Bài mớiBài mới  Display List of Forum MembersThành viên  LịchLịch  Tìm kiếm trong Diễn đànTìm kiếm  Hỏi/ĐápHỏi/Đáp
  Ghi danhGhi danh  Đăng nhậpĐăng nhập
Chuyện Linh Tinh
 Diễn Đàn Hội Thân Hữu Gò Công :Đời Sống - Xã Hội :Chuyện Linh Tinh
Message Icon Chủ đề: Coi nhiều chuyện lắm đó à nghen... Gởi trả lời Gởi bài mới
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Người gởi Nội dung
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 07/Mar/2011 lúc 11:43pm
FYI: 'Shocked' to the most lavish funerals in China - 03/05/2011 14:03:54.
This
Chinese lavish funeral was organised with the appearance of eight super limousines, painted gold cannons , musical bands ... by a Chinese businessman for his late mother.

’Choáng’ với đám tang xa hoa bậc nhất Trung Quốc - 05/03/2011 14:03:54

Một đám tang xa hoa bậc nhất Trung Quốc với sự xuất hiện của 8 siêu xe limousine, dàn đại bác được sơn vàng, đoàn quân nhạc… đã được một doanh nhân tổ chức cho người mẹ quá cố của ông.

Đám%20tang%20diễn%20ra%20tại%20thành%20phố%20Ôn%20Lĩnh,%20tỉnh%20Chiết%20Giang,%20phía%20đông%20Trung%20Quốc  Một%20doanh%20nhân%20giấu%20tên%20đã%20tổ%20chức%20lễ%20tang%20xa%20xỉ%20cho%20người%20mẹ%20quá%20cố.
Đám tang diễn ra tại thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc. Một doanh nhân giấu tên đã tổ chức lễ tang xa xỉ cho người mẹ quá cố.
Một%20đoàn%20gồm%208%20siêu
%20xe%20limousine,%20cùng%20những%20chiếc%20xe%20sang%20trọng%20khác,%20đã%20xuất%20hiện%20trong%20lễ%20tang.  Đoàn%20xe%20limousine%20được%20phủ%20kín%20bằng%20hoa%20trắng.
Một đoàn gồm 8 siêu xe limousine, cùng những chiếc xe sang trọng khác, đã xuất hiện trong lễ tang. Đoàn xe limousine được phủ kín bằng hoa trắng.
Di%20ảnh%20của%20người%20mẹ%20doanh%20nhân%20trên%20đường%20phố%20Ôn%20Lĩnh%20khi%20dòng%20người%20và%20xe%20cộ%20di%20chuyển%20tới%20khu%20vực%20cử%20hành%20tang%20lễ.
Di ảnh của người mẹ doanh nhân trên đường phố Ôn Lĩnh khi dòng người và xe cộ di chuyển tới khu vực cử hành tang lễ.

Đoàn%20quân%20nhạc%20gồm%20nhiều%20tốp.
Đoàn quân nhạc gồm nhiều tốp
Dàn%20đại%20bác%20được%20sơn%20vàng%20bắn%20chỉ%20thiên%20khi%20quan%20tài%20đi%20qua.
Dàn đại bác được sơn vàng bắn chỉ thiên khi quan tài đi qua.
Khu%20vực%20cử%20hành%20lễ%20tang%20được%20trang%20bị%20hai%20màn%20hình%20lớn%20ở%202%20bên%20để%20mọi%20người%20tiện%20theo%20dõi. Máy%20quay%20chuyên%20dụng%20đang%20ghi%20hình.
Khu vực cử hành lễ tang được trang bị hai màn hình lớn ở 2 bên để mọi người tiện theo dõi. Máy quay chuyên dụng đang ghi hình.
 Hai%20hàng%20dài%20gồm%20các%20lẵng%20hoa%20trắng%20lớn%20được%20đặt%20ở%20lối%20vào%20nơi%20cử%20hành%20tang%20lễ. Đội%20danh%20dự%20khiêng%20linh%20cữu%20của%20người%20mẹ%20doanh%20nhân.
Hai hàng dài gồm các lẵng hoa trắng lớn được đặt ở lối vào nơi cử hành tang lễ. Đội danh dự khiêng linh cữu của người mẹ doanh nhân.
Chi%20phí%20cho%20toàn%20bộ%20lễ%20tang%20ước%20tính%20lên%20tới%205%20triệu%20nhân%20dân%20tệ%20%28khoảng%20770.000%20USD%29.
Chi phí cho toàn bộ lễ tang ước tính lên tới 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 770.000 USD).
Đây%20được%20xem%20là%20đám%20tang%20xa%20hoa%20bậc%20nhất%20Trung%20Quốc.  Hàng%20nghìn%20người%20dân%20thành%20phố%20Ôn%20Lĩnh%20đã%20tới%20xem%20lễ%20tang.
Đây được xem là đám tang xa hoa bậc nhất Trung Quốc. Hàng nghìn người dân thành phố Ôn Lĩnh đã tới xem lễ tang.
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Lan Huynh
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 05/Aug/2009
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 23766
Quote Lan Huynh Replybullet Gởi ngày: 21/Mar/2011 lúc 8:57pm
TÂN HOA HẬU NGA 2011
 
Natalia Gantimurova đến từ Moscow đã đăng quang Hoa hậu Nga năm 2011 hôm 5/3 tại Moscow.
Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%201%29

Natalia Gantimurova năm nay 19 tuổi, cao 1,81m sẽ đại diện cho Nga tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 sẽ được tổ chức tại Sao Paulo, Brazil vào tháng 9. Á hậu 1 là Anastasia Mashukova (Krasnoyarsk); Á hậu 2 thuộc về Yana Dubnik (Novosibirsk).

Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%202%29
Natalia Gantimurova (giữa) và các Á hậu

Cuộc thi đã quy tụ 50 người đẹp tham gia. Ban giám khảo đã chọn ra top 15 rồi top 10 thí sinh xuất sắc nhất vào phần thi ứng xử.

Một số hình ảnh trong đêm thi:

Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%203%29
Các thí sinh trong đêm chung kết
Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%206%29
Natalia Gantimurova bên phải hàng đầu
Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%207%29
Natalia Gantimurova
Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%208%29

Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%209%29

Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%2010%29

Ngắm%20dung%20nhan%20tân%20Hoa%20hậu%20Nga%202011%20-%20Tin180.com%20%28Ảnh%2011%29


Chỉnh sửa lại bởi Lan Huynh - 21/Mar/2011 lúc 8:58pm
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 22/Mar/2011 lúc 9:02am
 
 
 

Chiêm ngưỡng cảnh đẹp có 1-0-2 từ tòa nhà cao nhất Sài Gòn

00:01:00 20/02/2011

Đứng từ tầng 49 của tòa nhà Bitexco nổi tiếng và ngắm nhìn Sài Gòn ở đủ mọi phía, bạn đã thử chưa???

Tòa nhà cao nhất Sài Gòn - Bitexco Financial Tower  từ khi khai trương đều làm mọi người mong mỏi chờ đợi nhưng mấy lần đều bị thất vọng, không thể lên vì chưa xây hoàn tất. Tuy nhiên, dạo gần đây, chúng tớ nhận được thông tin chính thức là nơi này đã mở cửa để bạn có thể lên ngắm Sài Gòn tại tầng 49 của tòa nhà vào bất cứ lúc nào đấy.






Khi đặt chân tới tầng 49 (tòa nhà cao 68 tầng) thì chúng tớ thật sự choáng váng và cảm thấy "ngợp thở" bởi vẻ đẹp quá "lung linh", khi mà từ trước đến giờ không dám nghĩ là có thể thấy một Sài Gòn long lanh và rộng lớn đến như thế. Hình như là ở Sài Gòn có bao nhiêu tòa nhà, địa danh nổi tiếng, từ Vincom, Diamond, Thuận Kiều Plaza, Parkson, bến Bạch Đằng, Dinh Thống Nhất, và cầu Thủ Thiêm... đều hiện rõ mồn một trước mắt. Đúng là không còn gì để chê!

Chúng tớ nhận ra rằng, ở đây rất thích hợp cho các buổi hẹn hò lãng mạn giống ở các bộ phim truyền hình Hàn Quốc vậy. Nhưng để giới thiệu cho các bạn những khung cảnh đẹp mà rõ ràng nhất ở đây, nên chúng tớ đã đến vào ban ngày, mà bỏ qua khung cảnh huyền ảo của Sài Gòn vào buổi đêm. Thế các bạn nếu có dịp thì nên đến vào buổi tối thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đấy.

Trời ngả chiều, ánh hoàng hôn bao trùm cả Sài Gòn.



Bộ ghế sofa này bạn có thể ngồi nghỉ chân, hoặc để ngồi ngắm cảnh cũng được.

Sài Gòn vàng rực như đang nhuộm màu vậy.



Tầng 49 này được thiết kế theo dạng hình vòng, rất tiện cho việc có thể ngắm được bao quát toàn cảnh.


Vô cùng rộng lớn và sang trọng đúng không nào. Mà cảnh đẹp phía dưới thì... quá hoàn hảo!

Chưa hết đâu, từ mặt đất lên tầng 49, có độ cao 187m nhưng bạn chỉ tốn có chưa đầy 60s để lên được đến nơi, mặc dù khi lên có hơi bị ù tai một chút, nhưng rồi sẽ hết ngay thôi. 

Ở đây còn có trang bị các ống nhòm cực hiện đại, mặc dù đứng ở tít trên cao đó nhưng nhìn vào các bạn có thể thấy cả cô lao công, người bán hàng hay những người đang lưu thông trên đường,  mà cũng chẳng cần phải mua tiền xu bỏ vào như cái tòa nhà ở Hàn Quốc hay Bangkok (Thái Lan) mà các bạn hay nói đâu. Mọi người được xem tự do hết đấy.

Chiếc ống nhòm hiện đại.



Tranh thủ ghi lại vài tấm ảnh nào.

Nhìn được rất xa đấy nhá.





Kìa là đại lộ Đông Tây.

Cầu Khánh Hội.



Sông Sài Gòn nhìn về hướng cầu Thủ Thiêm.





Hầm chui Thủ Thiêm.









Đường Hàm Nghi.









Quá tuyệt vời đúng không nào.







Vài lưu ý cho bạn này:

- Giá vé để lên ngắm cảnh ở Bitexco khá "chát", tận 200k/người/lượt cơ. Với teen nhà mình thì giá vé này hơi bị cao nhỉ? Vì thế, bạn cũng nên cân đối tình hình tài chính của mình một chút nếu muốn tới đây ngắm cảnh nhé. Được cái là nếu muốn ngắm Sài Gòn qua kính viễn vọng, bạn được hoàn toàn miễn phí, không phải thả thêm xu. Ngoài ra thì cũng không giới hạn thời gian bạn được ở trên tòa nhà.

- Tòa nhà mở cửa cho khách tham quan từ 9h sáng tới 22h đêm.

- Nếu bạn muốn ngắm nhìn Sài Gòn thật rõ thì nên đến vào ban ngày. Còn buổi tối sẽ thực sự thích hợp với một buổi hẹn hò lung linh lãng mạn cùng người ấy.
 


Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 22/Mar/2011 lúc 9:07am
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 24/Mar/2011 lúc 10:45pm
Paris by Night (thứ thiệt)...

 
Khi nói đến Paris, không thể không nói đến những hộp đêm sang trọng nổi tiếng như : Lido, Crazy Horse, Moulin Rouge... Ba hộp đêm này có những sắc thái khác biệt nhau, khác biệt về lối trình diễn những màn vũ, cũng như trang cách trang trí sân khấu ... 

 
 
 

Hộp đêm Lido đã có từ 60 năm nay, đây là biểu tượng sự sang trọng và lịch sự, với đoàn vũ 60 nam và 42 nữ vũ công. Tiêu chuẩn chiều cao các vũ công, nam 1,83m, nữ 1,75m. Người ta đếm nơi đây có 600 bộ áo quần lộng lẫy. Ngoài 102 vũ công, trong hộp đêm Lido có thêm 400 nhân viên làm việc trong đó kể cả nhân viên về kỹ thuật sân cũng như người phụ trách  áo quần cho vũ công thay đổi ... Lido chứa được 1.150 khách. Khách vào phải mặc áo "vết" và mang "cà vạt", nếu khách quên, sẽ có nhân viên đưa "cà vát""cho mượn. Trước khi ra về, khách trả "cà vạt" lại cho nhân viên. 

 
 

Hộp đêm Crazy Horse (được 56 tuổi) một biểu tượng cho sự gợi cảm một cách tinh vi và nghệ thuật với 20 nữ vũ công biểu diễn những màn vũ nghệ thuật gần như là khoả thân, và đặc biệt nhảy theo màu sắc của ánh đèn. Nơi đây sẽ cho bạn một bầu không khí giải trí 1giờ 35 phút, với những màn biểu diễn vũ điệu "taboo", bạn cảm thấy bị thu hút từ màn đầu cho đến màn cuối. Hộp đêm Crazy Horse nằm trong khu Champs Elysées.
Hộp đêm Moulin Rouge (118 tuổi) tuy là một hộp đêm ca vũ nhạc, nhưng là biểu tượng một khía cạnh về văn hoá của Paris. Nói đến Moulin Rouge người ta nghĩ ngay đến Paris về đêm. Trước mặt tiền của hộp đêm có một nhà máy xay lúa đặt trên nóc với cánh quạt gió, nhấp nháy đang quay bằng những ánh đèn néon đỏ, ngay trung tâm khu phố hợp thời trang. Những cảnh trang trí trên sân khấu Moulin Rouge huy hoàng lộng lẫy ( nơi đây có 1000 bộ áo quần ). Vũ điệu sống động luôn luôn đổi mới, và những nữ vũ công xinh đẹp được mệnh danh là Doris Girl. Vũ điệu  đặc biệt luôn luôn mở đầu chương trình là điệu vũ French Cancan (màn vũ biểu tượng của Moulin Rouge)với váy xòe nhiều lớp 3 màu (màu cờ Pháp), xanh, trắng, đỏ, (không bao giờ thay đổi). Những bài hát trình diễn nơi đây hết 80% là bài hát của Pháp, có khoảng hơn 100 nghệ sĩ trình diễn, trong đó có 60 nữ vũ công (luôn luôn 60 nữ vũ công) Đoàn vũ biểu diễn liên tục trong hai tiếng đồng hồ, với 9 lần thay đổi áo quần mới lạ làm cho khách đến choá mắt, và cách trang điểm đều giống nhau, đôi khi khách có cảm tưởng họ là những cặp chị em sinh đôi...Ngoài điệu vũ French Cancan có màn vũ then chốt là bồn cá lớn với các mỹ nhân ngư. Khách đến Moulin Rouge lúc nào cũng đầy ở mức độ 100/100. Hộp đêm này tiêu thụ rượu champagne với một số lượng trung bình 350.000 chai mỗi năm. Trong phòng chứa được 850 khách. Hộp đêm Moulin Rouge trình diễn mỗi đêm ba xuất, bắt đầu từ 6 giờ 30. Moulin Rouge cũng đã tiếp đón những nghệ sĩ nổi tiếng như  : Frank Sinatra, Joséphine Baker, Jane Avril, Edith Piaf... Mới đây, Moulin Rouge đã được lồng vào phim với vai chính là Nicole Kidman.
Những cô gái trẻ đến từ khắp nơi với giấc mơ được tuyển vào đoàn vũ công MouLin Rouge.

 

Trước khi vào đây, phải qua một cuộc thi tuyển thật gắt gao. Mỗi lần tuyển, người ta chỉ nhận vài vũ công trên số khoảng 300 người. Lúc đầu, thí  sinh được quyền mặc quần áo thun bó sát để nhảy biểu diễn qua cuộc thi khảo sát. Sau khi bị lọai ra khoảng 9/10. Số được tuyển còn lại, được yêu cầu nhảy với một "string" nhỏ xíu để gíam khảo kiểm soát cả thân hình, nhất là mông và ngực, tuyệt đối đôi chân và mông không được có vết thẹo hay vết nám. Chiều cao trung bình 1,75m. Một số thí sinh trình độ nhảy múa giỏi, có thân hình đẹp, nhưng hơi ốm, hay hơi mập cũng bị loại. Thí sinh khi trúng tuyển, có nơi ăn chốn ở, và có số lương 2.500 euro mỗi tháng. Người tuyển chọn thí sinh cho Moulin Rouge là cựu nữ vũ công gốc người Mỹ, nổi tiếng trong đoàn trước kia. Ngoài việc tuyển chọn thí sinh bà còn huấn luyện các màn vũ nữa. Những vũ công khi được thâu nhận làm việc ở đây, đối với họ là một điều may mắn, ngay cả khi thôi việc họ vẫn lấy làm hãnh diện. Mức độ làm việc ở đây gần như không ngừng với sự huấn luyện nghiêm khắc, và mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, nên các vũ công không dễ có một cuộc sống gia đình được. Một số vũ công may mắn có chồng giàu sang thì nghỉ việc, một số vũ công khác thì muốn chuyển nghề. Nhưng muốn chuyển nghề cũng không phải dễ, một khi đã quen với ánh đèn màu, với những tràng pháo tay ngưỡng mộ. Chỉ có một số ít đã thành công trong việc chuyển nghề như : điêu khắc, kịch sĩ hay là gíao sư dạy vũ ...

Điệu nhảy French Cancan.
 
Vào năm 1850 một nữ vũ công chế ra một điệu nhảy mới với điệu "giựt" nhanh theo lọai nhạc Offenbach. Mười năm sau, lọai nhảy này biến thành French Cancan nhờ ông Charles Morton chế biến thêm : vũ công khi nhảy, thỉnh thoảng hất váy thật cao ở phía trước, rồi xoay người, đưa lưng về phía khán giả, cúi rạp người, vén váy phía sau thật  cao, rồi quay người lại lần lượt đưa cao chân này đến chân kia, nhảy thật cao để buông mình rơi xuống sàn nhảy với hai chân dang rộng, chân trước với chân sau tạo thành một đường thẳng.
 

Những vũ công được mệnh danh Doris Girl.

Doris, một cô gái gốc người Đức, thủa nhỏ đã mơ đến chuyện nhảy múa, lén cha mẹ đi học vũ cổ điển. Sau khi tốt nghiệp, Doris ghi tên học thêm khoá huấn luyện viên về vũ. Ngoài việc học ở nhà trường, Doris viết báo để có thêm tiền trả lệ phí cho khoá học này. Sau khi có mảnh bằng huấn luyện viên trong tay, Doris nghĩ ngay đến Moulin Rouge tại Paris, và Doris đến Paris đã được nhận làm vũ công tại Moulin Rouge. Trong thời gian đầu, nhảy múa, bắp thịt đầu gối và khuỷu tay của Doris không chịu nổi những vũ điệu "giựt" mạnh, nên Doris xin qua một hộp đêm khác. Hộp đêm này đã nhận Doris làm trưởng đoàn vũ. Không bao lâu, Doris đã tạo nên một nhóm vũ công với những màn vũ độc đáo. Trước những thành công của Doris, Moulin Rouge mời Doris trở về lại Moulin Rouge với tư cách huấn luyện viên đoàn vũ. Thành công đến ngay với những màn vũ, nhất là điệu French Cancan đổi mới, do Doris tung ra vào năm 1961. Tiếng đồn vang dội khắp nơi, ngoài công việc phụ trách đoàn vũ ở Moulin Rouge, Doris được mời để huyấn luyện đoàn vũ tại Luân Đôn, Vienne, Tokyo ... Người ta không thể ngờ Doris đã thành công hơn điều người ta tưởng. Cho đến bây giờ, các vũ công trong hộp đêm Moulin Rouge tiếp tục phát huy những tinh hoa của Doris truyền lại.

_
Tại sao Moulin Rouge ?
Moulin Rouge có truyền thống lâu đời được ông Josseph Oller (chủ nhân của rạp Olympia ở Paris) xây vào ngày chủ nhật 06/10/1889, tại vùng ánh sáng đỏ Pigalle trên đại lộ Clichy thuộc quận 18 (gần khu Montmartre). Vào thủa xa xưa ở nước Pháp, mỗi vùng đều có một nhà máy xay lúa, với bốn cánh quạt gió lớn. Do đó, nhà máy xay lúa bằng gió là một hình ảnh quá quen thuộc đã đi vào tiềm thức của dân gian. Ông hoạ sĩ Lautrec đã có sáng kiến để cho mọi người dễ nhớ bằng cách dựng trên nóc của hộp đêm một nhá máy xay nhỏ để làm biểu tượng và cũng là tên của hộp đêm và Moulin Rouge để lại trong lòng khách một ấn tượng đẹp, có ý nghĩa, khó quên.

 

 
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
huong cerise
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 23/Mar/2010
Thành viên: OffLine
Số bài: 244
Quote huong cerise Replybullet Gởi ngày: 26/Mar/2011 lúc 9:21am
 

Ngắm những trái nho chín mọng ở Phan Rang

Lam Linh

Chủ vườn nho ở Phan Rang rất hiếu khách, bạn tha hồ vào làm điệu với những chùm nho chín mọng và ngắt một vài chùm về để thưởng thức vị nho Pháp tuyệt vời.

Cái nắng cháy da cháy thịt theo chân tôi suốt quãng đường từ Phan Rang đến với những vườn nho cách thành phố khoảng 5km. Bây giờ nho mới bắt đầu nhú quả xanh, những trái nho bé xíu xiu lẫn với màu xanh của lá. Giàn nho lúc lỉu quả đẹp mắt. Mấy cô nông dân đang tỉa trái trong vườn bảo tôi: “Một tháng nữa về đây, lúc nho đã chín thì tha hồ chụp ảnh. Đẹp lắm!”
 
Nhưng cũng chẳng phải kiếm đâu xa vì cách đó vài ruộng, tôi lạc vào ruộng nho chín mọng, bạt ngàn quả và ngọt lịm. Tôi xin phép vào chụp ảnh trong vườn và xin mua vài chùm ăn chơi, nhưng chủ vườn không bán, bảo cứ chụp hay ăn tùy thích và nếu thích cứ ngắt nho về ăn. Lòng hiếu khách khiến tôi không khỏi bất ngờ.
 




 
Chẳng biết từ khi nào mà cây nho trở thành cây nông nghiệp chính của toàn vùng Phan Rang. Bạt ngàn những cánh đồng nho trải khắp các cánh đồng. Theo chân người bán rượu nho, tôi vào xưởng làm rượu. Chắc mẩm sẽ được nhìn thấy cách làm rượu như ở miền Nam nước Pháp mê hoặc.
 
Cách làm rượu nho ở Phan Rang giản đơn đến bất ngờ. Đến mùa nho, người ta lựa những trái nho ngon nhất, không bị sâu và đều quả, đem rửa sạnh, để ráo nước rồi để nguyên cả vỏ và hột, nghiền nát.

 



Nho được cho vào thạp, cứ 3 kg nho với 1 kg đường, hết lớp nọ đến lớp kia, đầy chừng 2/3 thạp. Bịt kín miệng thạp và ủ chừng vài ba tháng đủ để cho nho phân hủy, quyện với đường tạo ra vị đậm đà của rượu. Rượu nho càng để lâu càng ngon.
 
Khi mở nắp thạp, mùi thơm của rượu khiến người ta ửng hồng đôi má. Rượu không hề dùng bất kỳ loại men, hoàn toàn dựa vào sự lên men vi sinh tự nhiên khi có sự phối ngẫu giữa nho và đường mía. Người Phan Rang làm rượu đơn giản thế. Những chai rượu đã cất được bày bán nhiều ngoài đường, giá chỉ khoảng vài chục ngàn một chai.
 
 

 

Rượu uống không như thứ rượu bên Pháp. Chỉ có hương biển mặn mòi, hương nắng rát bỏng, hương gió khô rang trong vị của những ly rượu xứ Phan Rang

IP IP Logged
Nhom12yeuthuong
Senior Member
Senior Member
Avatar

Tham gia ngày: 13/Sep/2009
Đến từ: Vietnam
Thành viên: OffLine
Số bài: 7169
Quote Nhom12yeuthuong Replybullet Gởi ngày: 30/Mar/2011 lúc 9:32pm

Kính chào quý vị,
Xin cho biết cảnh này thật hay giả, ở nước nào?
Xin chân thành cám ơn.
Có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi duy nhất để quay về...
IP IP Logged
lo cong
Senior Member
Senior Member


Tham gia ngày: 30/Oct/2007
Đến từ: Canada
Thành viên: OffLine
Số bài: 2596
Quote lo cong Replybullet Gởi ngày: 05/Apr/2011 lúc 7:53pm
.
 
Tôi vừa nhận được bài nầy của một nguồi gốc từ Sa đéc gởi. Không biết có thật hay không.
 

Tình người trên quê hương

 

Phó Thường Dân ( Danlambao) -  Quý vị có muốn nghe một câu chuyện về con người Việt Nam tiêu biểu thời đại Xã Hội Chủ Nghĩa không ?. Đây là chuyện thật.

Cách đây vài năm tôi có dịp đi ra bải biển Gò Công, ở cách Sài Gòn chừng non 100 cây số. bải biển có vài quán ăn phục vụ khách du lịch. Nhưng vì hôm đó nhà vệ sinh của quán tôi đến bị hư, nên tôi đành tản bộ ra bên ngoài để tìm nơi giải quyết …

Đang đi bộ được vài chục mét thì nghe tiếng khóc thét lên của nhiều người, từ một căn nhà ván nho nhỏ èo ọp. Tôi thấy lạ đi thẳng đến, thì mới biết trong nhà có ngưòi đang hấp hối nhưng tim vẫn còn đập.

O hàng xóm nghe tin có nhiều người đến, có ngưới bàn tính đưa người đàn bà đang hấp hối kia đi bệnh viện, nhưng chưa biết làm sao để chở bằng xe honda, vì bà ta đả hôn mê. Mà gọi xe taxi thì phải mất thời gian lâu vì họ phải chạy hết vài chục cây số mới đến nơi.

Lúc đó tôi chợt nghĩ đến chiếc xe du lịch của mấy khách du lịch người Việt vẫn còn đậu trong quán bên cạnh quán tôi ngồi. Tôi lật đật chạy ngưọc trở lại để nhờ họ chở giùm người gặp nạn.

Tôi nói với họ mọi chi phí tôi sẻ trả hết, và tôi sẻ đền bù cho các du khách kia để họ thuê xe khác, và tôi cũng xin họ nghĩ đến người đang cần, và chịu khó chờ đợi một xe khác đến.

Ông tài xế thì đồng ý, nhưng toàn bộ khách, có lẻ là một gia đình ở Sài Gòn thuê xe 15 chổ ngồi đi Gò Công chơi, thì không ai đồng ý. Tôi năn nỉ họ như thể là chuyện của tôi. Nhưng họ vẫn lạnh lùng từ chối, họ còn đưa ra vài lý do này nọ. Họ nhìn tôi bằng đôi mắt ngạt nhiên, chắc họ đang tự hỏi tại sao có thằng dở hơi như vậy.

Tôi quay trở lại với tâm trạng bất lực, và phẩn nộ cho cái tinh thần ích kỷ hẹp hòi và hèn hạ của nhiều người Việt mình. Họ chỉ biết có thú vui cho bản thân họ, còn ai chết mặt ai.Khi tôi quay trở lại căng nhà nhỏ kia, thì mọi người đang loay hoay,  có người tình nguyện chở, người tình nguyện ngồi sau đở nạn nhân, để đi bằng xe honda, người thì liên tục gọi taxi để thúc hối.

Một lúc sau thì taxi cũng đến. Thấy chủ nhà vẫn không có gì là hối hả để đưa người nhà đi bệnh viện, dù biết là người nhà vẫn còn thở. Nhìn hoàn cảnh của căn nhà nền đất với tài sản là một tấm phản mà người đàn bà bất hạnh đang nằm đó, tôi suy nghĩ và quyết định bỏ qua những ngại ngùng, tôi nhờ một người đứng bên ngoài  là hàng xóm của gia đình, vô bên trong và nói với người chồng rằng tôi xin được đóng góp chi phí để đưa người nhà của ông đi bệnh viện cấp cứu.

Một lát sau ông trở ra và buồn bả nói lời cảm ơn với tôi, và giải thích rằng nếu muốn đi bệnh viện thì phải tốn nhiều tiền, và bệnh viện  thì  nằm ở xa, còn tình trạng của vợ ông chắc không cứu được, cho nên đưa vô bệnh viện rồi, muốn đưa xác nguời nhà về phải đóng một số tiền không nhỏ cho bệnh viện mới được lấy xác người nhà về .

Giải thích xong ông bắt tay tôi với dòng nước mắt tuôn trào rồi quay lưng trở vô. Tôi lặng lẻ lui bước, giữa đồng không mông quạnh, những tiếng khóc tức tưởi của những đứa con tuổi thanh niên vang lên trong căn nhà nhỏ èo uột.

Tôi bước đi nhưng không cảm giác được đôi chân mình, tôi bưóc đi từng bước, mổi bước như dằn xuống mặt đất một lời thề. Đó thề với lòng mình rằng tôi sẻ quyết góp sức của mình để cho đất nước này không bao giờ còn cảnh người nghèo không đưọc chữa trị, người hấp hối không giám đi bệnh viện vì không có tiền để trả.

Đó là lời thề sẻ góp sức chấm dức cái chế độ thối nát đã gây ra cảnh khốn cùng đau khổ như vậy cho đồng bào tôi.

Tôi ở một sứ sở tự do ở Âu Châu, có ai cần đưọc cấp cứu thì 5 phút sau đã có  cơ quan cấp cứu y tế, hoặc là lính cứu hỏa, họ có mặt và đưa người gặp nạn đi bệnh viện ngay. Có khi có bác sĩ đến cấp cứu ngay tại chổ. Không ai hỏi tiền bạc gì cả. Sau đó họ mới gởi hóa đơn về gia đình và tuỳ theo bệnh trạng, thì bảo hiểm y tế quốc gia đả thanh toán từ 70 đến 100 phần trăm chi phí. Những người thu nhập thấp thì hòan toàn được chữa trị miễn phí.

Đó là câu chuyện mà tôi chứng kiến trong một lần về VN. Câu chuyện đã in đậm trong tôi, và tôi không bao giờ quên được.

Câu chuyện về cuộc đời về thân phận của người dân xuống duới chế độ mà kẻ cầm đầu vẫn rêu rao là của dân, do dân và vì dân. Câu chuyện về con người và tình người dưới chế độ CSVN.

Chừng nào mà người Việt vẫn còn tư tưởng “ai chết mặc ai ” , tôi chỉ biết bản thân tôi là đủ, thì chừng đó chúng ta vẫn là một dân tộc lạc hậu , và hiện nay là còn thua kém một vài các dân tộc ở Phi Châu.

 

 



Chỉnh sửa lại bởi lo cong - 05/Apr/2011 lúc 7:55pm
Lộ Công Mười Lăm
IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 08/Apr/2011 lúc 9:02pm
Chùa Kyaiktiyo ( Golden Rock)
Golden_Rock

Chùa Kyaiktiyo lúc hoàng hôn
http://www.buddhistpublishing.com/BN/application/html/images/products/Golden-Rock-sea.jpg
Myanmar có rất nhiều chùa, 3 ngôi chùa nổi tiếng nhất mà du khách nào khi đến Myanmar cũng muốn tìm đến chiêm bái và tham quan:
  • chùa vàng Shwedagon: Yangon
  • chùa vàng Mahamuni: Mandalay
  • chùa vàng Kyaiktiyo : Kyaiktiyo
Chùa Kyaiktiyo (còn gọi là Đá Vàng) trên núi Kyaiktiyo(còn gọi là Kelasa) ở độ cao 1,100m gần thị trấn Kyaiktiyo, quận Thaton, tỉnh Mon, Myanmar; là một trong 3 nơi hành hương rất nổi tiếng ở Myanmar (xếp sau chùa Shwedagon, chùa Mahamuni). Chùa này chỉ cao 5.5m, và tọa lạc trên tảng đá lớn phủ bởi các lá vàng do những người hành hương dán lên khi đến viếng thăm chùa. Cả Chùa và tảng đá này nằm trên đỉnh của ngọn núi Kyaiktiyo. Chùa Kyaiktiyo được xây dựng vào năm 574 trước Công Nguyên và được xem như một trong những kỳ quan của vùng
Đông Nam Á.File:Kyaikhtiyo-Sunset.JPG
Golden%20leaf
Theo truyền thuyết, Đức Phật trong một lần xuống hạ giới đã tặng một sợi tóc cho vị ẩn sĩ tên Taik Tha. Vị ẩn sĩ này giữ gìn sợi tóc của Phật cẩn thận. Trước khi qua đời, ông trao sợi tóc lại cho người con nuôi là vua Tissa, cai trị Myanma thế kỷ XI, với lời trăn trối: hãy cất giữ xá lợi này trong một hòn đá có hình dáng như đầu của vị ẩn sĩ. Vâng lời cha, vua Tissa, với sự giúp đỡ của các thần linh, đã tìm đến hòn đá nằm trên đỉnh núi Kyaiktiyo, xây một ngôi chùa trên đỉnh để thờ cúng xá lợi Phật. Và người ta tin rằng, chính nhờ có sợi tóc của Đức Phật mà hòn đá này nằm yên trên một vị trí cheo leo hiểm hóc hàng trăm năm nay
.File:Kyaikhtiyo-Morning.JPG
Golden-Rock-sea
Khoảng thời gian kỳ ảo nhất trên đỉnh núi là hoàng hôn và bình minh, khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng hòn đá và những người hành hương bắt đầu cầu nguyện. Theo tục lệ, chỉ có những người đàn ông có thể lại gần khu vực Đá Vàng để có thể dán những miếng vàng dát mỏng lên, áp đầu vào hòn đá và cầu nguyện. Còn phụ nữ thì không được đi vào khu vực Đá Vàng này, nên họ chỉ có thể lặng lẽ dâng vật cúng lên các bàn thờ rồi quỳ trên nền đất, cầu
nguyện hàng giờ trong khói hương mờ ảo.File:Rocher%20dor%200003a.jpg
Golden%20Rock%20at%20Kyaiktiyo%20by%20sea
Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi chùa Kyaiktiyo (còn gọi là Đá Vàng) qua một tấm ảnh trên internet, tôi đã bị ấn tượng mạnh. Và từ đó, tôi bắt đầu mơ ước được đặt chân tới nơi huyền bí và thiêng liêng này. Không chỉ là một trong ba địa điểm hành hương nổi tiếng nhất Myanmar, Kyaiktiyo còn hấp dẫn du khách bởi hình dáng kỳ lạ và những sự tích.
Monks%20painting%20the%20Golden%20Rock%20at%20Kyaiktiyo
Theo truyền thuyết, Đức Phật trong một lần xuống hạ giới đã tặng một sợi tóc cho vị ẩn sĩ tên Taik Tha. Vị ẩn sĩ này giữ gìn sợi tóc của Phật cẩn thận. Trước khi qua đời, ông trao sợi tóc lại cho người con nuôi là vua Tissa, cai trị Myanmar thế kỷ XI, với lời trăn trối: hãy cất giữ xá lợi này trong một hòn đá có hình dáng như đầu của vị ẩn sĩ. Vâng lời cha, vua Tissa, với sự giúp đỡ của các thần linh, đã tìm đến hòn đá nằm trên đỉnh núi Kyaiktiyo, xây một ngôi chùa trên đỉnh để thờ cúng xá lợi Phật. Và người ta tin rằng, chính nhờ có sợi tóc của Đức Phật mà hòn đá này nằm yên trên một vị trí cheo leo hiểm hóc hàng trăm năm nay.

Những phụ nữ ngồi cầu nguyện trong khu vực của nữ giới.
File:Golden%20Rock.JPG
Chúng tôi bắt chuyến xe buýt sớm nhất từ Bago để tới Kinpun, thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Kyaiktiyo, đặc biệt sầm uất vào những ngày rằm, khi khách hành hương đông nhất. Tại đây, chúng tôi lên núi bằng những chiếc xe tải nhỏ, mỗi chuyến chở khoảng 50-60 hành khách, tất cả ngồi trên những ghế băng dài trong thùng xe không có nóc.
http://cache.virtualtourist.com/1969693-Travel_Picture-Kyaiktiyo.jpg
Khi mới lên xe, chúng tôi cảm thấy khó chịu vì chỗ ngồi rất chật chội, gần như không có khoảng trống để nhúc nhích. Nhưng ngay sau đó, sự chật chội ban đầu lại trở nên có ích, giúp chúng tôi không bị quăng quật khi chiếc xe lao trên những con đường núi ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, với những khúc cua thót tim.
Chỉ có nam giới mới được đến gần và dán các lá vàng lên hòn đá thần
Tiếp đến là quãng đường 3km đi bộ cuối cùng để lên tới đỉnh rất dốc. Tôi phải mất hơn một tiếng mới leo tới khách sạn nằm trên đỉnh núi. Khách hành hương nội địa được tham quan và ở lại trên núi miễn phí, nhưng chúng tôi phải trả 20USD/người/đêm ở khách sạn và 6USD/vé tham quan. Nhưng dẫu sao, khoản chi phí đó cũng xứng đáng với khung cảnh tuyệt vời ở đây.
http://imagecache5.art.com/p/LRG/34/3433/K3GHF00Z/tony-waltham-balanced-rock-covered-in-gold-leaf-major-buddhist-stupa-and-pilgrim-site-kyaiktiyo-myanmar.jpg
Khoảng thời gian kỳ ảo nhất trên đỉnh núi là hoàng hôn và bình minh, khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng hòn đá và những người hành hương bắt đầu cầu nguyện. Một không khí huyền bí bao trùm khu vực, khiến ngay cả những người ngoại đạo như chúng tôi cũng bất giác nghiêng người thành kính trước hòn đá kỳ bí. Những người đàn ông quấn váy longyi (trang phục truyền thống Myanmar), tiến lại gần, dán những miếng vàng dát mỏng lên trên, rồi kính cẩn áp đầu vào hòn đá, gửi những lời ước nguyện tới thần linh. Những người phụ nữ không được đi vào khu vực Đá Vàng thì lặng lẽ dâng vật cúng lên các bàn thờ rồi quỳ trên nền đất, cầu nguyện hàng giờ trong khói hương mờ ảo.




























Người ta tin rằng, trong ngôi chùa trên đỉnh hòn đá có giữ sợi tóc của
Đức Phật, giúp hòn đá giữ được cân bằng hàng trăm năm nay
Trong dòng du khách hành hương, có những gia đình đi rất đông, mang vật cúng trong các làn mây, trải chiếu trên nền đất cầu nguyện, tiếng đọc kinh êm ái như dàn đồng ca. Có những cặp tình nhân tay trong tay đi lễ chùa, đôi mắt chàng trai, cô gái ánh lên vẻ hạnh phúc. Cũng có những người phụ nữ đi một mình, ngồi lặng lẽ trong một góc khuất, vừa cầu nguyện vừa khóc, lâu lâu lại đưa khăn lên chấm nước mắt...
http://cache2.***et-cache.net/xc/77577348.jpg?v=1&c=IWS***et&k=2&d=C126F532002D9BAFFEDE2CFF0DB797D366EA4AA166099C5C
Đêm đã khuya, chúng tôi quay về khách sạn. Có nhiều khách hành hương quấn chăn, nằm ngủ ngay trên nền đất ngoài chùa, và trong ánh trăng sáng, những đoàn người hành hương vẫn từ dưới chân núi đi bộ lên đỉnh núi, tiếp tục hành trình tâm linh của mình.Không giống như những khối đá vô tri vô giác khác, “tảng đá vàng” (Golden Rock) đặc biệt khiến du khách không thể không nán lại để chiêm ngưỡng.
Golden-Rock8

Nằm chênh vênh trên bờ mép đỉnh Moun Kyaiktiyo, Burma, Golden Rock dường như đang thách thức với luật hấp dẫn. Tảng đá có chỗ đứng không vững chắc này như có vẻ sắp lăn xuống núi nhưng lại rất vững chắc và khó bị sê dịch. Golden Rock được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật thăng bằng hoàn hảo, kì thú của tự nhiên.

Golden-Rock6

Bởi vị trí đặc biệt của hòn đá, những dân người địa phương coi đó như vật thiêng. Họ tế lễ và thờ cúng. Dù đa số người Burna rất nghèo nàn nhưng họ vẫn ráp vàng lên toàn bộ hòn đá và gọi nó là ‘Tảng Đá Vàng”. Trên đỉnh của ‘tảng đá vàng’, họ còn dựng một ngôi chùa nhỏ toàn bằng vàng, cao khoảng 5,5 m. Đó là chùa Kyaiktiyo.

Golden-Rock7

Ngày nay, chùa Kyaiktiyo đã trở thành điểm hành hương nổi tiếng của tín đồ Phật Giáo ở Mon State, Burma và đang thu hút rất đông du khách đến chiêm ngưỡng tảng đá tự nhiên, chênh vênh mà vững chắc này.

Golden-Rock5

Golden-Rock4

Golden-Rock2

Golden-Rock1
chùa vàng Shwedagon:
http://www.japanfocus.org/data/shwedagon-pagoda.jpg


IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 08/Apr/2011 lúc 9:10pm

Jacaranda một trời hoa tím

Không biết đã từ bao giờ mà tôi đã yêu cái màu tím của bằng lăng, màu tím của những tà áo dài xứ Huế và yêu cả cái màu tím của Jacaranda xứ “chuột túi”

Rời xa Việt Nam đến một mảnh đất xa xôi khác. Cứ tưởng sẽ không còn thấy được cái màu tím yêu thích từ thời còn cắp sách đến trường, ngắt vội vài cánh hoa bằng lăng tím dung để ép khô. Mùa đông lạnh lẽo nước Úc rồi cũng trôi qua nhanh mang theo một mùa xuân mới đến…cũng là lúc màu tím của Jacaranda khoe sắc.
 
 
Jacaranda theo cách gọi của người Việt chính là hoa phượng tím. Nhưng khác với Việt Nam, khi hoa phượng nở đỏ rực là lúc mùa hè đến, thì ở Úc Jacaranda như một loài hoa báo hiệu mùa xuân đã về. Mỗi khi mùa xuân đến, cả một vùng rực rỡ trong ánh tím đẹp đến mê hồn người.
 
 
 
 
Cũng có nhiều người lại ví von loài hoa này với bằng lăng tím, nhưng chỉ có điều mỗi khi nở rộ, lúc ấy chỉ thấy toàn hoa là hoa không thấy lá đâu. Cả một thành phố chỉ thấy một màu tím của Jacaranda.
 
 
Dọc hai bên đường đi lúc ấy cũng chỉ một sắc tím bao bọc hết cả một khoảng trời  tỏa mùi hương ngào ngạt . Không những vậy, cánh hoa rơi rụng còn tạo thành những thảm hoa đẹp đến ngất ngây.
 
 

 
Khác với nhiều nơi trên Thế giới, Úc nằm ở Nam bán cầu nên bốn mùa xuân hạ thu đông lại trở nên ngược với Việt nam hay các nước châu Âu, Mỹ ở phía Bắc bán cầu. Vì thế, nếu muốn được thưởng thức , chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này bạn nên chọn đi vào tháng 9, 10, 11 vì đây là những tháng mà Jacranda nở rộ đẹp nhất.
 
 


IP IP Logged
tuavanle
Admin Group
Admin Group
Avatar

Tham gia ngày: 30/May/2007
Đến từ: United States
Thành viên: OffLine
Số bài: 335
Quote tuavanle Replybullet Gởi ngày: 08/Apr/2011 lúc 9:17pm
 
Thật sự không phải như thế...
 
Câu chuyện xảy ra trên một chuyến xe bus tại Quãng Châu... giửa cô gái và một người thanh niên...
Khi người thanh niên tiến lên nói chuyện với taì xế đã đụng vaò người cô ta... Và cô ta đã nặng lời xĩ vả anh naỳ, sau đó dùng điện thoại gọi công an/cảnhsát. Và khi tên cảnh sát/công an naỳ lên đến xe đã đá vào mặt anh thanh niên naỳ. Được mọi người can , sau đó một người cảnh sát/công an khác lên xe điều tra mới hiểu được nguyên nhân như thế này: Đầu tiên lên xe mặc dầu xe trống nhưng tên thanh niên đã chọn ngôì sát bên cạnh cô gái... và có những đụng chạm...Thế nên cô gaí bỏ đi lên ngồi ở phía trên, anh chàng naỳ cũng đi lên, và khi tiến lên hỏi tài xế thì lại đụng cô ta nửa , và sự việc bùng nổ lớn từ đây, dẩn dắt đến việc thanh niên bị tên cành sát/công an đá vào mặt. Sau khi nghe cô gaí khai từ đầu, hắn bị xét giấy và cả hai xuống xe theo cảnh sát..
 
Nóí chung tay thanh niên naỳ có máu"hươu" ( giống ...tui ) và không may gặp phải cô gáí cũng thuộc loại "chằng ăn trăn quấn" ..thế nên mơí có chuyện.....
 
Sự việc thật là như thế... Họ cải nhau bằng tiếng Quảng đông, tôi nghe "nỏm bỏm" và nhờ thân hữu giúp nghe, cho rỏ câu chuyện...
 
Qua sự việc này, cho thấy những tin tức trên net Quý vị nên thận trọng, dể bị lầm ...vì nếu dể tin theo những ghi chú giựt gân, tưởng tượng hoặc phóng đại...  
 
Xin mời Quý Vị click link ở dưới , xem original video clip ...để thẩm định...    
 
* Nếu ai nghe được rỏ hơn, xin post để mọi người cùng hiểu ...cho dzui..thế thôi...
 
__._,_.___
.
IP IP Logged
<< phần trước Trang  of 34 phần sau >>
Gởi trả lời Gởi bài mới
Bản in ra Bản in ra

Chuyển nhanh đến
Bạn không được quyền gởi bài mới
Bạn không được quyền gởi bài trả lời
Bạn không được quyền xoá bài gởi
Bạn không được quyền sửa lại bài
Bạn không được quyền tạo điểm đề tài
Bạn không được quyền cho điểm đề tài

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.188 seconds.