , lại ly biệt xa…. Bốn mươi năm không lần hội ngộ, Thui thủi một mình dứa con côi.. Chuyện tình xưa nhờ bạn gợi nhớ, Mơ ngày tìm gặp mẹ con em. Lạy Chúa người con đầy tội lỗi, Xin Chúa cho gặp nguời con thương !! Chỉnh sửa lại bởi HEICHPE - 24/Jun/2008 lúc 3:54pm |
|
IP Logged | |
HEICHPE
Senior Member Tham gia ngày: 17/Sep/2007 Đến từ: United States Thành viên: OffLine Số bài: 474 |
Gởi ngày: 24/Jun/2008 lúc 3:17pm |
Tháng bảy em về… Tháng bảy em về thăm quê mẹ, Hạ nầy lối mòn nắng lắm không ? Đường xưa trường cũ còn trơ đó, Phố thị quê mình chắc đổi thay. Em đi hàng duơng nghiêng nghiêng đón, Ngỏ về đầy ấp lá me bay. Dấu cũ dổi thay lòng vẩn nhớ, Tình người thuơng lắm khó phôi phai. Nơi đây thật xa , tấm lòng gần Bao năm đèn sách bạn bè xưa, Có người không cùng chung lớp học, Dong rủi tinh người cũng vấn vương. Viết gửi người không cùng chung lớp, Trừong đó ngày xưa đã bao lần. Phượng vĩ , cây me tây cao bóng, Cắn trái me tây vị ngọt thơm. Vị ngọt không bằng môi em mọng, Chớp đôi mi như hòang hôn rơi. Tóc em dài, dây hoa leo đó, Buông thỏng để nguời xót xa thêm. Về quê cũ, giây phút êm đềm, Nhớ về xa có người mong đợi ! |
|
IP Logged | |
<< phần trước Trang of 10 phần sau >> |
Chuyển nhanh đến |
Bạn không được quyền gởi bài mới Bạn không được quyền gởi bài trả lời Bạn không được quyền xoá bài gởi Bạn không được quyền sửa lại bài Bạn không được quyền tạo điểm đề tài Bạn không được quyền cho điểm đề tài |